oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Đam Mỹ Tiểu Thuyết >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 40
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      27-11-2014
      Bài viết
      812
      Cấp độ
      12
      Reps
      500

      [Thảo luận] Chọn giang sơn không chọn mỹ nhân. Chọn cơ đồ không chọn ái tình.

      Tớ muốn tìm truyện có nội dung như vậy: chọn giang sơn không chọn mỹ nhân Bad end chết tuốt gì gì đóa tớ chấp hết, trảm duyến vong tình quất ngựa phi thăng gì đó các cậu giới thiệu cho tớ đuy tớ cộng rep tất

      Vợ Gián và vợ Jen vào đây ủn mông tớ cho cái topic này lên nhóe tớ dự là chẳng ai thix dạng truyện này ngoại trừ ba đứa mềnh âu

      @Gián - sama @jen

      Sau nhiều năm thẩm du nhiều thể loại thì bây giờ tớ quá ngán với cái dạng vứt giang sơn đi níu váy giai nhân, yêu đương lu xu bu lụy tình đau đớn chết lên chết xuống hoặc "từ đó hai vợ chồng nhà đó hạnh phúc mãi mãi về sau"

      Đổi pha, đổi pha, đổi pha.
      Sửa lần cuối bởi The lost canvas; 07-06-2016 lúc 23:02.
      Gone
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Bà xã đại nhân
      luudiep
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      375
      Cấp độ
      130
      Reps
      6469
      @The lost canvas
      Cái thể loại này em gặp mấy truyện rồi. Nhưng nhớ nhất là bộ trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân nhà c Gián anh ạ :3 anh Huyền Huyền thậm chí còn vì giang sơn hại cả em
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      08-06-2016
      Bài viết
      9
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      vào nhà dithethanbangdanilam.wp.com đi tìm thể loại be là được mà
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      26-11-2014
      Bài viết
      374
      Cấp độ
      10
      Reps
      469
      Chỉ nhớ Đăng hoa bất kham tiễn

      Hoặc thùy chủ trầm phù, thụ dám bỏ công vì giang sơn

      Hoặc Nam Cực Tinh, Hữu Phong Minh Lang

      Cơ bản thì thụ thường hay bỏ công vì giang sơn và được nhiều người khóc thương, còn mình gặp mấy thằng thụ này là mình ghét rồi, trừ Lãnh Huyền của Thùy Chủ ra vì đếch thấy Lôi Hải Thành xứng với ảnh, còn lại thì beep beep
      Sửa lần cuối bởi pikname; 08-06-2016 lúc 12:00.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      27-11-2014
      Bài viết
      812
      Cấp độ
      12
      Reps
      500
      Trích dẫn Gửi bởi jen Xem bài viết
      @The lost canvas
      Cái thể loại này em gặp mấy truyện rồi. Nhưng nhớ nhất là bộ trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân nhà c Gián anh ạ :3 anh Huyền Huyền thậm chí còn vì giang sơn hại cả em
      Nghiệt nô ngược bạo quân đọc dồi Tớ đọc muốn hết mấy dạng vậy rùi. Vậy mới lập topic hỏi truyện chứ

      Phải nói là mềnh rất mau chán đừng nói xem đến đoạn hai nv chính lên giường với nhao, nhiều khi chỉ cần xem đến đoạn chúng nó thổ lộ tình iêu cho nhao bít là mềnh chán ngay Sủng siếc sâu răng xem nhiều quá ngán tận họng đờn ông đờn ang gì suốt ngày trung khuyển với nhân thê ru rú xó nhà bám váy vợ, gặp phải con vợ mất dạy hét ra lửa mửa ra khói cũng ko dám phản kháng, chán bomeđuy mềnh thix mấy thằng cha phũ phàng như anh trai mềnh á

      Nhiều lúc tớ trông thấy mấy thằng quỳ liếm kéo co van cầu tình iêu mà ngứa mắt quá thể, mấy con hàng kiểu này gặp tớ là tớ xáng cho vài bạt tai nổi đom đóm con mắt sưng vù mặt mày húp cháo vài bữa cho bỏ tật quỳ liếm kéo co. Nó ko iêu mình thì mình vứt mịa nó đuê, đi kiếm đứa khác mà iêu. Nếu nó chỉ là kẻ bình thường ko có gì xuất chúng giữa muôn người thì tại xao phải chọn nó bỏ giang sơn nhủy? Nếu là mỹ nhơn tuyệt thế hơm ai sánh bằng thì may ra bản tra công còn đắn đo Có giang sơn rùi thì muốn bao nhiêu mỹ nhơn mà chả được, thiên nhai nơi nào chẳng có hoa thơm, cớ gì phải tiếc nuối mỗi một cành hoa
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      27-11-2014
      Bài viết
      812
      Cấp độ
      12
      Reps
      500
      @pikname: mấy truyện hồi xưa đó toàn hàng tớ đã test qua rùi cậu ạ

      Chắc tại tớ bẩm sinh bất trường tình nên cảm thấy việc chọn giang sơn ko chọn người yêu là bình thường đúng là "ái tình là gì mà đòi so với thiên trường địa cửu, một kiếp người làm sao sánh được vạn dặm giang san"<- Đây cũng vốn là một câu nói rất bình thường mà bị nhiều gái tâng bốc lên hàng "danh ngôn" luôn

      Mấy chế thánh hiền chớ có nhảy vào hỏi vặn tớ cái kiểu "vậy nếu bạn bị người iêu bỏ rơi để chọn giang sơn thì sao" nhá. Tớ iêu ai lâu lắm cũng chỉ được vài tháng là chán dần, có mà tớ chán nó trước ấy, với người như tớ ko nói chuyện thiên trường địa cửu được âu. Yêu nhao đến thiên trường địa cửu nghe thật lãng mạn nên thơ, nhưng làm xao để tớ ko chán nó là một việc gần như bất khả thi.
      Sửa lần cuối bởi The lost canvas; 08-06-2016 lúc 12:26.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. @The lost canvas
      Thớt cho êm xin 1 slot ngồi ngóng truyện vs thớt dc hơm tớ cũng đã quá ngán ngẩm vs cái vụ mới đầu anh rất ngầu, rất ác, rất tham vọng rùi anh gặp em, anh êu em, xong vì em trở thành mẫu đàn ông gia đình, sủng em, vì em mà lo kế hoạch nhường ngôi thoái ẩn theo em về sống cuộc sống bình yên hai ngừi cả đời tớ thấy như thía hơi bị vô trách nhiệm
      Btw, thớt đọc Trọng sinh chi tái độ vi hoàng chưa, ko bik anh này có thuộc "chọn giang sơn ko chọn mĩ nhơn" hơm nhưng anh vua trg đây đúng chuẩn bạc tình, thống nhất dc nước, và cũng ko êu ai tới cuối truyện
      Thanh ngọc án – Tân Khí Tật
      ---------------------------------------------------------------
      Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,
      Cánh xuy lạc, tinh như vũ.
      Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.
      Phụng tiêu thanh động,
      Ngọc hồ quang chuyển,
      Nhất dạ ngư long vũ.

      Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,
      Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.
      Chúng lý tầm tha thiên bách độ,
      Mạch nhiên hồi thủ.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Nao cưng
      Shizanao
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      390
      Cấp độ
      76
      Reps
      3776
      Bây giờ làm gì còn mấy bộ như thế nữa đâu bây bi?
      Tớ biết mỗi bộ TS chi nghiệt nô ngược bạo quân nhà tớ, bộ Tạ Trường Lưu này, Đăng hoa bất kham tiễn này,...
      Kể ra thì Linh nhân lệ cũng có cảnh đấy, chỉ là sau khi chọn giang sơn, em chết, thì anh cũng gục ngã mà chết sau 1 năm
      Nói thật truyện mới toàn sủng moe thì đào đâu ra chọn giang sơn ko chọn mỹ nhơn cơ chứ :v
      Mấy cái này cứ BE mà tiến thôi
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Bà xã đại nhân
      luudiep
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      375
      Cấp độ
      130
      Reps
      6469
      Trích dẫn Gửi bởi The lost canvas Xem bài viết
      Nếu nó chỉ là kẻ bình thường ko có gì xuất chúng giữa muôn người thì tại xao phải chọn nó bỏ giang sơn nhủy? Nếu là mỹ nhơn tuyệt thế hơm ai sánh bằng thì may ra bản tra công còn đắn đo Có giang sơn rùi thì muốn bao nhiêu mỹ nhơn mà chả được, thiên nhai nơi nào chẳng có hoa thơm, cớ gì phải tiếc nuối mỗi một cành hoa
      Em có ý kiến.
      Thực ra em chỉ nhớ mỗi câu này trong táo quân:
      Cam xoài mít ổi cuối cùng cũng sẽ thành mướp.
      => đẹp đến mấy thì cũng có lúc tàn. Cứ có giang sơn thì tiền bạc tỷ. lúc đó bắt mấy ém đi phẫu thuật thẩm mỹ là được. Muốn tròn có tròn, muốn méo có méo
      Em không nhớ đọc ở đâu ý, trên báo hay sao. Bảo là con người ta chỉ yêu nhau được 1 thời gian, còn về sau là chung sống với nhau vì trách nhiệm. Gay ít rằng buộc trách nhiệm, nên đó là lí do tại sao tình gay lại tan sớm. Chỉ có mấy gái khuê mộng hường mới nghĩ ra cái tình yêu là bất tử, là duy nhất. Duy nhất đến lúc cần thì cũng phải đem đi đổi lấy tiền thôi. Cái thời một túp lều tranh 2 trái tim vàng qua lâu lắm rồi.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      27-11-2014
      Bài viết
      812
      Cấp độ
      12
      Reps
      500
      Uhuhu các cậu giới thiệu toàn hàng nhân gia đã test rùi

      @Táo xanh: topic tái độ vi hoàng tớ có hẳn mấy bài post tám nhảm trong đó luôn cơ mà

      @Gián - sama: vợ Gián chớ có gọi tớ là bấy bi nựa tớ chỉ sinh sau vợ Gián có 1 năm thoy thể loại bỏ rơi người iêu cũ xong chọn giang sơn nắm quyền xong cưới người mới tớ cụng chấp tuốt là BE với người này nhưng là HE với người kia tùy góc độ nhìn thoy.

      @jen: núi xanh còn đó thì lo gì ko có củi đốt cưng há chỉ là một đóa hoa trên núi mà thoy, rừng xanh núi cao còn đó lo gì ko có cỏ hoa
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:25.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.