oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Đam Mỹ Tiểu Thuyết >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 25
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      181
      Cấp độ
      3
      Reps
      132

      [Thảo luận]Công, thụ nào tra nhất trong đam mỹ?

      Công khốn nạn nhất từng đọc là công trong Dâm dục thành bảo. Nhưng công này tạo cho mình cảm giác không thật cho nên xem như không tính.

      Thành ra đối với mình, công tra nhất là 2 thằng (xin lỗi phải gọi vậy) song sinh trong Diên cụ (Mặt nạ) của Dịch Nhân Bắc. Hai đứa này vì danh lợi mà cướp đoạt, hủy hoại mọi thứ của em thụ, vốn là một người có tính cách trong sáng, hăng hái như ánh mặt trời, dịu dàng như dòng nước. Trong đó mình hận nhất là thằng anh. Thụ thương và tin nó biết bao mà nó lợi dụng đủ điều, mặc thụ bị thằng em giày xéo, rồi khi tình yêu làm nó bức bách, nó lấy dây xích quật thụ. Lúc 2 thằng phát hiện tụi nó lần đầu bất đồng quan điểm về việc sở hữu thụ thì tụi nó còn định giết thụ. Rồi nó giam cầm thụ, than thở sao thụ không hiểu lòng chúng nó. Mồ tổ nó, tự bay bày mưu tính kế rồi tính cách biến thái, sao thụ yêu bây được. Nói thiệt, mình yêu Dịch tỉ lắm. Tra công của tỉ thằng nào mình cũng tha thứ được. Chỉ có 2 thằng này là không thể chấp nhận. Kết thúc 2 thằng một đứa leo lên minh chủ võ lâm, một đứa giáo chủ ma giáo, thằng nào cũng được nể phục hoặc nể sợ. Riêng thụ bị vạn người phỉ nhổ.

      Tra thụ ít gặp mà gặp cũng mau quên. Cảm thấy Dương Cửu tra nhất với mình. Thực ra ảnh không tra, nhưng cứ thờ ơ, vô tình sao đó. Thà là loại không hiểu yêu như Kiều Tứ của Ảo giác thì mình không ghét.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Nghe nói truyện của Thủy Thiên Thừa công tra lắm. Dù sao tớ vẫn rất ghét tra công tiện thụ nên không nhớ lắm thằng nào tiêu biểu cả.

      Riêng ấm ức hồi trước đọc "Nam thần chúng ta một mình đấu", thụ siêu tra. Thụ ngủ với gái nhé, mới học cấp 3 thôi đấy, có bạn gái hẳn hỏi cơ mà chính bản thân thụ cũng không nhớ ngủ quá bao nhiêu em nữa. Tác giả giới thiệu là công si tình, ừm công từ nước ngoài về tìm thụ. Nhưng mà quá khứ công cũng chả trong sáng gì cho cam, đen như mực ấy, cắn thuốc đua xe tán gái tán trai thôi rồi, nhìn như đa tình bản chất lại vô tình, từ đầu đến cuối yêu mỗi mình thụ cơ mà sau này cũng bị thụ tra qua nên biến thành tra công. Thụ lên giường với công xong còn có thể ngủ tiếp với gái, ở chung với bạn gái các loại... Sau hai đứa nó bắt đầu ngược nhau...

      "Nữ cường nam phụ không dễ làm", công tra thụ tra hộc máu. Công tiếp cận thụ vì mục đích chiếm đoạt thiên hạ (Cái loại rác rưởi lợi dụng tình cảm người khác mà cũng đòi thống nhất thiên hạ, nghe phát ói), ý đồ là muốn làm cho thụ yêu mình, sau đỡ thụ lên làm Hoàng đế, nhưng bản thân công lại muốn làm người khống chế sau màn. Nói chung thằng công này nó yêu quyền lực trên hết, ban đầu còn khinh thường thụ là háo sắc bao cỏ vô dụng phế vật các loại, thế mà còn làm một bộ si tình lắm yêu thụ nhất trên đời... Ghê tởm.

      Thụ cũng tra không kém nhé. Thụ yêu nhất mỹ nhân, là mỹ nhân đều yêu. Biết công tiếp cận có mục đích nhưng tại công là mỹ nhân nên đồng ý, chẳng qua chưa bao giờ có ý định chung thủy với công, vẫn thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Luôn mồm nói yêu công nhưng mà này chả khác nào thụ ở thanh lâu ôm hoa khôi nói yêu hoa khôi cả. Sau biết công giết huynh trưởng của mình còn ý đồ giết cha mẹ mình mới phản kháng, phản kháng ba bốn lần gì đó, nhưng chưa lần nào thành công, toàn bị công đánh cho gần tàn phế (Vẫn sống, chân chính tiểu cường a = =)

      Cuối truyện hai đứa nó đồng quy vu tận. Xong xuyên về hiện đại. Thụ dần dần quên mất chuyện ở cổ đại, công tiếp tục lợi dụng người khác xây dựng thế lực của mình.

      Mẹ, truyện đếu gì chả có tình tình yêu yêu, hai đứa tra hành hạ nhau không à.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      27-11-2014
      Bài viết
      812
      Cấp độ
      12
      Reps
      500
      Tuyệt thế tra công tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả chính là


      .
      Gone
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Công tra nhất trong đam mỹ mà tui thấy chắc là anh công trong Mã Phu rồi Dù tui chưa-dám-đọc nhưng coi một số spoil của vài bạn đã tức không chịu được rồi Tra kiểu đó mà cũng HE được sao???
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      26-11-2014
      Bài viết
      108
      Cấp độ
      1
      Reps
      44
      Trích dẫn Gửi bởi Bánh Bao Chiên Xem bài viết
      Công tra nhất trong đam mỹ mà tui thấy chắc là anh công trong Mã Phu rồi Dù tui chưa-dám-đọc nhưng coi một số spoil của vài bạn đã tức không chịu được rồi Tra kiểu đó mà cũng HE được sao???
      HE được thui, vì thụ không chỉ tiện mà còn như bả dán da heo í, mình đọc Mã phu không ghét thằng tra công đó đâu mà ghét thụ nhiều hơn, chung quy là do bạn í cứ thix đâm đầu tìm ngược mù quáng đến độ mình cũng hết thông cảm nổi, thôi thì nồi nào úp vung nấy.
      Sửa lần cuối bởi da_mieu; 28-06-2015 lúc 00:57.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      18-12-2014
      Bài viết
      160
      Cấp độ
      1
      Reps
      20
      Trích dẫn Gửi bởi da_mieu Xem bài viết
      HE được thui, vì thụ không chỉ tiện mà còn như bả dán da heo í, mình đọc Mã phu không ghét thằng tra công đó đâu mà ghét thụ nhiều hơn, chung quy là do bạn í cứ thix đâm đầu tìm ngược mù quáng đến độ mình cũng hết thông cảm nổi, thôi thì nồi nào úp vung nấy.
      Thì những truyện công tra thì phải có tiện thụ aka si tình thụ thì mới HE đk chứ.
      80% đm là có tra công ở đủ mọi level rùi: từ đại boss như mấy công trong Mã Phu, Thiên thần hữu dực hay công trong truyện Thập Thế đến tiểu boss như công như trong truyện Lăng Báo Tư, Lê Hoa Yên Vũ.

      Cả nhà có biết truyện nào tra công, tra thụ mà cuối cùng kết thúc BE, hay thụ đi tìm người khác, ko quay lại tìm ngược ko?
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      30
      Cấp độ
      1
      Reps
      4
      Trích dẫn Gửi bởi kahoko Xem bài viết
      Cả nhà có biết truyện nào tra công, tra thụ mà cuối cùng kết thúc BE, hay thụ đi tìm người khác, ko quay lại tìm ngược ko?
      Nghiệt hải sinh tình của kongkong1010 (H văn, siêu trọng khẩu, phụ tử, np, thú giao đều có cả). Công siêu tra, siêu mất dạy. Thấy thụ 1 là cha mình đẹp nên rếp, dụ dỗ cha yêu mình, xong chán thì bỏ đi yêu thụ 2, thụ 2 chết bỏ đi yêu thụ 3 là huynh đệ kết nghĩa của thụ 1. Thấy ông bố mình bám dai quá chưa chịu buông thì cố tình sắp xếp cho thụ 1 thấy cảnh công và thụ 3 đang xxoo rồi quăng câu: "sorry baby, I don't love you, I love him." rồi nắm tay thụ 3 song túc song phi hạnh phúc cuối đời... mới là lạ. ╮[╯▽╰]╭ Công đâu ngờ ông bố mình là yandere, thụ 1 bị công đá xong phát điên, kích hoạt yandere mode đi trả thù (๑و•̀ω•́)و . Thụ trả thù siêu tàn ác, siêu ngoan tuyệt, siêu biến thái, hại thụ 3 tẩu hỏa nhập ma phát điên, rồi cùng công đồng quy vu tận, chết cũng không buông (quá trình siêu biến thái để phục vụ H (ღ˘⌣˘ღ) ).
      Nói chung đây là H văn nên đọc vì H thôi nhưng kịch tình viết khá quá, mình đặc biệt thích lúc công chất vấn thụ 1, bảo thụ độc ác, thụ đã nói: "Đây là ngươi nợ ta!". Thụ điên cuồng nhưng là vì công mà điên, không phải cứ xin lỗi rồi phủi mông bỏ đi là xong, có nợ thì phải trả, nhắm trả không nổi thì đừng có làm.
      Bài học ở đây là: đừng đùa giỡn với tình cảm, gặp trúng yandere là nó hành cho tàn đời.
      H ngon. (ღ˘⌣˘ღ)
      Sửa lần cuối bởi kira kira; 28-11-2015 lúc 22:39.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      26-11-2014
      Bài viết
      374
      Cấp độ
      10
      Reps
      469
      Trích dẫn Gửi bởi kira kira Xem bài viết
      Nghiệt hải sinh tình của kongkong1010 (H văn, siêu trọng khẩu, phụ tử, np, thú giao đều có cả). Công siêu tra, siêu mất dạy. Thấy thụ 1 là cha mình đẹp nên rếp, du dỗ cha yêu mình, xong chán thì bỏ đi yêu thụ 2, thụ 2 chết bỏ đi yêu thụ 3 là huynh đệ kết nghĩa của thụ 1. Thấy ông bố mình bám dai quá chưa chịu buông thì cố tình sắp xếp cho thụ 1 thấy cảnh công và thụ 3 đang xxoo rồi quăng câu: "sorry baby, I don't love you, I love him." rồi nắm tay thụ 3 song túc song phi hạnh phúc cuối đời... mới là lạ. ╮[╯▽╰]╭ Công đâu ngờ ông bố mình là yandere, thụ 1 bị công đá xong phát điên, kích hoạt yandere mode đi trả thù (๑و•̀ω•́)و . Thụ trả thù siêu tàn ác, siêu ngoan tuyệt, siêu biến thái, hại thụ 3 tẩu hỏa nhập ma phát điên, rồi cùng công đồng quy vu tận, chết cũng không buông (quá trình siêu biến thái để phục vụ H (ღ˘⌣˘ღ) ).
      Nói chung đây là H văn nên đọc vì H thôi nhưng kịch tình viết khá quá, mình đặc biệt thích lúc công chất vấn thụ 1, bảo thụ độc ác, thụ đã nói: "Đây là ngươi nợ ta!". Thụ điên cuồng nhưng là vì công mà điên, không phải cứ xin lỗi rồi phủi mông bỏ đi là xong, có nợ thì phải trả, nhắm trả không nổi thì đừng có làm.
      Bài học ở đây là: đừng đùa giỡn với tình cảm, gặp trúng yandere là nó hành cho tàn đời.
      H ngon. (ღ˘⌣˘ღ)
      @The lost canvas: Mau cậu ơi ) yandere kìa
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      27-11-2014
      Bài viết
      812
      Cấp độ
      12
      Reps
      500
      Trích dẫn Gửi bởi pikname Xem bài viết
      @The lost canvas: Mau cậu ơi ) yandere kìa
      Ừa, đúng roài đóa đụng trúng yandere là tàn đời, cho nó chết tiệt hết giống nòi đuy con với cái mất dạy, cả cha ruột cũng hiếp, tởm vl ờ mà thằng cha cụng gớm nựa, vãi lìn iêu ai hơm iêu đi iêu thằng con ruột hơ hơ

      Đó giờ mình vẫn nghĩ trường hợp hai đứa có huyết thống iêu nhao chỉ xảy ra khi chúng nó hơm bít chúng nó là ruột thịt cụa nhao thoy, chứ biết là ruột thịt mà còn make love với nhao thì cho thiên lôi đánh chết cả dòng giống nó đuy bịnh hoạn bỏ mịa
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      81
      Cấp độ
      6
      Reps
      260
      Cứ vào mấy topic dạng như này là lại được nhìn những cái tên quen thuộc

      Mà thưở danmei mới vào VN thì còn gì khác để đọc ngoại trừ mấy tg như Lê Hoa Yên Vũ, Lăng Báo Tư, Dịch Nhân Bắc, Phong Lộng .... nên khi đó truyện có tệ cỡ nào thì cũng ngồi đọc
      ... Nếu con người chỉ có hứng thú với 1 trong 2 giới
      Thì ta đã bỏ lỡ mất 1 nửa lạc thú của cuộc đời ...
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:44.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.