oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Lupus >

Trả lời
Kết quả 171 đến 180 của 186
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #171
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thời gian: ???
      Địa điểm: Orduudkhan




      Lại thêm một ngày nữa gió đại ngàn không nhuốm màu đen tối.

      Bầu trời bên dưới kết giới, trải theo tận cùng đồng nội, tạo cảm giác mênh mông mà cũng chênh vênh đến lạ. Cũng khoảng trời đấy, đã từng nứt vỡ và đổ sập xuống đầu, giờ lại tiếp tục đứng vững để che chở cho vó ngựa thảo nguyên.

      Không có binh biến là một chuyện tốt, Killian cũng đỡ phải lo ngắn lo dài, cũng không phải cố sức làm việc mà tận dụng cơ hội ngồi một chỗ thơ thẩn vài bận. Dĩ nhiên, ảo cảnh vẫn phải duy trì như một bản năng phòng vệ, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người dân du mục còn đang bận rộn tái thiết lại mảnh đất này.

      Tính ra thì, đến với Lupus, thảo nguyên Orduudkhan lại trở thành nơi Killian gắn bó hơn cả. Đến mức cậu nghe được hơi thở trong từng nhịp gió thổi qua, sức sống trong từng cú vỗ cánh của đại bàng, mọi thứ đều từ xa lạ ngày đầu trở nên vô cùng thân quen.

      Đợi các chiến bình du mục thăm dò vùng rìa kết giới xong xuôi, có lẽ cậu sẽ nhân lúc trở về ghé ngang qua hẻm núi kia vậy


      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 21-06-2018 lúc 12:41.
      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #172
      Đè lên cục fur phía trên
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. gạch....

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #174
      Địa điểm: Orduudkhan
      Thời gian: 26.09.818



      Mối liên kết của cô gái thảo nguyên và con đại bàng trái mùa bắt đầu bằng một mong muốn vị kỷ. Mong muốn thoát khỏi sự cô độc trên thế gian.

      Cô độc không chỉ ở lượng. Chiến binh không vũ khí và đại bàng sinh cuối hạ đầu thu, đều là những kẻ lạc loài.

      Tsetsegmaa chạm vào bộ lông non nớt của kẻ đồng loại trong một lần cô nhóc trốn nhà đi bụi. Từ đó trở đi, cứ thuyết phục các đoàn buôn chuyển đường qua núi đại bàng.

      Đứa con thảo nguyên nào cũng từng có thời khắc như vậy.




      Giữa những trận gió bạt ngàn miền thảo nguyên, cái bóng tím cao lớn của vị thần hiện ra từ Uulinyagaan yên lặng lắng nghe câu trả lời của Killian. Không gian đầy tiếng gió không che khuất giọng của cậu, khi Killian nói đến câu cuối, vị thần cúi đầu.


      Câu trả lời này, ta chấp nhận.


      Để rồi ánh sáng tím toả ra rộng hơn, bao trùm cả ngọn đồi và khiến mọi cảnh quan chìm vào một mảng trắng chói mắt. Cái bóng cao lớn của vị thần cũng biến mất trong quầng sáng đó, chỉ để lại tiếng gió cuồn cuộn thổi xung quanh. Gió mạnh nhưng không khốc liệt, trong không gian đó, còn nghe được tiếng đập cánh của đại bàng.



      Nhớ lấy dũng khí đó. Đừng bao giờ quên.

      Dù con đường có chia đôi hay gặp cảnh ly biệt, một mối liên kết bền vững vẫn sẽ ở bên ngươi.

      Vì tất cả đều ở dưới cùng một bầu trời.





      Ánh sáng bùng ra một lần cuối. Để rồi, mọi thứ chìm trong im lặng.

      Khi ánh sáng tan đi, Killian thấy bóng lưng của Tsetsegmaa đang đứng trước mặt mình. Một giọt nước mắt lăn xuống trên gò má đứa nhóc. Nhưng không phải nước mắt đau khổ hay khóc thương, ánh mắt của Tsetsegmaa ngước nhìn lên bằng một vẻ kiên định kỳ lạ. Trên tay cô cầm một chiếc lông vũ, mặt hướng về phía bầu trời.

      Gió thổi qua tà áo trẻ của cô gái du mục. Tiếng chuông kêu leng keng, nghe nhẹ nhõm như tiếng nhạc của đồng cỏ lúc về chiều.

      "Anh Killian. Mình về thôi."

      Tsetsegmaa quay lại, nắm tay Killian kéo tuột đi. Erden dắt ngựa lại cho cả hai. Tsetsegmaa không nói gì về chuyện xảy ra ở núi đại bàng sau đó, chỉ bảo mình đi lạc và Killian kéo mình về.





      Không bao lâu sau, Tsetsegmaa đưa cho các bạn một chiếc móc đeo được làm bằng lông vũ và dây chuông. Người du mục thường hay gắn thứ này vào đuôi tên như một vật trang trí, nếu gắn theo sáo gió thì là tên hiệu. Làm từ lông vũ, tượng trưng cho mối liên kết giữa kẻ sử dụng với vùng đất này.

      "Để gọi những linh hồn của gió về với thảo nguyên."

      Tsetsegmaa chỉ nói vậy trước khi trao cho các bạn một cái ôm ngang hông nghe huỵch một tiếng.





      Kết thúc Hidden mission - The Girl and the Eagle

      Player nhận 1 Feather Charm
      [Locked][Story Item] Móc đeo đuôi tên của người du mục. Sử dụng trong battle hoặc story với Vong level 3 Altan Timur để unlock.

      Mention GM khi sử dụng.
      . Dựa theo thỏa thuận, player tự quyết định với nhau ai là người giữ item này.


      @Aria Verlotte @Maru @Claretta

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Mya0505; 23-06-2018 lúc 00:00.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #175
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thời gian: ???
      Địa điểm: Orduudkhan




      Có người từng bảo với Killian, bầu trời thực ra cũng chỉ toàn là những đường nứt. Mỏng manh như vậy, dễ vỡ như vậy, nhưng chúng ta vẫn mỗi ngày đều hướng về bầu trời.

      Trải một dải xanh ngắt ngút ngàn về phía chân trời, đồng cỏ mênh mông vẽ nên quang cảnh kì vĩ mà cũng thanh bình đến đáng ngạc nhiên. Thế giới này rất đẹp, họ đã dạy cậu như thế, dù có đôi khi trước mắt chỉ có bùn nhơ và đau khổ, thì bầu trời vẫn rất đẹp. Có nứt toang cũng sẽ mãi mãi tươi đẹp như thế, khi ta ngẩng mặt lên nhìn và nhớ tới một nụ cười khuất đằng sau những áng mây mờ dạng.

      Ngày thứ bao nhiêu Killian ra đây ngồi và suy nghĩ về những điều như thế, cậu quên đếm mất tiêu rồi.

      Bình yên và tĩnh tại, có thể với nhiều người sự tĩnh lặng đó dễ hóa thành nhàm chán, riêng với cậu, cứ như thế mãi cũng chẳng sao. Như người đó từng bảo, có đi qua bao kiếp trầm luân mới thấy, một khắc bình yên cũng đã là một đời. Cậu không bao giờ hiểu hết được lời nói ấy, chung quy cậu cũng chỉ có một cuộc đời duy nhất để sống, và để chết.

      Ảo cảnh thoáng dao động, nhưng chung quy vẫn không có gì xảy ra.

      Lâu thêm một chút thế này sẽ thật tốt biết mấy.

      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 21-06-2018 lúc 12:49.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #176
      Tính burn nhưng thấy ^ con samoyed bèn quăng cục gạch tới
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #177
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thời gian: ???
      Địa điểm: Orduudkhan




      Dấu hiệu của một trận đại chiến càng lúc càng gần, Killian trở lại thảo nguyên lần này cốt là để có thể nhìn ngắm nơi lộng gió khoáng đãng này một lần nữa, biết đâu khung cảnh đẹp đẽ cậu nhìn hôm nay, qua ngày mai sẽ chỉ còn có thể tái hiện lại trong tâm cảnh của cậu. Nghe thì có vẻ hơi trầm trọng bi quan quá, nhưng chẳng ai nói trước được bất cứ điều gì trong chiến tranh. Thế lực họ phải đối đầu, là thần, là những kẻ mang tư tưởng diệt thần ẩn mình trong bóng tối. Cậu tự hỏi, trên đời này, đến tột cùng là ai đang lợi dụng ai?

      Đại bàng bay trên bầu trời thảo nguyên, vẫn vững vàng và kiêu hãnh đến vậy. Nếu có thể, Killian vẫn mong cảnh sắc của ngày mai sẽ tươi sáng hơn hôm nay cậu nhớ.

      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 26-07-2018 lúc 09:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #178
      Nhổm dậy lật ngược rồi đè lên samoyed
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #179
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990





      Thời gian: AQ tuần 17 - ngày 3
      Địa điểm: Orduudkhan



      Cũng như mọi lần, cứ hễ trận chiến kết thúc mà Linnea còn cử động được, cô nhóc sẽ ngoan ngoãn tìm đến Graben để nhờ trị thương. Cậu bạn rồng tuy rất dịu dàng và trầm tính, ấy thế mà lại ẩn giấu một nét nghiêm khắc đến lạ. Bởi chỉ với vài cú búng trán đã khiến đứa lì đòn là cô phải tự khắc khai báo thương tật.

      Âu thì đó cũng là điều tốt. Ra trận với sức khỏe tốt lúc nào cũng an toàn hơn là cố thảy mình vào công việc mà giấu thể trạng không tốt. Như cô vẫn thường hay làm khi còn ở Sở nghiên cứu.

      Muốn bảo vệ người khác, trước hết phải biết bảo vệ chính bản thân mình cái đã.




      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 10-07-2018 lúc 03:18.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #180
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thời gian: ???
      Địa điểm: Orduudkhan




      Thương tích chưa thể gọi là lành lặn (hậu quả dắt tay đồng bruh trốn viện), Killian vẫn phăm phăm cưỡi ngựa về thảo nguyên. Quèo, cậu về đây xem tình hình kết giới một chút, Độc cổ đã bị đánh bại nhưng Độc cổ không phải ông tổ nhà dzong, ổng bay màu nhưng dzong vẫn còn rần rần lắm. Chưa kể nhờ ơn con ong dzàng chóe, kết giới quanh đây đã bị đục thủng thêm một lỗ nghiêm trọng. Trong lúc các Barrier Specialist của Thủ hộ đội mà Killian nhìn thấy có cả một con hamster làm việc cật lực để hàn gắn kết giới, thì nghĩa vụ của một Illusionist èo uột như cậu là cảnh giác xung quanh.

      Kết quả, samoyed thành công trong việc giúp cản chân được một toán dzong tràn vào từ lỗ hổng kết giới gần nơi các chiến binh Du mục đang tuần tra. Riết rồi cậu sắp không phân biệt được thực ảo nữa, đau đầu vi eo.


      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 26-07-2018 lúc 10:17.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:05.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.