oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Vương quốc Oni >

Trả lời
Kết quả 91 đến 100 của 121
 
  • Công cụ
  • Hiển thị



    1. Thời gian: 5/4
      Địa điểm: Hang rồng


      Kí ức là một thứ mỏng manh đối với hắn.

      Dễ bị lưu lạc. Dễ vỡ. Dễ bị vòng xoáy thời gian cuốn trôi.

      Hắn đã dành phần lớn thời gian tự hỏi lý do vì sao mà hắn lại ở đây, đi theo đoàn người, gia nhập Bách Quỷ Dạ Hành. Phải, hắn đã nhớ ra đầy đủ bốn từ đó rồi. Khốn khó lắm cũng đã nhớ ra, thật ra là do hắn nghe lỏm mấy người xung quanh nói thôi chứ hắn có vặn óc ra hết nước cũng không nhớ nổi đâu. Nhiều khi chính hắn còn tự hỏi điều gì đã khiến cho trí nhớ hắn tồi tệ đến vậy. Không thể tự dưng sinh ra mà hắn đã đãng trí sẵn như thế, đúng không? Nguyên do. Nguồn cội. Khởi điểm. Sự bắt đầu. Cho dù hắn có liệt kê hết mấy từ đồng nghĩa hay copy hết từ trên Thesaurus xuống đi chăng nữa cũng quy lại một ý chung là, tại sao hắn ra cớ này hắn cũng không rõ nữa. Bí ẩn như khởi nguyên của vạn vật. Hắn không nhớ hắn đã thần người mà lặng lẽ đi theo đoàn người được bao lâu rồi. Từ trong tối ra sáng. Từ lúc hắn vẫn còn trong trạng thái mộng du cho tới khi hắn chợt tỉnh mộng khi có ai đâm vào lưng hắn. Từ từ, hắn quay đầu lại.

      Và đó là lúc con gấu bông chột mắt gặp con T-rex.

      T-rex đưa tay lên sờ cằm mình, rồi cất lời trước.

      "Xin lỗi anh Ướp nhé. Anh có sao không?"

      Giọng điệu thân thiện. Một điều tốt. T-rex không phải là T-rex. T-rex là người. Người, như hắn. Con gấu bông chột mắt im lặng, khẽ gật đầu.

      "Tôi không nghĩ mình sẽ có ngày được gặp một chú khủng long biết nói. Vô cùng hân hạnh."

      Con gấu nghiêng đầu, khẽ cúi chào, rồi lại sánh vai con T-rex mà tiếp tục đi.

      "T-rex, những cuộc gặp gỡ đầu tiên, cậu có nghĩ chúng thường là tình cờ không?"

      wc: 352

      @Liechtenstein ahihi chào ngộ
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #92


      Địa điểm: hang rồng

      - Lại giận nữa, Haizz. Em không muốn ăn cá phải không, nhưng cá ngon mà. Em thấy xung quanh đây có hoa quả nào đâu, mà chúng ta bắt được 2 con rồi. Để tạ lỗi với em, anh sẽ nướng nhiều cá cho em ăn, đảm bảo ngon luôn...
      Được rồi, cá nướng thì cá nướng. Thật ra trừ cháo ra, cô không hay từ chối món ăn nào hết. Từ chối đồ ăn là bất kính với chính món ăn và với những người làm ra nó. Thế nên, dù có không nuốt nổi đi chăng nữa thì cô bé cũng phải cố mà nuốt thôi. Điều ấy đã trở thành thói quen ăn sâu vào tâm trí cô nhóc rồi.
      Quay đi quay lại một lúc, bọn cá đã chín vừa tới. Ủa anh bảo anh không tạo được ra lửa mà Nec? Anh lại đùa phải không đấy? Lại còn cười nữa, anh cười cái gì?
      - Em ăn đi. Anh xong xuống tắm chút nhé!
      Được rồi, muốn tắm thì xuống đó tắm cả đời anh luôn cũng được. Hotaru này không quan tâm!
      À đấy là cô nhóc mạnh miệng thế thôi chứ thật ra cũng sờ sợ cái không khí u ám ở đây lắm.
      Nec ngó ngang ngó dọc, rồi cuối cùng lặn ùm xuống nước.
      Ngồi ăn cá một mình trên bờ, cô nhóc đang lấy giấy ra lau miệng thì một ai đó chạm vào vai cô nhóc, thì thầm gì đó mà cô nhóc không nghe thấy. Cô nhóc bị giữ đầu nên không quay lại được, hai tay nắm chặt lấy gấu váy, cất giọng nhè nhẹ hỏi:
      - Là ai vậy? Hotaru không thích đùa đâu nha.

      @Kin
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #93
      Vợ chồng
      Akumi Yuuki
      Tham gia ngày
      18-06-2015
      Bài viết
      2,437
      Cấp độ
      0
      Reps
      170





      Đối tượng
      List

      @Akumi Yuuki

      Wordcounts: 348w
      BBcode by Grey



      Ỏ ngoài Hang động
      5/4



      Mẹ, cha nào con nấy, vẫn cái tật hám gái như vậy, đến con bé nhỏ cũng không tha, đúng là "trẻ không tha, già không thương". Nhìn 2 đứa vui vẻ kìa, nói thật không có lửa của ta thì đừng mơ bọn ngươi được ăn. Cơ mà ta nghe hắn nói sẽ xuống nước, tưởng cả 2 xuống, không ngờ chỉ mỗi hắn. Mà bây giờ hắn đã bơi khoảng cách khá xa, thế nên ta phải tiếp cận cái đứa trước mặt, không biết đã thành "nạn nhân" của hắn chưa?

      Nhìn cô bé trông cũng rất ma mị lắm, đánh hơi thì biết ngay con bé này là người chứ không phải quỷ. Quái lạ! Sao tên Nec có thể tha cho loài người như con bé này được chứ? Ta còn nhớ xưa khi ở nhà hắn, hắn đã từng nói rất căm thù con người, khi gặp là giết cơ mà. Hay con bé này, có gì đặc biệt chăng? Hay con này là nửa người nửa quỷ? Nó cũng bé nhỏ thôi, nhìn là biết chả làm hại được ai, thế nên ta đây sợ quái gì nó?

      Thấy tên Nec đi đâu rồi, ta đến và giữ đầu con bé. Con bé nó nói khe khẽ:
      - Là ai vậy? Hotaru không thích đùa đâu nha.

      Nó tên là Hotaru à? Cái tên cũng chả có gì đặc biệt thế tại sao tên Nec lại tha cho nó. Ta muốn giết nó ngay bây giờ nhưng phải tra khảo nó đã:
      - Ta là Ichiko, "bạn" của Necromancer, kẻ mà đang tắm ở phía bên kia! Nếu ngươi không phiền, đi dạo theo ta 1 lát, ta có nhiều chuyện muốn hỏi.

      Cầm tay con bé, Ichiko dắt đi rồi cũng không quên đe doạ:
      - Nếu ngươi hét lên cầu cứu, ta giết ngươi ngay lập tức!

      Dắt con bé tên Hotaru vào rừng, đoạn ta hỏi:
      - Gia đình ngươi là ai? Ngươi là gì mà tại sao tên Necromancer kia có thể tha cho ngươi được chứ?




      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #94



      Địa điểm: Hang rồng
      Thời gian: 5/4


      Teddy bear im lặng, gật đầu rồi cất lời.

      - Tôi không nghĩ mình sẽ có ngày được gặp một chú khủng long biết nói. Vô cùng hân hạnh.

      Mike lặng lẽ nhận câu trả lời không giống câu trả lời cho lắm, từng từ mà xác ướp thốt ra chảy qua những nếp nhăn trên não anh, được phân tích và ghi nhớ. Anh nghĩ chắc anh ta đang định nói không sao hoặc có sao, nhưng thay vào đó lại dùng một câu khác hẳn, mang hàm nghĩa khác hẳn. Mike cảm thấy bối rối, anh vẫn không thường gặp những người như thế này. Ánh mắt teddy bear thấp thoáng màu xanh của nước biển. Anh ta nhìn Mike rồi lại nhìn về hướng khác. Mike theo đó nhận ra anh đang ở trong một hang động lớn. Rồi anh nhớ lại về cánh cổng và cuộc diễu hành đêm qua.

      Mike đã đến một chỗ khỉ ho cò gáy nào đó và xung quanh anh, có lẽ cho tới lúc này toàn là quỷ. Mike chỉ có thể yên tâm khi biết rằng bên cạnh anh còn có một con người là quý ngài teddy bear.

      Ngoài cửa hang lấp loáng ánh trăng phản qua hai dòng thác đổ xuống. Trời vẫn chưa sáng hẳn, ranh giới giữa ngày và đêm thật không rõ ràng. Mike nhíu mày bên trong chiếc mặt lạ T-Rex, anh đang cố nhìn những ngôi sao nhưng chúng quá đỗi mờ nhạt,

      - T-rex, những cuộc gặp gỡ đầu tiên, cậu có nghĩ chúng thường là tình cờ không?

      Teddy bear gọi Mike là T-Rex, nhưng cái tên đó cũng không hẳn không hợp lý. Mike đeo một chiếc mặt lạ đầu con Tyrannosaurus Rex, có thể nói hiện giờ tạm thời Mike không còn là Mike, anh là ngài T-Rex, loài khủng long ăn thịt dữ tợn. Anh nghĩ đến những cuộc gặp gỡ đầu tiên, như teddy bear nói và khẽ gật đầu tán thành.

      - Phải, tôi nghĩ anh nói đúng. Nếu không phải sắp đặt thì mọi cuộc gặp gỡ đều là tình cờ.

      Có một sự ngẫu nhiên bao trùm lên toàn thể vũ trụ này.

      - Ướp-san, anh có phiền nếu tôi gọi anh là anh Ướp không? - Mike lại nhìn chiếc mặt lạ gấu bông của anh ta. - Hoặc teddy bear?




      @Eluveitie

      "Khắc dấu chiều cao
      bên thành giếng nước
      vượt xa lúc nào
      kể từ ngày cuối
      nhìn em nao nao."
      Trả lời kèm trích dẫn


    5. Quest: Khởi đầu mới

      Khi bước qua cánh cổng, tôi lạc vào một không gian tối đen, cả cơ thể và các giác quan đều trở nên trì trệ, nhưng kì lạ là tôi lại không thấy khó chịu cho lắm. Trong khi đang bế tắc chẳng biết nên làm gì thì tôi đã được nghe một câu chuyện kì lạ từ một người bí ẩn, theo như tôi hiểu có vẻ như đó là lịch sử của vùng đất này, nơi hiện nay gọi là yêu giới.

      Kết thúc câu chuyện, lại không biết trôi qua bao lâu, có thể là mấy tiếng hay chỉ vài phút, tiếng thác nước chảy vọng vào tai khiến tôi nhận ra mình đã khôi phục bình thường, lập tức mở mắt. Ánh sáng đột ngột làm tôi phải vội lấy tay che, và nhận ra mặt mình đẫm nước. Cái quái gì? Nước mắt sao? Tôi lắc đầu, chuyện này không quan trọng.

      Tôi đưa mắt quan sát xung quanh, trước mặt là một hang động khổng lồ nằm giữa hai hàng thác nước, sau lưng là một chiếc cầu gỗ độc đạo nối với mặt đất bên kia. Có vẻ như đã có kha khá yêu quái đi qua bên kia cầu rồi, vì số lượng giảm đi đáng kể. Những người ở lại hình như chỉ còn con người, hoặc yêu quái mang hình dạng con người và vài tên yêu quái bình thường thôi.

      Nắm sơ tình hình thì tạm thời có vẻ vẫn an toàn, tôi bắt đầu đưa mắt tìm kiếm Yuni, hi vọng cô nàng vẫn chưa đi đâu lung tung a. Haizz...
      Sửa lần cuối bởi zdragonsonz; 15-06-2016 lúc 14:42.
      Một phút hận đời
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #96


      Địa điểm: hang rồng

      - Ta là Ichiko, "bạn" của Necromancer, kẻ mà đang tắm ở phía bên kia! Nếu ngươi không phiền, đi dạo theo ta 1 lát, ta có nhiều chuyện muốn hỏi.
      Ồ, bạn của Nec hả? Chị ấy trông rất đẹp nhỉ, lại còn cao nữa. Trông cũng không nguy hiểm mấy, ngoại trừ mấy thứ đồ dùng đi kèm. Nhưng mà cô rõ ràng là đã thấy chúng ở đâu rồi.

      Hotaru chìa bàn tay nhỏ bé ra cho Ichiko. Chị ta dắt cô nhóc đi sâu vào trong, không quên nói gì đó. Nhưng cô bé không nghe rõ. Chắc là dặn cô đi cẩn thận thôi nhỉ?

      - Gia đình ngươi là ai? Ngươi là gì mà tại sao tên Necromancer kia có thể tha cho ngươi được chứ?
      Ủa là sao? Chị ấy sao mà ăn nói mạnh bạo tới vậy? Nhưng cô nhóc biết mà, một người ăn nói hung dữ thường cũng là người có trái tim ấm áp và rất thân thiện nhỉ?
      - Chị là bạn của anh Nec, vậy chắc cũng là người tốt nhỉ? - Cô bé cười thật tươi - Vậy chắc em cũng không phải giữ bí mật ha. Papa của em là Điểu Vương, còn mama em là hậu duệ thứ một trăm của triều đại Atlantis. Nhưng mà em giống mama hơn, nên em là con người. Chuyện dài lắm, nhưng cơ bản là vậy đó.
      A, cô nhớ ra rồi!
      Cô nhóc vội nắm lấy hai tay Ichiko, mắt sán rực:
      - Nè chị Ichiko, chị đang cosplay phải không? Chị là bạn của anh Nec, vậy chắc chị mạnh lắm nhỉ? Có mạnh hơn anh Nec không chị?
      Cô bé cười rất tươi với Ichiko, một nụ cười ngây thơ.
      @Kin
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #97





      Hang Rồng
      05/04


      <<



      Thấy người đó cười với mình, em cũng vô tư cười tươi rói hơn cả lúc trước. Đúng là trong hang động cũng chẳng có gì thú vị... lắm. Chẳng giống như cái hang chứa kho báu và những đồ vật lấp lánh quý giá mà trong tiểu thuyết hay kể, rằng trong chuyến phiêu lưu các nhân vật thường khám phá ra vô vàn báu vật cơ ý.

      "Uầy cá ạ".

      Nhìn con cá, chẳng hiểu sao em bỗng dưng cảm thấy đói. Đáng lẽ giờ này nếu đi ngủ thì tốt rồi, nhưng mà sau lúc chạy nhảy chơi đùa, dạ dày em bắt đầu biểu tình rồi đây.

      "Mình nướng cá ăn hông anh?".

      Em nhìn cá rồi lại nhìn sang anh mới ném dao bắt được con cá. Giỏi ghê nha (hoặc là hên ghê nha), ném trúng con cá luôn. Em xem phim với đọc sách thì thường có kiểu người ta đi dã ngoại hay đi câu cá ý, bắt cá nướng lên ăn có vẻ ngon lắm.

      "Anh tên là Nê-cờ-rô-man.. hai...?".

      Em chậm rãi phát âm từng từ một. Tại vì em nghe cái tên này hơi bị lạ đó. Mà sao tên lại có "hai" nhỉ. Nói chung là em cảm thấy khó đọc nha.

      "Tên anh dài quá. Hay là em gọi anh là... hai. Đúng rồi, gọi là Hai luôn nha". Như thế cho nó dễ á. "Còn em là Kate".

      Em vui vẻ giới thiệu mình. Ít ra tên đầy đủ của em khá là dễ đọc, cơ mà dẫu sao Kate ngắn gọn và dễ nhớ hơn.

      "A thì ra anh là người đó! Thảo nào em cứ thấy anh quen quen. Ừm, thật ra hông sao đâu anh. Em nghe các anh chị kể là từng có vị khách khó tính, vô lý và đáng ghét hơn cả anh nữa cơ".

      Nói rồi em mới cảm thấy có điều gì hông đúng lắm, bèn chữa lại.

      "Ý, hông phải em đang nói anh khó tính, vô lý và đáng ghét đâu nha".

      Em làm bộ xua xua tay trước mặt giải thích, gương mặt ngây thơ non nớt ngước lên nhìn người đối diện.



      @Kin


      Trả lời kèm trích dẫn




    8. Thời gian: 5/4
      Địa điểm: Hang rồng


      "Phải, tôi nghĩ anh nói đúng. Nếu không phải sắp đặt thì mọi cuộc gặp gỡ đều là tình cờ."

      T-rex đáp. Đôi mắt xanh ẩn sau chiếc đầu gấu bông như cười nhẹ. Hắn cũng không hỏi gì thêm, mà để đôi chân bình thản bắt nhịp con T-rex cùng bước. Hành trình hiểm trở, nhiều điều khôn lường thế này mà có một người bầu bạn cùng đi như T-rex đây khiến hắn có chút ấm lòng. Hắn không tìm được những người bạn hắn đã làm quen ở đâu. Phải chi họ có ở đây, giúp hắn ghi nhớ trước khi đánh mất hình ảnh họ trong tâm trí mãi mãi.

      "Ướp-san, anh có phiền nếu tôi gọi anh là anh Ướp không?" con gấu bông như cảm thấy ánh mắt T-rex đang nhìn chiếc mặt nạ mình đang mang, "Hoặc teddy bear?"

      Hắn chợt ngừng bước, có chút trầm ngâm. Để hai tay ra sau lưng, đứng thẳng người, hắn từ tốn quay qua nhìn T-rex, cất tiếng cười khe khẽ.

      "Theo cậu, cái tên nào hợp với tôi hơn?" cái đầu gấu nghiêng nghiêng, "Cậu sẽ nhớ tới tôi với cái tên nào?"

      Rồi một ngón tay đưa lên búng nhẹ vào mõm mặt nạ T-rex.

      wc: 211

      @Liechtenstein
      Sửa lần cuối bởi Eluveitie; 16-06-2016 lúc 01:06.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #99
      Vợ chồng
      Akumi Yuuki
      Tham gia ngày
      18-06-2015
      Bài viết
      2,437
      Cấp độ
      0
      Reps
      170





      Đối tượng
      List

      @HT Rosa

      Wordcounts: 454w
      BBcode by Grey



      Bên ngoài Hang động
      5/4



      "Uầy cá ạ".
      Chỉ cần phi vài dagger là bắt được cá. Hì, quá dễ dàng cho loài quỷ chúng tôi. Con người thì sao có thể phi như thế. CÔ bé bên thì nhìn, trông có vẻ đói.
      "Mình nướng cá ăn hông anh?".
      - Đương nhiên rồi! - Nec cười - Chứ bắt lên đây để không sao được? Hì!
      "Anh tên là Nê-cờ-rô-man.. hai...?".
      "Tên anh dài quá. Hay là em gọi anh là... hai. Đúng rồi, gọi là Hai luôn nha". Như thế cho nó dễ á. "Còn em là Kate".
      Tôi đập mặt. Không biết lúc nào cái tên tôi đọc trông... hài hước đến như vậy. Lũ đệ tôi mà nghe được chắc cười sau lưng tôi thối mũi mất. Thế nên Nec phải "chỉnh lại"
      - Anh là Nếch-rô-men-cơ - Tôi nhấn từng chữ từng chữ. Không biết có muốn đánh vần luôn nữa hay không?
      Cơ mà tôi lại có biệt danh mới "Hai" ? Tiếng Anh như "Hi" - Xin chào. Cũng không hay mấy!
      Kate, thoạt nghe như Kite - Cánh diều. 1 cái tên khá đẹp!
      - Hân hạnh được gặp em, Kate!
      "A thì ra anh là người đó! Thảo nào em cứ thấy anh quen quen. Ừm, thật ra hông sao đâu anh. Em nghe các anh chị kể là từng có vị khách khó tính, vô lý và đáng ghét hơn cả anh nữa cơ".
      Biết ngay là ghét. Nhưng may mắn là có đứa "đỡ đạn", không biết ông nào ghê gớm hơn tôi nữa ta. Chắc không chiều theo đúng ý ổng chứ gì, cà phê nhạt nhách, chắc vậy?
      Dường như nói vế sau sợ làm tôi bực, thế nên Kate bèn "chữa lại", xua tay:
      "Ý, hông phải em đang nói anh khó tính, vô lý và đáng ghét đâu nha".
      Dễ thương ghê cơ! Tôi không bị ghét nhiều ở đó với bé nó "không trách mắng" là vui lắm rầu!
      - Không sao đâu em! - Tôi cười, xoa đầu Kate. Dù Kate có "giả vờ" nói vậy tôi cũng chả để bụng đâu. Hì hì!

      1 đám lửa ở đâu bất ngờ nổi dưới con cá, thoáng chốc đã chín. Lạ thật, tôi không thể điều khiển được lửa, thế mà lửa đâu ra, chẳng lẽ là cô bé này? Không, nó là con người mà? Không lẽ, con Ichiko nó đang ở đây?
      Để coi như không có chuyện gì xảy ra với Kate, tôi quay ra nói:
      - Cá hình như chín rồi này, nhanh ghê cơ! Ngửi mùi thơm phức luôn! Ăn đi kẻo nguội mất ngon nha Kate, coi như là "quà" đền bù cho em hồi lúc trước.




      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #100
      Vợ chồng
      Akumi Yuuki
      Tham gia ngày
      18-06-2015
      Bài viết
      2,437
      Cấp độ
      0
      Reps
      170





      Đối tượng
      List

      @Akumi Yuuki

      Wordcounts: 552w
      BBcode by Grey



      Ỏ ngoài Hang động
      5/4



      - Chị là bạn của anh Nec, vậy chắc cũng là người tốt nhỉ? - Con bé cười thật tươi - Vậy chắc em cũng không phải giữ bí mật ha. Papa của em là Điểu Vương, còn mama em là hậu duệ thứ một trăm của triều đại Atlantis. Nhưng mà em giống mama hơn, nên em là con người. Chuyện dài lắm, nhưng cơ bản là vậy đó.

      Đúng là con nhóc ngây thơ, bạn của Nec mà đứa nào cũng là người tốt hết à? Nhìn con nhóc này khoảng học cấp II là cùng, thế mà vẫn ngây thơ vô số tội như 4t vậy. Ngươi không biết đấy thôi, Necromancer là 1 tên dâm dê, xảo trá, khốn nạn, coi thường người khác, hắn chỉ lợi dụng người khác để lợi cho hắn, giống y chang cha hắn. 1 con quỷ mà không thể tốt như thế được, đối với quỷ đã là buồn cười rồi, đằng này đối với ngươi thì như 1 chuyện hài.

      Nghe con bé nó kể tiểu sử gia đình nhà nó, Ichiko thấy con bé này cũng ghê gớm đấy. Chắc nó có sức mạnh gì đó, có thể là không thể toả ra được, nhưng tiếp xúc thì ngấm ngầm bên trong. Nó có thể có sức mạnh quyến rũ Nec, hoặc là kiềm chế Nec, thế nên hắn mới không ra tay "giết hại" con nhóc này, chứ không thì đã từ lâu rồi, vì Ichiko thấy hễ 100 cô gái thì hắn giết 99, còn 1 đứa thì hắn...hiếp. Chứ ai đời hắn tha bổng cho con này, có lẽ nó còn quá nhỏ, loli chăng? Vậy khác nào hắn là lolicon? Haha, mắc cười nhể. May mắn là hắn chưa có làm gì với cô, nếu không thì quá mất mặt cho gia đình Nec.

      Con bé cười rất tươi, ngây thơ:
      - Nè chị Ichiko, chị đang cosplay phải không? Chị là bạn của anh Nec, vậy chắc chị mạnh lắm nhỉ? Có mạnh hơn anh Nec không chị?

      Cosplay gì chứ? Đồ ta mặc hằng ngày, trong những dịp quan trọng mà. Ngươi nghĩ ta cosplay Sailormoon à? Hay là gì? Buồn cười. Còn về sức mạnh, ta không biết ta với hắn mạnh hơn hay không, bởi vì hắn thiên về độc và giỏi 1 số thứ, ta chỉ giỏi về lửa. Tất nhiên nếu so thì có lẽ ta chưa bằng được tên Nec của ngươi.

      - Haha, ta cosplay gì đâu chứ cô bé! Đồ ta mặc bình thường thôi! Sức mạnh thì... nói thật sao ta bằng được Necromancer của ngươi. Thôi, cứ đi tiếp đi, ta muốn hỏi ngươi tiếp câu này, có vẻ hơi tế nhị nhưng đều là con gái với nhau nên ngươi có thể dễ dàng chia sẻ với ta. Nói cho ta biết... Necromancer đó đã... làm mất sự trong trắng của ngươi chưa?

      Nec lúc này đã bơi xong, phi nhanh lên bờ. Lau người, mặc quần áo vào. Vẫn thấy cá ở đó, nhưng không thấy Hotaru đâu. Biết chuyện chẳng lành, chẳng lẽ con Ichiko đó bắt cóc? Nec đi vòng vòng xung quanh tìm kiếm, mà không biết rằng Ichiko đã xoá dấu vết, và đang đi sâu vào trong rừng...




      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:14.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.