oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 31 đến 40 của 108
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #31
      Địa điểm: Khu phía Đông
      Thời gian: Sau nhiệm vụ đảo Rồng


      Alma yên lặng một chút, rồi nhẹ mỉm cười.

      "Cảm ơn em, Shelby."

      Nói là không có quê, vị Kỵ Sĩ trưởng vẫn về Sagitta mỗi năm một lần.

      Bàn tay cô gái miền Rừng đặt vào tay Alma có chút ngập ngừng, nhưng không e sợ. Alma đợi một khoảnh khắc để cô gái trẻ đủ thoải mái nắm lấy tay mình theo cách cô muốn, và rồi khép năm ngón tay lại khi Shelby đan tay vào tay anh, để lòng bàn tay áp vào nhau nhè nhẹ. Như một điều tự nhiên mà cũng âm thầm nhất. Mỗi cái nắm tay đều diễn ra như thế, là thói quen, nhưng Alma nhớ khoảnh khắc đầu tiên mà mỗi bàn tay nắm lấy tay anh, để rồi từng bàn tay lại mang cảm giác khác nhau thế nào.

      Chỉ là một khoảnh khắc nhỏ người Kỵ sĩ lưu lại trong kho tàng của mình.

      Sau đó, lại trở về là thói quen.

      "Đền, vào những ngày thường đã đẹp, vào những lúc lễ hội sẽ càng đẹp hơn. Em đến đó thường xuyên lắm, đôi lúc như có thể nghe được những tiếng thì thầm từ đâu đó rất kì lạ, nhưng giọng nói lại khiến em cảm thấy rất bình yên."

      "Tôi nghe nói ở đó treo rất nhiều đèn lồng, và ánh sáng thì đẹp như dải ngân hà." Alma tiếp lời Shelby, nụ cười trên môi dường như tươi tắn hơn. Dùng hình tượng gì mà so sánh với Alma thì tốt nhất là dải sao, vì đó là thứ duy nhất anh ta nhìn thấy bằng cách nào đó. "Là để cầu nguyện nhỉ. Viết điều ước vào trong đèn và để các tinh linh đem đi, ánh sáng từ ngôi đền sẽ theo ta và khiến điều ước đó thành sự thực."

      Tay đung đưa theo nhịp của Shelby, câu nói tiếp theo của cô gái trẻ khiến Alma bật cười một tiếng nhẹ. Nếu có người nào trong Hiệp hội mà hoàn toàn không có chút tin đồn nào ấy (ngoài việc vị Kỵ sĩ có gương mặt thiếu niên ngọt ngào nọ lại thích nuôi bò sát), thì đó là Alma Di Mercurio.

      "Họ sẽ nghĩ rằng tôi đang dắt một cô bé đi tham quan."

      Chân chạm đến những bậc thềm đầu tiên, Alma bước lên đơn giản như thể vị Kỵ sĩ trưởng thực sự nhìn thấy đường vậy. Tay anh nắm tay Shelby cũng rất vững, như thể Alma đang thực sự dắt cô đi dạo trong rừng.


      @Lufika

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Mya0505; 13-04-2018 lúc 00:34.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #32



      Thời gian: Tết 818
      Địa điểm: Áthas

      1 2 3 4 5 6

      ----------------------------------------------


      Emeres mỉm cười.

      Điều đó khiến Ilya khựng lại vài giây, sau đó chớp mắt trở về bình thường. Đây hình như là lần đầu tiên cậu được thấy người bạn này cười. Chắc là, có liên quan tới cô bé này?

      "Cậu có thể phát âm cho con bé không, Lyra có thể nhìn khẩu hình để phát âm theo."

      À. Mái tóc nâu liền cúi xuống, ngang tầm mắt cô bé. Lyra không từ chối bàn tay của cậu, ngược lại còn giữ lấy thêm. Ilya để cho cô gái nhỏ làm thế, và cũng nắm hơi ấm đó lẫn cảm giác của dòng chữ cảm ơn trong lòng bàn tay mình.

      "Tên anh là... ILYA. I-L-Y-A."

      Like this: [ɪlʲˈja]

      Chàng trai trẻ mỉm cười với cô bé, phát âm chậm rãi tên mình. Lyra thật sự dễ thương, hơi làm cậu nhớ tới Tiểu An. Thanh niên không rõ lắm ánh mắt khó hiểu của cậu bạn mang nghĩa gì, nhưng tạm bỏ qua một bên vậy. Em gái của Emeres và Monoceros, cậu cũng muốn làm bạn của cô bé.

      Ra có anh em là như thế này, Ilya vừa quan sát không khí giữa cả hai vừa ngẫm nghĩ. Cậu trai là con một, hồi ở Orion xung quanh cũng chẳng thân thiết với ai ngang tầm tuổi.




      @InoyamaManaLisa @Arshes
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #33
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      03/07/818
      Áthas

      <<<



      "Thường nhất vẫn là bánh ngọt, mấy món dễ làm mà lại nhanh ấy."

      "Đồ mặn thì, khi lười thì bỏ pasta lên xong trộn đại cái gì đó. Lười hơn thì lấy bánh mì kẹp đại cái gì đó. Lười nhất là... lấy táo ăn."


      Mắt Tiểu Khoan cũng bèn sáng lên một cách khó hiểu.

      "A, em thường hay nấu một lần cho cả mấy ngày ấy. Chị có ăn được mayonaise không? Lấy farfalle hoặc conchiglie, mấy loại hột hột nhỏ xíu người ta hay ăn với sốt kem, luộc lên để nguội nha (luộc chín kỹ tí vì em không thích ăn al dente đm), trộn với maiyonaise, pickles, sausage, prosciuto. Có thể bỏ thêm các loại hột hạt mà chị thích, luộc cả trứng cắt vào nhen. Để tủ lạnh ăn được mấy ngày luôn đó, vì nó là pasta salad nên chị trộn như salad nga cũng được á. Thật ra em thích sauce hawaii hoặc sốt chanh dây nhưng mà..."

      Kinh nghiệm chế bậy đồ ăn thì con nhóc này có rất nhiều, mỗi tội ở nhà không được làm. Đã ăn thử rồi, không đau bụng đâu!

      "Hoặc lấy khoai tây thái sợi thật nhỏ nè, chiên với dầu ô liu và rắc thêm một ít muốn tinh. Chị có thể thái lát bí ngòi áp chảo chung nữa, cũng chỉ cần tí xíu muốn thoi, áp chảo cho xém xém á ăn nó rất creamy."

      "Rảnh thì luộc farfalle rồi cho một lát bơ và sốt pesto vào. Em thích ăn nó với ô liu muối."

      Người cầm bắt đầu phát rồ lên vì đói bèn cầm Porthos xù lông quăng vô mặt con gái để nó tắt đài, nhưng vì lông Porthos quá xù nên con bé vẫn còn lèo nhèo được thêm một câu từ sau lớp lông vàng:

      "Ăn vậy tiết kiệm thời gian lắm á mà còn đủ carb, rau xanh và đạm. Ô liu đen chống ô xi hóa nhiều hơn ô liu xanh nhen."

      Người cầm ôm bàn phím khóc rưng rức. Sao ăn uống chính thống thì mày chẳng biết gì mà chế bậy thì mày biết nhiều vậy con...

      "A! Rucola cuộn prosciuto ăn sống rắc hạt tiêu và vắt chanh!"

      Bà chị chủ nhà xinh đẹp nghe lọt giọng háo hức của cả hai đứa trẻ bèn thò đầu vào:

      "Này." - bả mỉm cười - "Ăn uống phải có kế hoạch nghen, không được ăn lung tung bữa no bữa đói!"

      Hên sao đúng lúc đó Linnea đổi đề tài:

      "Lặn san hô thì, chị thấy chỉ cần biết bơi vững vững là ổn rồi ấy. Chị Galatea cũng chỉ dạy chị học hít thở rồi cho đi lặn à."

      Tiểu Khoan nghe vậy cũng vội vã quẹo đề tài để xí xóa vụ nói hớ vừa nãy:

      "Ô, vậy hả? Nghe có vẻ đơn giản nhưng mà em không nghĩ nó đơn giản vậy à."

      Dù sao chị ấy cũng đi cùng chị để hướng dẫn mà, có người hướng dẫn để thực hành thì đúng là tốt hơn nhiều. Cũng như nghe giảng trực tiếp thì đỡ tốn thời gian hơn tự đọc sách rồi mày mò ấy.

      Bà chị chủ nhà nhét cho mỗi đứa một bộ xoong chảo to đùng cho ra sau nhà mà tha hồ rửa, với trình độ chế bậy bữa ăn trong tuần của hai đứa này chị cũng nghi ngại lắm à. Đúng lúc đó tiểu Khoan nghe trúng câu này:

      "Quan tâm bản thân, đừng để cậu bạn kia lo lắng nhé."

      "Hả? Ai cơ?" - em nhỏ ngây thơ hỏi.

      "Khi nào em muốn nghe thì ghé qua Sở, chị sẽ kể cho. Nhưng mà nhớ nói trước nhé."

      "Bạn chị hả? Ừa, hôm nào em qua gặp nha." - càng nhiều bạn càng vui, nhưng thật ra em nhỏ vẫn tò mò mớ súng ống.

      Porthos cũng vẫy đuôi chạy tới húc húc vô chân Linnea rồi được cô xoa đầu.

      "Tự học cũng là một điều vui, có thêm nhiều kinh nghiệm mày mò mà không bị người ta định hướng. A, rồi tụi mình tiện qua lấy vò nước mưa vào nữa nhen."

      Nước mưa đẫm hương hoa, dùng rất mát.

      Giếng sau nhà ngay gần mái hiên, có tàng cây rất mát xòe bóng che phủ. Mưa rơi lộp độp trên cành lá, rì rào nhè nhẹ.

      "Mà... chị có nhớ Orion không?" - vừa múc một gàu nước để xối giúp Linnea rửa nồi, vừa lơ đãng hỏi.

      Nước mát lạnh, nhưng chưa bằng giá lạnh ở vùng đất ấy, giá lạnh mà đứa trẻ ba tuổi ngồi cạnh con mèo chết đã trải qua, dù ký ức đó cũng không còn rõ rệt trong đầu nữa.



      @Sil'Arc

      Sửa lần cuối bởi Futabata; 16-04-2018 lúc 18:46.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #34
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      20.7.818
      [Áthas] Suối vắng

      <<<






      Tiểu Khoan đứng dưới tán cây ở Áthas, cảm thấy mình rất ưng nơi này. Nơi này khá vắng, lại ít người qua. Em vừa nhận được tin rằng bà cụ kia cuối cùng cũng phải bán nhà vì gia đình cụ đã về hưu và dọn hẳn về quê, mà em thì cũng không gom kịp tiền để mua căn nhà đó. Còn thiếu cũng kha khá, theo timeline thì sau quest Cosmographia là đủ rồi.

      Tâm hồn đứa trẻ dường như vang vọng một ý ức từ miền nào đó rất xa xăm.

      Người đàn bà ngồi trên cành lớn của đại thụ, tựa lưng vào thân cây, cảm nhận lớp vỏ cây xù xì đang đâm vào sau lưng mình, và chăm chú viết. Gió rất mát. Vòm lá trên đầu rào rạc không ngừng. Dòng sông lớn cuồn cuộn dưới chân.

      Rồi như tưởng tượng được trong đầu... gió trưa hiu hiu lùa từng đợt qua cửa sổ trống. Căn chòi gỗ đu đưa nhè nhẹ, mộng gỗ cà vào nhau tạo thành từng nhịp cọt kẹt như đưa võng. Diệp lục xanh, rêu ẩm, địa y. Giấc mơ mùa hè nhuộm một màu man mác.

      Đứa trẻ ngồi trên rễ cây, viết một bức thư.

      Anh từng hỏi em thích nhà trên cây không hả? Em thích nè. Đang muốn nhờ anh đây.
      Cuối cùng đến lúc này thì em cũng đủ tiền để mua một khoảng vườn rồi đó.






      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #35
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      20.7.818
      [Áthas] Xây nhà

      <<<






      Bà má đang nằm afk lại bị con gái đá dậy vì nó nhớ bạn trai vkl. Người cầm bèn dòm con kiểu như ờ vậy bây giờ bây muốn làm gì? Vậy nên,

      Hồi bạn trai còn giúp xây nhà, gần khu đó có một cây óc chó đúng mùa ra quả, nhà chưa xong quả đã chín, tiểu Khoan vác sào ra vừa hái vừa chọc, rồi thoăn thoắt leo cây hái nốt những quả trên cao, cứ đầy tay lại thả xuống một lượt. Quả óc chó xanh xanh khô khô vỏ xù xù nứt nứt thoáng chốc đã rơi đầy đất. Thiếu nữ leo xuống, phủi phủi người mấy cái rồi cầm giỏ nhặt về, bày ra cái mẹt trên hiên nhà đã xây xong, chậm rãi bóc vỏ. Một lát sau con sói xù lông đầu vàng đã lượn qua nghỉ mệt. Tiểu Khoan vẫn chậm rãi bóc vỏ, thuận tiện nghiêng người qua dụi tóc người kia, dụi một cái thấy hay hay bèn thò tay ôm dụi thêm mấy cái nữa, trong hai bàn tay vẫn đầy mớ vỏ và hạt đang bóc dở. Ngón tay thon thon, trong ngần, vướng ít bụi vỏ hạt. Cứ như vậy để Monoceros gối lên đùi, vừa bóc hạt vừa nói chuyện câu được câu không, cho đến khi anh chịu thiếp ngủ.

      Uta thò đầu ra, hai tai tròn xoe vẫy vẫy, bèn được đưa cho một mẩu hạt óc chó tươi để ôm mà chơi dần. Hạt bổ lắm đó, để rang lên, cho người ăn vặt.

      Dạo này đứa trẻ thích tẩn mẩn bỏ công bỏ sức vào mấy chiện xiu xíu như thế này. Đồ cũng phải là đồ tươi nhất, tự hái, tự tìm, tự chế biến thủ công từ đầu, hoàn toàn tự nhiên, bình thản mà sống. Cảm giác để bao tâm sức và thời gian vào đó cũng đáng, bởi vì, là làm cho anh, cứ nghĩ như vậy rồi thấy lòng thật ngọt ngào.

      Hạt bóc xong và để gọn vỏ sang một bên, đứa trẻ cúi người, vuốt tóc người yêu. Vừa nãy đứng xài luth làm việc thì thật ngầu, mà giờ khi ngủ nhìn yên đến lạ. Quơ cái chăn mỏng đắp lên người cho anh, ngẩng đầu nhìn vòm cây xào xạc trên đầu, cảm giác thật giống như mèo ngủ trên chân, không nỡ cựa mình kẻo người dậy mất.


      Tối hôm đó tiểu Khoan hấp bánh bao, một cái lồng hấp con con hấp ra mỗi người ba chiếc. Dù sao nhà bếp cũng là thuê người xây, và xây xong đầu tiên. Bánh bao nhân thịt, với mỗi đứa một bát mì, dĩ nhiên là mì tươi tự làm. Khi không còn tiếng thi công hay xây cất, mảnh vườn này trở lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Hai người ngồi trên hiên nhà, thắp mấy ngọn nến, hương rừng thơm ngát, mùi thức ăn ấm nồng. Tự dưng thấy hạnh phúc như là tim có thể nứt ra… Bèn chuyển thêm một cái bánh bao vào bát người yêu.

      “Ăn nữa nha? Em làm thêm một ít?”

      Rồi thản nhiên lấy khăn lau khoé miệng người ta, cứ như thể là đang chăm cho Uta vậy. Ngay cạnh đó Uta cũng đang đánh vật với một bộ bát đũa mini trên một bộ bàn ghế mini với đồ ăn mini của riêng mình cứ như thể đang chơi đồ hàng. Dĩ nhiên là đồ làm riêng, chăm Uta vui mà.


      “Sương xuống rồi.” - nhẹ vuốt tóc người yêu, cảm thấy sương đọng âm ẩm. Ngón tay lành lạnh ướt sương nhẹ chạm qua má chàng trai, bàn tay mềm mại khẽ áp vào khuôn mặt cậu.

      _to be continued.





      @InoyamaManaLisa


      Sửa lần cuối bởi Futabata; 12-05-2018 lúc 02:29.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #36


      <<< [Áthas] Suối vắng | 7/818



      Monoceros có mặt ở dưới tán cây sau đó vài giờ nhiều phần là để xem xét cấu trúc cây trước. Thanh niên nhớ lần cuối cùng mình đụng vào những việc này là khi họ còn ở Gabb với cái ghế gỗ của gia đình nọ, không rõ hiện tại bà cụ ấy như thế nào rồi. Bình thường cậu sẽ leo lên cây như tanuki để xem xét các ngóc ngách, nhưng đặt chân lên đảo và từ khi bắt đầu theo học Forcefield, Monoceros nhận ra mình có thể lười, dù không biết điều đó là tốt hay xấu.

      "Em chắc là cây này phải không?"

      Vừa hỏi vừa đặt một tay lên thân cây xù xì, một lượng Luth từ lòng bàn tay ngay lặp tức tỏa ra lan ra khắp thân cây lớn để xem xét cấu trúc. Chỗ nào gỗ mềm đủ để làm kiến trúc nhẹ, chỗ nào đủ cứng. Cảm giác nhìn thấy toàn bộ bố cục của một cấu trúc lớn như vậy rất khác lạ và đầy thú vị. Monoceros sau khi xem xét rồi thì lặng lẽ xoa đầu Tiểu Khoan, nói rằng nên chuẩn bị đồ đạc đầy đủ dưới thân cây trước đã, rồi xây cấu trúc trên cây sau. Họ đúng nghĩa là sẽ xây căn nhà này từ những gì nguyên thủ nhất.

      [...]

      Tiến trình xây nhà đương nhiên là dài. Vị Forcefield nhìn cấu trúc nhà bên dưới, có phần cảm thán. Đa phần lộ thiên và có một tấm bạt lớn ở trên như ý muốn của Tiểu Khoan, một kiến trúc khá... lạ. Nhà phía bên dưới thì phải thuê người làm, và ngồi canh thợ làm.

      Cơ bản vì mỗi lần cậu sử dụng Luth để làm gì là cũng tốn rất nhiều năng lượng, nên cậu chỉ định sử dụng với cấu trúc trên cao. Sau khi phía bên ngoài hiên dưới mặt đất có vẻ ổn thỏa rồi, cậu xoa nhẹ đầu Tiểu Khoan một lần nữa rồi bảo chờ mình một chút.

      Cầm trượng tiến về phía thân cây và nện xuống, từng bậc thang từ những cành cây bắt đầu cuộn lên, cấu trúc có sẵn của cây thay đổi theo từng bước của cậu thanh niên, tỏa theo vòng tròn lên tới tận đỉnh cây. Tiến về vị trí cành cây lớn nhất như đã định trước, một loạt dây leo bắt đầu cuốn lấy những thanh gỗ đã được mài sẵn từ dưới đất lên, và bắt đầu tiến hành xếp chúng theo đúng bản vẽ đã định hình trước. Lấy cấu trúc trong đầu một Forcefield, rồi nhờ cậy Killian mô phỏng lại bằng ảnh thuật của một Illusionist để mọi người nắm được kiến trúc cần xây, vẽ lại ra giấy cũng không khó, khiến cho việc thiết kế khá đơn giản. Căn buồng được tạo ra trên cao đầu tiên là buồng riêng với phong cách lai giữa kiến trúc Orion, nhưng mang nét cổ điển nhờ màu của gỗ. Từ cửa sổ nhìn có thể bao quát bầu trời phía trên. Từ vị trí trên cao tưởng trừng có thể chạm vào cả bầu trời. Tuy vậy xây xong được cái nền cái móng thì thanh niên cũng gục cmnl vì hết Luth, nên những gì còn lại của căn phòng được đưa lên đầy đủ sau vài ngày vận chuyển.


      Giữa những chiếc đèn được treo trên cột nhà, là những loại đá sáng đặc biệt, tỏa ánh sáng âm dịu như cầu vồng dịu dàng. Một số viên đá đặc biệt và rất hiếm, là quà tặng của những Unicorn, đặt ở những góc phong thủy được lấy từ cây Pha lê, tạo nên cảm giác mát lành. Đôi lúc cảm tưởng như những ánh sáng ấy có thể lan ra, tỏa những đốm lấp lánh trong căn phòng, tựa như đom đóm vậy.


      Người Sagitta mừng tân gia bằng cách tặng người khác những chậu hoa của sự sống sinh sôi và sung túc, vị Forcefield thì tặng nguyên một cái vòm cây bám vào cửa ra ngoài ở căn trên nhà, mọc từ một chậu cây được đặt kí sinh bên dưới chân cổng. Không phải lỗi tại cậu vì có thể làm nó bám luôn thành một cái vòm cửa như vậy.


      Ngắm nghía cái cửa hoa một cách khá vui vẻ, do tâm trạng hưng phấn nên đã làm luôn một cái vòm hoa xích đu khác dù phải nhờ sự trợ giúp từ Luth và sức chở của các vị rồng.

      [...]

      Monoceros thay đổi một số cấu trúc, tạo ra khu vực các phòng từ những khu vực lõm có sẵn trong thân cây theo yêu cầu của tiểu Khoan và để em trang trí theo ý mình muốn, trừ căn phòng riêng là do cậu thiết kế. Forcefield tận dụng sự có sẵn của những địa hình vật lí, nhà Tiểu Khoan ở trong cây, nên việc thay đổi cấu trúc và biến đổi vị trí của những hõm cây một chút cho phù hợp với thiết kế nói chung thì nằm trong khả năng của Forcefield. Còn lại, họ vẫn phải thuê người lên giúp đục khoét, đào sâu hơn để mở rộng diện tích. Do xây nhà mấy ngày luôn ở tình trạng lao lực luth nên tần số cậu tựa vào lưng cô bé để nghỉ cũng tăng lên, ngủ giữa các buổi cũng nhiều hơn. Trong một lần tựa có nhẹ nhàng hỏi.

      "Em... có định mời ai tới tiệc tân gia không?"

      Phả nhẹ một hơi ấm nóng, tiệc có thể có, có thể không, bạn bè cũng có thể nhiều hay có thể ít, quan trọng là đó là những người thân thiết đã ở với họ một thời gian, và mong sẽ tiếp tục cùng nhau có nhiều khoảng khắc hơn nữa. Nếu được cho phép, sẽ có vài lần thanh niên trượt gục xuống đùi. Tình trạng buồn ngủ luôn là tình trạng dễ bám hơi người của con sói xù lông đội lốt con người.

      [...]

      Mất kha khá thời gian mới hoàn thành một căn nhà ở khu vực 100 mét vuông, hoàn toàn là tự thiết kế từ đầu chí cuối. Một vài tinh linh của rừng có tới thăm ngôi nhà đậm chất thiên nhiên này, kiến trúc của nó làm họ cảm thấy vừa lạ vừa quen. Các tinh linh giống như những cô tiên bé nhỏ ở Sagitta, họ tặng những món quà kì lạ theo cách riêng của mình để mừng hàng xóm mới của mình.

      Một khu vực có thể đông vui khi muốn, nhưng có thể tĩnh lặng khi cần.

      "...Thích không?"

      Xây xong rồi mới hỏi, đúng là luôn có những hành động kì cục. Thanh niên hỏi xong thì chỉ biết vò đầu cười nhẹ nhàng, càng buồn ngủ càng dễ hành động kì cục. Một tinh linh nhỏ bay tới, chạm khẽ một cái vào bên vai đủ để cậu nghiêng sang bên cô bé con. Những tinh linh đôi lúc có những sense riêng về chuyện này nhạy đến kì lạ.


      @Futabata

      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 29-04-2018 lúc 23:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #37
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      20.7.818
      [Áthas] Tân gia

      <<<








       

      *Vòm cây, nếu từ trong phòng nhìn lên.



       

      * Diện tích 100m2, là một mảnh vườn có cây đại thụ rất, rất lớn.
      Nhà bếp và công trình phụ đều ở dưới mặt đất.




       

      *Phòng khách và bếp. Thanks Tim Tim đã giới thiệu!!!



       

      *Hiên nhà ở tầng trệt (có thể dẹp hết đồ đi để bạn Rồng nào đó lăn lăn)



      Người Sagitta mừng tân gia bằng cách tặng người khác những chậu hoa của sự sống sinh sôi và sung túc, Monoceros thì tặng nguyên một cái vòm cây bám vào cửa ra ngoài ở căn trên nhà, mọc từ một chậu cây được đặt kí sinh bên dưới chân cổng. Không phải lỗi tại cậu vì có thể làm nó bám luôn thành một cái vòm cửa như vậy.


      Bên cạnh cái cửa hoa còn có một vòm hoa xích đu.

       

      *Phòng riêng, designed and interiors by Mono.



      Căn buồng được tạo ra trên cao đầu tiên là buồng riêng với phong cách lai giữa kiến trúc Orion, nhưng mang nét cổ điển nhờ màu của gỗ. Từ cửa sổ nhìn có thể bao quát bầu trời phía trên. Từ vị trí trên cao tưởng trừng có thể chạm vào cả bầu trời. Giữa những chiếc đèn được treo trên cột nhà, là những loại đá sáng đặc biệt, tỏa ánh sáng âm dịu như cầu vồng dịu dàng. Một số viên đá đặc biệt và rất hiếm, là quà tặng của những Unicorn, đặt ở những góc phong thủy được lấy từ cây Pha lê, tạo nên cảm giác mát lành. Đôi lúc cảm tưởng như những ánh sáng ấy có thể lan ra, tỏa những đốm lấp lánh trong căn phòng, tựa như đom đóm vậy.


       

      [/tab]
      *Phòng đọc sách của Monoceros, trong có võng và bàn nhỏ, tiểu Khoan thiết kế và tự tay bài trí.



      Trên bàn sách bày một đám fluffy chặn giấy:



       

      *Tổ của Ánh Tim, bài trí tùy vào ý Tim Tim nha.



       

      *Cửa sổ phòng Tim Tim, tiếng suối êm và mát như tiếng nhạc
      (vì hình như Tim Tim rất thích nhảy suối).




      Trên bàn sách cũng lại spam một đám fluffy:



       


      1. Quà tân gia tiểu Khoan tặng Monoceros, vì em nghĩ rằng ngày này mình nên tặng quà chứ không phải nhận quà, chia niềm vui nhận kỷ niệm: golden moon
      When you see the moon rising in the spine forest, you can hear the wolf howl. Children of the moon, hunt in the mist, wild and can't be tamed.

      Hình full nhìn cho đẹp.


      @InoyamaManaLisa

      2. Quà tân gia tiểu Khoan tặng đồng unit là một đồ trang trí bằng bông xinh xinh
      Đồ trang trí bằng bông nhìn rất ngon miệng, có thể bóp mỗi khi xì trét.


      Credit to the artist.
      và một cặp bông tai handmade lavender rain
      Summer in mediteranean field, can you feel the warm drops and the smell of lavender? And sweet orange fragence in the air, and the lingering hint of nostalgia for the sun's presence. The earth is new, and crickets sing in the bushes.


      Credit to the artist.
      .

      Cùng trong hội bạn gái, Lana nhận quà từ tiểu Khoan là stainless steel earring
      Lapis lazuli. (<~~ bấm vô nghe nhạc nhen)



      Credit to the artist.
      .

      Niềm vui là để trao đi, khoảnh khắc là để ghi nhớ.

      @Lia Fáil @Lufika

      3. Tiểu Khoan chọt chọt hai người bạn rồng của Ánh Tim, rồng trắng thì đã có gặp sơ vài lần, còn Yule thì là chiến hữu ở Cosmographia, (và sau mốc thời gian này còn có cả Kadesh). Ánh Tim thì chắc cũng hay lăn qua đây chơi cùng hai đứa trẻ rồi, thi thoảng khéo còn rủ nhau nhảy suối. Vậy là nhân dịp hôm tân gia, tiểu Khoan bèn gửi tặng mỗi rồng một món quà:

      Amethyst dream
      Why do birds suddenly appear every time you are near?
      Why do stars fall down from the sky, every time you walk by?


      Credit to the artist.

      Morning on the mountain top

      Clear storm
      Gửi kèm một tấm thiệp phát nhạc: Magical dream, may you be their protector.


      Credit to the artist.


      Với lại cũng ngỏ lời mời họ có rảnh rang thì qua ăn uống một buổi, nếu có ai rảnh thì có thể cùng nhau đi kiếm nguyên liệu nấu ăn chung. Áthas là vùng đất của niềm vui, rất trù phú, món ngon trong rừng cũng rất nhiều (mà căn bản là em mới chỉ quen thuộc khẩu vị của Ánh Tim, mà hình như khẩu vị của các rồng khác nhau cũng khác nhau). Làm nhà không vội, tiểu Khoan chỉ hi vọng mọi người đều vui, quây quần cùng nhau và cùng hai đứa trẻ đang dựng nhà. Cô gái nhỏ cũng muốn chia sẻ thêm một ít thời gian với những người bạn kỳ diệu mà mình có may mắn được gặp này, hiểu thêm về cuộc sống của họ. Nói ra thì ăn uống chính là cách để hiểu và cảm nhận nét độc đáo về văn hóa khác biệt nhanh nhất, triết lý ẩm thực và triết lý sống nói chung cũng không khác biệt là mấy.

      Thật ra chỉ là rủ rê ăn uống mà thôi. @Tím @Kinyōbi @Arthur Kirkland

      4. Cừu vàng mang ba thanh brotherhood dagger
      Quà tặng tân gia từ tiểu Khoan, kèm thêm mẩu giấy găm kèm: "Ăn đậu hũ cay xào thịt không các anh ơi? Với cả miến tôm nữa nhé?"

      Credit to the artist.
      , gửi kèm tới mỗi người một set khoai nghiền trộn thịt chiên xù
      Bánh khoai tây chiên xù được xem là món ăn đứng trong top các món ăn vặt được giới trẻ yêu thích, những chiếc bánh với vỏ ngoài giòn tan, bên trong mềm dẻo của khoai tây tạo nên vị hòa quyện thật hấp dẫn.
      đầy vun tới trao tận tay hai rear bros đã cùng vượt Cosmographia + 1 rear bro đã từng gặp cuu vàng khác (vì nghe đồn là chỉ cần có bánh các bros sẽ qua). Một người là anh hai, một người là anh rể, cùng với một người là bạn của anh hai và anh rể.

      Chỉ là một lời mời đơn giản rủ rê ăn uống cùng với một món quà chia sẻ niềm vui từ gia chủ.

      @Peacerod @Arshes @BubbleTea

      5. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà tiểu Khoan đã nhờ được người cá chuyển quà cho ông Rùa Đảo, cứ mặc định là ông ấy không thấy lạ khi tân gia người ta đi tặng quà chứ không phải đi nhận quà. Đây hem phải tập tục của loài người, nhưng mà kệ đi.

      Hộp quà lót bằng lá thông, trên phủ một lớp lụa mỏng, trong đặt một chiếc nhẫn:

      A band of turtles
      Nhẫn đeo vào móng chân, một đàn rùa rùa để bơi với ông rùa cho ông đỡ cô đơn lúc chị người cá không qua chơi. Kèm theo lời nhắn "Ông ơi con xây được nhà rồi."


      @Mya0505

      6. Beeheeee. Beehee beehee. Beeeheeeeeheeeee. - Porthos nói, ý là, em lại tăng cân rồi (ngoài ra thì đây không phải là sắp nhỏ nhà em đâu). Hôm đó Porthos bưng về một hộp quà:

      A box full of sheep plushies
      Một bể fluff. Rất fluff. Vô cùng fluff. Rất thích hợp để ụp mặt.


      Kèm một tờ giấy nhỏ thơm mùi hoa mộc:

      Em có nhà mới rồi, ở Áthas, rảnh thì ghé chơi nha.
      @Sil'Arc

      7. And also last but not least, quà tặng người anh hai đã cho em nhỏ chép bài hồi đầu năm (cũng như sát cảnh trong bài thi tuyển Kỵ sĩ từ trước đó nữa):


      Áo len thời trang may tay, từng con mèo trên áo đều được thực hiện bởi thủ pháp needle felting (nghe đồn là từ lông cừu chứ không phải lông mèo thật, để phòng trường hợp có thể dành cho ai đó bị dị ứng lông mèo - dù không biết chính xác người nhận có bị dị ứng lông mèo hay không nhưng thân làm một Y thuật sư người tặng cũng không thể bỏ qua những trường hợp như vậy). Ngoài ra lông cừu cũng là vật phẩm cây nhà lá vườn.

      Lâu không gặp. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

      K.
      @ruichan
       







      Sửa lần cuối bởi Futabata; 24-06-2018 lúc 00:43.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #38



      Thời gian: 818 - Tuần 18
      Địa điểm: Áthas

      ----------------------------------------------


      Tiếng suối chảy róc rách, trong một khoảng rừng còn thấm đẫm sương mơ. Cậu trai ngồi kế bên bờ suối, hai chân ngâm dưới làn nước lành lạnh. Mikael có vẻ không hề hấn gì với cái lạnh thật, cứ ngoe nguẩy trong dòng nước ngay sát cậu.

      Lạch bạch trông như vịt-- à thôi.


      Trả lời kèm trích dẫn




    9. Khu dân cư phía Nam - Athás | Tháng 8 năm 818


      "Vì sao ngài cảm ơn em? Đó chỉ là suy nghĩ thông thường thôi. Em dễ gần với người Sagi, em cũng cảm thấy thế với ngài."

      Kì thực mà nói Shelby đối với những người đồng hương thì có cảm tính về họ mạnh mẽ lắm. Nếu ngài Alma không phải người Sagitta, cô cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm tính tốt như vậy về ngài ngay từ lần đầu gặp mặt nữa. Shelby lắc đầu, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh một cái đèn lồng rất to mà cô từng thả hồi còn ở quê hương, dưới gốc cây đại thụ của đền nguyện ước.

      "Em không phải cô bé, ngài Alma. Đặt tay lên đây đi." Cô kéo tay Alma đang ở trong tay mình, đặt hờ vào những làn tóc mái. "Ngài đã hình dung ra em cao chừng nào chưa? Em có là cô bé với ngài đi nữa, trong mắt người khác em cũng là một thiếu nữ đó."

      Thật ra cô chẳng rõ ngài nói đùa hay nói thật, cô cứ thế, nói những gì mình nghĩ, cảm thấy dễ dàng như không. Cô đã nói là từ lần đầu gặp ngài đã có cảm tính rất tốt mà, và vì đã từng nghĩ ngài Alma cũng là người Sagitta, cô không cảm thấy mình phải giữ lại những lời nói của mình.

      A, nhưng mà còn tùy trường hợp nữa!

      Khi họ đặt chân lên những bậc thang của đền, cô có chút lo lắng nhưng thật sự chúng không phải những gì có thể làm khó Alma. Ngài là kị sĩ trưởng của đội trinh sát mà nhỉ, rừng cây núi đá chắc cũng không cản được, nói gì những bậc thang.

      "Em tự hỏi ở đây có lễ hội nào không, ngài Alma? Ngài đã từng tham gia cái nào chưa?"



      [1][2][3][4][5][6] @Mya0505
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #40


      <<< [Áthas] Suối vắng | 7/818



      Ngủ giữa ngày quá nhiều không phải là chuyện tốt, nhất là khi còn là ngủ ngon. Tỉnh dậy sau mỗi giấc ngủ không mộng mị với cái đầu xù như thường khi, vương mùi vỏ óc chó thoang thoảng như tay ai đó dịu dàng xoa lên, cậu trai sớm phát hiện ra ngay lúc cơn đau đầu ập tới. Urgh, lần sau phải chọn giờ ngủ kĩ hơn. Uta bên cạnh cô chủ ngồi vẫy vẫy tai, vô cùng cute nhưng trong đầu thì đang cười vô mẹt cậu chủ của nó. Cục tuyết bò lại lên đùi của cô chủ để ngồi, trong khi có người cuốn chăn cũng bò lại, tựa nhẹ vào thân hình nhỏ nhắn để nhìn những hạt bên cạnh.

      "Hạt óc chó?"

      Là người Sagitta nên nhìn những hạt nhanh hơn một chút, thanh niên lấy tay còn bám chăn mỏng vòng qua ôm người yêu vào lòng, ngồi đợi cho đến khi xung quanh hết nổi bong bóng sleepy như manga.

      "Có cần ngủ không?"

      Tựa trán vào vai tiểu Khoan rồi hỏi nhỏ, dù cậu không nghĩ ngủ lúc này là tốt, nguy cơ ăn đau đầu như cậu là rất cao, nhưng cô bé dường như thức nãy giờ. Uta vẫn tiếp tục lăn một cách ngẫu hứng trên đùi cô chủ, như thể nó đang tìm cách mát xoa nhưng không có học qua một lớp mát xoa bài bản nào hết. Thật ngốc nghếch. Monoceros đưa tay nhéo tai con chubby một cái.


      [...]


      “Ăn nữa nha? Em làm thêm một ít?”

      Định nhắc lại lời hôm ở tiệm bánh thì thấy mắt người yêu, rồi cái khăn chấm bên khóe miệng. Thanh niên thở dài, não vẫn tiếp tục chầm chậm liệt kê ra danh sách dài để tiểu Khoan ăn vào một chút. Dù cho cậu biết tiểu Khoan khi cảm thấy muốn sẽ ăn. Nghiêng đầu sang tựa vào bàn tay nhỏ nhắn bên má. Sương lạnh làm cảm giác ấm áp chuốt lên một cách nhẹ nhàng và bình yên. Có tiếng nói nhẹ nhàng như của những tinh linh buổi sớm, như hoa chuông rung rinh bên tai.

      Những đứa con, giữa tán là rừng nguyên sơ, đang nghĩ gì vậy?

      Đang nghĩ gì vậy.

      Đang nghĩ gì vậy.


      Lặng lẽ áp tay lên bàn tay thiếu nữ trước mặt, cậu thanh niên cười nhẹ.

      "Cũng không cần, để anh tặng em thứ này."

      Một sợi dây leo trườn xuống góc bên dưới của căn nhà, cuốn vào bên trong một chiếc hộp nhỏ, rồi trở về bên chỗ họ với một chiếc vòng hoa nhỏ nhắn. Bandeau de feuille, theo cách gọi lãng mạn hơn của nó. Hoặc theo cách mà cậu muốn gọi. Lùa nhẹ tay vào mái tóc đen tựa như màn đêm, từng lọn tóc trượt qua những ngón tay dài, trước khi người thanh niên đặt lên đó chiếc vòng miện, theo một cách nào đó, những bông hoa trên đó như đang nở bung ra, hút vào ánh sáng của trăng chiếu xuống, tôn lên vẻ đẹp của người con gái.


      Những người con của rừng, đang nghĩ gì vậy.

      Đang nghĩ gì vậy.

      Đang nghĩ gì vậy.


      Tự nhiên cậu cảm thấy bị khó thở, quay sang ho khan một tiếng. Uta đang nghịch bộ đồ chơi đồ ăn của mình quay sang nhìn trớt ching. Nó biết cậu chủ sẽ không nhận cậu vừa ho vì điều gì. Monoceros vò tóc, giấu sự bối rối sau một nụ cười nhẹ nhàng.

      "Ngoài ra, các tinh linh cũng có quà."

      Một bộ váy trắng vô cùng đơn giản, dài quá đầu gối. Với chất vải mà dường như trong lúc may vương thêm một chút điều kì diệu đến từ đôi cánh của những tinh linh, gồm hai lớp, lớp vải phủ ngoài mỏng như sương, mượt như làn suối. Thanh niên sau đó chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn người con gái trước mặt, như thất thần một lúc, rồi chợt đưa tay ra.

      "Một điệu nhảy, sau một giờ nữa, ổn chứ?"

      Dù họ mới chỉ xong được một vài phòng, nhà bếp là hoàn thiện nhất, có một bộ đĩa nhạc và một cái máy chơi đĩa nhạc cũ rích. Chim muông rả rích không còn nhiều, gió vỗ vào lá làm nhạc nền. Một vòng hoa đội đầu, và một chiếc váy mới nhẹ nhàng như kết tinh từ ánh sáng của mặt trăng.

      Cũng là lí do cậu nói, họ không cần ăn quá nhiều.

      "Thực ra cậu không muốn cô chủ làm quá nhọc chứ gì." - Uta làu bàu nghĩ thầm ở góc, tiếp tục trớt ching dù vẫn ngồi ngoan.

      --------------------

      Hidden item: "Bandeau de feuille" - Chỉ được open public khi đúng thời điểm.



      @Futabata

      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 25-05-2018 lúc 17:17.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:07.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.