oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Đam Mỹ Tiểu Thuyết >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 12
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      27-11-2014
      Bài viết
      812
      Cấp độ
      12
      Reps
      500

      [Thảo Luận] Bạn thix tình iêu đam mẽo như nào?

      1) Khi còn yêu thì người iêu muốn hái trăng hái sao gì cũng cố sức hái xuống cho, khi mâu thuẫn đến mức hơm hàn gắn được và hết yêu rùi thì:

      a. hai bên chia tay trong êm đẹp và tôn trọng lẫn nhau, đi tìm tình iêu mới, nhưng vẫn nghĩa khí ra tay hào hiệp khi người cũ gặp nạn.
      b. rũ áo ra đi, biến mất như thể chưa từng tồn tại trên đời, người cũ hơm thể truy tìm tung tích được nựa.

      2) Khi yêu nhau vẫn rất lý trí với người iêu, hơm chấp nhận khi người iêu có những đòi hỏi vượt quá giới hạn và vi phạm cung cách làm người của mình. Khi hết yêu thì trở nên:

      a. Lạnh nhạt hờ hững với người cũ, sống chết mặc kệ.
      b. Vẫn giúp đỡ với người cũ trong giới hạn cho phép khi người cũ gặp nạn.

      3) Ràng buộc nhau đến thiên trường địa cửu, gương vỡ cỡ nào cũng cố hàn gắn làm lành, nhường nhịn hết cỡ, hy sinh nguyên tắc làm người, sự tự do, công danh và mọi thứ của mình để làm hài lòng người iêu.

      4) Tình một hoặc vài đêm, hơm ràng buộc trách nhiệm-nghĩa vụ-bổn phận gì với nhao, cuộc tình tự do, đầy bản năng và hoang dã, hơm đếm xỉa tới búa rìu dư luận, hết hứng thú với nhao thì quất ngựa truy phong

      5) Phằn xong lứa

      6) (Tự diễn đạt)

      iem là iem thích 4) ah
      Sửa lần cuối bởi The lost canvas; 14-12-2015 lúc 15:49.
      Gone
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      14-12-2015
      Bài viết
      23
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      mình thích cái :1) Khi còn yêu thì người iêu muốn hái trăng hái sao gì cũng cố sức hái xuống cho, khi mâu thuẫn đến mức hơm hàn gắn được và hết yêu rùi thì:

      a. hai bên chia tay trong êm đẹp và tôn trọng lẫn nhau, đi tìm tình iêu mới, nhưng vẫn nghĩa khí ra tay hào hiệp khi người cũ gặp nạn.
      b. rũ áo ra đi, biến mất như thể chưa từng tồn tại trên đời, người cũ hơm thể truy tìm tung tích được nựa.
      đúng gu của mình
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      27-11-2014
      Bài viết
      812
      Cấp độ
      12
      Reps
      500
      Chọn một trong hai trường hợp 1a hoặc 1b thoy, bởi vì a và b không thể đồng thời xảy ra.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      05-06-2016
      Bài viết
      51
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      mình thích cái thứ 2
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      22-05-2016
      Bài viết
      10
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Theo ý kiến cá nhân thì thích 1b với 2b, ghét kiểu gương vỡ lại lành =.=" vỡ thì cho nó nát luôn, lành thì vẫn còn vết nứt...
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      139
      Cấp độ
      1
      Reps
      8
      6, bình bình đạm đạm yêu nhau, khỏe mạnh bình an đến già,
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. 6. Tình yêu kiểu bình đắng, không có ba cái trung khuyển nữ vương ba láp ba xàm quan trọng là có trách nhiệm, đừng có vụ yêu cho đã xong bỏ đi cưới vợ


      "Cách nhìn nhận cuộc sống của mỗi người chịu ảnh hưởng rất lớn từ những chuyện họ đã trải qua. Nếu bạn cảm thấy nó quá u ám, hãy cảm ơn cuộc sống bình yên của mình thay vì tìm cách chỉ trích quan điểm của người khác."
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      181
      Cấp độ
      3
      Reps
      132
      6) Tình yêu chân thành,thấy được mặt tốt của nhau, chữa khỏi vết thương cho nhau, kéo nhau ra khỏi bóng tối. Hạnh phúc trong vòng tay của mọi người chứ không phải thế giới chỉ có 2 người. Như kiểu Xuân thụ mộ vân, Ngươi thẩm mỹ vặn vẹo như vậy có được không, Sau cơn mưa thấy cầu vồng, Sửu hoàng (sửu hoàng công hơi cục bộ nhưng nhìn chung cũng lo cho dân, cho nước).


      Hoặc là kiểu bạn bè, đồng đội, thanh mai trúc mã, cùng hội cùng thuyền, sinh tử có nhau. Từ thân thành yêu, từ tôn trọng thành yêu, từ đồng cảm thành yêu. Như Tối chung lưu phóng, Kỷ Camri trở lại, Băng phong chích dục,..

      Hoặc thích si tình cảm hóa người thương . Nhưng người được thương cũng phải đáng để yêu. Như Độc hành thú, Giang nam,...
      Sửa lần cuối bởi gingin; 10-06-2016 lúc 08:11.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      14-11-2016
      Bài viết
      56
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Mình thích cái 4.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      29-10-2016
      Bài viết
      7
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      1) Khi còn yêu thì người yêu muốn hái trăng hái sao gì cũng cố sức hái xuống cho, khi mâu thuẫn đến mức hơm hàn gắn được và hết yêu rùi thì:

      a. hai bên chia tay trong êm đẹp và tôn trọng lẫn nhau, đi tìm tình yêu mới, nhưng vẫn nghĩa khí ra tay hào hiệp khi người cũ gặp nạn.
      b. rũ áo ra đi, biến mất như thể chưa từng tồn tại trên đời, người cũ hơm thể truy tìm tung tích được nữa.

      Quá ổn, chuẩn gu của toai này :3
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 09:35.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.