Hanazawa ???
Thời gian: 07/818
Địa điểm: Training Forest
"Không thấy đỡ chút nào sao?"
Tiểu Hoa không khỏi cái nhíu mày khi nhìn nam nhân trước mặt, bộ dạng của hắn so với tuần rồi gặp mặt... không khác đi chút nào, vẫn trang phục xuề xòa, râu ria lởm chởm, tóc tai cũng chẳng được buộc gọn chải chuốt tử tế, gương mặt dù có vẻ đã bớt xanh xao nhưng cũng không thể gọi là khá hơn. Bạch long hiểu cũng như không, mà có gặng hỏi hắn cũng không thể giải quyết được chuyện gì, bất quá...
"Nằm lên giường đi, đừng nghĩ nhiều, thả lỏng cơ thể. Ta giúp ngươi."
Buông một tiếng thở dài thật khẽ như kẻ bất lực, rồi nhẹ nhàng nói với hắn. Bàn tay bặt long nhẹ nhàng đặt trên trán hắn, không nói không rằng gì thêm nhiều, chỉ truyền dần dòng Luth của mình qua người hắn với hy vọng hắn sẽ mau khỏe lại, từ từ từng chút một.
"Ngươi đừng làm việc quá sức." Hoa Hoa cẩn thận dặn dò, đôi mắt xanh biếc nhìn kẻ đối diện vô cùng nghiêm túc. "Cũng đừng lạm dụng đồ uống có cồn quá nhiều hay bỏ bữa, làm được chứ?"
"...Được, cô đã vất vả nhiều rồi, Tiểu Hoa."
"Vì công việc thôi. Đừng quên lời."
Wordcount: 219 words
Artwork ©
かから - 遊貓
Đánh dấu