oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Pale Swarm >

Đã đóng
Kết quả 31 đến 40 của 46
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #31
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446




      Thời gian: 14/07
      Địa điểm: Deathrite

      <<


      Schnee im lặng hồi lâu, rồi gật đầu.

      "Có. Trước giờ trộm cắp vẫn luôn là một việc làm phi pháp".

      Cô đã từng nghĩ, nếu có thể rời khỏi Stipus, nếu có thể tìm được những công việc khá phù hợp hơn, cô chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại con đường này nữa. Thế mà... Schnee cười tự giễu.

      "Nhưng nếu không làm thì sẽ chết, mà tôi thì chưa muốn chết. Gia nhập Shadow Menace không phải vì muốn giúp đỡ ai hay gì cả, tôi làm thế vì bản thân mình thôi".

      Lý tưởng cao đẹp, hay danh tiếng gì đó đều chẳng là gì nếu không sống sót, dù sao thì chúng cũng không mài ra ăn được. Mà dù gì thì cũng đã sai cả chục năm nay rồi, có sai thêm nữa cũng vậy thôi. Lúc này muốn quay đầu thì cũng đã muộn rồi.

      "Em thì sao?".

      Lúc này, phía hai chàng trai lại có động tĩnh. Khi Schnee dời lực chú ý về chỗ bọn họ thì đã thấy người thanh niên bịt mặt lăn đùng xuống đất, bên cạnh là Talon vẫn đang điềm nhiên như không có gì xảy ra.

      ...

      Bối rối quá, cô vừa chứng kiến hiện trường giết người diệt khẩu sao?




    2. #32




      Thời gian: 14/07
      Địa điểm: Deathrite

      - Có. Trước giờ trộm cắp vẫn luôn là một việc làm phi pháp. Nhưng nếu không làm thì sẽ chết, mà tôi thì chưa muốn chết. Gia nhập Shadow Menace không phải vì muốn giúp đỡ ai hay gì cả, tôi làm thế vì bản thân mình thôi.

      Con nhỏ gật gật đầu. Nó vỗn dĩ vẫn chỉ là một đứa trẻ, mấy thứ như lý tưởng hay gì đó tương tự là những khái niệm quá xa vời. Nó mất cha năm ba tuổi, không có nhà năm ba tuổi, tự kiếm sống cũng từ năm ba tuổi. Nó sống, chỉ là để tồn tại. Được tồn tại là mong ước lớn nhất của đời nó rồi, nó không còn mong đợi gì hơn nữa.
      Bản thân mình còn chưa cứu được, nghĩ gì mà đi cứu người khác?

      Nó đồng ý gia nhập tổ chức, đơn giản là vì, nếu không gia nhập, nó sẽ bị chất độc giết chết. Hơn nữa, gia nhập tổ chức, nó sẽ được đủ ăn đủ mặc, như vậy là quá đủ rồi.

      - Em thì sao?

      Nhận được câu hỏi của Schnee, con nhỏ giật mình, choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Nó gãi gãi đầu rồi đáp:
      - Em cũng vậy. Nếu không gia nhập tổ chức thì em sẽ chết. Với cả, gia nhập tổ chức thì được ăn uống đầy đủ hơn nữa.

      Nói xong, con nhỏ tự nhìn lại mình. Ăn chay bất đắc dĩ bao nhiêu lâu nay, nên con nhỏ gầy gò ốm yếu thấp lè tè, làn da trắng nhợt nhạt.

      Nó đang định hỏi tiếp thì thấy Talon vác Hunter lên vai, Hunter trông không có vẻ gì là đang tỉnh.
      Bắt cóc lấy nội tạng?

      Khóe miệng giật giật, con nhỏ quay sang nắm áo Schnee:
      - Chị Schnee ơi, anh Talon sẽ không làm gì anh Hunter phải không?

      Nó hỏi câu này không phải vì nó sợ hay gì, mà là nó cảm thấy thương cảm cho anh chàng Hunter nọ. Xin lỗi anh, số anh quá đen đi.

      @Christell

    3. #33
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 9/7
      Địa điểm: Deathrite


      Đầu tiên người cầm Red xin được phân giải với người cầm Denise, rằng có gì cứ đổ lỗi cho người cầm Hunter. Vì người cầm Hunter viết thế trước. Đi kèm hashtag #Bý_did_nothing_wrong.

      Tiếp theo người cầm Red xin được vả vào mặt người cầm Talon một cái. Tự nhiên nói hai chữ 'nghĩ bậy' làm người trong sáng như người cầm Red cũng nghĩ bậy. Mà người cầm nghĩ bậy thì Red khó tránh khỏi nghĩ bậy.

      Hắn xoa xoa chỗ dây trói lằn đỏ trên tay. ‘Cung cấp nguyên liệu’, ‘làm ra sản phẩm’… kết hợp với những mảnh ghép sự kiện phía trên, ý là… hợp tác tạo em bé ấy hả…? Cơn giận nguôi đi trông thấy. Hắn nhìn hai người đàn ông kia với cặp mắt thương cảm, không chắc có nên nói họ biết rằng nam nhân không thể bầu. Ế mà tồn tại mấy thứ như Abyss nên biết đâu- Khoan. Hắn tưởng Hunter là ở đầu nhận chứ sao Talon lại là đứa tạo ra sản phẩm thế kiaaaaaaaaaaaaa?!

      Red ôm đầu, càng lúc càng cảm thấy méo hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thần thánh ơi, xin đừng bắt hắn phải nghĩ mấy cái vấn đề đau đầu này nữa.

      "Tôi không có gia đình. Cả đời chỉ đơn giản... Kiếm sống qua ngày."

      Thật là mờ ám. Red theo dõi biểu cảm cứng đờ của Talon. Mắt vàng nheo đi. Mờ ám quá mức. Cái tên đầu quạ này rõ ràng đang cố diếm thân phận của mình, và giấu không hiệu quả lắm. Cơ mà, không gia đình à... Tóc nâu đỏ bỗng dưng cười nhạt. Không biết trò đùa của số phận nào đã tụ hội toàn trẻ mồ côi lại với nhau?

      "Còn các cậu thì sao?"

      "Tôi sống với Hunter tại trại trẻ mồ côi." Hắn làm mặt vô cảm, hiển nhiên vẫn chưa ưng chàng rể này lắm. "Anh ấy không kể cho cậu à?"

      Còn phần của Denise, hắn hơi hơi biết, và cảm thấy tốt nhất nên để cô gái tự giới thiệu về bản thân. Thế là tóc nâu đỏ im tiệt, quan ngại hướng ánh nhìn sang người phụ nữ, chờ đợi.


      @Cerestial @.Chun @Leviathan

    4. #34
      Tham gia ngày
      06-12-2015
      Bài viết
      650
      Cấp độ
      9
      Reps
      364
      Denise Van Bever Red (Legosi Larlan) Hunter Devereaux Talon

      Thời gian: 09/07
      Địa điểm: Deathrite


      Người cầm Denise ném cho Red cái nhìn :unamused: vì tội trốn tránh trách nhiệm và cản trở chồng chồng nhà người ta ân ái. Yên tâm đi hai cậu, có sống chung với bố chồng thì người cầm này cũng nhất quyết đả đảo cho :unamused: Denise cũng chưa có chồng đâu mà gọi mẻ là phụ nữ nghe chưa :unamused:

      "Còn các cậu thì sao?"

      "Tôi sống với Hunter tại trại trẻ mồ côi."

      "Anh ấy không kể cho cậu à?"

      Denise duỗi dài chân lên một khúc gỗ khác, mặt lim dim mà nói.

      "Chúng ta lập thành hội không gia đình được rồi đấy."

      "Giờ tôi cũng chỉ làm lính quèn thôi."


      @Noir @Cerestial @Leviathan hue hue :3

    5. #35
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446




      Thời gian: 14/07
      Địa điểm: Deathrite

      <<


      "Em cũng vậy. Nếu không gia nhập tổ chức thì em sẽ chết. Với cả, gia nhập tổ chức thì được ăn uống đầy đủ hơn nữa".

      ...

      Schnee im lặng xoa đầu Ishtar. Những đứa trẻ đường phố ở Stipus hầu hết đều có số phận giống nhau. Tự nhiên cô cũng không rõ liệu sự kiện ngày hôm đó có phải là một sự thay đổi tốt không nữa. Cô bé này chỉ mới 13 tuổi... Ở tổ chức chắc hẳn sẽ không chết đói, nhưng "yên ổn" thì... có lẽ không có đâu.

      Quay lại chuyện có ai đó hình như vừa hãm hại ai đó khác.

      "Tôi không chắc..."

      Schnee đáp lời Ishtar, rồi quay về phía Talon, hỏi thẳng chính chủ cho nhanh.

      "Tôi thấy hai người không giống như có thù oán với nhau" - Cô chỉ cái xác to lớn bất động cạnh Talon - "Nhưng nếu anh định thủ tiêu người đó thì cũng nên chờ chúng ta ra khỏi đây chứ nhỉ...".

      Ý cô là vẫn còn một con boss đó nha.

      Sửa lần cuối bởi Christell; 20-07-2017 lúc 20:59.

    6. #36
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788

      Địa điểm: Deathrite Swamp
      Thời gian: 09/07

      Con bù cưu cầm Talon tự nhận bản thân vô tội ạ. Đâu phải lỗi của ngộ mà mọi người lại vô tình nghĩ không trong sáng đâu ha, ha, ha? Có trách thì trách đầu óc mấy bạn suy nghĩ xa xăm thôi hà~ Mà nhân tiện Bù cưu cũng xin ngàn lần tạ lỗi với người cầm Denise là Bù cưu không nhận ra Denise là nữ từ đầu đến giờ... ahaha.... *dập đầu hối lỗi*.

      Mà quay về đề tài chính, Talon cũng có chút ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Red, rõ ràng là cả hai đã đi cùng nhau lâu đến vậy mà hình như thực sự cả anh và cậu ta cũng... chẳng thèm thắc mắc gì cho lắm. Talon đơn giản nghĩ người ta muốn nói thì sẽ tự khắc nói, không cần phải hỏi hay cũng không cần phải điều tra để biết, khéo lại động vào chuyện đau lòng ấy chứ. Cơ mà nếu như người ta đã hỏi anh thì anh cũng sẽ hỏi lại như có lệ, vậy thôi. Mà Hunter và Talon thì có ai máu nói nhiều đâu, nên cả hai suốt con đường thi thoảng chỉ nói vài câu, còn lại thì cứ lẳng lặng mà đi. Thi thoảng chỉ cần dừng chân là tự biết muốn nghỉ ngơi hay rẽ hướng khác đường chính là muốn đi săn, hoặc kiểu Hunter mà lôi cuốn sổ tay ra là Talon auto bỏ ngoài tai những ngôn từ tiếp theo Hunter muốn nhồi vào đầu anh.

      Mà mấy chuyện đấy thì.. bỏ qua đi, chả liên quan cho lắm.

      Talon nhìn điệu bộ của Red mà tự hiểu rằng cậu ta cũng đã nguôi ngoai cơn giận không biết từ đâu ra kia mà trở về mode neutral, anh cũng nhẹ nhõm phần nào. Cả cô bạn bên cạnh cũng có vẻ không dè chừng anh lắm như lúc đầu nữa. Những người bạn mới gặp này có chút kì lạ, nhưng hiển nhiên không phải người xấu, Talon nghĩ vậy đấy. Chỉ hi vọng là cái cảm giác của một kẻ mới tập tành làm việc với người khác sẽ không sai đi.

      Nghe xong gia cảnh của họ, Talon nhận ra có thể cả bốn có nhiều điểm tương đồng hơn anh nghĩ.

      "... Vậy, tại sao chúng ta không trở thành gia đình, nhỉ?"

      Ý của con bù cưu cầm Talon là sao hai bạn không đứng ra chứng giám hôn nhân cho cặp chồng chồng này luôn nhỉ hihi. =)))))))




      Địa điểm: Deathrite Swamp
      Thời gian: 14/07

      Thuốc độc quả thật có hiệu nghiệm khôn lường, không hổ là độc dược của hội hàng đầu được được người VN tin dùng.

      Talon quan sát Hunter dần dần mất đi ý thức rồi bất tỉnh hoàn toàn trên nền đất, thở dài một cái, rồi cầm lấy đĩa thức ăn đi qua phía hai người bạn nọ cùng chai rượu và điềm nhiên ngồi xuống. Trước sự hoang mang tột độ của họ, Talon vẫn như không có gì xảy ra mà mời họ rượu thịt, mặc kệ Hunter đang nằm dài phía sau với khuôn mặt khó coi.

      "Nào, hai người cũng nên bồi bổ sức một chút đi."

      Nhìn ánh mắt có chút kì thị dè chừng Talon từ hai cô gái nọ, anh mới chợt nhận ra có chút gì đó sai sai. Có vẻ như anh đã quên giới thiệu cả ba với nhau và nói trước với hai người này về chuyện anh được Odette chỉ thị để làm nhỉ..

      "À, vừa rồi thì.. không phải như hai người nghĩ đâu." Chợt nghĩ rượu thịt cũng chưa phải lúc để thưởng thức, anh đặt thức ăn sang bên cạnh, tiếp. "Cậu ta và tôi quen biết nhau qua một con hẻm nhỏ ở Equestarm, và cậu ta tự nguyện theo chân tôi từ đó đến giờ.."

      Đương nhiên không quên lược bỏ những chi tiết không-quan-trọng, Talon như dừng một chút chờ phản ứng của hai người kia xem họ có đang lắng nghe hay không, hay chỉ đang chờ sơ suất của anh mà chạy mất ấy..

      "Tên cậu ta là Hunter, nghiện rượu, biết kha khá chữ, có vẻ khá mạnh mẽ và khoẻ mạnh, trông vậy thôi chứ có thể vứt được chiếc rìu nặng trịch kia cả mét." Đoạn, lại hướng mắt nhìn và trỏ về cây rìu của anh chàng đang hoà mình vào thiên nhiên phía kia, "Tuy không biết thông tin cá nhân cậu ta mấy, nhưng tôi tin tưởng cậu ấy, và có vẻ như Odette cũng thế."

      Cũng để tiếp tục giải thích câu chuyện bắt cóc giết người lấy nội tạng mà hai cô chủ char kia nghĩ ra, Talon nhấp ít rượu lấy sức nói thêm, nhưng đặc biệt quan sát xem xung quanh còn ai không, và còn hạ volume xuống một ít tỏ vẻ thần bí.

      "Odette đã cho phép tôi cho cậu ta gia nhập hội, và đặc biệt thực hiện nghi thức gia nhập cho uống Edoras đấy mà." Khoé miệng Talon nhếch lên thành một nụ cười có chút kì quái, ánh mắt hướng về chàng trai đang nằm tướng rất duyên dáng bên chỗ nướng thịt thỏ ban nãy. "Chứ tôi làm gì biết giá nội tạng ở đâu bán tốt chứ."

      Và tất nhiên là Talon chỉ đùa, và cũng vì ít khi cười nên nụ cười hơi là lạ thôi nha..

      Ai muốn mua nội tạng liên hệ Talon, tổng đài 24/7 luôn luôn túc trực và sẽ cung cấp tươi trong thời gian sớm nhất. Mại dô mại dô.







      Zetsuki 絶希
      The Hope which is filled with Despair.


      • Status: Inactive
      ► Currently: Lost in work (and games).


    7. #37
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446




      Thời gian: 14/07
      Địa điểm: Deathrite


      "À...".

      Hình như cô Odette đúng là có từng nói về việc mời người khác gia nhập tổ chức, chỉ là cô không nghĩ đến chuyện muốn mời ai nên đã sớm quẳng chuyện đó ra sau đầu. Vậy ra đây là cách nhanh nhất để mời một người nhập hội ha... Schnee không có ý kiến gì nhiều, thật ra đây cũng là chuyện tốt, dù sao thì càng đông càng an toàn mà, anh chàng đấu sĩ nọ cũng có vẻ khỏe mạnh nữa. Có điều...

      "Err... Nhưng mà anh ta có đồng ý với chuyện này không vậy... Nhỡ lát tỉnh dậy anh ta giận quá hóa rồ thì sao?".

      Schnee để ý thấy quan hệ giữa họ khá tốt, nên cô hy vọng sẽ không có việc gì bất ngờ xảy ra, như là Hunter biết mình bị chuốc thuốc nên nổi giận phóng rìu vào mặt Talon chẳng hạn... Tốt nhất là nếu chuyện đó xảy ra, hay nếu Talon tính bán nội tạng thật, thì cũng nên để đến lúc họ giải quyết xong con quái vật cắt da mặt người chết gì đó đã.

      Đã giải quyết được chuyện hoang mang nãy giờ, Schnee lúc này mới bình tĩnh nhận dĩa thức ăn từ người đồng đội, bắt đầu dùng bữa cho lại sức. Ồ, nấu ăn cũng ngon quá nè, duyệt.


    8. #38




      Thời gian: 14/07
      Địa điểm: Deathrite

      Nhận được cái xoa đầu của Schnee, con nhỏ nheo nheo mắt hưởng thụ. Rồi hai người tới chỗ Talon và anh - chàng - Hunter - xấu - số nọ.
      Con nhỏ hươ hươ tay trước mặt Hunter.
      À, chưa chết.

      Nhưng mà tuy là như thế, nhưng con nhỏ vẫn dòm Talon bằng ánh mắt kì thị. Mãi cho tới khi Talon đem thịt đến và giải thích mọi chuyện, nó mới ồ lên một tiếng.

      Odette cũng bảo nó có thể dụ thêm người vào tổ chức, nhưng nó thì chẳng quen ai, nên chuyện đấy đành dẹp tạm sang một bên.

      Vừa nhận thức ăn từ tay Talon, con nhỏ liền cho luôn một miếng vào miệng.
      Thịt.
      Là thịt.
      Lâu lắm rồi mới được ăn thịt....

      Nước mắt lưng tròng, con nhỏ sụt sịt vừa ăn vừa khóc. Thịt ngon quá, vừa thơm vừa ngọt.
      Con nhỏ quệt nước mắt rồi đổ hết đồ ăn vào miệng. Trong lòng vô cùng cảm kích Talon cùng anh chàng Hunter xấu số.

      Nó cũng định chừa lại một miếng phần Hunter đấy, nhưng mà trong lúc cảm kích đồ ăn, nó trót bỏ tọt miếng thịt vào miệng luôn.

      Nhai xong, nó mới ngước mặt lên hỏi:
      - Anh Talon không sợ bị anh Hunter bổ rìu vào mặt ạ? Ụa mà, giá nội tạng ngoài chợ đen, anh có biết rõ không?

      ...
      Lỡ mồm rồi.


    9. #39
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 9/7
      Địa điểm: Deathrite


      Người cầm Red xin được dập đầu tạ lỗi với người cầm Denise. Chắc ngày xưa học tiếng việt dốt quá nên không biết. Cứ thấy gái nào trên 20, người cầm auto gọi là phụ nữ thôi. Ai giở từ điển ra coi. Hình như phụ nữ là chỉ từ chỉ con gái ở độ tuổi trưởng thành cơ mà huhu sao lại cưới với cả kiếc gì ở đây..........

      Nhân đây người cầm Red xin được cười vào mặt Bù cưu một cái. Tự nghĩ, giá như người cầm Denise không phân giải hai chữ phụ nữ ra thì có phải có trò hay để coi rồi không? Bù cưu biết nhưng Lon- à nhầm Talon chắc chưa biết đâu. Đợi chờ một ngày Talon gọi Denise bằng anh :Grab popcorn: : DDDDDDDDDDDDDDD

      "... Vậy, tại sao chúng ta không trở thành gia đình, nhỉ?"

      Đồng tử vàng mở thật là to. Thú nhận rằng câu nói của chàng quạ rất xúc động và truyền cảm hứng. Nhưng xếp vào hoàn cảnh hiện tại thì... có lẽ không phải sự lựa chọn khôn ngoan.

      Red trợn mắt há miệng nhìn anh chàng. Vậy là hại đời anh trai hắn một lần chưa đủ, phải hại cả đời mới chịu ư? Có ai mặt dày đến độ vừa bị tố cưỡng hiếp thành viên gia đình người khác đã hỏi ngay người đó sự đồng thuận cưới xin chưa? Đành rằng Hunter- Khoan.

      "Ê Denise." Tóc nâu đỏ ghé tai người bên cạnh, ngập ngừng một chút mới tiếp. Đương dưng được hỏi câu này sẽ thấy rất lạ. "Cô có thấy anh trai tôi hấp dẫn không?"

      Xong mắt hổ phách chuyển sang phía tóc bạc, săm soi từ đầu đến chân. Red ngớ người. Ơ cái cậu đầu quạ này nhìn thấy gì ở Hunter nhỉ? Hắn tưởng rằng luật số một trong việc chọn chồng là méo bao giờ cưới gã bợm nhậu chứ? Ít nhất đó là những gì các chị em trong làng từng bảo. Sống với Hunter năm năm, hắn vẫn chưa nhận ra cái gọi là 'khí chất gợi tình' của anh ta đâu. Thế mà cậu Talon này ham muốn được. Chẳng có nhẽ họ chính là một cặp trời sinh? Còn hắn đang đóng vai trò lửa thử vàng, khiến mối quan hệ đôi bên thêm khăng khít?

      Red lắc đầu. Không. Hắn không thể nghi ngờ bản thân lúc này được.

      "Tôi hiểu ý cậu rồi."

      Phủi đùi, hắn chầm chậm đứng lên mặt đối mặt với Talon. Hai hòn ngọc vàng bập bùng dưới ánh lửa.

      "Tôi sẽ chấp nhận."

      Ý nguyện của cậu. Mối quan hệ này.

      Mũi dao bạc hướng về người còn lại. Thật từ tốn và quang minh, để đối phương hiểu đây không phải hành động nhằm mục đích công kích giết chóc.

      "Với điều kiện cậu hạ tôi trong trận đấu một - một." Red liếm môi. Đã bao lâu rồi kể từ ngày hắn công minh chính đại thách đấu một ai khác? "Tôi thấy tài dùng dao găm của cậu cũng rất khá đấy..."


      @Cerestial @.Chun @Leviathan

    10. #40
      Tham gia ngày
      06-12-2015
      Bài viết
      650
      Cấp độ
      9
      Reps
      364
      Denise Van Bever Red (Legosi Larlan) Hunter Devereaux Talon

      Thời gian: 09/07
      Địa điểm: Deathrite


      Người cầm Denise nhìn người cầm Red đầy kì thị: độ tuổi trưởng thành của phụ nữ aka tuổi lấy chồng đó :unamused: và người cầm Den đầy khoan nhượng nhìn Bù cưu nói rằng không sao ban đầu người cầm cũng nhầm ấy mà ahahahahah :relieved: mà yên tâm đi Red, Denise khá gò bó với giới tinh của mình, nên cho dù bewbs C cup nhưng cô ta vẫn chấp nhận người ta gọi mình bằng anh, nha :smiley: Và, ấy chết quên, HASHTAG

      #Hunlon #Huntevolon #tevoLonHun #RedisRedbutnotRed #fuc1
      "A... anh HuntevoLon tình tứ kìa!"



      "... Vậy, tại sao chúng ta không trở thành gia đình, nhỉ?"

      Denise tiếp tục uống bia. Cô chẳng biết nên trả lời thế nào. Gia đình với cô hả, ầy, biết đâu được.

      Cô bẹp dí di trong tấm chăn dày, lò cái mặt ra dòm buồn thiu.

      "Ê Denise."

      Red đột nhiên ghé tai cô mà hỏi.

      "Cô có thấy anh trai tôi hấp dẫn không?"

      "Phụt!!--"

      Cô gần như phun hết bia trong miệng ra rồi ho sặc sụa. Ừ thì, cô không được giữ ý lắm, mà cô ngay từ đầu cũng chẳng giữ ý. Chỉ là, Red vừa hỏi một câu mà gái 22 tuổi như cô lần đầu tiên nghe.

      Hấp dẫn không? Red đang đề cập đến nàng nào cùng tên với Hunter đi?

      "Đừng hỏi ngớ ngẩn vậy..." Cậu hù tôi còn gây sốc hơn cả Albus hù tôi vụ sợ lạnh.

      Denise lau miệng rồi đứng lên giũ giũ cái chăn ướt một mảng, lông thú đã khó giặt rồi...

      ARGH.

      "Với điều kiện cậu hạ tôi trong trận đấu một - một."

      "Tôi thấy tài dùng dao găm của cậu cũng rất khá đấy..."

      Và với cái hành động mà Halfdan hay làm, cô vả đầu Red một cái.

      "Đánh quái vật chưa đủ à? Để yên cho hai người họ nghỉ ngơi."

      Nhưng như đã nói, cô chỉ là kẻ phương Bắc cổ hủ chết tiệt.

      Denise chỉ im lặng không nói gì về quan hệ của HunLon.


      @Noir @Cerestial @Leviathan hue hue :3

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:16.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.