Địa điểm: Skyforge
Thời gian: 24.06.1722
Trước câu hỏi của ba người bọn họ, thái độ của người tiếp đón có thể coi là nhiệt tình giải đáp, cho dù lúc gần cuối âm lượng có nâng cao thêm một tí.
"Có khoảng 4 đứa và 1 nửa là Outcaster....”
Elaina nâng chén nước lên nhấp một ngụm, tỏ vẻ lắng nghe một cách lịch sự trong khi bản thân thì tự nhủ: Có một nửa thôi mà sao ngài làm như cả thế giới bị tụi nó xâm chiếm không bằng… Nhưng cũng không trách được, làm chết thí sinh trong cuộc thi tuyển quan trọng nhất vương quốc không phải chuyện một chiến sĩ cấp trung có thể ăn nói với quốc vương. Có thể nói là hiện tại các vị chủ thành Skyforge đang cầm một củ khoai lang bỏng cả tay mà không vứt đi được ha…
“… Có vài đứa nhưng bọn chúng trốn biệt hiện chưa tìm ra tung tích, còn bọn Outcaster bên ngoài làng thì có 1 kẻ có tên Rost Nocturre, hắn ta là kẻ nuôi những đứa Outcaster tham dự cuộc thi….”
Nghe đến đây, cô gái vô thức đặt cái chén của mình xuống bàn, đôi mắt nâu đỏ ánh lên một tia khác lạ. Nhưng ngay sau đó Elaina nhận ra mình buông chén hơi sớm rồi.
“… Ba vị à... Tôi tin chắc Outcaster đứng sau vụ này!!"
Elaina lập tức nâng chén lên lại, gương mặt lộ ra một thoáng hoang mang khi nhìn Milanor, giống như bị âm vực cao đột ngột của người thanh niên hù dọa. Mà trong lúc đó thì chẳng ai biết trong lòng cô có một đàn lalma đang chạy ầm ầm.
Bằng chứng? Bằng chứng đâu? Má, nói vậy cũng coi như xong hả? Nhòm tụi tui giống mấy đứa dễ tin người vậy sao?
#thiệt_ra_cũng_giống_thật#
Milanor còn nói thêm một số thông tin nữa về Outcaster trong khi Elaina vẫn bình tĩnh ngồi nhấm nháp chén nước của mình. Nếu có thể diễn giải sự im lặng đó thành một câu thì đó là: Phân biệt đối xử vãi lờ. Còn chưa biết đứa nào chủ mưu mà đã có định kiến Outcaster thủ phạm còn những đứa khác đồng phạm rồi.
Đúng lúc Elaina còn đang tự vấn mình là ai và mình ở đây làm gì thì một cô gái khác bước vào. Gái đẹp. Elaina lại luôn là người dễ mềm lòng với cái đẹp (và trẻ con – phòng trường hợp thằng bé nào đó nghĩ mình được khen đẹp thiệt), nói với vị chủ tọa:
"Ba vị ở Wolftenskoll nói đúng, Milanor, không thể nóng vội mà hành động. Phải hành động, như thể một thanh gươm duy nhất."
Người đẹp lại còn hiểu chuyện. Đẹp gấp mười.
Đáng tiếc khung cảnh lúc này có gì đó sai sai…
"Thưa cô Silversword, tôi e là đánh bằng nhiều thanh kiếm sẽ lợi hơn là một thanh."
"Ý tôi không phải thế..."
"Cơ mà, gươm nó đâu có biết tự hành động đâu, thưa cô?" – Bạn trẻ tóc vàng cũng tát nước theo mưa mà lầy lội luôn tại trận.
Elaina cạn cả lời, dạo gần đây những thứ khiến cô cạn lời ngày càng nhiều, khiến Elaina nhiều lúc phải tự vấn lại thế giới quan của mình phải chăng có gì đó sai trái.
“Các vị…” – Giữa những con người đang vì một cụm từ ẩn dụ mà quẳng chính sự lên chín tầng mây, Elaina đành làm người xấu mà đánh rớt nó xuống –
“Mọi người có thể để chuyện phân tích văn học sang một bên và bàn xem chúng ta cần làm gì với tên Rost Nocturre này không? Mặc dù chưa có bằng chứng nào chứng minh Outcaster là chủ mưu của vụ này thì ít ra hắn cũng là một manh mối quan trọng, tôi thiết nghĩ chúng ta phải nhanh chóng tìm được hắn mới phải.”
Cô gái đặt lại hai tay của mình lên bàn, nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc nói tiếp.
“Ngài Bloodwolf và tiểu thư Silversword có thể nói thêm một chút về kẻ tên Rost Nocturre này không? Tội lỗi trong quá khứ của hắn, tội lỗi của những đứa trẻ mà hắn nuôi nấng, địa điểm hắn thường qua lại, lần cuối cùng hắn xuất hiện… Nếu như hai vị có bất cứ thông tin gì, xin hãy chia sẻ với chúng tôi.”
- Nói là nên tập trung vào Rost Nocturre, tìm hắn ta thay vì thảo luận.
619 wc
@
.Green. @
Gladiolus
Đánh dấu