oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Trung Tâm Điện Ảnh - Âm nhạc > Vocaloid FC >

Trả lời
Kết quả 881 đến 890 của 995
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #881
      King of Heroes
      SP: 477
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      339
      Blog Entries
      2
      Cấp độ
      1
      Reps
      5
      Trích dẫn Gửi bởi DreamyFool Xem bài viết
      @Kagamine Rin Len : thật ra cậu chỉ cần viết điều mình nghĩ là được rồi. Có cần mình giúp không nào? Mình hem phải chuyên gia nhưng mà mình sẽ giúp cậu viết ra ý nghĩ của bản thân về hai bé nhé
      Chắc chắn là mình sẽ cần rất nhiều đó :3 thanks trước nhé :3






      Nhất định phải giải quyết xong trong năm nay!!!

      The Riddler [Transfic]

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #882
      Triệu hồi hai người còn thiếu nhiệm vụ nà.

      7/1 là hạn chót nên tranh thủ nha!
      @Kagamine Rin Len @Haine Suzuki
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #883
      King of Heroes
      SP: 477
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      339
      Blog Entries
      2
      Cấp độ
      1
      Reps
      5

      Sóng bắt đầu từ gió
      Gió bắt đầu từ đâu?
      Em cũng không biết nữa
      Khi nào ta yêu nhau?

      (Sóng - Xuân Quỳnh)


      Lần đầu tiên tôi gặp hai em là vào một buổi tối của ngày Chủ Nhật cách đây bốn năm về trước. Đó là khi tôi tò mò về bức hình được treo làm móc khóa trên hộp bút của cô bé ngồi kề bên. Nó có hình dạng na ná như thế này.


      Tôi đã hỏi cô bé:

      - Em có móc khóa dễ thương thật đấy. Hai nhân vật này là chị em sinh đôi à?

      Lập tức cô bé ấy cáu bẳn với tôi:

      - Không phải! Hai đứa này không phải chị em sinh đôi! Chúng nó đa quan hệ với nhau! Sao ai cũng cho rằng hai đứa này là sinh đôi vậy?

      Tôi khá là ngạc nhiên khi thấy em ấy phản ứng như thế, nhưng giờ ngẫm lại, tôi của hiện nay cũng chả khác mấy so với cô em gái ngày đó. Cái cách mà tôi cáu bẳn khi thấy người khác nói hai em là ruột thịt của nhau, tình cảm của hai đứa là siscon/brocon hay loạn luân gì gì đó thậm chí còn lên tới mức "fan quá khích" nữa.

      Haha, tôi lại bắt đầu lê thê rồi. Tuy đã biết đến hai em từ lâu như vậy, mãi đến 3 tháng sau tôi mới nghe nhạc của hai đứa. Bản đầu tiên tôi nghe là "A Sea of One Thoundsand Phantoms, a shore sand of Ten thousands of Miles"


      Đây là bài hát có từ thuở khá xa xưa rồi, bây giờ muốn tìm lại bản Vietsub ngày ấy tôi đã tải cũng không còn nữa.

      Với tôi, thật ấn tượng khi lần đầu tiên được xem một đoạn MV đẹp đến như vậy. Khi ấy tôi vẫn còn là một con người hướng cổ, nên rất thích những bản nhạc mang hơi hướm Á Đông cổ xưa. Chính điều đó đã dẫn tôi đến với bài hát thứ hai: "Tsumugi Uta"


      Tôi cực kỳ yêu thích chất giọng của cả hai trong bài này. Chất giọng cao vun vút kết hợp với tiếng đàn nhị và đàn bầu gợi nên bầu không khí u hoài của những con người bất tử mang trên vai nhiệm vụ ghi chép lại lịch sử của nhân loại. Hay nhìn theo một hướng tâm linh hơn, đó là những đứa con của thần Nữ Oa lĩnh lấy vai trò giám sát quá trình phát triển của tạo vật mà người mẹ đã dày công sáng tạo nên. Nhịp điệu trong bài hát vừa đủ nhẹ nhàng để tạo độ sâu lắng, khiến cho tôi tưởng như bản thân đang đứng trước một cơn gió mạnh mẽ đang cuốn phăng hết mọi thứ. Cơn gió của thời gian ấy đã mang hết những giá trị quý giá từ thuở xa xưa của loài người để thay thế bằng nhịp sống hiện đại đầy tất bật, còn tôi là con người của thời gian, chỉ có thể đứng mà nhìn con tạo xoay vần theo năm tháng.

      Bài thứ ba giữ lại trong tôi ấn tượng lớn là "Tsugai Kogarashi"


      Khác với các bạn nữ đồng trang lứa, từ nhỏ tôi đã có một ước mơ được thỏa sức chiến đấu và vùng vẫy ở các chiến trường khốc liệt cùng với một cây kiếm. Vì lẽ đó, tôi rất thần tượng các hình mẫu nhân vật mạnh mẽ và sẵn sàng từ bỏ những lợi ích cá nhân để đặt vận mệnh quốc gia, dân tộc lên hàng đầu. Rin trong bài hát này cũng vậy. Em chấp nhận gánh vác lấy lợi ích cho gia tộc của mình - nhiệm vụ đáng lẽ phải do đàn ông gánh vác - để dẫn dắt vận mệnh gia tộc em đi qua sự khốn khó. Điều đó khiến em trở nên thu hút trong mắt tôi. Và tôi nghĩ cả Len cũng vậy, nên em mới quyết định nguyện đi theo Rin để trở thành vị hiệp sĩ cho chính em ấy. Phối hợp với quang cảnh ảo trong dạng Project Diva, bầu trời ban đêm với vầng trăng sáng vằng vặc và màu đỏ như bừng sáng của hàng cây phong, quang cảnh gió thổi tốc những lá phong khi cả hai hát câu chốt bài khiến MV này trở thành một trong những top MV của lòng tôi.

      Cũng từ đây, bản thân tôi đã có một bước chuyển mới.

      Do ảnh hưởng từ Fate series, tôi dần chú trọng hơn các MV mang tính Âu châu nhưng vẫn giữ nguyên các tiêu chí đánh giá do bản thân đề ra. Cũng trong thời kỳ này tôi được biết đến danh tiếng của Hitoshizuku x Suzunoke nên các bài hát yêu thích về sau của tôi đa phần đều là của hai người này. Ví dụ như Synchronicity:


      Tiếng hát tưởng chừng như đầy hi vọng nhưng lại ẩn chứa bao sự tuyệt vọng của Rin, chất giọng đang thép mang tính kiên quyết của Len đã khắc họa cho series này một câu chuyện cảm động về tình cảm chị em gắn liền với sự tồn vong của nhân loại. Chất giọng cao của Rin ngay đầu phần hai gợi cho tôi cảm giác như tôi đang nghe em hát trực tiếp trong hang rồng, những âm thanh vang dội vào thành vách đá tạo nên âm hưởng cao và trong đến lạ kỳ. Đoạn đối đáp giữa hai chị em, chất giọng của Len đã trở nên mềm mỏng hơn, cho thấy cậu đã luôn phải cố gắng thật mạnh mẽ để vượt qua bao nhiêu sự khó khăn, tủi nhục trong suốt chuyến hành trình đi tìm lại "một nửa" của mình. "Khúc hát cho thế giới xoay vần", giọng hai chị em hòa vào nhau, vừa ấm áp thâm trầm vừa cao vút và mở rộng theo ba chiều, dẫn dắt tôi đến với một suy nghĩ mà tôi biết chắc không hề có thật: "A, bài hát này cho khả năng xoay chuyển cả thế giới!"

      Hay như trong series Mistletoe ~ Kamigami no Yadorigi của Hitoshizuku-P, tính tới bây giờ mới chỉ ra mắt có hai bài hát là Mistletoe ~ Tamashii no Yadorigi và Mistletoe ~ Tensei no Yadorigi nhưng đã nhanh chóng leo "top" ngay trong ngày đầu tiên ra mắt trên Nico Nico Douga.




      Nội dung bài hát rất rõ ràng, nét vẽ MV qua bàn tay Suzunosuke-sensei tuyệt vời không còn gì để tranh cãi, thêm sự phối nhạc tài tình của Hitoshizuku-sensei, hai chất giọng vốn rất khó phối của Rin và Len đã được hòa quyện tạo thành một bản trường ca lịch sử với đầy đủ các yếu tố văn hóa Đông - Tây, sự mù quáng dẫn đến sai lầm lịch sử với kết cuộc là tính mạng của hàng trăm ngàn người vô tội, cuộc chiến tranh với sự góp mặt của các anh hùng đến từ hai phía,... chính vấn đề "mang đậm tính sử thi" này đã giúp cho series này trở thành series được yêu thích nhất của tôi. Giọng của Rin trong cả hai bài cũng không còn trở nên quá cao nữa, nó đã có gì đó "con người" hơn, dịu dàng hơn và bớt chói tai hơn rất nhiều so với những bài hát thuộc thời kỳ ban đầu.

      Bản thân tôi không quan tâm cách người ta gắn hình tượng các em với những đức tính nào, cũng chẳng rỗi hơi tới mức phải tìm đọc các nội dung của bài hát theo khuynh hướng định sẵn. Đối với tôi, chỉ cần các em - Kagamine Rin và Kagamine Len - cất lên tiếng hát, và để cho linh hồn tôi thư thả theo dòng chảy âm nhạc, cùng với trí tưởng tượng để cảm thụ bối cảnh bài hát là quá đủ rồi. Thế nên, xin hãy cứ cất lên tiếng hát mãi nhé, my Lord!

      Ngày 7 tháng 1 năm 2017

      By: Kagamine Rin Len


      Cái này là cảm nhận luôn rồi chứ thư từ nỗi gì.

      Số: 436
      Sửa lần cuối bởi Kagamine Rin Len; 07-01-2017 lúc 22:18.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #884
      Chơi sát nút mới gửi
      thật khiến người khác mong chờ
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #885
      Lover
      Mei Misaki
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      288
      Cấp độ
      10
      Reps
      453
      Gửi Kagamine Rin & Len,

      A ha ha, tự nhiên bất ngờ nhận được nhiệm vụ viết thư nên cũng không biết viết như nào nữa, chỉ muốn kể lễ về chuyện đời người lạc lõng ngược xuôi làm sao mà gặp được hai em mà thôi. Tui nhớ mùa hè năm 2012 đó, tui vừa lên lớp 6 nha, ôi những ngày tháng trẩu tre của đời tui , đó là lần đầu tiên tui biết VOCALOID là gì. Lúc đó đang tìm hiểu về 7 đại tội của loài người rồi chả hiểu sao tìm được series 7 đại tội của Mothy sáng tác. Ấn tượng mạnh bởi bài Daughter of evil, rồi lại tìm thấy bài Servant of evil. :’( Con tim mỏng manh của thiếu nữ năm 12 tuổi đời khóc sướt mướt *trấm nước mắt*, ahuhuhu. Năm đó tui vào fandom của hai em, đúng ngay thời điểm mà war LenMi với LenRin ý, ờ thì cái tuổi trẩu tre mà, đú đi war luôn. Bà cha, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Mặc dù là trẩu thật cơ mà đó là một trong những kỉ niệm của tui với hai em nhưng hình tượng thì không đẹp tí nào cả...

      Thích giọng của hai em cực, dễ nghe, dễ phối. hai đứa hát gì nghe cũng hợp cả, chất nhẹ nhàng hay giọng mạnh mẽ, gì cũng hợp. Hay như bạn DreamyFool bảo, không biết hai đứa hát opera thì sẽ thế nào ha? Tôi thích nghe hai em song ca, như trong bài Shikiori no Hane, giọng Rin đơn ca từ đầu nghe từ tốn nhẹ nhàng, xen kẽ vào là giọng Len khe khẽ, hát song song với em. Đến đoạn giữa bài, nhịp hát đi nhanh hơn, âm vọng của Len cũng có lẽ rõ ràng hơn nữa. Rồi khúc cao trào, giọng hai đứa vỡ òa ra nhưng không hề lấn át cả nhau. Cuối bài, lúc giọng Len rõ ràng nhất, ôm lấy Rin, bao trùm cả không gian. Nghe nhạc của hai đứa mà tim cứ lên xuống vậy đó, hai em cho tôi nhiều cảm xúc vô cùng. Mỗi bài hát một nội dung, và cũng là những cảm xúc khác nhau mà tôi chìm đắm.

      Mặc dù là thích cả hai, nhưng thành thật thì tui cũng có thiên vị về phần Rin hơn chút. Chắc phần vì ngày trẩu tre đó đi war, cái đó phải nói là giống tranh Miku với Rin hơn là tranh Len. Bởi vậy không có ấn tượng với thằng nhỏ nhiều như Rin. Bảo là vẽ hai em, mà cứ vẽ bé Rin trước, xong lười quá bỏ luôn không thèm vẽ thằng Len, hoặc vẽ ẩu... Không phải là tui không thương Len đâu, tại tui vẽ trai không tốt lắm thôi... *la liệt*

      Dần dần thì tình cảm dành cho hai em cũng ít dần đi... không còn thương hai em như ngày trước nữa. Giờ cũng chỉ mở nhạc hai em nghe thư giãn thôi, không thì lướt Pixiv tìm tranh của hai em, follow illustrator thường vẽ minh họa cho hai em. Kể ra năm nay cũng lười, không thèm vẽ quà sinh nhật cho hai em luôn. Tui riết cũng hết tâm rồi, huhu.

      Tranh thủ event này cũng muốn thể hiện tình cảm với hai bé đôi chút. Sau một bài lảm nhảm chuyện không đâu, sắp xếp bố cục chẳng vào đâu thì tui chỉ muốn nói là tui thương hai em nhiều lắm. Thế thôi… tui cũng không biết nói gì nhiều nữa.

      Yêu!
      Từ Haine – người thích nghe nhạc của hai em.


      Số: 615
      Sửa lần cuối bởi Haine Suzuki; 07-01-2017 lúc 22:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #886
      Hai người làm khó tui quá. Sao không có số bonus vậy?

      Thôi mai tui tổng kết luôn nha, nhanh tay lẹ chân thêm số vào để bắt đầu quay bonus nhé.
      @Haine Suzuki @Kagamine Rin Len

      Mai sẽ tung hình bonus. :3

      Cái bạn Kagamine Rin Len này, tui cho gợi ý nhiều thế mà sao trả lời có một câu vậy ~(>_<~). Tui stalk pro5 cậu rồi nha, cậu là người viết văn mà, come on, viết thêm tí cảm nhận đi mà :;(∩´﹏`∩);:

      Bạn Haine Suzuki, bạn đang học lớp 10 à? Không phải là hết tâm, chỉ là bạn đang ở giai đoạn trầm lại sau bao nhiêu năm bôn ba ngoài chiến trận đó ヽ(*´Д`*)ノ. Hãy luôn để ngọn lửa Kagamine bùng cháy, nếu tui có khả năng (và rep), tui sẽ tổ chức event nhiều nhiều nữa. Ủng hộ cho tui nha 。(*^▽^*)ゞ

      Btw, lá thư nào tui cũng đọc hết á, nghe câu chuyện của mấy bạn rất rất cảm động đó. Cám ơn vì đã dành thời gian chia sẻ nhé.
      Sửa lần cuối bởi DreamyFool; 07-01-2017 lúc 20:43.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #887
      King of Heroes
      SP: 477
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      339
      Blog Entries
      2
      Cấp độ
      1
      Reps
      5
      @DreamyFool: tớ còn chưa viết xong cơ mà ... với lại, tớ chỉ dịch truyện thôi, có viết gì đâu...
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #888
      @Kagamine Rin Len : cô add cho cái số bonus đi để mai chưa có bà con đuổi đánh đó .

      Yên tâm là tui sẽ đọc và comt tận tình cho cô

      Dịch cũng phải giỏi văn mới đi dịch được chứ, coi nào, đừng có trốn nữa :3
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #889
      Sr bà con, hiện mình không có laptop để on, còn bạn Nhe răng cười thì bận chuyện gia đình nên tối mới quay dice được nha. Chân thành xin lỗi vì sự chậm trễ này.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #890
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      53
      Cấp độ
      91
      Reps
      4526
      "Vậy là bữa tiệc sinh nhật Me&U, get Groovy đã đến hồi kết a. Mình rất vui khi có sự góp mặt của các thành viên fan Kagamine. Thay mặt hai vị chủ nhân, cám ơn các bạn rất nhiều nha. Sau đây là tổng kết:

      1. @Venomous Viper : nhiệm vụ Viết thư - Đã hoàn thành - 15 rep cộng
      2. @xxBlackxx : nhiệm vụ review - Đã hoàn thành - 15 rep cộng
      3. @Kagamine Rin Len : nhiệm vụ Viết thư - Đã hoàn thành - 15 rep cộng.
      4. @Suri : đồng xu bạc - 35 rep chuyển
      5. @Haine Suzuki : nhiệm vụ viết thư - Đã hoàn thành - 15 rep cộng
      6. @Mikưng : đồng xu vàng - 50 rep chuyển.

      Được rồi, đến phần Bonus hấp dẫn nào, chúng ta có 4 người tham gia quay bonus:

      Venomous Viper với số 123
      xxBlackxx với số 461
      Haine Suzuki với số 615
      Kagamine Rin Len với số 436

      À hem, trước khi bắt đầu quay, xin được hé lộ phần quà Bonus khủng. Thật ra từ tên Event chúng ta cũng đã dễ đang đoán được.

      Me & U, get Groovy!

      Đúng vậy, phần quà là một chiếc mug in hình Len và Rin do chính tay DreamyFool thiết kế và sự giúp đỡ của Nhe răng cười. Hiện tại có thể chọn màu quai và viền miệng nha. Món quà có giá trị không nào.

      Có 2 lựa chọn cho người thắng giải: chiếc shipping mug và chiếc non-shipping mug

      Sau đây là vài ảnh của chiếc shipping mug.

      Shipping mug


      Và chiếc non-shipping mug

      Non-shipping mug

      Hình credit có thể được lựa chọn nha, và cả màu quai nữa. Giao hàng tận nhà luôn đó.

      Được rồi, không chậm trễ nữa, hãy để vòng quay Bonus được bắt đầu. Cầu mong nữ thần may mắn sẽ chiếu rọi cho toàn thể con dân Kagamine!"
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 09:34.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.