oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 221 đến 230 của 616
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #221
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      14/2
      KTX
      <<<




      Người cầm: why am i crying to the song of 2 volcanoes nầu nầu nầu hôm nay tui sẽ viết một bài thật sâu sắc thật cảm động... rồi sau đó người cầm nhận ra rằng mặc kệ bả có bật nhạc sến đến mức nào thì hai cái đứa này nó cũng sẽ quay về chủ đề thiếu não mà thôi.

      "Bánh đặc biệt ở Dline này, nếu đói thì ăn trước đi đã. Anh không hay thấy em ở kí túc xá lắm."

      "Dạ, tại vì ở trong phòng thí nghiệm có thể vừa mắc lều vừa nấu ăn." - rồi mắt em nhỏ sáng lên - "À mà em vẫn chưa biết anh Monoceros thích ăn gì nha, bình thường toàn ăn đồ em thích."

      Thật ra thì em cũng không quá thích đồ ngọt, chủ yếu là vì không ăn được nhiều dù lâu lâu lên cơn thèm lắm, bình thường chỉ ăn để bổ xung năng lượng tức thời, cơ mà đi với Mono một hồi thì lại thành ra thích luôn rồi. Tóm lại đây là một ca ăn vì thích hoặc là thích vì được cho ăn. Cũng giống như là màu mà tiểu Khoan thích không phải là màu vàng mà giờ em nhỏ đòi bôi chữ màu vàng khè như thế này này. Mốt ăn chocolate matcha strawberries riết chắc bôi luôn chữ thành hai màu xanh đỏ. Yêu ai yêu cả đường đi lối về nó thế đó.

      Nhân tiện nhắc chuyện đường đi lối về, tiểu Khoan hỏi:

      "Em nhớ anh kể anh có cả anh trai phải không? Có cái này tặng ảnh nè."


      Tiểu Khoan vừa lục túi vừa lôi ra một cái hộp nho nhỏ, gãi gãi đầu.

      "Em không biết chúc gì, mà cũng không rõ ảnh thích gì nên anh chuyển giùm nha."

      Rồi em nhỏ cầm mấy quả matcha strawberries xoay qua xoay lại nhìn nhìn dường như để che giấu sự awkward silence, tại vì em cũng không biết tiếp theo nên làm gì nữa cả, em nhỏ chưa đọc đến chương này. Nghịch một hồi thì mới nghịch đến tấm thiệp, đọc xong thì trả lời rất nhẹ nhàng:

      "Từ giờ tới khi ngắm sao, hay tụi mình lượn đâu đó?"

      Như là ngắm tụi trẻ lần trước mình giúp trang trí Giáng sinh chẳng hạn? Không biết giờ này tụi nó đang làm gì? Có đón Valentine không? Em nhỏ vừa nghĩ vừa nghịch nghịch chiếc mặt khóa cất sâu trong túi áo. Quà em chuẩn bị cho ảnh không phải chỉ mỗi mấy bông tulip đâu à.




      @InoyamaManaLisa


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #222



      Thời gian: 14/2/818
      Địa điểm: KTX

      ----------------------------------------------

      Chuẩn bị đồ xong, yên tâm để Mikael ở phòng với hũ kẹo dẻo, cậu trai bèn ôm đống quà chạy quanh ký túc xá sao cho kịp ngày lễ. Đầu tiên là tặng cho các nữ nhân của hòn đảo.








      To Linnea.

      Chúc Linnea một ngày Valentine vui vẻ. Hi vọng cậu cũng thích quà tôi gửi tặng, dành cho người bạn và đồng đội đáng tin cậy.

      From Ilya.
      Linnea nhận Melting Burst
      Molten Lava Cake.

      Bên trong vỏ bánh mềm là lớp chocolate ngọt ngào cuồn cuộn như dung nham.

      Quà Valentine từ Ilya dành tặng Linnea.
      Tulip
      Đoá hoa tulip e ấp. Tượng trưng cho mối quan hệ anh em, bạn bè chân thành và tràn đầy tin tưởng.
      Effect: Vật phẩm giảm điều kiện duyệt rank, từ rank 3 trở xuống, có thể trực tiếp trao 1 rank cho đối phương. Chỉ áp dụng cho player. Lưu ý effect này chỉ có tác dụng một lần/đối tượng bất kể nhận bao nhiêu event item.


      @Sil'Arc


      To Galatea.

      Happy Valentine. Cám ơn quà của cô.

      Nghe nói cô rất thích hoa? Hồi chiến đấu cũng thấy cô gọi các golem bằng tên hoa.

      From Ilya.
      Galatea nhận Fresh Nature
      Matcha Tiramisu.

      Mang sự thanh mát, dìu dịu. Không đắng cũng không ngọt quá.

      Quà Valentine từ Ilya dành tặng Galatea.
      Gerbera
      Đoá hoa đồng tiền sặc sỡ. Tượng trưng cho tình bạn trong sáng sôi nổi.
      Effect: Vật phẩm giảm điều kiện duyệt rank, từ rank 3 trở xuống, có thể trực tiếp trao 1 rank cho đối phương. Chỉ áp dụng cho player. Lưu ý effect này chỉ có tác dụng một lần/đối tượng bất kể nhận bao nhiêu event item.


      @Heavenleena


      To Visrin,

      Quà Valentine cho em, ăn ngon miệng.

      From Ilya.
      Visrin nhận Chocolate Pudding
      Chọt vào thì bật ra như con lật đật. Dù tình huống ra sao vẫn đứng yên bên ngoài, nhưng thực chất bên trong đã lạc chôi tới phương trời nào rồi.

      Quà Valentine từ Ilya dành tặng Visrin.


      @Wes.






      To Tiểu Khoan.

      Mừng Valentine!

      Bánh của em ngon lắm. Anh muốn được ăn thêm nhưng thôi, để dành cho người đặc biệt với em (Ó w <)

      From Ilya.
      Khoan Khoan nhận Special Lollipop
      Kẹo que mang màu của nắng và tuyết. Không phải là duy nhất, hãy thử tìm xung quanh xem nào!

      Quà Valentine từ Ilya dành tặng Khoan Khoan.
      Mint Chocolate Chip Ice Cream
      Món kem bạc hà rắc hạt chocolate xinh xinh, cho một mùa đông không buốt giá.
      Effect: Vật phẩm giảm điều kiện duyệt rank, từ rank 3 trở xuống, có thể trực tiếp trao 1 rank cho đối phương. Chỉ áp dụng cho player. Lưu ý effect này chỉ có tác dụng một lần/đối tượng bất kể nhận bao nhiêu event item.


      @Futabata

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #223
      Địa điểm: Ký túc xá
      Thời gian: 14.02.817

      1



      Một người đàn ông điển trai cao lớn có gương mặt lạnh lùng xuất hiện trước cửa ký túc xá. Trong tay gã là một hộp chocolat.

      Gã tìm tới căn phòng của thằng nhóc thú bông, sau đó dúi lại hộp chocolat cho nó.

      "Ta không ăn đồ ngọt."

      Thật ra gã định gửi trả bằng bưu kiện nhưng xét thấy một món đồ ăn mà bị gửi qua gửi lại như thế kiểu gì cũng sẽ hỏng nên trực tiếp tới nơi luôn.

      Dù sao gã cũng bay nhanh hơn đám Uberagon với Grabgon Express.

      @Aria Verlotte


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 15-02-2018 lúc 22:50.


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #224
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thời gian: 14/02/818
      Địa điểm: Ký túc xá
      [1]



      Dòm hộp quà bị nhét trả về, Killian bằng một cách hết sức tỉnh hết nhìn hộp chocolate rồi lại nhìn sang ông anh bờ biển trước mặt.

      "Ông anh không thích đồ ngọt à? Hay sao?"

      Đại loại như ông anh có bị đường huyết cao trong máu không ấy.

      "Thế chứ ông anh thích ăn gì? Tôi có thể đổi qua món đó cho ông anh. Đằng nào quà Valentine cũng không hẳn cần bó buộc trong phạm vi phải làm bằng chocolate."

      Chắc vậy. Người ta hay bảo cái vừa ngọt vừa đắng của chocolate là biểu trưng cho bản chất của những mối quan hệ, cho nên vào cái ngày biểu đạt tình cảm này tặng chocolate cho nhau là thượng sách. Song Killian nghĩ, với cái ông anh khó chiều trước mặt mình này, xuôi theo chiều vảy gồng của ổng thì tốt hơn.


      @Joseph Brown


      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. .
      <<<
      ??? | ???

      Chuyện anh em trong phòng hư cấu, thì cậu cũng không thể lạc loài. Sớm ra Emeres đi dạo một vòng chợ đầu mối, đi một hồi không hiểu sao thành ra cái tip hư cấu như ở trên, mà cậu trai thì hoàn toàn không để ý lắm, nên phụ huynh ngồi grab popcorn nhìn thèng con đi giao quà như shipper.

      .

      .


      Nếu không phải vì phụ huynh nhà bên đây wordblock thì có lẽ lịch sử sẽ khác. Nhưng biết sao được. Ổng ngồi grab cả tấn popcorn rồi mới quyết định bò vô vns tặng quà cho các bro rồi mới té đi giao thừa với bạn.

      Cụ tỉ là:

      Khi cậu thấy thèng em mình chạy như bay ra khỏi phòng còn cầm lộn quyển sách. Cậu trai đã chống cằm suy ngẫm cực lâu rồi lôi trong ngăn kéo ra... thuốc an... Cậu cất lại ngăn kéo, lôi thứ khác ra.

      Lì xì năm mới
      Lì xì
      Bên trong là một Silver Coin
      Lucky Money
      Tiền may mắn, chỉ có giá trị kỉ niệm, mang theo niềm tin của anh hai.

      Mau ăn chóng lớn ... khụ ... Năm mới an lành.




      Khi cậu trai nhìn thấy CG mới của thèng bạn, cậu đã suy nghĩ rất nhiều rồi tặng cho nó cái k... à lộn.

      Quạt
      Quạt đôi Killian - Custom Order
      Để hợp với bộ y phục đón giao thừa của cậu, sắp tới hè rồi, tặng cho cậu phụ kiện kiêm đồ tạo gió.

      Năm mới vui vẻ.


      @InoyamaManaLisa @Aria Verlotte

      .

      .


      Cậu trai lượn một vòng quanh hành lang, sau đó dừng ở tầng X phòng Y, đưa cho đồng hương quà năm mới.

      Bùa cầu may
      Bùa lạ
      Nghe đồn có thể hút tai ương, cầu bình an.

      Warning: Treo trước cửa sổ là hôm đó thời tiết vô cùng thuận lợi. Thích hợp để cầu nắng, hoặc mưa, hoặc giông tố bão bùng như ý nguyện của người treo.

      Năm mới thuận lợi.


      @BubbleTea

      .

      .


      Đi dọc hành lang, cậu trai lặng lẽ quăng hộp quà qua cửa sổ nhà bro, hên sao mà không vỡ kính.

      Fluffy Toy
      Đồ chơi lạ
      Đồ chơi cho trẻ khi bạn vắng nhà. Nghe đồn người tặng bị ông chủ PR ghê quá nên mới mua đứt về tặng cho bro cùng unit vì nghe đồn cậu chàng giờ giống như ông bố đơn thân nuôi Chubby.

      Năm mới bình an.


      @Peacerod

      .

      .


      Cậu trai cầm món quà, đặt trước cửa phòng bro.. khụ, sister cùng unit.

      Rượu quê
      Rượu mua ở Lupus
      Nghe đồn đã ủ rất nhiều năm, ông chủ tuy không muốn bán nhưng cần đi xa ăn tết với con gái ở nhà chồng nên đã đồng ý bán lại nếu được đi nhờ.

      Năm mới may mắn.


      @Đông


      .

      .


      Nhìn chung cậu cũng nghĩ mình có hơi hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì cũng không sai cho lắm. Đứng trên hành lang cầu thang dòm xuống, cậu khoanh tay dựa lan can rồi nghĩ một lúc.

      Như nhìn cuốn sách và quyển lịch. Cậu trai tóc trắng thở dài rồi quay lại vào. May mà lan can không có sụp.

      Riết rồi dịch vụ cục nợ cứ làm ăn phát triển như thế cũng tốt. Năm mới giảm đc 1 lạng mỡ thừa thay vào bằng thịt cậu cũng mừng.

      Kẹp tóc đôi hoa
      Kẹp tóc custom made
      Kẹp tóc được làm từ cánh của rất nhiều loại hoa, được ngươi thợ làm ra cẩn thận sắp xếp nghệ thuật. Nghe đồn kẹp lên tóc sẽ nhận được lời chúc của muôn hoa.

      Năm mới hạnh phúc.


      Gói lại trong hộp rồi ship xuống cho thèng em. Đi với gái, không thể quên quà tặng.




      Sửa lần cuối bởi Arshes; 16-02-2018 lúc 11:56.
      Trả lời kèm trích dẫn



    6. Thời gian: 22.12.817, tối
      Địa điểm: Ký túc xá
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8][9][10] [11] [12] [13] [14]

      Khiêu vũ giấu mặt.

      Chỉ là lời kể thoáng qua nhưng khái niệm ấy lại khiến Galatea ngạc nhiên nhất. Người con gái nghiêng đầu, nhíu hàng lông mày tự vấn tại sao con người ta cần phải làm thế. Ngay cả khi cô là một người luôn ẩn mình sau lớp mạng che nhưng đó là vì vài lý do trong cuộc sống. Khiêu vũ thì khác, nó là hoạt động giải trí và để dành thời gian với người khác. Tại sao? Ý nghĩa và mục đích là gì? Nếu là ai đó mà cô quen thân, người Thánh nữ tập sự sẽ luôn dễ dàng nhận ra dáng hình của họ ở bất kỳ nơi đâu nên giấu mặt chẳng có tác dụng gì. Dĩ nhiên là trừ phi người đó trùm kín mít bên dưới mấy lớp áo rồi.

      Mặt khác, ngắm hoa nghe gì điều gì đó cô sẽ vô cùng yêu thích. Khi đến Sagitta, cô đã có dịp nhìn thấy rừng đào rộng lớn của họ. Thời điểm ấy vẫn chưa đến mùa hoa nở nên trông chúng chỉ là những cành lá xanh um bình thường. Có lẽ sang năm cô nên quay lại, với thật nhiều thuốc chống muỗi, tất nhiên rồi.

      "Cảm ơn anh Jelencovich... Khi có thời gian, tôi nhất định sẽ sắp xếp."

      Galatea mỉm cười nhẹ nhàng sau lớp mạng che, cảm kích trước sự nhiệt tình của người nghệ sĩ vĩ cầm. Gọi là sắp xếp chứ thật sự không được oai phong như vậy đâu, người Thánh nữ tập sự chỉ có cơ hội ra khỏi hòn đảo này trong những chuyến giao thư mỗi tuần mà thôi.

      Trong mắt Galatea, Killian luôn là một người toả ra hào quang lấp lánh với những câu từ nho nhã đầy hoa mỹ nên tuyệt nhiên chẳng hề hay biết sự thật lạc trôi về anh thanh niên này, cũng như đa phần những đồng hương của anh ta. Nếu biết, dĩ nhiên cô sẽ không bao giờ đi hỏi, kẻo lại bị dẫn dắt cho xa rời thêm rồi bị bắt đâu đó đi mất tiêu hồi nào không biết luôn. Gọi theo tiếng địa phương là bị đẩy xuống suối cho trôi tuột đi mất đấy.

      Đôi mắt vàng dòm dòm người đối diện, mái đầu xanh nghiêng nghiêng, vẻ chú tâm và nghiêm túc vẫn còn đó. Cô không thắc mắc vì sao hai con người đó biết nhau. Dù sao thì họ cũng là đồng hương mà, chưa kể lần trước cô gặp anh cũng là ở Harmonia. Đôi khi cô phải thừa nhận rằng hai người đó chia sẻ một điểm vô cùng giống nhau nằm ở thần thái lung linh chói loá, càng chói hơn dưới sự góp sức của ánh sáng trong Nhà nguyện nhảy múa trên những sợi tóc màu bạch kim.

      "Thật... Thật không? Cảm ơn vì đã chia sẻ... Nếu anh đã nói vậy..."

      Người con gái ngập ngừng đáp. Không thể nói là cô hoàn toàn được thuyết phục. Cô có thể cảm thấy điều gì đang diễn ra trong cái đầu kia nhưng cố tình bị giấu dẹm đi, kết cục chỉ có câu kết luận là được nhẹ hẫng bật ra.

      "Anh biết đấy... Tôi nghĩ với một người phải hát thật nhiều mỗi ngày chắc chắn sẽ dễ bị khan cổ... Thật đáng tiếc nếu ngài ấy mất tiếng..."

      Bàn tay nhỏ nhắn nâng lên xoa xoa cổ. Là một người cũng luyện hát ngang ngửa với luyện múa, Galatea có thể cảm nhận được rất rõ ràng những khó khăn mà một người thường sử dụng giọng hát gặp phải. Đau họng, mất tiếng, cảm giác cổ họng không được thông để cất lên nốt nhạc như ý muốn... Không điều gì kém thoải mái hơn. Đó là điều duy nhất giúp cô cảm thấy mình có chút kết nối với người chưa bao giờ trực tiếp nói chuyện dù chỉ một lần.

      "Nên tôi tặng món ấy... Ở Thần điện... Các Thánh nữ chúng tôi vẫn thường pha với nước để thanh lọc cổ họng... Tôi hy vọng ngài ấy sẽ không hiểu lầm."

      Giống như câu chuyện cổ tích xưa cũ về nhà vua kì thị nàng công chúa nhỏ khi các con lớn đều tặng vàng bạc châu báu cho mình còn nàng ấy thì đi tặng muối và bảo đó là món quà quan trọng nhất ấy. Cô không sâu sắc được vậy, chủ đích của cô chủ yếu suy ra được từ thực tế công việc hằng ngày mà cô nghĩ ai đó sẽ cần đến thôi.

      "Err... Anh Jelencovich... Còn anh thì sao... Năm nay anh đã chuẩn bị xong quà Giáng sinh hết chưa?"

      Nói về cô bấy nhiêu là đủ rồi, người con nhẹ nhàng đẩy ống kính sang người đối diện. Bàn tay nãy giờ rãnh rỗi cầm cọ lên chấm vào lọ sơn để vừa nói, vừa tiếp tục công cuộc dang dở của mình. Chú mèo hồng không thể tự nhiên mà được tô hết trước Giáng sinh.

      "Phải món quà đặc biệt nhất... Hẳn là dành cho người mà anh nói đến."

      Cô gái ngước đôi mắt vàng lên nhìn Killian rồi ý tứ cụp xuống. Cô có thể cảm nhận điều đó. Linh tính phụ nữ mà, không ai tự nhiên biểu cảm đến vậy cho bất kỳ người nào. Huống chi Killian chẳng phải con người kín đáo nhất mà cô biết, cô vẫn có thể đọc được những thay đổi trên nét mặt thanh tú khó tin được thuộc về nam nhân của người nghệ sĩ vĩ cầm.

      "Đó là... Một người đặc biệt với anh... Phải không?"

      @Aria Verlotte

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #227



      Thời gian: 14/2/818
      Địa điểm: KTX

      ----------------------------------------------

      Xong các nữ nhân, cậu trai chuyển sang tặng cho hội bro.






      To Clive.

      Valentine cũng tặng quà cho bạn bè được, nên tôi tặng cậu cái này, đồng tanker.

      From Ilya.

      Clive nhận Surprise Beans
      Tuy có nhiều vị khác nhau nhưng tất cả đều cùng một màu. Các chấm màu sắc trên chúng cũng rất random.

      Hoà lẫn với các vị bình thường là những vị rất lạ, có thể nói là khó nuốt. Chúc may mắn!

      Quà Valentine từ Ilya dành tặng Clive.
      Chocolate Candy
      Kẹo chocolate đủ vị, ăn vào có thể hiểu được bách vị của nhân duyên. Mà tặng theo friendzone thì cũng được.
      Effect: Vật phẩm giảm điều kiện duyệt rank, từ rank 3 trở xuống, có thể trực tiếp trao 1 rank cho đối phương. Chỉ áp dụng cho player. Lưu ý effect này chỉ có tác dụng một lần/đối tượng bất kể nhận bao nhiêu event item.
      Bách vị của nhân duyên bao gồm cả nghiệt duyên hả

      @Shin Ăn Hại








      To Emeres.

      Happy Valentine! Có quà cho cậu. |・ω・)

      From Ilya.

      Emeres nhận Chocolate Milk

      Đồ uống thay cho và tốt hơn rượu bia nhiều. Nghe lều báo nói uống vào sẽ trổ giò, chưa có thông tin xác thực.

      Quà Valentine từ Ilya dành tặng Emeres.
      Strawberry Black Pepper Biscuits
      Món bánh quy dâu với sự phá cách của... tiêu đen, thích hợp với những ai muốn ngó vẻ mặt ngạc nhiên của bạn bè. Vì vị rất lạ.
      Effect: Vật phẩm giảm điều kiện duyệt rank, từ rank 3 trở xuống, có thể trực tiếp trao 1 rank cho đối phương. Chỉ áp dụng cho player. Lưu ý effect này chỉ có tác dụng một lần/đối tượng bất kể nhận bao nhiêu event item.


      @Arshes


      To Killian.

      Chúc cậu có một Valentine như ý muốn.

      From Ilya.

      Killian nhận Twilight Macaron
      Gồm hai màu sắc của hai loại hoa rực rỡ nhất nở ở chân trời của sự kiện. Nghe nói rất hợp với những người tóc trắng.


      Quà Valentine từ Ilya dành tặng Killian.
      Rocky Road Ice Cream
      Đường tình duyên là con đường gập ghềnh và đầy trắc trở. Món kem được thiết kế đặc biệt, hơi cứng một tí nhưng rất ngọt ngào.
      Effect: Vật phẩm giảm điều kiện duyệt rank, từ rank 3 trở xuống, có thể trực tiếp trao 1 rank cho đối phương. Chỉ áp dụng cho player. Lưu ý effect này chỉ có tác dụng một lần/đối tượng bất kể nhận bao nhiêu event item.


      @Aria Verlotte


      To Monoceros.

      Valentine vui vẻ nha! Mong chúng ta có dịp chơi ngu cùng nhau nữa.

      From Ilya.

      Monoceros nhận Special Lollipop
      Kẹo que mang màu của nắng và tuyết. Không phải là duy nhất, hãy thử tìm xung quanh xem nào!

      Quà Valentine từ Ilya dành tặng Monoceros.
      Lilac
      Đoá hoa tử đinh hương thơm dịu. Tượng trưng cho tình bạn khó quên, tươi đẹp của tuổi thanh xuân.
      Effect: Vật phẩm giảm điều kiện duyệt rank, từ rank 3 trở xuống, có thể trực tiếp trao 1 rank cho đối phương. Chỉ áp dụng cho player. Lưu ý effect này chỉ có tác dụng một lần/đối tượng bất kể nhận bao nhiêu event item.


      Monoceros +1 rank với Ilya
      @InoyamaManaLisa






      To Melek.

      Gửi anh quà Valentine dành cho người bạn và đồng đội O v O

      From Ilya.

      Melek nhận Chocolate Madeleine
      Bánh hình vỏ sò, gợi chút hơi biển hôm ấy. Có nhiều cái, đem đi ăn cùng đồng bạn cũng được.

      Quà Valentine từ Ilya dành tặng Melek.
      Carnation
      Đoá hoa cẩm chướng rực rỡ. Tượng trưng cho tình bạn nhiệt thành, bền lâu.
      Effect: Vật phẩm giảm điều kiện duyệt rank, từ rank 3 trở xuống, có thể trực tiếp trao 1 rank cho đối phương. Chỉ áp dụng cho player. Lưu ý effect này chỉ có tác dụng một lần/đối tượng bất kể nhận bao nhiêu event item.


      @BubbleTea






      To Sky.

      Anh có biết Valentine bạn bè vẫn tặng quà nhau được không? Tôi có chút quà cho anh.

      À, nhưng mà xét lại thì có lẽ dùng từ đó không hợp cho lắm. Không phải bạn, mà giống như một người anh trai hơn. Hi vọng anh không phiền tôi gọi như thế.

      From Ilya.

      Sky nhận Mermaid Tail Cookies
      Không kiếm được người cá về thì nặn bánh hình người cá. Có điều tay nghề có hạn nên chỉ làm được cái đuôi.

      Quà Valentine từ Ilya dành tặng Sky.


      @Joseph Brown

      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 08-04-2018 lúc 10:45.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #228
      Địa điểm: Ký túc xá
      Thời gian: 14.02.817

      1



      "Ăn đồ ngọt sẽ sâu răng."

      Lông mày gã nhíu lại kinh tởm. Sâu trong răng, nghe là muốn nổi cả gai ốc, rụng cả vảy rồng. Vĩnh Liêm nhìn chằm chằm vào răng thằng nhóc. Giỏi làm đồ ngọt như thế chắc ăn cũng nhiều, không biết nó giấu mấy con sâu ở đâu.

      Và đây là lí do 60 năm đến đảo Kỵ sĩ cùng 30 năm nuôi lớn đồng bạn nhà mình, Vĩnh Liêm và Liam Osfang nổi tiếng ghét đồ ngọt.

      "Thịt là tốt nhất." Gã điềm nhiêm chấp nhận đề nghị của thằng nhóc thú bông như lẽ đương nhiên, nói ra yêu cầu của mình.

      @Aria Verlotte


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #229
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702


      Thời gian: ???/01/818
      Địa điểm: Ký túc xá
      [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]




      Em trai à, em có biết không

      Ông anh không danh chính ngôn thuận này của em thực ra không giống những gì em nghĩ

      Nhưng anh vẫn muốn yêu thương em như một người anh trai thật sự

      Cho đến lúc đó chúng ta hãy vẫn cứ là anh em nhé

      "Được rồi, tươi tỉnh lên nào" - Killian chọt má cậu nhỏ tóc vàng trước mặt mình - "Loài Monoceros lúc nào cũng xông xáo và luôn muốn bảo vệ anh với Emeres hơn bất cứ ai, vậy nên sau này loài Monoceros nhất định phải cho hai ông anh này cơ hội bảo vệ ngược lại đấy nhé."

      Còn về ảo mộng, nếu một ngày Monoceros sẵn sàng bước vào nơi đó, có lẽ Killian cũng phải học cách tạo dựng nên những ảo cảnh thanh bình hơn bây giờ.

      Không phải nền trời đêm đẹp đẽ mà cô độc.

      Cũng không phải những cánh hoa anh đào rơi trong vô cùng vô tận.

      Cậu nghĩ, đến lúc ấy, một khu vườn đậm ánh nắng vàng cùng một ấm trà thơm, sẽ rất phù hợp.

      "Ừ, anh chờ em"

      Thêm một cái xoa đầu nữa dành cho cậu nhóc tóc vàng. Lần này thì ấm áp đúng nghĩa của một người anh trai dành cho đứa em gặp rắc rối với tâm lý tuổi mới lớn. Khoan, nghe sai sai, cậu đâu phải chuyên gia tư vấn tuổi hồng như Đội trưởng nhà cậu đâu!

      Rồi, giờ thì quay lại với chủ đề chuẩn vấn nạn tuổi mới lớn hơn đây. Killian cảm thấy giống như đùa khi mà Emeres thậm chí còn không biết đến chuyện Mono có bạn gái, và cậu là người được phổ cập tình hình trước cả quàng thượng. Chệp, nhân sinh đảo điên quá, cơ mà có khi vầy vẫn tốt hơn. Dù không dám nói mình ra dáng một ông anh nhưng ít nhất Killian cho rằng phản ứng của mình còn bình thường chán so với Emeres, Mono sẽ không thấy bị khớp. Nghĩ mà xem, quàng thượng nghe tin mà vẫn ơ hờ như mọi khi còn chết dở hơn...

      Và em trai à, sao bao tình huống làm quen nhau hàn lâm em không đâm đầu vào, lại đâm đầu vào cái tình huống nghe sai vậy hả em ơi...

      Killian tí nữa thì đưa tay vuốt mặt bi kịch. Cậu trai tóc trắng rất muốn hỏi, sao đi tắm suối mà hai đứa vẫn còn quấn đồ kín mít là làm sao, song lại nhớ tới bản thân mỗi lần tắm suối cũng mặc nguyên một bộ đồ trắng có tính chất dọa ma người nhìn rất cao, thế là đành auto cho qua.

      Xét trên phương diện nào đó, ba đứa trong cái phòng này đúng thật là anh em. Không biết Emeres tắm suối có trùm nguyên đồ không nữa, có thì xác định luôn...

      "...Mono này, anh chỉ đang nghĩ là, lúc đó người ta chưa dìm chết em là may lắm rồi."

      Lại còn từ đó bén duyên thì đúng thật là quá cả may mắn. Có khi Altair thích vặn xoắn, không cho con người ta sống đúng để nên duyên.

      "Mà anh công nhận nha, em...lẹ thiệt đó. Anh tự hỏi chừng nào mới tới lượt Emeres nói cho anh em mình nghe thông tin tương tự đây."

      Chắc là kiếp sau hoặc kiếp nào đó mà một tên nhây lầy tên Ric nào đó bớt sống lỗi, hoặc là khi ngài đại diện nào kia đoan chánh bỏ make up trưng mặt mộc cho khắp bàn dân thiên hạ ngó, ông anh anh gồng ngoài bờ biển hết tsun và ngài Julian cười tỏa nắng thật tình. Toàn các sự kiện trên cả không tưởng, thôi cậu không muốn nghĩ nữa.

      "À, anh nhớ rồi, là ngài Mads Legionson đúng không. Nếu là ngài ấy thì, ừ, quả thật nếu so với kinh nghiệm làm việc ở đây và tuổi tác thật thì còn hư cấu hơn cả ngài Alma nữa. Em biết đấy, tính ra ngài Alma còn cao hơn anh."

      Cái khoảng cách 2cm thần thánh mà người cầm Killian đã hết sức đớp khi phát hiện ra. Chời má, chưa kể sếp còn ôm Killian trong ảo cảnh nữa kìa, người cầm thề là khúc đó người cầm sweatdrop muốn chết.




      @InoyamaManaLisa


      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 16-02-2018 lúc 00:43.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #230


      Kí túc xá | 14/02/818
      <<<


      "Hmm..."

      Monoceros thở ra một hơi thật nhẹ, nhanh chóng ghi nhớ vào đầu tình tiết trên. Cậu muốn biết cô bé hay ở đâu để còn tới thăm, mà lại ngại hỏi trực diện. Sao bình thường gan tày đình lắm cơ mà lại chọn lúc này để ngại? Bệnh viện có phòng thí nghiệm, không biết có phải cơ sở riêng không. Tự nhiên thằng nhóc thấy đầu mình đẻ ra nhiều câu hỏi hơn bình thường. Mắt hổ phách hơi nhìn sang tiểu Khoan.

      "...Khu đó có cho phép người ngoài vào không?"

      Rồi đưa tay lên ho khan vài tiếng. Người cầm thì nghĩ ủa khoan tại sao hai cái đứa nào đều đi tìm hiểu nhau thích gì để du nhập vào tập hợp trong đầu như vậy?

      Monoceros nghe tiểu Khoan hỏi thì mới đào kí ức coi mình thích gì, vì cậu chỉ quan tâm tới tiểu Khoan thích gì. Xong sẽ làm quá tay thừa ra rất nhiều. Nghĩ lại thấy bản thân hâm hâm thế quái nào...

      "Nhà anh ba anh em nương tựa vào nhau nên... gần như thứ gì cũng ăn được. Mà ẩm thực nào cũng có điểm gì đó thu hút, như là Lupus có món thằn lằn nướng này. Anh ăn thử thấy nó cũng đặc biệt. Còn Orion nghe đồn có kẹo rượu nhưng anh chưa được thử. Kiểu... như vậy."

      Thanh niên nói chuyện như thể cậu có thể ăn cả thế giới. Thậm chí Monoceros nghĩ rằng nếu không có khả năng ăn món gì thì cũng hơi tiếc, thưởng thức càng nhiều hương vị thì khả năng sáng tạo ra những món ăn mới càng lớn.

      "Cơ mà.. có lẽ anh thích mật ong, hay quan tâm đến mật ong." - Chọt nhẹ má cô nhỏ. - "Hm.. nếu em thích món ăn mặn gì, có thể nói để anh kết hợp thử. Nhưng không cần phải cố đâu, nếu em không thích."

      Rồi xoa nhè nhẹ đầu cô nhỏ. Nếu hỏi cậu thích gì ở bạn gái thì cậu sẽ nói thẳng là cậu thích hết, toàn bộ. Bảo cậu chọn đặc điểm cụ thể có khi còn bị cậu véo cho, thích là thích hết thôi.

      Monoceros nhòm nhòm món quà, rồi không hiểu sao móc ra một cục nợ màu xanh
      Shipper cục nợ thuộc dịch vụ nợ quốc dân. Cũng xếp hạng tròn vành vạnh trong đám anh em nhưng đến giờ mới được debuff.
      mới được học việc trong biệt đội, nhưng cũng ngoan nhất nhà. Nghe đồn nó được cử đi cùng Killian nhưng anh giai đã bỏ bruh chạy với người từ sáng sớm nên nó buồn trốn vào túi áo cậu. Monoceros mắc quà vào cho nó gửi lại lên phòng, tranh thủ tìm lại cái túi áo của Killian để nằm ăn vạ. Nghe đồn sau đó Killian tiếp tục dùng nó để làm shipper tiếp, quả thật là ngoan...

      "Từ giờ tới khi ngắm sao, hay tụi mình lượn đâu đó?"

      Monoceros nhớ tới khu dân cư hôm nọ họ ghé thăm, ở đó có một khu vực biển.

      "Vậy em có... thích biển không?"

      Câu hỏi xuất phát từ nơi đầu tiên họ gặp nhau, là ở dưới nước.




      @Futabata

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:28.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.