oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments > Khu bảo tồn ký ức >

Đã đóng
Kết quả 21 đến 30 của 32
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30
      Trích dẫn Gửi bởi Val Zahnersatz Xem bài viết
      Ừm ngay từ đầu cũng hem có ý chiếm dụng Cờ Lau làm của riêng, mỗi tội không muốn chung phòng với người khác thôi.


      Và mình cũng không khoái lắm việc tự dưng phải inbox thêm 1 đứa của nợ nào đấy nữa chỉ để xin nó đổi phòng với mình? Thôi lười lắm, cứ vứt nó đó khỏi điều dưỡng điều đình gì nữa đi.
      Đây là phân phòng ở trên tàu, đồng thời là danh sách phân công Điều dưỡng nào chăm sóc Bệnh nhân nào luôn ạ. Như em đã nói ở trên, số lượng Điều dưỡng không đủ để chăm sóc riêng một, hai bệnh nhân (số Bệnh nhân gần gấp 3 lần số Điều dưỡng), thế này muốn thoải mái cũng khó ạ, vì Điều dưỡng viên sẽ khó chăm sóc quan tâm đến Bệnh nhân của mình khi họ ở quá xa nhau, lỡ có chuyện gì thi... Ọ v o )

      Nếu anh nói vậy thì em sẽ giữ nguyên vị trí hiện tại của Gurreal ạ.

      Cảm ơn ý kiến của anh rất nhiều <3

      Trích dẫn Gửi bởi La Merveille Xem bài viết
      Mình không thích việc chia phòng vì thiết nghĩ rằng sẽ có nhân vật muốn có không gian riêng tư chứ không phải cứ cùng ngủ chung với không phải một người, mà đến tận ba người (nếu tính cả điều dưỡng viên).

      Nếu chia nhóm cho điều dưỡng viên thuận tiện hỗ trợ nhưng không bắt buộc một nhóm phải ở chung phòng thì được; và để cho ai muốn ngủ với ai thì tự thỏa thuận.

      Cuối cùng mình không chấp nhận Suri lấy lý do tài chính để ngăn cản người khác thay đổi sự sắp đặt của bạn. Chẳng lẽ viện khó khăn đến mức không thể tổ chức một chuyến đi mà tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân sao? Khoảnh khắc tươi đẹp không đi kèm với cảm giác thoải mái sao?
      Dĩ nhiên sẽ có nhân vật muốn được ở riêng tư, nhưng tàu thì không có đủ chỗ ạ / A / ) Về lý do tài chính thì, như vầy nhé, nếu không có đủ tiền thì không thể mua một con tàu cỡ siêu siêu bự để chở người đi tới đảo, trong một chuyến duy nhất như thế. và mình không lấy nó để ngăn cản người khác thay đổi sự sắp đặt của mình, nếu mình thực sự có ý đó thì mình đã không lập ra topic này.

      Cá nhân mình nghĩ việc GM chia phòng cho bệnh nhân giúp cho mọi người thuận tiện hơn, thay vì chạy ngang dọc tự thỏa thuận với nhau rồi khả năng đẫn đến nhiều rắc rối nữa. Nhưng cảm ơn ý kiến của bạn, mình sẽ cố gắng hơn

      Trích dẫn Gửi bởi Sirimiri Xem bài viết
      Cá nhân mình nghĩ nếu bệnh nhân có sự cố gì xảy ra, có ít nhất một điều dưỡng viên tại phòng là chuyện cần thiết chứ nhỉ? Biết sơ cứu thì cũng được nhưng người có kinh nghiệm dĩ nhiên là tốt hơn rồi. Với lại, vấn đề ở đây là điều dưỡng viên quá ít, phòng thì chỉ chứa nhiều nhất bốn người thôi phải không?

      Sẵn tiện nói luôn, mình không thích cách nói chuyện ất ơ của bạn Val. Ủa đều là player với nhau mà bạn gọi người ta là "của nợ"? Ủa bạn muốn chuyển phòng thì chuyện tối thiểu là hỏi ý người liên quan trước một tiếng mà cũng lười? Ủa bạn nghĩ bạn là ai mà nói một câu "vứt nó đi"?

      Thiệt tình đồng ý tạo điều kiện thoải mái cho player là trách nhiệm của GM nhưng cũng phải trong khuôn khổ của bối cảnh game chứ.
      Cảm ơn cậu nhiều nhé :ôm:

    2. #22
      Tham gia ngày
      06-02-2017
      Bài viết
      19
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Thế bạn nghĩ story đầu tiên bên Tàu Bánh Kẹp có nội dung thế nào mà lại nói char bệnh nhân không bị phụ thuộc vào yếu tố khác? Bạn độc chiếm mất một điều dưỡng viên thì một số bệnh nhân còn lại sẽ phải phụ thuộc vào ai?

      Cái vấn đề ở đây là thái độ ăn nói của bạn gây mích lòng người khác. Bạn chưa hỏi thì làm sao biết người ta không đồng ý? Nếu bạn nhã nhặn hỏi thì mình không nghĩ người ta sẽ từ chối yêu cầu của bạn cả. Đây là phép lịch sự tối thiểu mà, bạn nghĩ cái gì mà nói cái câu "không chấp nhận hạ mình đi vm"? Ủa người ta thấp hèn quá nên không đáng được bạn vm à?

      Còn việc tạo điều kiện cho player mình sẽ không nói nữa. Bạn đòi GM thông cảm cho bạn mà chính bản thân bạn lại không thông cảm cho GM.

      Mình sẽ dừng việc tranh cãi tại đây, và mình cũng xin lỗi mọi người vì việc phá hỏng bầu không khí của game.

    3. #23
      Trích dẫn Gửi bởi Suri Xem bài viết
      Dĩ nhiên sẽ có nhân vật muốn được ở riêng tư, nhưng tàu thì không có đủ chỗ ạ / A / ) Về lý do tài chính thì, như vầy nhé, nếu không có đủ tiền thì không thể mua một con tàu cỡ siêu siêu bự để chở người đi tới đảo, trong một chuyến duy nhất như thế. và mình không lấy nó để ngăn cản người khác thay đổi sự sắp đặt của mình, nếu mình thực sự có ý đó thì mình đã không lập ra topic này.

      Cá nhân mình nghĩ việc GM chia phòng cho bệnh nhân giúp cho mọi người thuận tiện hơn, thay vì chạy ngang dọc tự thỏa thuận với nhau rồi khả năng đẫn đến nhiều rắc rối nữa. Nhưng cảm ơn ý kiến của bạn, mình sẽ cố gắng hơn
      Đầu tiên, cảm ơn cậu vì đã đọc ý kiến của mình nghen.

      Nếu như cậu đã nói tàu không đủ chỗ thì ok coi như tàu không đủ chỗ vậy. Mình sẽ không nói về vấn đề này thêm khi chưa thấy có gì cần nói.

      Về chuyện phân phòng, tại sao cậu lại nói "chạy ngang dọc tự thỏa thuận với nhau" nhỉ? Người ta đứng lại nói chuyện đàng hoàng mới thỏa thuận được với nhau chứ? Mình không khắt khe nhưng cách nói này có vấn đề. Chạy ngang dọc tự thỏa thuận với nhau, nghe cứ như bệnh nhân tâm thần (hay khỉ) đang chạy ngang dọc hú hét rồi cho là mình đang thỏa thuận ấy. Như vậy chắc chắn sẽ có khả năng sinh ra rắc rối nhỉ?

      Vậy bệnh nhân trên tàu như nhân vật của chúng mình đang bị cậu nói "chạy ngang dọc tự thỏa thuận với nhau rồi khả năng dẫn đến nhiều rắc rối nữa". Nhưng ý mình ở đây là mặt đối mặt thỏa thuận, tôn trọng nhau để cùng đi đến một không gian chung ít sự khó chịu nhất. Không phải chạy ngang chạy dọc tự thỏa thuận nghe, làm vậy chắc mệt lắm.

      Thêm nữa, mình cần biết nhiều thông tin hơn về virus Catterpil và ảnh hưởng của nó lên bệnh nhân. Bảo là nguy hiểm vậy mà chẳng được biết nhiều về nó. Chắc cũng vì cái này nên mới để điều dưỡng viên ở cùng phòng cho tiện cứu bệnh nhân như trong bệnh viện phải không?

    4. #24
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30
      Trích dẫn Gửi bởi La Merveille Xem bài viết
      Đầu tiên, cảm ơn cậu vì đã đọc ý kiến của mình nghen.

      Nếu như cậu đã nói tàu không đủ chỗ thì ok coi như tàu không đủ chỗ vậy. Mình sẽ không nói về vấn đề này thêm khi chưa thấy có gì cần nói.

      Về chuyện phân phòng, tại sao cậu lại nói "chạy ngang dọc tự thỏa thuận với nhau" nhỉ? Người ta đứng lại nói chuyện đàng hoàng mới thỏa thuận được với nhau chứ? Mình không khắt khe nhưng cách nói này có vấn đề. Chạy ngang dọc tự thỏa thuận với nhau, nghe cứ như bệnh nhân tâm thần (hay khỉ) đang chạy ngang dọc hú hét rồi cho là mình đang thỏa thuận ấy. Như vậy chắc chắn sẽ có khả năng sinh ra rắc rối nhỉ?

      Vậy bệnh nhân trên tàu như nhân vật của chúng mình đang bị cậu nói "chạy ngang dọc tự thỏa thuận với nhau rồi khả năng dẫn đến nhiều rắc rối nữa". Nhưng ý mình ở đây là mặt đối mặt thỏa thuận, tôn trọng nhau để cùng đi đến một không gian chung ít sự khó chịu nhất. Không phải chạy ngang chạy dọc tự thỏa thuận nghe, làm vậy chắc mệt lắm.

      Thêm nữa, mình cần biết nhiều thông tin hơn về virus Catterpil và ảnh hưởng của nó lên bệnh nhân. Bảo là nguy hiểm vậy mà chẳng được biết nhiều về nó. Chắc cũng vì cái này nên mới để điều dưỡng viên ở cùng phòng cho tiện cứu bệnh nhân như trong bệnh viện phải không?
      Cho mình xin lỗi vì đã dùng từ không thích hợp nhé Ó A Ò

      Nếu Suri nhớ không lầm, thì Suri có nói với bạn những điều này sẽ có trong story ạ, nên cậu chịu khó chờ thêm chút nữa nhé > . <

    5. #25
      Tham gia ngày
      24-01-2015
      Bài viết
      192
      Cấp độ
      3
      Reps
      117
      Trích dẫn Gửi bởi Sirimiri Xem bài viết
      Thế bạn nghĩ story đầu tiên bên Tàu Bánh Kẹp có nội dung thế nào mà lại nói char bệnh nhân không bị phụ thuộc vào yếu tố khác? Bạn độc chiếm mất một điều dưỡng viên thì một số bệnh nhân còn lại sẽ phải phụ thuộc vào ai?

      Cái vấn đề ở đây là thái độ ăn nói của bạn gây mích lòng người khác. Bạn chưa hỏi thì làm sao biết người ta không đồng ý? Nếu bạn nhã nhặn hỏi thì mình không nghĩ người ta sẽ từ chối yêu cầu của bạn cả. Đây là phép lịch sự tối thiểu mà, bạn nghĩ cái gì mà nói cái câu "không chấp nhận hạ mình đi vm"? Ủa người ta thấp hèn quá nên không đáng được bạn vm à?

      Còn việc tạo điều kiện cho player mình sẽ không nói nữa. Bạn đòi GM thông cảm cho bạn mà chính bản thân bạn lại không thông cảm cho GM.

      Mình sẽ dừng việc tranh cãi tại đây, và mình cũng xin lỗi mọi người vì việc phá hỏng bầu không khí của game.
      Thôi được rồi, đây cũng sẽ là bài tranh cãi cuối cùng của mình nói về vấn đề này. Bạn rep hay không tuỳ bạn.


      1. Để mình làm rõ: mình chưa từng có ý muốn độc chiếm một điều dưỡng viên. Việc mình muốn Claudia trở thành điều dưỡng viên cho Gurreal của mình là thoả thuận giữa hai bên từ trước. Cô ấy có thể hoàn toàn săn sóc cho những bệnh nhân khác mà chẳng cần quan tâm đến nhân vật của mình, nhưng vẫn có một thứ gọi là "trách nhiệm". Nói ra thì hơi dài dòng, nhưng mối quan hệ giữa bọn mình sau khi đã thoả thuận với nhau chắc chắn không phải độc chiếm như cậu đã nghĩ.


      2. Mình có vấn đề về tâm lí và sẽ luôn cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với người lạ. Một số tính từ mình dùng để nhắc đến họ có phần gay gắt và thái quá, đôi khi không có ý, nhưng đôi khi là cố ý thật sự vì mình chẳng coi một số người nào đó ra gì. Mình không mong bạn sẽ thông cảm cho mình, tỏ ra hối lỗi để mong bạn chấp nhận con người mình đâu, nếu bạn cảm thấy tính cách của mình không hợp mắt, hãy đừng liên quan đến nhau kể từ sau post này. Tôi sẽ tôn trọng bạn bằng cách không đụng chạm gì đến bạn nữa, biện pháp thoải mái nhất cho cả 2.


      3. Mối quan hệ của mình với GM như thế nào, những lời nói của mình sẽ được họ lắng nghe ra sao,... mình tin chắc mình nắm rõ những điều đó hơn bạn. "Thông cảm" không có nghĩa là cố gắng mà nhắm mắt cho qua những thứ không hợp mắt, mình thông cảm với họ nhưng mình cũng sẽ nói cho họ biết điều gì mình cảm thấy không hợp lí. Thay đổi nó hay không sẽ là chuyện của họ. Cách diễn đạt của mình đúng là có vấn đề đấy, tuy nhiên mình cũng tin rằng Suri sẽ hiểu những điều bản thân mình muốn truyền đạt thôi.


      Cuối cùng, cám ơn bạn đã tranh luận (đúng hơn là tranh cãi) với mình bằng một giọng văn thẳng thắn, đúng trọng tâm, không cãi cùn không tổ lái các kiểu (mình đã quá mệt với những màn tranh luận như thế trên facebook). Nếu chúng ta gặp nhau ở một hoàn cảnh khác, có lẽ chúng ta sẽ là bạn. Nhưng tiếc quá, chào bạn và không hẹn nói chuyện lần sau.
      Sửa lần cuối bởi Val Zahnersatz; 11-02-2017 lúc 22:18.

    6. #26
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30
      Trích dẫn Gửi bởi Sirimiri Xem bài viết
      Thế bạn nghĩ story đầu tiên bên Tàu Bánh Kẹp có nội dung thế nào mà lại nói char bệnh nhân không bị phụ thuộc vào yếu tố khác? Bạn độc chiếm mất một điều dưỡng viên thì một số bệnh nhân còn lại sẽ phải phụ thuộc vào ai?

      Cái vấn đề ở đây là thái độ ăn nói của bạn gây mích lòng người khác. Bạn chưa hỏi thì làm sao biết người ta không đồng ý? Nếu bạn nhã nhặn hỏi thì mình không nghĩ người ta sẽ từ chối yêu cầu của bạn cả. Đây là phép lịch sự tối thiểu mà, bạn nghĩ cái gì mà nói cái câu "không chấp nhận hạ mình đi vm"? Ủa người ta thấp hèn quá nên không đáng được bạn vm à?

      Còn việc tạo điều kiện cho player mình sẽ không nói nữa. Bạn đòi GM thông cảm cho bạn mà chính bản thân bạn lại không thông cảm cho GM.

      Mình sẽ dừng việc tranh cãi tại đây, và mình cũng xin lỗi mọi người vì việc phá hỏng bầu không khí của game.
      Cảm ơn cậu đã lên tiếng cho game nhé :hôn má: Chúc cậu ngủ ngon nè.

      Trích dẫn Gửi bởi Val Zahnersatz Xem bài viết
      Thôi được rồi, đây cũng sẽ là bài tranh cãi cuối cùng của mình nói về vấn đề này. Bạn rep hay không tuỳ bạn.


      1. Để mình làm rõ: mình chưa từng có ý muốn độc chiếm một điều dưỡng viên. Việc mình muốn Claudia trở thành điều dưỡng viên cho Gurreal của mình là thoả thuận giữa hai bên từ trước. Cô ấy có thể hoàn toàn săn sóc cho những bệnh nhân khác mà chẳng cần quan tâm đến nhân vật của mình, nhưng vẫn có một thứ gọi là "trách nhiệm". Nói ra thì hơi dài dòng, nhưng mối quan hệ giữa bọn mình sau khi đã thoả thuận với nhau chắc chắn không phải độc chiếm như cậu đã nghĩ.


      2. Mình có vấn đề về tâm lí và sẽ luôn cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với người lạ. Một số tính từ mình dùng để nhắc đến họ có phần gay gắt và thái quá, đôi khi không có ý, nhưng đôi khi là cố ý thật sự vì mình chẳng coi một số người nào đó ra gì. Mình không mong bạn sẽ thông cảm cho mình, tỏ ra hối lỗi để mong bạn chấp nhận con người mình đâu, nếu bạn cảm thấy tính cách của mình không hợp mắt, hãy đừng liên quan đến nhau kể từ sau post này. Tôi sẽ tôn trọng bạn bằng cách không đụng chạm gì đến bạn nữa, biện pháp thoải mái nhất cho cả 2.


      3. Mối quan hệ của mình với GM như thế nào, những lời nói của mình sẽ được họ lắng nghe ra sao,... mình tin chắc mình nắm rõ những điều đó hơn bạn. "Thông cảm" không có nghĩa là cố gắng mà nhắm mắt cho qua những thứ không hợp mắt, mình thông cảm với họ nhưng mình cũng sẽ nói cho họ biết điều gì mình cảm thấy không hợp lí. Thay đổi nó hay không sẽ là chuyện của họ. Cách diễn đạt của mình đúng là có vấn đề đấy, tuy nhiên mình cũng tin rằng Suri sẽ hiểu những điều bản thân mình muốn truyền đạt thôi.


      Cuối cùng, cám ơn bạn đã tranh luận (đúng hơn là tranh cãi) với mình bằng một giọng văn thẳng thắn, đúng trọng tâm, không cãi cùn không tổ lái các kiểu (mình đã quá mệt với những màn tranh luận như thế trên facebook). Nếu chúng ta gặp nhau ở một hoàn cảnh khác, có lẽ chúng ta sẽ là bạn. Nhưng tiếc quá, chào bạn và không hẹn nói chuyện lần sau.
      1. Cách nói của anh khiến người khác nghĩ rằng anh muốn độc chiếm Điều dưỡng viên, em cũng là một trong số đó. Nếu như đây là vì các mối quan hệ riêng của các nhân vật với nhau hay do tâm lý của nhân vật, anh hoàn toàn có thể nêu trước, em sẽ vì thế mà suy nghĩ cân nhắc. Giờ thì em biết rồi nên :thương anh:

      Lưu ý nhỏ nhỏ nữa là phòng ở trong khu Ký túc xá của Vigor Fatima sẽ được phân chia theo một cách khác nhé anh.

      2. Tuy vậy nhưng anh nên kiềm chế hơn một chút nhé, vì người khác sẽ không vui nếu một người lạ dùng từ ngữ gay gắt để nói chuyện với mình đâu. Vì nhau anh nhé.

      Giờ thì Suri chốt thế này. Khi còn ở trên tàu, Gurreal sẽ được chuyển sang phòng khác, một mình, như chủ char đã yêu cầu, nhưng sẽ được các NPC giám sát phòng các trường hợp bất trắc có thể xảy ra.

      Vậy nhé, chúng ta dừng lại tại đây. Suri tôn trọng cốt truyện và cá tính riêng của từng nhân vật trong Beautiful Moments, nó có ý nghĩa rất nhiều cho thế giới mà mình đã cố xây dựng tại đây. Chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng và trò chuyện với nhau để mỗi người có một hướng đi hợp lý nhất, nhưng trên tiêu chí tôn trọng cốt truyện chung, và mình sẽ không thiên vị ai cả. Vì thế, hãy cư xử hòa nhã với nhau để có được kết quả tốt nhất nhé!


      Nếu không còn ai muốn có sự thay đổi gì thì ngày mai, 9h, mình sẽ chốt danh sách và chuẩn bị cho story tiếp theo, cũng ở trên tàu Vigor Fatima.

      Pachiu!!!

    7. #27
      Trích dẫn Gửi bởi Suri Xem bài viết
      Cho mình xin lỗi vì đã dùng từ không thích hợp nhé Ó A Ò

      Nếu Suri nhớ không lầm, thì Suri có nói với bạn những điều này sẽ có trong story ạ, nên cậu chịu khó chờ thêm chút nữa nhé > . <
      Lỗi sai của cậu rất dễ khiến người ngoài đọc vào có ác cảm và cho rằng những người muốn thỏa thuận đàng hoàng để dùng chung phòng sẽ chỉ có khả năng gây ra nhiều rắc rối mà thôi. Nên mong cậu cẩn thận khi dùng từ giùm mình, ít nhất là lúc trả lời người chơi như thế này.

      Cậu không đả động thêm gì đến câu nói của mình mà chỉ nhận đã dùng từ sai. Cụ thể cái sai đó là "chạy ngang dọc tự thỏa thuận". Thế tức là cậu cho rằng những người muốn tự quyết định ai ở cùng phòng với mình bằng cách thỏa thuận đàng hoàng và tôn trọng lẫn nhau vẫn không khác nào kẻ "chạy ngang dọc tự thỏa thuận với nhau" như bệnh nhân tâm thần hay khỉ? Đều chỉ có thể là "khả năng dẫn đến nhiều rắc rối nữa" chứ không phải là một sự thỏa thuận êm xuôi và đẹp lòng nhau?

      Cậu cho biết ngày giờ cụ thể cậu đăng story lên (những cái có thông tin về ảnh hưởng của virus với nhân vật) và hứa sẽ đăng chính xác vào ngày giờ ấy cho mình rồi mình sẽ chờ.

      Về vấn đề số 1 mà Val nói, nó đến từ sự thiếu cung cấp thông tin kịp thời của GM. Ngay cả mình cũng tưởng điều dưỡng viên có thể nhận hỗ trợ bệnh nhân khác phòng. Suri nên đăng thêm thông tin rõ ràng cho người chơi biết để tránh hiểu lầm như thế này.
      Sửa lần cuối bởi Memento mori; 11-02-2017 lúc 23:43.

    8. #28
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30
      Trích dẫn Gửi bởi La Merveille Xem bài viết
      Lỗi sai của cậu rất dễ khiến người ngoài đọc vào có ác cảm và cho rằng những người muốn thỏa thuận đàng hoàng để dùng chung phòng sẽ chỉ có khả năng gây ra nhiều rắc rối mà thôi. Nên mong cậu cẩn thận khi dùng từ giùm mình, ít nhất là lúc trả lời người chơi như thế này.

      Cậu không đả động thêm gì đến câu nói của mình mà chỉ nhận đã dùng từ sai. Cụ thể cái sai đó là "chạy ngang dọc tự thỏa thuận". Thế tức là cậu cho rằng những người muốn tự quyết định ai ở cùng phòng với mình bằng cách thỏa thuận đàng hoàng và tôn trọng lẫn nhau vẫn không khác nào kẻ "chạy ngang dọc tự thỏa thuận với nhau" như bệnh nhân tâm thần hay khỉ? Đều chỉ có thể là "khả năng dẫn đến nhiều rắc rối nữa" chứ không phải là một sự thỏa thuận êm xuôi và đẹp lòng nhau?

      Cậu cho biết ngày giờ cụ thể cậu đăng story lên (những cái có thông tin về ảnh hưởng của virus với nhân vật) và hứa sẽ đăng chính xác vào ngày giờ ấy cho mình rồi mình sẽ chờ.

      Về vấn đề số 1 mà Val nói, nó đến từ sự thiếu cung cấp thông tin kịp thời của GM. Ngay cả mình cũng tưởng điều dưỡng viên có thể nhận hỗ trợ bệnh nhân khác phòng. Suri nên đăng thêm thông tin rõ ràng cho người chơi biết để tránh hiểu lầm như thế này.
      1. Mình đồng ý rằng đây là lỗi của mình khi dùng từ không phù hợp khiến người khác hiểu lầm không tốt, vì thế mình không nghĩ chúng ta nên đào sâu vào chuyện bắt bẻ từ ngữ ở trên. Nếu cậu muốn, mình có thể tiếp chuyện cậu qua vm hoặc, đây là FB của mình. Ở topic này mình không muốn đi xa hơn. Chắn chắn, lần sau mình sẽ cố gắng dùng từ cẩn thận hơn để những chuyện như thế không xảy ra thêm nữa.

      2. Dĩ nhiên Điều dưỡng viên có thể hỗ trợ những bệnh nhân ở phòng khác, nhưng ý của mình ở đây là để các Điều dưỡng viên gặp mặt và tiếp xúc với bệnh nhân của mình, vì Điều dưỡng viên cũng có bệnh nhân của riêng họ. Việc sắp xếp cho các điều dưỡng viên cùng phòng với bệnh nhân ở trên tàu này, theo ý của mình, cũng là để thuận tiện hơn thôi.

      3. Mình cũng thùa nhận luôn những hiểu lầm này một phần nhiều do GM chúng mình đã không cung cấp đủ thông tin ngay từ ban đầu. Vì thế, story có những thông tin trên sẽ có vào 9h tối ngày hôm nay, tức 12.2.2017 giờ thật. Mình hứa sẽ đăng vào đúng giờ đã nói.


    9. #29
      Trích dẫn Gửi bởi Suri Xem bài viết


      1. Mình đồng ý rằng đây là lỗi của mình khi dùng từ không phù hợp khiến người khác hiểu lầm không tốt, vì thế mình không nghĩ chúng ta nên đào sâu vào chuyện bắt bẻ từ ngữ ở trên. Nếu cậu muốn, mình có thể tiếp chuyện cậu qua vm hoặc, đây là FB của mình. Ở topic này mình không muốn đi xa hơn. Chắn chắn, lần sau mình sẽ cố gắng dùng từ cẩn thận hơn để những chuyện như thế không xảy ra thêm nữa.

      2. Dĩ nhiên Điều dưỡng viên có thể hỗ trợ những bệnh nhân ở phòng khác, nhưng ý của mình ở đây là để các Điều dưỡng viên gặp mặt và tiếp xúc với bệnh nhân của mình, vì Điều dưỡng viên cũng có bệnh nhân của riêng họ. Việc sắp xếp cho các điều dưỡng viên cùng phòng với bệnh nhân ở trên tàu này, theo ý của mình, cũng là để thuận tiện hơn thôi.

      3. Mình cũng thùa nhận luôn những hiểu lầm này một phần nhiều do GM chúng mình đã không cung cấp đủ thông tin ngay từ ban đầu. Vì thế, story có những thông tin trên sẽ có vào 9h tối ngày hôm nay, tức 12.2.2017 giờ thật. Mình hứa sẽ đăng vào đúng giờ đã nói.

      Cậu yên tâm là mình không có ý định xoáy sâu hơn vào lỗi dùng từ sai của cậu. Mình chỉ góp ý thân thiện với cậu thôi.

      Mình đang nói về chuyện cậu cho rằng việc tự thỏa thuận đàng hoàng giữa các bệnh nhân với nhau (về vấn đề phòng ở) chỉ có khả năng dẫn đến nhiều rắc rối nữa. Như mình đã đề cập ở bài trước.

      Thế tức là cậu cho rằng những người muốn tự quyết định ai ở cùng phòng với mình bằng cách thỏa thuận đàng hoàng và tôn trọng lẫn nhau vẫn không khác nào kẻ "chạy ngang dọc tự thỏa thuận với nhau" như bệnh nhân tâm thần hay khỉ? Đều chỉ có thể là "khả năng dẫn đến nhiều rắc rối nữa" chứ không phải là một sự thỏa thuận êm xuôi và đẹp lòng nhau?
      Là đáp lại:

      chạy ngang dọc tự thỏa thuận với nhau rồi khả năng đẫn đến nhiều rắc rối nữa
      Mà cậu cho là cậu đã dùng sai từ, thế nên mình sẽ tự động lược bỏ chạy ngang dọc tự thỏa thuận và thay bằng đứng lại thỏa thuận đàng hoàng giữa đôi bên.

      Nên bây giờ ta có:

      Đứng lại thỏa thuận đàng hoàng giữa đôi bên rồi khả năng dẫn đến nhiều rắc rối nữa
      Cậu thật sự nghĩ thế? Mình cho là cậu nghĩ cậu dùng sai từ nhưng câu nói của cậu thì vẫn đúng. Có thỏa thuận đàng hoàng, tôn trọng lẫn nhau hay không đều chỉ có khả năng dẫn đến nhiều rắc rối.

      Story tối nay sẽ có thông tin về các ảnh hưởng của virus chứ? Thông tin về các ảnh hưởng của virus mới là thứ mình quan tâm và hỏi cậu.

      Đây là chút ý kiến ngoài lề của mình, mình thấy chuyện tự ý quyết định phòng ốc cho bệnh nhân rồi khi bệnh nhân không thích sự sắp đặt này phải đi kiếm người để đổi phòng nó chả tiện lợi tí nào. Nếu người mình hỏi không đổi cho mình thì phải tiếp tục xin xỏ hoặc đi kiếm người khác và lặp lại một vòng như thế cho đến khi được đồng ý đổi phòng.
      Sửa lần cuối bởi Memento mori; 12-02-2017 lúc 13:51.

    10. #30
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30
      Trích dẫn Gửi bởi La Merveille Xem bài viết
      Cậu yên tâm là mình không có ý định xoáy sâu hơn vào lỗi dùng từ sai của cậu. Mình chỉ góp ý thân thiện với cậu thôi.

      Mình đang nói về chuyện cậu cho rằng việc tự thỏa thuận đàng hoàng giữa các bệnh nhân với nhau (về vấn đề phòng ở) chỉ có khả năng dẫn đến nhiều rắc rối nữa. Như mình đã đề cập ở bài trước.



      Là đáp lại:



      Mà cậu cho là cậu đã dùng sai từ, thế nên mình sẽ tự động lược bỏ chạy ngang dọc tự thỏa thuận và thay bằng đứng lại thỏa thuận đàng hoàng giữa đôi bên.

      Nên bây giờ ta có:



      Cậu thật sự nghĩ thế? Mình cho là cậu nghĩ cậu dùng sai từ nhưng câu nói của cậu thì vẫn đúng. Có thỏa thuận đàng hoàng, tôn trọng lẫn nhau hay không đều chỉ có khả năng dẫn đến nhiều rắc rối.

      Story tối nay sẽ có thông tin về các ảnh hưởng của virus chứ? Thông tin về các ảnh hưởng của virus mới là thứ mình quan tâm và hỏi cậu.

      Đây là chút ý kiến ngoài lề của mình, mình thấy chuyện tự ý quyết định phòng ốc cho bệnh nhân rồi khi bệnh nhân không thích sự sắp đặt này phải đi kiếm người để đổi phòng nó chả tiện lợi tí nào. Nếu người mình hỏi không đổi cho mình thì phải tiếp tục xin xỏ hoặc đi kiếm người khác và lặp lại một vòng như thế cho đến khi được đồng ý đổi phòng.
      Vâng, mình hiểu ý cậu rồi.

      Như mình đã nói ở trên về chuyện story và thông tin cậu cần, vì thế mình xin phép không nhắc lại nữa ạ.

      Vậy ý cậu muốn là player được tự do chọn phòng ốc cho riêng mình để đỡ phiền hà đúng không? Mình đã từng nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng không định sẽ thực hiện nó vì lo có sự bất tiện, với lý do gần như tương tự việc vì sao người ta lại không muốn ở chung phòng với một ai đó. Tiếp theo, đây là môi trường Bệnh viện, những người thành lập Vigor fatima và đóng góp cho việc xây dựng nó đều có mục đích chung là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bệnh nhân, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Với một bối cảnh xã hội như thế này thì việc tự do chọn lựa là một việc rất khó, đó là chưa kể việc bạn ở một mình một nơi trong khi những người khác chia sẻ không gian với nhau cũng không phải là điều tốt. Vì thế, mình sẽ giữ nguyên cách mình sắp xếp phòng như hiện tại. Cảm ơn ý kiến của cậu nhé :thương:
      Sửa lần cuối bởi Suri; 12-02-2017 lúc 14:19.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:28.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.