oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle >

Trả lời
Kết quả 321 đến 330 của 349
 
  • Công cụ
  • Hiển thị


    1. 19/03 - Chiều

      <<<<







      .


      ... Em xin lỗi. Phòng em là phòng số 666 đó. Em ra cửa đợi anh rồi nè.





      Deliah, mày là đồ ngốc.

      @InoyamaManaLisa
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #322
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702


      Loài lưỡng cư trố mắt nhìn tin nhắn. Nó có cảm giác hình như cừu ngoan biết cái gì đó mà nó không biết...




      .


      Tự dưng anh nhắc tới thằng cha xấu xa biến thái mất nết khốn nạn đó làm gì?

      Nửa tiếng hả? Ok, anh ra đó trước đi, tôi ra ngay.








      <<<


      @Shin Ăn Hại: Fane ơi, cậu mở tt bên tiệm nha Ọ v Ọ


      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #323



      .
      : D ???

      Chồng ta ở đâu cơ?


      Satanael

      Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 10-04-2017 lúc 02:28.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #324


      .
      Được chọn hay không được chọn, có số cả rồi.

      Dù thế nào thì con gái mị cũng sẽ tiếp tục long nhong tại DC theo cách của nó thôi, chắc cũng chả có gì thay đổi đâu.

      Trừ phi trên cái chỗ đấy có bait thằng Alucard ở đó thì chắc con Nát còn xem xét cheat... À mà thôi...


      Satanael
      Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 09-04-2017 lúc 04:52.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #325
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642



      Anh trợn mắt nhìn tin nhắn. Ê cái gì vậy? Trực giác loài quỷ hả?




      .

      <<<

      Không có gì quan trọng đâu, chỉ là hôm nọ tôi gặp ác mộng về việc một ông già tạt acid mình vì mình nói chuyện với bồ ổng nên đâm hoang tưởng ấy mà.

      [emo con chó nâu ôm tai]

      Ừ vậy để tôi ra đó trước chờ cậu.









      @Aria Verlotte ok Nao / r \


      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #326
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831




      .


      Xin lỗi vì tin nhắn này đã làm phiền bạn.

      Chắc là thế giới sắp tận thế rồi, có lẽ sẽ không có bao nhiêu dịp chúng ta tụ họp được nữa, Arkcadia bây giờ cũng không còn bao nhiêu nơi lành lặn. Sau rất nhiều chuyện buồn như vậy, bây giờ có lẽ không phải dịp thích hợp, hoặc chính là dịp thích hợp nhất, tôi rất mong tất cả mọi người có thể cùng gặp nhau một lần cuối và tạo nên những kỉ niệm vui vẻ tại bữa tiệc trà mà các cô gái của Arkcadia đã tổ chức.

      3:00 pm chiều mai, ngày 9/4, nếu bạn có thể tham gia, xin hãy có mặt tại rừng Đại Nụ năm xưa.

      Một yêu cầu nho nhỏ cho những người tham gia là xin hãy chuẩn bị một món quà, và nó sẽ được tặng cho một ai đó mà bạn sẽ gặp gỡ tại bữa tiệc. Rủ bất cứ ai bạn muốn đi cùng bạn nhé.

      Nếu được thì xin đừng từ chối.

      Thân

      Lia Fail



      1. Tin nhắn này được gửi đến số thuê bao của tất cả mọi người còn sống tại Arkcadia. Xin lỗi những ai không muốn nhận mention nha. / r \

      2. Mỗi người tham gia có mặt tại Rừng Đại Nụ luôn ngay từ lúc này.

      3. Và mỗi người tham gia phải chuẩn bị một món quà bất kì do bản thân chế ra, mang theo effect do chính bạn lựa chọn, ví dụ như: chuyển giới, roleplay một người khác trong bữa tiệc, ghét thậm tệ rank cao nhất v.v...

      4. Quà sẽ được tặng random theo cách bốc số, người nhận sẽ phải thực hiện effect đó. Effect chỉ duy trì đến hết bữa tiệc.

      5. Quà được mang về nhà làm kỉ niệm. (inlove)

      6. Cảm ơn Celes vì ý tưởng này. <3

      P/s: Ai có muốn tặng quà riêng cho ai thì tự chuẩn bị nha. <3




      @Tâm Sự EVA @Aria Verlotte @Gingetsu@InoyamaManaLisa @Lufika @Mực Nướng@Shin Ăn Hại @HT Rosa @Mya0505 @☆ LAM ☆ @Roru @Maeda Rinky @Arshes @Kurama @Wes. @Vanilla Jeje @Seven Muller @annalinh83 @Scheherazade @Hột Vịt Lộn @tea&coffee @hpkid2002 @.Tiểu Vũ. @Violet Nightshade @Alfred F. Jones
      Sửa lần cuối bởi Lia Fáil; 08-04-2017 lúc 22:59.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #327
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831




      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #328
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702


      Nghe trong gió có tiếng Cuu.

      Cái nhìn của loài lưỡng cư dán chặt vào màn hình, như thể muốn đâm xuyên qua điện thoại và đục một lỗ to chà bá trên mặt loài cừu.




      .


      ...Tạm tin anh lần này. Để tôi biết anh đang giấu diếm gì đó liên quan tới tôi là anh chết chắc nha cừu.

      Đang trên đường đến.








      <<<


      @Shin Ăn Hại


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #329



      Mia đang ngủ ngon giấc bỗng dưng nghe thấy giọng mình trong điện thoại kêu "Tin nhắnnnnn" với âm lượng rõ to làm cô bé giật mình hết hồn. Chả là tự ghi âm báo cho đỡ quên cơ mà quên béng mất chưa chuyển sang chế độ ban đêm. Mắt nhắm mắt mắt mở, mơ mơ màng màng bấm reply.




      .


      Vì tôi thích đó.

      Tôi muốn giữ mọi người bên mình, lâu hơn một chút. Ai cũng sẽ đến, mình hông thể ở lại phía sau được, đúng hông. Cho dù mọi thứ có thể hông tốt đẹp như mong muốn, nhưng ít nhất, sẽ được ở đó bên cạnh những người thương yêu từng giây từng phút đến cuối cùng.



      Satanael



      Sau đó cô bé tự dưng nghĩ ngợi mông lung giây lát rồi ngủ tiếp. Chả biết trong tháp là màu gì nhỉ...








      .

      Đi vô tháp là chap cuối rồi đúng hông, cho nên tại sao lại hông vô chứ.

      Công túa tiên cá đã hông thể có một cái kết nhất định (trong ES), người cầm không muốn Mia cũng dang dở như thế nốt. Đã lết được đến đây rồi thì ít nhất phải được một cái kết trọn vẹn chứ nhỉ, cho dù e là sẽ hông như ý con bé ;A;



      Satanael



      Sửa lần cuối bởi HT Rosa; 14-04-2017 lúc 13:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #330
      Tiếp theo của post này, có lẽ là một khoảnh khắc nào đó của ngày ấy, khi nàng có thời gian dừng lại nghỉ và...

      Nàng ở đồn cảnh vệ Polizei khi ấy, bên cạnh là một con rồng bất tỉnh và cái điện thoại sắp hết pin, với tin nhắn tới bùm bùm bùm từ anh đồng nghiệp Arian Avery và lẫn đâu đó có vài tin nhắn của Jelena... Nàng đọc tin nhắn của Jelena trước, không phải vì thiên vị, mà là vì thằng đồng nghiệp nhắn nhiều quá nhanh quá đọc một lượt éo hết được...






      .
      Mình vẫn ổn, bồ đừng lo. Mới đầu cũng có xíu rắc rối, nhưng mình chạy nhanh lắm, bồ yên tâm! CX

      Khi nãy đang trên đường đi nên mình không có kiểm tra tin nhắn, hình như anh Arian lại tái phạm bệnh spam tin nhắn rồi, mình đang kiểm tra tin nhắn...

      Giờ mình đang ở đồn cảnh vệ! Với người quen, sẽ ổn cả thôi.

      Dù sao thì bồ cũng nhớ cẩn thận nhé. Không được chủ quan!





      Sau đó, nàng bắt đầu mở tin nhắn của Arian ra. Khổ nỗi, tới lúc ấy anh chàng vẫn còn đang nhắn tin bùm bùm tới, nên là... chẳng mấy chốc, hòm thư đầy. Và rồi tiếp theo, mọi chuyện diễn ra như đã viết ở đây.




      .
      ...

      Anh đang nhắn cái gì thế Arian...

      Anh có ổn không...

      X'S





      Nàng nghĩ một lúc, cảm thấy không ổn cho lắm, nhưng lại không biết phản ứng sao. Nên nàng đem chiện này kể một cách tóm gọn và ý nhị cho Jelena nghe qua tin nhắn, sau đó...






      .
      ...

      Bồ thấy... Có phải Arian bị nhiễm thứ xanh xanh đấy rồi không...

      Mình nghi lắm...






      +1 bond/point rank cho hai thanh niên lầy lội bên trên.


      @Violet Nightshade @Scheherazade
      Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 09-04-2017 lúc 04:55.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 19:18.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.