oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Lupus >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 212
 
  • Công cụ
  • Hiển thị







    1. Peiratis | Tháng 9 năm 818


      Shelby mãi những tháng gần đây mới ra ngoài và bắt đầu lăn lóc nơi chiến trường, nên những câu chuyện về trước cô thực tình không nắm rõ. Tất nhiên là cô muốn có thể hỏi thầy mình nhưng mỗi lần định đến gặp thầy cô lại thấy hơi... áp lực, thế là bèn thôi.

      Nên cô nghĩ mình không có gì nhiều để nói chuyện ở đây, cứ để mặc đồng đội trao đổi, còn cô thì tới chỗ những người lính vẫn còn đang khá đau đớn, tiếp tục công việc của mình, bằng một khúc đồng dao nhỏ nói về chiến thắng, dù đã trải qua bao mất mát và hy sinh.

      "Xin lỗi, làm ơn để tôi chăm sóc cho anh. Những vết thương sẽ không bị hắc hóa nữa."

      Đến khi vị chủ tướng tóc vàng tập hợp cả đoàn quân đứng lên cảm ơn họ, Shelby cũng đành ngừng lại và cúi đầu xuống. Bọn họ chỉ là tới kịp lúc mà thôi, còn đã chống đỡ ở đây rất kiên cường chính là những con người này. Xong xuôi, lại tiếp tục làm việc của mình, tất nhiên vẫn cố gắng lắng nghe thông tin từ mọi người ở gần đó.

      Sau khi thấy gần như những cơn đau đã giãn đi phần nào, Shelby quay lại chỗ của Frank và những người khác. Cô bước tới, chọt chọt ngón tay vào cánh tay Clive, dòng luth mỏng như một sợi dây cước mang theo năng lượng và cả ánh sáng tẩy sạch những vết tích do bị vong vây lấy lúc nãy. Cô đoán là anh chàng đã phải luyện tập rất vất vả để có thể hứng chịu cơn thịnh nộ của nhà chồng một số lượng lớn vong binh như thế. Tới lượt ngài Dansson, những lời thì thầm của cô không to hơn tiếng côn trùng kêu là bao, dần dần làm dịu đi những vết thương lớn nhỏ trên người anh ta. Không phải cô không để ý đến cái vỗ lưng như trời giáng của ngài Frank lúc nãy đâu nhé.

      Tất nhiên sau hôm nay khi về đến vùng trung tâm, họ vẫn phải nhờ đến thuốc men đặc trị của bệnh viện, không thể cứ thế mà bỏ qua được. Và cô nghĩ có khi cô cũng nên nán lại để tiếp tục giúp đỡ họ hồi phục nhanh hơn. Vùng biển này không thể thiếu đội canh gác quá lâu.

      "Ngài Dansson, xin phép được hỏi, bóng đen đó có hình dạng thế nào, tròn méo ra sao, hay nhìn giống một con người?"

      Cô bé nghĩ đơn giản là muốn tìm thì phải biết nó trông ra sao trước đã trừ khi đó thủ phạm trong mấy bộ Conan.


      Clive unlock point rank (?) with Shelby



      @Shin Ăn Hại @Kurama
      Sửa lần cuối bởi Lufika; 07-04-2018 lúc 19:22.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22


      9.818 Peiratis


      !


      Ánh Tim vì quá tập trung cứu chữa cho mọi người mà quên cả mọi thứ xung quanh, cũng chẳng để ý đến lũ Vong đã bị tiêu diệt tự khi nào. Đến mức luth trong người cạn kiệt vẫn chẳng hề hay biết, nếu ko nhờ cô gái kia truyền luth thì hẳn em cũng ngất từ lâu rồi chứ chẳng trụ đc đến bây giờ.

      Mặc dù trận chiến đã kết thúc nhưng số người bị thương vẫn còn rất nhiều, khiến em chẳng thể ngơi việc đc. Ánh Tim chỉ có thể chữa một phần cho họ, sau đó phải chờ chuyển về bệnh viện tiếp tục điều trị. Nhìn gương mặt đau đớn của những binh lính ấy, em chẳng thể nào yên tâm nghỉ ngơi đc, cứ dốc hết sức lực để cứu chữa. Đến khi cả người bắt đầu mệt nhoài, em mới nhận ra sắp đến phiên mình cần đc chăm sóc.

      Mệt mỏi là thế, nhưng khi nghe thấy lời cảm ơn chân thành của những người nơi đây, mọi sự mỏi mệt trong em dường như tan biến hết. Và cũng chính vì thế Ánh Tim buộc mình phải nghỉ ngơi, để có thế tiếp tục chăm sóc cho họ. Chứ nếu như ngay cả em cũng ngất lịm thì chẳng phải sẽ phiền phức lắm sao. Nghĩ rồi em chui vào một góc, khuất tầm mắt mọi người, nằm cuộn mình lại rồi từ từ nhắm mắt.

      5 phút thôi...




      WC:
      Sửa lần cuối bởi Tím; 08-04-2018 lúc 14:03.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      Địa điểm: Peiratis - Lupus
      Thời gian: Rạng sáng 01.09.818


      Khi người thiếu nữ đề nghị chữa trị cho anh, Sigvid gật đầu, nói.

      “Cảm ơn cô.”

      Con gái thì không nên gọi là Ngài, trực giác của Sigvid sâu sắc nói với anh như vậy…


      Mặc dù đã bị thương và phải chữa trị, nhưng rõ ràng Sigvid không thể hoàn toàn nghỉ ngơi. Đôi lúc vẫn có người chạy tới chỗ anh để trình báo về công tác chuẩn bị cho cuộc di chuyển, hay tình hình chuyển biến ngoài biển, người thanh niên tóc vàng đưa ra những mệnh lệnh ngắn gọn và thực tế để cấp dưới thực hiện, trong khi đó vẫn để tâm đến những câu hỏi của các bạn.

      "Có thể cho tôi biết thêm về kinh nghiệm này của anh không? Ví dụ như anh đưa ra kết luận về độ lớn từ sự ước lượng khi so sánh với các hình ảnh lưu trong trí nhớ từ đó giờ của các vật mà anh đã thấy và biết chính xác kích thước của chúng ở xa và gần hay sao? Hay có mẹo tính nào?"

      … Ừ, kể cả những câu hỏi khiến anh overload như thế này. Sigvid nghe xong, vẻ mặt anh có thể diễn tả bằng hình ảnh này:


      Tất nhiên là anh hiểu đoạn nói-không-cần-thở của cậu con trai, nhưng… đột nhiên Sigvid nghĩ mình không nên hiểu gì cả. Bởi hiểu được ý nghĩa của câu chữ khác với hiểu người kia đang suy nghĩ theo cách nào. Và chỉ khi hiểu được cách tư duy của đối phương, chúng ta mới có thể thực sự giao tiếp.

      "Anh cứ suy nghĩ từ từ thôi, không cần vội vã. Nước trái cây cho anh, nghỉ một chút."

      Vị tướng gật đầu nhận lấy bi đông từ Ilya, dù thế nào, anh vẫn là người Lupus, mà người Lupus thì không từ chối thành ý của người khác bao giờ. Họ ghi nhớ để đáp lại.

      “Cảm ơn…” - Sigvid đang nói thì nhìn thấy Frank ở phía sau lưng Ilya hoa chân múa tay ra hiệu cho anh “Cậu ta nhỏ tuổi hơn chú mày đó!” nên nuốt ngược chữ “Ngài” vào trong mà mỉm cười gật đầu cảm ơn.

      “Không có… mẹo tính.” - Sigvid hành động tự nhiên uống một ngụm nước trái cây từ chiếc bi đông, trả lời lại câu hỏi của Ilya. - “... Xin lỗi, để tôi nói rõ ràng. Khi cậu nhìn vào một điểm trên biển, hay trên bầu trời trên biển, cậu nhìn bức tranh toàn cảnh, cậu biết tầm mắt của mình có thể nhìn đến đâu là tối đa trong điều kiện này, cậu thấy được tương quan của của vật đó với không gian bằng mắt và ống nhòm. Cậu cảm nhận được hướng gió, không khí trên biển, cách ánh sáng truyền đi trên mặt biển, cách đường chân trời cùng ranh giới giữa ánh sáng kết giới và không gian chạng vạng bên ngoài Stelliora đánh lừa đôi mắt con người. Và cậu sẽ biết.”

      Sigvid giải thích tất cả những điều đó với giọng nói điềm tĩnh và đáng tin của mình, không hề cảm thấy phiền lòng chút nào. Có thể cách tư duy của họ khác nhau, nhưng Sigvid là người chưa bao giờ không dám chơi trò thử-và-sai. Cũng chính vì thế mà anh đạt được đến vị trí này khi còn khá trẻ.

      “Tất cả những điều đó không chỉ là kí ức, mà là kinh nghiệm. Rất nhiều trải nghiệm, hàng tháng, hàng năm. Cậu chỉ có thể có được nó khi làm việc trên thuyền như một hoa tiêu trong khoảng nửa năm.”

      Người thanh niên mỉm cười, có vẻ bất đắc dĩ. “Có thể có một cách tính khác, nhưng xin lỗi, tôi chỉ biết một cách như vậy.”


      "Có thể đi tìm bóng đen đó không?"

      Vị tướng trầm mặc một lúc trước câu hỏi này, không trả lời ngay.

      "Phải biết nó là gì trước, không xác định rõ kẻ thù mà lao vào thì nguy hiểm lắm."

      "Ngài Dansson, xin phép được hỏi, bóng đen đó có hình dạng thế nào, tròn méo ra sao, hay nhìn giống một con người?"


      “Không…” - Sigvid chậm rãi lắc đầu, trên gương mặt lúc này hiện lên vẻ kì dị. - “Không phải là con người. Nó giống như…” - Vị tướng cẩn trọng tìm từ. - “... một cái kén. Màu đen như bóng tối trên lục địa.”

      “Khi Kết giới nứt vỡ, nó biến mất. Khi đó chấn động diễn ra khiến thuyền của chúng tôi rung lắc, tôi hoàn toàn mất dấu của nó.”


      Người thanh niên ngẩng đầu lên nhìn các bạn, hỏi lại.

      “Các ngài muốn tìm kiếm bóng đen đó? Tôi rất tiếc khi không thể cung cấp đầu mối rõ ràng, nhưng nếu các ngài muốn ra biển, tôi có thể cử 3 chiến thuyền cùng mười hai thủy thủ đi cùng các ngài. Họ sẽ đưa các ngài đến địa điểm phía dưới nơi bóng đen xuất hiện, cũng là đích đến nhiệm vụ trinh sát ban đầu của Hải quân Peiratis.”

      Đứng bên cạnh Clive, Frank bỗng nghiêm túc quay sang nhìn cậu.

      “Clive, anh có thể chắc chắn nơi đó rất nguy hiểm, chưa kể đến bóng đen kia thì lực lượng Vong binh cũng sẽ sớm quay trở lại. Em có chắc chắn mình muốn tìm kiếm nó?”





      Choice dành cho player:

      A. Tách khỏi đoàn chiến thuyền đang bảo vệ người dân, đi đến địa điểm được chỉ để lấy thông tin
      B. Tiếp tục giúp đỡ Hải quân Peiratis di tản người dân đến khu vực trung tâm.

      Deadline: 24h kể từ post này.

      Thang điểm cảm tình của Forces Hải quân Peiratis hiện nay: 50.

      Cách hoạt động: Đơn vị điểm giao động trong mỗi lần choice là 10 đơn vị. Đối với các choice không tác động đến Forces, thang điểm sẽ giữ nguyên. Với các choice giúp đỡ và đem lại lợi ích cho Forces, thang điểm sẽ tăng lên ứng với mỗi choice là 10 điểm. Với các choice khiến Forces bị tổn thất hoặc gây bất lợi cho họ, thang điểm sẽ giảm xuống ứng với mỗi choice là 10 điểm.

      Forces tượng trưng cho mọi cộng đồng sống của Altair. Trong mắt họ, Kỵ sĩ Rồng là một thể thống nhất. Với những choice nhỏ lẻ có tác động đến Forces và gây ra hậu quả tiêu cực/tích cực, thang điểm cảm tình của tất cả player đều sẽ tăng/giảm tương ứng. Chỉ số cảm tình của Forces luôn là dùng chung giữa tất cả các player về sau, không phân biệt từng player.

      Trong tất cả các story, các Forces sẽ cung cấp buff cho tất cả player trong battle. Hiệu quả của buff sẽ được tính max là 100%, tăng giảm tương ứng với thang điểm cảm tình trong thời điểm battle diễn ra.




      @Lufika @Peacerod @Tím @Shin Ăn Hại

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Kurama; 08-04-2018 lúc 01:49.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24



      Thời gian: 1/9/818
      Địa điểm: Peiratis

      ----------------------------------------------


      Ilya ngồi gật gù nghe hết câu trả lời của Sigvid, xong nở một nụ cười thật tươi.

      "Xuất sắc."

      Mấy ông già ở Quận cũng hay vuốt râu mà nói như thế, nhưng cậu không có râu nên bỏ qua phần đó đi.

      "Cám ơn. Tôi không còn câu hỏi nào khác."

      Một tướng lĩnh xuất sắc và tốt tính. Mong sẽ gặp lại ngay cả sau nhiệm vụ này.


      Sigvid unlocked rank Faraway Buddy with Ilya ~

      Thanh niên chống cằm nhìn và suy ngẫm về đề xuất tìm kiếm bóng đen. Nghe có vẻ giống được một mất một, và cậu không chắc có nên liều như thế không.

      "Họp nhóm một xíu."

      Ilya ngoắc tay vẫy Clive, Shelby và Ánh Tim lại gần. Hiển nhiên, Clive không thể đi một mình, và dù có chuyện gì xảy ra thì sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người.

      "Nếu đi, cái lợi là chúng ta sẽ có thể thu thập được thông tin về bóng đen cũng như vì sao kết giới vỡ. Cái hại là nó nguy hiểm, như Kỵ sĩ Hendrich nói, chúng ta sẽ phải đối phó với vong binh lẫn nguy cơ bóng đen xuất hiện trở lại, và chúng ta chưa biết thứ này mạnh đến cỡ nào. Chưa kể..."

      Cậu chợt nghiêm giọng, trầm ngâm.

      "Đi theo có ba chiến thuyền và mười hai thuỷ thủ. Chuyện gì xảy ra với họ, sẽ là chúng ta gánh."

      Ilya im lặng một lúc, rồi tiếp lời.

      "Việc truy tìm thông tin có thể để sau, khi kết giới đã được sửa chữa và tình hình ổn định. Lúc đó sẽ an toàn hơn. Dĩ nhiên khi ấy có thể manh mối đã biến mất hoặc không còn lại nhiều."

      "Đi bây giờ thì khả năng tìm ra cao hơn, nhưng như đã nói, cũng mang theo hiểm nguy. Chúng ta sẽ phải tách ra, tốt nhất là hai đi đến chỗ đó và hai di tản người dân, có ít nhất một healer mỗi bên. Mọi người nghĩ như thế nào?"


      Họp nhóm trước, tính sau.



      @Lufika @Tím @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn








    5. Peiratis | Tháng 9 năm 818


      "Tôi sẽ không phản đối nếu đó là vì thông tin..."

      Shelby rất điềm nhiên đáp, cô nghĩ là suy nghĩ của Ilya đúng, nếu chúng ta không tận dụng cơ hội, có thể những thông tin đáng giá ngoài kia sẽ bay biến mất. Dù thực sự, như thế này cũng được gọi là hơi liều lĩnh. Nhưng cô bé vốn có tính thích ứng nhanh. Hơn nữa sau khi quan sát Clive, Ilya và Ánh Tim chiến đấu, cô đều hiểu rằng họ không dễ dàng gì mà bị hạ gục. Một chút niềm tin vào đồng đội lúc này thực sự cần thiết.

      "Trách nhiệm chúng ta gánh chịu là phải." Cô gật đầu. "Nên ngoài việc bảo đảm an toàn cho chính bản thân, cũng phải bảo đảm là sẽ bảo vệ được họ nữa. Tôi nghĩ mình nên ở lại đây để giúp phần lớn binh lính hồi phục một cách nhanh chóng, không thể để cảng biển bị bỏ không quá lâu."

      Cô quay sang hỏi Ánh Tim.

      "Nhưng sẽ không phải vì vậy mà tôi ngại ra ngoài kia. Cậu nghĩ rằng ở đâu thì cậu sẽ ổn?"

      Và cô không mong muốn họ sẽ gặp phải bất kì trận đánh nào nữa, ngày hôm nay như vậy là đã quá đủ.

      "Còn chuyện ai sẽ đi thì tùy hai anh. Uhm... ai đi ra đó... nghĩ sao nếu nhờ sự trợ giúp từ Frank và ngài rồng của anh ấy?"

      Giờ cô thấy team hiện tại của bọn họ đúng là phân hóa rõ ràng thật, (toàn) healer và tanker... Cô cũng lo lắng vì chuyện đó, bởi bản thân là một War Cleric khiến cô phải cẩn thận với sự an toàn của những người ở tuyến trên.

      Bởi nếu họ làm sao, cô chắc chắn là người sẽ tự trách mình trước nhất.



      @Shin Ăn Hại @Peacerod @Tím
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26


      9.818 Peiratis


      !


      Ánh Tim tỉnh dậy giữa lúc mọi người đang tranh luận. Bản thân đã đỡ rất nhiều nên em lại tiếp tục công việc cứu chữa, lâu lâu lại ngóng tai nghe xem mọi người đang nói gì. Vì thật ra em ko giỏi trong việc bàn luận lắm, chỉ biết đứng nghe người ta nói rồi tiếp thu thôi.

      Xét theo tình hình thì sẽ phải tách nhóm, một điều tra một di tản. Ánh Tim nghĩ ngay đến việc di tản, vì những người bị thương ở đây có rất nhiều người phải vào viện gấp, ko thể để họ chịu đau thêm nữa. Nói như vậy cũng chẳng phải vì em nhát gan ko dám đi điều tra, mà vì đối với em, tính mạng mọi người bây giờ quan trọng hơn cả. Nhưng khi nghe Ilya nói đến mức độ nguy hiểm của việc điều tra bóng đen kia, em lại băn khoăn mình có nên đi hay ko, vì em ko muốn cô gái kia phải đi đến nơi nguy hiểm đó, dù sao di tản mọi người sẽ ko có nguy hiểm gì bằng việc đi thu thập thông tin về thứ kia.

      Rồi tự hỏi ko biết nãy giờ cô ấy có kịp nghỉ ngơi chưa.

      "Ừm..." - Ánh Tim giơ một chi lên sau khi Ilya nói xong xuôi. - "Ilya nói phải, tụi mình nên chia ra.. Tim đi bên nào cũng đc hết."

      Sau đó lại thở phào nhẹ nhõm khi cô gái kia chọn ở lại đây.

      "Vậy Tim sẽ đi thu thập thông tin!" - Vừa nói vừa vỗ ngực chắc nịch.

      Đoạn em hơi ghé vào tai cô gái, thì thầm. - "À sẵn giới thiệu, mình là Ánh Tim, cứ gọi mình là Tim Tim. Còn cậu tên gì?"

      Dù sao cũng phải chào hỏi chứ nhỉ, từ khi gặp đến giờ chưa có dịp chào hỏi nữa mà, trong nhóm chỉ có mỗi cô ấy là em chưa biết tên, còn Ilya và Clive thì đều đã gặp qua rồi.



      Shelby, Clive +1point rank với Ánh Tim
      Rank 1 bên batt Tamiel nha Shelby > w < )/ Clive Rank 1 ở chỗ tiệm mì > w < )/



      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Peiratis 09.818 - "Bravery"






      "Ừm..."

      Clive quay sang nhìn Frank, trên gương mặt không cảm xúc thường ngày hiện lên vẻ băn khoăn mơ hồ. Nếu là bình thường chắc cậu đã không ngần ngại gật đầu kiểu có làm có chịu, nhưng lúc này đây họ còn đang thiếu nhân lực, không biết dàn Vong binh kia sẽ quay lại lúc nào, mà cậu còn có trách nhiệm hút thù hận và chống đỡ đòn đánh giúp cả đội nữa. Giờ đi rồi lát Siren à nhầm Vong kéo đến lỡ có chuyện gì thì thế nào? Cậu trai cắn môi, không trả lời câu hỏi của Frank ngay lập tức mà ngước lên nghe llya và các đồng đội còn lại bàn luận, cuối cùng đáp ngắn gọn.

      "Tôi đi đâu cũng được."

      Ra ngoài kia cũng tốt, nhưng ở lại đây bảo vệ người dân cũng không phải ý tồi. Cậu trai nắm chặt bàn tay mình, sau đó nhìn Frank, rồi lại nhìn xuống đất, không nói gì thêm.





      @Peacerod @Tím @Lufika @Kurama

      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28



      Thời gian: 1/9/818
      Địa điểm: Peiratis

      ----------------------------------------------


      Ilya dòm Clive. Dòm hard, judging hard. Anh chàng là người đề xuất, giờ lại chần chừ, làm cậu không biết phải làm như thế nào. Họ suy nghĩ về chuyện đi cũng từ ý kiến đó.

      "Nếu thấy quá nguy hiểm, thì không ai trong chúng ta cần đi hết. Vả lại, trinh sát cũng không phải là thế mạnh của chúng ta."

      Ý là không được rèn mà lội qua nghề thì nhiều khả năng hỏng. Như bảo hoạ sĩ đi làm bác sĩ vậy.

      "Mọi người nghĩ sao?"

      nhìn deadline thonkang




      @Lufika @Tím @Shin Ăn Hại
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 08-04-2018 lúc 19:47.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Peiratis 09.818 - "Bravery"






      Clive nhìn lại llya, không hiểu sao có cảm giác anh chàng đang dùng ánh mắt bỏng rát nhìn mình, thế là cũng hơi nhíu mày nhìn lại. À ừ, cậu có nói gì sai không vậy? Cậu trai chớp mắt một hai cái, cuối cùng nhíu mày, nhả mấy chữ thật rõ ràng.

      "Thế anh thì anh muốn đi đâu? Ra ngoài kia, tìm kiếm thông tin về bóng đen hay là ở lại đây bảo vệ người dân?"

      Cậu với anh ta đều là tanker, hai cô gái kia đều là healer, chia đội lý tưởng chắc là mỗi bên hai loại cho đồng đều. Nghĩa là llya ở trong đây thì cậu ngoài kia và ngược lại. Clive thực sự muốn ra ngoài đó tìm thông tin, nhưng lời nói của những người khác khiến cậu hơi dao động. Chỉ có hai người thì liệu có đủ sức bảo vệ các thủy thủ đoàn kia không? Với lại, chia nhỏ ra thì nếu ở trong này có vấn đề gì, liệu có đảm bảo sẽ chống đỡ vững không.

      "Nếu anh chắc rằng mình đảm nhận tốt công việc của một phía, tôi sẽ đứng ra bảo vệ phía còn lại."

      Câu này cậu nói nhỏ với llya, chỉ cho mình anh chàng nghe thấy.





      @Peacerod @Tím @Lufika

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30



      Thời gian: 1/9/818
      Địa điểm: Peiratis

      ----------------------------------------------


      Ilya nghe câu trả lời của Clive, somehow cảm thấy khó ở. Cậu nuốt ực xuống rồi đáp cho cả nhóm nghe, không thấy gì nên giấu diếm.

      "Đó chính là vấn đề. Đó là lý do vì sao tôi cho rằng không cần đi, không cần tách ra. Tôi không chắc, cái này đã rõ, nhưng chính cậu cũng không. Vậy thì dù cho ai trong hai ta có đi tìm kiếm thì vẫn sẽ mang sự không chắc chắn đó theo. Như thế không tốt nếu đã quyết định làm điều nguy hiểm như vậy. Tính mạng của những người đi theo có nên dựa vào tình hình như thế không?"

      Thanh niên chả rõ tại sao bầu không khí có vẻ nóng, nhưng cậu cần phải nói.




      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 21:04.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.