@Cerestial Mốc D36, Ev ẩn D4**, Khu vực Ban công lộ thiên, Đã pm lựa chọn, vô sự.
@Ngạ Quỷ Hết một ngày, qua cơn hôn mê => Tiếp tục chơi, được phép share tình tiết đã nhận được tại Topic Dice cho người chơi còn lại.
Chú ý:
- Cả hai Hero đang đi cùng nhau, từ giờ các tình tiết tiếp theo sẽ công khai bình thường.
- Lựa chọn riêng của mỗi Hero vẫn phải gửi riêng qua PM. Tùy lựa chọn tình tiết sẽ bị ẩn hoặc không.
~ Cập nhập bản đồ. Các bạn tự kiểm tra lại, sai sót gì báo cho mình
Share ngay cho nóng đi lừa ơi... hi vọng tui k lỡ hại đời người ta
Tình tiết 1
Hiệp sĩ không ngại ngần bước thẳng về phía Cổng vòm.
Hóa ra Đỉnh tháp lâu đài là một nhà xanh kèm mái vòm rộng lớn. Nơi đây đầy rẫy đủ loại cây cỏ kỳ lạ. Dây leo bò kín các cây cột, tỏa lên mái xanh um thi nhau rủ ngọn xuống dưới.
Bạo chúa
[Toàn kỳ hoa dị thảo, như đi nhầm vào vườn thuốc của phù thủy vậy.]
.
.
Hiệp sĩ nghĩ thầm trong bụng, tuy vậy vẫn vững dạ không dừng bước. Chàng chầm chậm bước đi giữa đám hoa cỏ, chẳng mấy mà ra tới khu ban công lộ thiên.
Phía ban công sáng hồng lên, không biết là ánh lửa dung nham hắt lên hay hừng đông ngày mới đang ló dạng. Giữa vùng sáng ấy hiệp sĩ nhận ra một bóng người đang đứng giữa ban công. Chàng nhẹ nhàng tới gần hơn.
Bóng người dần tỏ, rõ ràng là một cô gái. Nàng đang nhìn lên trời, quay lưng về phía hiệp sĩ, mái tóc dài xoăn xoăn vàng óng kẽ tung bay trong gió.
Lâu đài bỗng rung lên nhè nhẹ kèm tiếng gầm của thứ sinh vật nào đó. Hiệp sĩ giật mình dừng lại, ngước lên vẫn thấy bóng người kia không hề nhúc nhích.
Cơn rung chấn và tiếng gầm báo hiệu sự chẳng lành, không nên ở lâu trong lâu đài nữa. Người con gái kia chắc hẳn chính là Công chúa, cuối cùng đã tìm được nàng. Hiệp sĩ nên làm gì?
A. Nghĩ gì nữa, nhanh chóng chạy tới kéo nàng bỏ chạy khỏi lâu đài. B. Vẫn lịch sự đánh tiếng trước xem có đúng người không đã.
@Ngạ Quỷ Hãy lựa chọn một phương án. PM riêng cho mình đáp án lựa chọn.
Chọn B và kết cục an toàn
Tình tiết 2
Hiệp sĩ lại gần thêm và khẽ hắng giọng đánh động. Bóng người vẫn không hề cử động. Chàng bắt đầu nghi ngờ đến sát rạt và đưa tay chạm vào người cô gái.
Hiệp sĩ vừa đụng nhẹ, cả người đó đổ gục xuống.
Bạo chúa
Á Á Á Á!!!......
.
Hiệp sĩ không tự chủ được hét lên. Người này bị sao thế? Hay xác chết? Chàng vội ngồi thụp xuống xem xét. Bấy giờ chàng mới nhận ra điều lạ. Đây thậm chí còn chẳng phải người, chỉ là một hình nộm mặc quần áo đội tóc giả. Phù, suýt hù chết người khác rồi.
Bỗng có tiếng bước chân phía sau lưng, hiệp sĩ vội quay ngoắt lại thủ thế. Một bóng người không rõ mặt. Người đó từ từ tiến về phía hiệp sĩ, ánh sáng mờ mờ dần xua đi bóng tối phảng phất xung quanh. Là một cô gái có mái tóc dài vàng óng. Vậy đây mới là người thật? Nhưng gương mặt nàng...
Ngươi, con người? Là ai... Ngươi là ai? Thật sự là người... sao có thể đến đây được?
.
.
Cô gái
Cô gái đeo một chiếc mặt nạ vô cùng kỳ quái khiến hiệp sĩ không thể nhìn ra gương mặt nàng. Chưa kể cái mặt nạ khiến chàng rùng mình.
Bạo chúa
Tôi... tôi được Hoàng gia phái đi tìm Đại công chúa bị mất tích. Và... th... thật... may vì hình như nàng vẫn ổn!
.
Cô gái không nói gì nữa. Nàng dựng hình nộm về vị trí cũ và ra hiệu tỏ ý bảo hiệp sĩ đi theo mình. Vừa lúc lâu đài lại thêm một cơn rung chấn nữa, mạnh hơn lần trước khiến hai người suýt đứng không vững.
Cô gái muốn hiệp sĩ đi tới đâu đó. Có nên đi theo không? Hiệp sĩ nên làm gì? A. Đang lúc nguy hiểm, mà kệ đi theo xem sao. B. Đang lúc nguy hiểm, ra khỏi đây đã, vừa đi vừa nói chuyện tiếp.
Hãy lựa chọn một phương án.
Lúc đó cũng nghi con nhỏ này là phù thủy nên chọn B => SAI và cái kết có hậu
Tình hình nguy hiểm, việc ưu tiên là rời khỏi lâu đài này càng sớm càng tốt. Hiệp sĩ kéo tay cô gái rời khỏi ban công lộ thiên quay trở vào nhà xanh.
Có điều cứ luẩn quẩn trong đầu chàng không dứt ra được. Vừa băng qua đám cây cỏ trong vườn, hiệp sĩ tiện miệng hỏi cô gái.
Bạo chúa
À... ừm!! Nàng là Công chúa phải không? Sao nàng lại... đeo cái mặt nạ kỳ cục đó vậy?!
.
Độc! Hết thời gian, qua 10 phút rồi...
.
.
Cô gái
Cô gái vừa dứt lời, hiệp sĩ liền dừng lại quay ra nhìn nàng. Chàng cảm thấy khó hiểu. Độc? Có kẻ nào khác ở đây nữa hay...
Khu vườn bỗng chao đảo, người cô gái tự dưng biến dạng méo mó. Hiệp sĩ thấy đầu óc quay cuồng. Chàng ôm đầu cố đứng vững trong khi cô gái vẫn đứng đó nhìn chàng chằm chằm. Chàng nhìn đám sương khói lẩn vẩn quanh đám kỳ hoa dị thảo, tự dưng chúng thay màu lúc xanh lúc đỏ đầy ảo diệu.
Không có thứ đó sao?... Xem ra ngươi không phải người có thể... Gắng mà qua khỏi hôm nay!
.
.
Cô gái
Cô gái quay người bỏ đi. Hiệp sĩ không còn đứng vững nữa đổ gục xuống mê man bất tỉnh.
Ở quá lâu trong Nhà xanh sẽ bị trúng độc. Hiệp sĩ quay lại lần 2 => trúng độc từ thực vật trong Nhà xanh. Không có Item Thuốc giải hoặc Item Hoa vàng => Sau 1 ngày không được cứu khỏi khu vực Nhà xanh có hương độc sẽ mất mạng.
Hiệp sĩ bồ câu vừa rút chân còn lại vào trong khe nứt, bức tường rung mạnh khép lối. Bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy cả hai người. Giờ thì có mắt cũng như mù, vì chẳng thấy gì ngoài màu đen cả.
Hiệp sĩ thận trọng dùng cả chân lẫn tay dò đường. Đôi tay chàng huơ vào khoảng không vô định. Hay chưa, lùi không được tiến không xong, đành tiếp tục đánh liều. Chàng mạnh dạn bước về phía trước một bước. Và, mất thăng bằng, chàng cùng người bạn nhẹ nhàng rơi xuống. À không phải rơi, đúng hơn là lăn xuống.
May không lăn luôn xuống địa ngục, cuối cùng cũng dừng lại nhờ 1 cú va đập mạnh vào vật cứng nào đó. Nghe thấy tiếng kêu rên khác ngoài tiếng kêu của bản thân, hiệp sĩ Bồ câu quên cả đau, lồm cồm bò dậy sờ soạng trong bóng tối.
Lừ... lừa!?! Anh bạn tỉnh lại rồi hả???
.
.
Zetsuki
Hiệp sĩ Tai lừa đã tỉnh lại sau cơn hôn mê. Không biết nhờ được cứu kịp thời hay do bị lăn một chập và ăn nguyên cú đụng trời giáng khiến xác chết cũng phải bật dậy chửi thề. Bỏ qua vụ đó, chàng đã kìm được hành động không lịch sự ấy ngay khi nhận ra giọng người bạn đồng hành còn sống sót duy nhất của mình. Mà chàng không chắc, xung quanh tối hơn hũ nút, có gì đó sai sai.
Bạo chúa
Bồ câu!?! Ồ,...cậu cũng chết rồi sao? Ui da... Làm ma rồi sao vẫn thấy đau chết mẹ thế này??!
.
Ha h... ha... Urrrrr... Hên là chắc tụi mình chưa chết đâu!!!
.
.
Zetsuki
Liền đó Hiệp sĩ bồ câu kể ngắn gọn chuyện đi lên đỉnh tháp, tìm ra Lừa bị nạn cùng cuộc gặp gỡ với cô nàng tóc vàng bí hiểm, người dụ dẫn cả hai, đúng hơn là dụ Bồ câu sa chân vào chốn chẳng khác địa ngục là mấy này. Hiệp sĩ Tai lừa nghe chưa hết đã liên tục thở dài. Chàng ta cũng kể lại những việc đã xảy đến với mình sau khi cả hai tách nhau đi khám phá lâu đài. Tóm lại giờ hai người cùng lâm vào thế bí. Xét tình hình thì có lẽ họ đang ở một mật đạo nào đó, còn bị lăn xuống dưới nữa, xem ra có cầu thang. Kỳ quặc nhất là cô gái kia mất hút rồi, tối như thế, không lẽ cô ta là dơi hay ma quỷ mà có thể biến đi ảo diệu tới vậy?
Hai Hero cùng ở trong mật thất. Di chuyển bằng cách chọn hướng kèm đổ Dice. Dice ở đây sẽ chỉ tính các số từ 1 - 3 như trước, ra số lớn hơn tự trừ đi 3. Cả 2 được phép Share hết tinh tiết ẩn cho người còn lại. @Cerestial @Ngạ Quỷ
Hiệp sĩ không ngại ngần bước thẳng về phía Cổng vòm.
Hóa ra Đỉnh tháp lâu đài là một nhà xanh kèm mái vòm rộng lớn. Nơi đây đầy rẫy đủ loại cây cỏ kỳ lạ. Dây leo bò kín các cây cột, tỏa lên mái xanh um thi nhau rủ ngọn xuống dưới.
Bạo chúa
[Toàn kỳ hoa dị thảo, như đi nhầm vào vườn thuốc của phù thủy vậy.]
.
.
Hiệp sĩ nghĩ thầm trong bụng, tuy vậy vẫn vững dạ không dừng bước. Chàng chầm chậm bước đi giữa đám hoa cỏ, chẳng mấy mà ra tới khu ban công lộ thiên.
Phía ban công sáng hồng lên, không biết là ánh lửa dung nham hắt lên hay hừng đông ngày mới đang ló dạng. Giữa vùng sáng ấy hiệp sĩ nhận ra một bóng người đang đứng giữa ban công. Chàng nhẹ nhàng tới gần hơn.
Bóng người dần tỏ, rõ ràng là một cô gái. Nàng đang nhìn lên trời, quay lưng về phía hiệp sĩ, mái tóc dài xoăn xoăn vàng óng kẽ tung bay trong gió.
Lâu đài bỗng rung lên nhè nhẹ kèm tiếng gầm của thứ sinh vật nào đó. Hiệp sĩ giật mình dừng lại, ngước lên vẫn thấy bóng người kia không hề nhúc nhích.
Cơn rung chấn và tiếng gầm báo hiệu sự chẳng lành, không nên ở lâu trong lâu đài nữa. Người con gái kia chắc hẳn chính là Công chúa, cuối cùng đã tìm được nàng. Hiệp sĩ nên làm gì?
A. Nghĩ gì nữa, nhanh chóng chạy tới kéo nàng bỏ chạy khỏi lâu đài. B. Vẫn lịch sự đánh tiếng trước xem có đúng người không đã.
@Ngạ Quỷ Hãy lựa chọn một phương án. PM riêng cho mình đáp án lựa chọn.
Chọn B và kết cục an toàn
Tình tiết 2
Hiệp sĩ lại gần thêm và khẽ hắng giọng đánh động. Bóng người vẫn không hề cử động. Chàng bắt đầu nghi ngờ đến sát rạt và đưa tay chạm vào người cô gái.
Hiệp sĩ vừa đụng nhẹ, cả người đó đổ gục xuống.
Bạo chúa
Á Á Á Á!!!......
.
Hiệp sĩ không tự chủ được hét lên. Người này bị sao thế? Hay xác chết? Chàng vội ngồi thụp xuống xem xét. Bấy giờ chàng mới nhận ra điều lạ. Đây thậm chí còn chẳng phải người, chỉ là một hình nộm mặc quần áo đội tóc giả. Phù, suýt hù chết người khác rồi.
Bỗng có tiếng bước chân phía sau lưng, hiệp sĩ vội quay ngoắt lại thủ thế. Một bóng người không rõ mặt. Người đó từ từ tiến về phía hiệp sĩ, ánh sáng mờ mờ dần xua đi bóng tối phảng phất xung quanh. Là một cô gái có mái tóc dài vàng óng. Vậy đây mới là người thật? Nhưng gương mặt nàng...
Ngươi, con người? Là ai... Ngươi là ai? Thật sự là người... sao có thể đến đây được?
.
.
Cô gái
Cô gái đeo một chiếc mặt nạ vô cùng kỳ quái khiến hiệp sĩ không thể nhìn ra gương mặt nàng. Chưa kể cái mặt nạ khiến chàng rùng mình.
Bạo chúa
Tôi... tôi được Hoàng gia phái đi tìm Đại công chúa bị mất tích. Và... th... thật... may vì hình như nàng vẫn ổn!
.
Cô gái không nói gì nữa. Nàng dựng hình nộm về vị trí cũ và ra hiệu tỏ ý bảo hiệp sĩ đi theo mình. Vừa lúc lâu đài lại thêm một cơn rung chấn nữa, mạnh hơn lần trước khiến hai người suýt đứng không vững.
Cô gái muốn hiệp sĩ đi tới đâu đó. Có nên đi theo không? Hiệp sĩ nên làm gì? A. Đang lúc nguy hiểm, mà kệ đi theo xem sao. B. Đang lúc nguy hiểm, ra khỏi đây đã, vừa đi vừa nói chuyện tiếp.
Hãy lựa chọn một phương án.
Lúc đó cũng nghi con nhỏ này là phù thủy nên chọn B => SAI và cái kết có hậu
Tình hình nguy hiểm, việc ưu tiên là rời khỏi lâu đài này càng sớm càng tốt. Hiệp sĩ kéo tay cô gái rời khỏi ban công lộ thiên quay trở vào nhà xanh.
Có điều cứ luẩn quẩn trong đầu chàng không dứt ra được. Vừa băng qua đám cây cỏ trong vườn, hiệp sĩ tiện miệng hỏi cô gái.
Bạo chúa
À... ừm!! Nàng là Công chúa phải không? Sao nàng lại... đeo cái mặt nạ kỳ cục đó vậy?!
.
Độc! Hết thời gian, qua 10 phút rồi...
.
.
Cô gái
Cô gái vừa dứt lời, hiệp sĩ liền dừng lại quay ra nhìn nàng. Chàng cảm thấy khó hiểu. Độc? Có kẻ nào khác ở đây nữa hay...
Khu vườn bỗng chao đảo, người cô gái tự dưng biến dạng méo mó. Hiệp sĩ thấy đầu óc quay cuồng. Chàng ôm đầu cố đứng vững trong khi cô gái vẫn đứng đó nhìn chàng chằm chằm. Chàng nhìn đám sương khói lẩn vẩn quanh đám kỳ hoa dị thảo, tự dưng chúng thay màu lúc xanh lúc đỏ đầy ảo diệu.
Không có thứ đó sao?... Xem ra ngươi không phải người có thể... Gắng mà qua khỏi hôm nay!
.
.
Cô gái
Cô gái quay người bỏ đi. Hiệp sĩ không còn đứng vững nữa đổ gục xuống mê man bất tỉnh.
Ở quá lâu trong Nhà xanh sẽ bị trúng độc. Hiệp sĩ quay lại lần 2 => trúng độc từ thực vật trong Nhà xanh. Không có Item Thuốc giải hoặc Item Hoa vàng => Sau 1 ngày không được cứu khỏi khu vực Nhà xanh có hương độc sẽ mất mạng.
Ơ thế là cũng giống nhau nhỉ
Tình Tiết 1
Hiệp sĩ cõng theo người bạn đang bị hôn mê bước từng bước chậm chạp tiến về phía Ban công. Đến khá gần mà người kia vẫn chẳng có động tĩnh gì, chàng bèn khẽ hắng giọng đánh động. Bóng người vẫn không hề cử động. Chàng bắt đầu nghi ngờ đến sát rạt và đưa tay chạm vào người cô gái.
Hiệp sĩ vừa đụng nhẹ, cả người đó đổ gục xuống.
Zetsuki
Á Á Á Á!!!......
.
Hiệp sĩ không tự chủ được hét lên. Người này bị sao thế? Hay xác chết? Chàng vội ngồi thụp xuống xem xét. Bấy giờ chàng mới nhận ra điều lạ. Đây thậm chí còn chẳng phải người, chỉ là một hình nộm mặc quần áo đội tóc giả. Phù, suýt hù chết người khác rồi.
Bỗng có tiếng bước chân phía sau lưng, hiệp sĩ vội đứng dậy quay người lại thủ thế. Một bóng người không rõ mặt. Người đó từ từ tiến về phía hiệp sĩ, ánh sáng mờ mờ dần xua đi bóng tối phảng phất xung quanh. Là một cô gái có mái tóc dài vàng óng. Vậy đây mới là người thật? Nhưng gương mặt nàng...
Ngươi, con người? Là ai... Ngươi là ai?
.
.
Cô gái
Cô gái đeo một chiếc mặt nạ vô cùng kỳ quái khiến hiệp sĩ không thể nhìn ra gương mặt nàng. Chưa kể cái mặt nạ khiến chàng rùng mình.
Zetsuki
Tôi... tôi được Hoàng gia phái đi tìm Đại công chúa bị mất tích. Và... th... thật... may vì hình như nàng vẫn ổn!
.
Cô gái nhìn hiệp sĩ và người bất tỉnh trên lưng, không nói gì nữa. Nàng dựng hình nộm về vị trí cũ và ra hiệu tỏ ý bảo hiệp sĩ đi theo mình. Vừa lúc lâu đài lại thêm một cơn rung chấn nữa, mạnh hơn lần trước khiến hai người suýt đứng không vững.
Cô gái muốn hiệp sĩ đi tới đâu đó. Có nên đi theo không? Hiệp sĩ nên làm gì? A. Đang lúc nguy hiểm, mà kệ đi theo xem sao. B. Đang lúc nguy hiểm, kéo nàng chạy khỏi đây đã, vừa đi vừa nói chuyện tiếp.
Hãy lựa chọn một phương án. Pm đáp án cho mình và báo Đã pm tại Topic Dice. Tuyệt đối không share tình tiết cho người chơi khác.
Chọn A vì không nghĩ nhỏ đó là công chúa
Tình tiết 2
Cô gái quay người bỏ đi. Hiệp sĩ cõng theo người bạn đang bị hôn mê bước từng bước chậm chạp đi theo cô gái.
Bọn họ vòng sang một bên ban công bỏ ngỏ. Cô gái dừng lại trước bức tường phủ đầy dây leo xanh um, cách cổng vòm nối khu vực Ban công lộ thiên với Nhà xanh không xa. Nàng gạt đám dây leo qua một bên để lộ hoa văn chạm khắc trên tường. Giống kiểu hoa văn hiệp sĩ từng thấy ở đống tàn tích dưới hang Rồng lửa. Hiệp sĩ hơi chợn rợn trong lòng. Là một kiểu biểu tượng hay gia huy gì đó chăng?
Cô gái
Chuẩn bị tinh thần đi!
.
Không đợi hiệp sĩ đáp lời, cô gái nhanh tay đẩy những viên gạch có khắc hoa văn theo một trật tự nào đó. Nàng quá nhanh, hiệp sĩ chưa theo dõi kịp thì bức tường đã rung lên và tách ra một lối đi vào trong.
Hiệp sĩ hé mắt nhìn qua vai cô gái, thấy bên trong đen ngòm toàn bóng tối. Một lần nữa không để chàng kịp phản ứng, cô gái bước vào bên trong. Bóng tối nuốt chửng lấy nàng không để lại dấu vết.
Cô gái mở một đường hầm bí mật và mất hút trong đó. Có nên tiếp tục đi theo không? Hiệp sĩ nên làm gì? A. Đang lúc nguy hiểm, chuyện này quá khả nghi, mà kệ đánh liều đi theo tiếp xem sao. B. Đang lúc nguy hiểm, chuyện này quá khả nghi, tốt nhất là chạy khỏi lâu đài giữ mạng.
Hãy lựa chọn một phương án. Pm đáp án cho mình và báo Đã pm tại Topic Dice. Tuyệt đối không share tình tiết cho người chơi khác.
Chú ý:
- Mở khu vực ẩn, Mật đạo.
- Chọn hướng phù hợp để nhận diễn biến mới. 2 ngày tức 48 tiếng tính từ post này không thoát được khỏi mật đạo sẽ nhận DEAD END. (vì sao thì chết rồi sẽ biết =]])
- Have fun!
~ Cập nhập bản đồ. Các bạn tự kiểm tra lại, sai sót gì báo cho mình
Đánh dấu