|
|
Công cụ |
Hiển thị |
Hay nhay tùy ngươi thôi, nhưng sự thật thì plot FZ có chiều sâu và dev nhân vật vẫn thất tốt hơn hẳn Re0.
Re0 theo xu hướng giải trí, fetish, moe và happy end nên thỏa mãn đa số hơn.
Bản thân mình enjoy mấy bộ Re0 hơn hẳn mấy bộ S;G nhưng xét ra thì những bộ như S;G với FZ vẫn có gì đó ám ảnh hơn.
S;G lẫn F/Z, hoặc Madoka, Shinsekai Yori, etc, các bộ này thường cho cậu thứ gì đó để ngẫm nghĩ mỗi khi xem xong chứ ko phải chỉ đơn thuần là giá trị giải trí. Lấy vd như S;G, đó là time travel theory, khi xem xong thì sẽ rất thú vị nếu mổ xẻ kiếm plot holes, xem các sự việc/tình tiết được bố trí như thế nào dựa vào quy tắc mà tác phẩm đã đặt ra.
Còn F/Z là lí tưởng của master, servant, cách mà những người này nhìn đời với con mắt của họ và mong ước khi có được chén thánh.
-----------------o0o-----------------
Mình xem anime như xem phim ảnh đời thường (là 1 đứa rất ghiền Hollywood =) ), anime nó cũng giống với nghệ thuật thứ 7. Đó là có những bộ mang tính giải trí về hình thức, và cũng có những bộ mang nặng tính nghệ thuật, giá trị về nội dung. Tất nhiên là vẫn ko hiếm những tựa thỏa mãn đủ cả 2 yếu tố trên.
Việc xem và tận hưởng một bộ vì hình thức, hoặc nội dung đều là các lí do chính đáng. Điểm này mình muốn làm rõ ở đây, hoặc ít nhất là với những ai đọc đc post này. Lấy ví dụ về các bộ phim của Hollywood, những tựa nặng tính giải trí về hình thức như Pacific Rim, Avatar, 300, Civil War, Inception mình đều enjoy như các tựa nghệ thuật Hurtlocker, No Country for Old Men, Crash, Black Swan, Birdman. Tất nhiên là với những bộ dung hòa được 2 yếu tố trên như trilogy TDK của Nolan, Whiplash, series truyền hình Band of Brothers, BB, GoT thì lại càng thích.
Nhưng lúc xem thì mình luôn biết rõ, là mình xem vì lí do gì, và tác phẩm có yếu tố gì cuốn hút mình. Vd đối với một thứ nặng về hình thức thì sẽ có những quy chuẩn riêng(của mình) để đánh giá, những bộ nặng về hình thức thì không đặt cao yêu cầu về mặt nội dung/nghệ thuật(nhưng chí ít cũng phải thuộc dạng xem được). Để rồi khi xem sẽ điều chỉnh thước đo cho hợp lí.
- Và anime nó cũng như vậy. -
Xét về mức độ giải trí thì Re:Zero có thừa và hoàn toàn xuất sắc ở khoảng này, mình phải công nhận. Nó làm quá tốt để lôi kéo đại bộ phận khán giả theo dõi. Thế mạnh của bộ là nó biết sử dụng những thứ đậm tính giải trí, thị trường để phục vụ khán giả, làm thỏa mãn người xem. Và trong 2 mùa gần đây thì không tác phẩm nào có thể qua mặt được Re0 về khoảng này.
TUY NHIÊN, người xem cần phân biệt được, Re0 nó thiên về khoảng nào hơn, và những yếu tố gì trong tác phẩm có thể được cải thiện hơn => ĐÂY LÀ MỤC ĐÍCH CHÍNH mà bài review này muốn truyền tải. Re0 là một bộ không tệ, nội dung và phát triển plot ở mức khá nhưng đây vẫn là tác phẩm nặng về tính giải trí hình thức hơn là về mặt nội dung/nghệ thuật.
Còn chuyện chỉ trích(hay còn gọi theo nghĩa tiêu cực là "chê") là chuyện rất-bình-thường. Vd như Superman & Batman hay Ghostbusters (female ver) vẫn bị chửi nát , nó xảy ra như cơm bữa, cứ lên imdb đọc review về phim ảnh là sẽ thấy có review khen, chê, tóm lại là đa chiều, nhiều luồng.
Nhưng "chỉ trích" là phải có lập luận, lí lẽ đàng hoàng và trong khuôn khổ văn hóa để thảo luận. Mình không bao giờ khinh người khác và nhắm vào taste họ để chỉ trích, nhất là với những người thích xem các tác phẩm nặng về giải trí/hình thức, vì mình cũng rất hay như vậy (moe show là nuốt tất )
Còn chê/khen mù quáng mà dẻ bỉu, chửi bới vô văn hóa, ko tiếp thu, nhắm vào taste, khinh kẻ khác thì chả khác gì nhau. Đây mới đáng để lên án.
Cộng đồng A-M VN nên có cái nhìn thoáng hơn, khen chê trong khuôn khổ văn hóa, có chừng mực. Thế thì các cuộc tranh luận mới sâu, đa chiều và constructive
Sửa lần cuối bởi vforvendetta; 27-09-2016 lúc 02:14.
Bạn bảo bộ này mang đậm tính giải trí thì mình công nhận, nhưng chê cốt truyện kém không có chiều sâu thì mình phản đối.
Nên nhớ đây là chuyển thể từ LN và còn chưa đi được 1/3 quãng đường, và đây mới chỉ là phần định hình nhân vật, xây dựng thế giới quan của truyện.
So sánh với FZ,SG với phần dạo đầu của 1 tác phẩm là rất khập khiễng (mặc dù RZ có thể thua thật, bao giờ LN ra hết rồi tính sau). Biết là khập khiễng nhưng bạn thử chỉ lấy nửa đầu của SG so sánh xem, tất nhiên là không so sánh được vì tất cả mới chỉ là định hình cốt truyện.
Bạn bảo tình yêu của Su với Emi giả tạo,nhưng yêu từ cái nhìn đầu thì sao. Mà biết đâu Su yêu Emi từ trước thì sao, tác giả đưa ra nhiều hint rằng thật ra cậu đến thế giới này không phải lần đầu,và cũng không phải người duy nhất đươc triệu hồi. Có nhiều bí ẩn xung quanh bộ 3 Su-Satella-Flugel (sage phong ấn satella), hay bộ 3 Su-Emi-Satella, tất cả đều rất bí ẩn.
Vụ Rem giết Su, thì không phải sau đó Su cũng trốn chạy đó sao,ở trông thư viện đợi cho qua chuyện đấy thôi. Cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật là mình chết do là kẻ đáng ngờ nhất :V
Cốt truyện tập trung vào drama chứ không phải shounen,nên cái chết nó cũng đè năng tâm lí lắm, cũng cảm thấy đau đớn và thốn tột cùng (chứ không như kiểu có thể chết đi chết lai cả trăm nghìn lần mà chẳng có vấn đề gì hết). Su có nét trẻ trâu,ngang tàn, kiêu ngạo nhưng cũng rất tốt bụng và thấu đáo. Có những lúc mềm yếu gục ngã trước số phận nhưng cũng đã vực dậy chiến thắng số phận.Phải chăng chính điểm này khiến cậu hốt được 1 fan cuồng mang tên Satella.
Khả năng reset có thực sự thuận tiện không khi mà điểm yếu càng ngày càng lộ rõ,với những việc đã xảy ra thì viêc Su trở nên giống hot boy chấn động não cũng là chuyện bình thường. Có thuận tiện hay không khi mà sự kiện 'gì đó' sau ep 25 sẽ xảy ra. Thuận tiện hay không khi lộ đoạn clip 16 phút what if sau những cái chết bi thương của cậu. Vậy thực sự sau những chuyện xảy ra đó reset có thật sự Làm lại từ đầu, hay chỉ là tạo ra những cái bad ở thế giới song song với mình. Nhờ đó Su cẩn thận hơn, nhưng vẫn tiếp tục feed vì địch quá mạnh :V.Tác giả cũng thử what if Su lạm dụng Rbd và quả thật anh trở lên cực kì bá dù chỉ là người thường, và độ điên khùng cũng ở lv thượng thừa.
Bạn thấy sock khi Su lột xác hack não chả kém gì Conan sau ep 18, nhưng để ý kĩ thì thật ra anh ấy thông minh từ đầu rồi nha :V Khi chấp nhận con người thật của mình, nhận ra sự ích kỉ, trẻ trâu, ảo tưởng của bản thân thì cậu đã chính thức trưởng thành (Seri Fate phiên bản người lớn và trẻ trâu chắc bạn cũng thấy sự khác nhau về tính cách lí tưởng, đến cả Shirou với Shirou phiên bản archer cũng khác nhau hoàn toàn). Ở arc 2 riêng chuyện suy luận ra nơi xuất phát của lời nguyền, và tìm ra hung thủ thật sự thì mình cũng cảm thấy là Su nó thông minh rồi.Chẳng qua sự ảo tưởng,bồng bột,tự kiêu của tuổi trẻ làm nhiều người nghĩ cậu ngu ngốc đáng ghét thôi.
Về phần nhân vật, Subaru mình thích hay ghét cốt truyện hấp dẫn thì mình theo thôi. Emi ban đầu thật sự mờ nhạt, nhưng sự thật đằng sau Emi và Puck từ từ sẽ rõ, cái gì bất ngờ thì tác giả ếm hàng về sau thôi. Tạm thời những nhân vật có chiều sâu trong 3 arc đầu là Rem (đã lấy catse và ra sau cánh gà rồi), bộ đôi Wil-The, soái ca Petel
À quên mất bộ này hơi nặng tính giải trí nên hi vọng không harem end, dark end 1 tí cũng được.
Sửa lần cuối bởi frenzy; 29-09-2016 lúc 13:43.
Định hình cốt truyện mà mất đến 25episode, nghĩa là đến 2cour thì quả thật cái lỗi dẫn truyện này nó có vấn đề. Một tác phẩm không nhất thiết phải dài mà vẫn có thể "định hình" đầy đủ chứ chả drag đến như vầy. Tất nhiên vẫn có những bộ dài, mất nhiều thời gian để định hình mà vẫn chất nhưng Re0 ko nằm trong số này.
Su nó là NEET/Otaku. Còn yêu từ cái nhìn đầu là lối viết lười biếng, giống kiểu cứ chấp nhận mà xem chứ khỏi giải thích gì đấy.Bạn bảo tình yêu của Su với Emi giả tạo,nhưng yêu từ cái nhìn đầu thì sao. Mà biết đâu Su yêu Emi từ trước thì sao, tác giả đưa ra nhiều hint rằng thật ra cậu đến thế giới này không phải lần đầu,và cũng không phải người duy nhất đươc triệu hồi.
Lão tác giả muốn bắn hint để phát triển tiếp thì ổng cứ việc làm. Không đánh giá phần này.Có nhiều bí ẩn xung quanh bộ 3 Su-Satella-Flugel (sage phong ấn satella), hay bộ 3 Su-Emi-Satella, tất cả đều rất bí ẩn.
Subaru là neet. Tóm lại mình thấy cậu khá buồn cười khi suy ra được cái điểm này vì trước đó thằng neet này có làm gì, đi gặp ai bao giờ, với làm gì cũng failed chứ ở đó mà vực dậy chiến thắng. Mãi qua thế giới này sau 2/3 show ăn hành mới bắt đầu tự cải thiện bản thân nên cái "điểm" cậu nói nó phi logic ngay từ đầu. Còn nếu Satella chọn Subaru chỉ vì nó(giả thuyết thôi) là thằng Sage phong ấn Satella 400 năm trước, thì chẳng ra Subaru nó là người được chọn? Thế thì khác quái gì đống shounen nhan nhản hiện giờ? Mà thực sự nó cũng đã là kẻ được chọn, được Satella sủng ái với có cái deus ex machina bá nhất thế giới này rồi .Vụ Rem giết Su, thì không phải sau đó Su cũng trốn chạy đó sao,ở trông thư viện đợi cho qua chuyện đấy thôi. Cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật là mình chết do là kẻ đáng ngờ nhất :V
Cốt truyện tập trung vào drama chứ không phải shounen,nên cái chết nó cũng đè năng tâm lí lắm, cũng cảm thấy đau đớn và thốn tột cùng (chứ không như kiểu có thể chết đi chết lai cả trăm nghìn lần mà chẳng có vấn đề gì hết). Su có nét trẻ trâu,ngang tàn, kiêu ngạo nhưng cũng rất tốt bụng và thấu đáo. Có những lúc mềm yếu gục ngã trước số phận nhưng cũng đã vực dậy chiến thắng số phận.Phải chăng chính điểm này khiến cậu hốt được 1 fan cuồng mang tên Satella.
Như đã nói, cái đám waifu bait của ảnh plot shield quá dày nên kiểu gì cũng chẳng mất mạng nổi. Mà hình như bạn không theo đọc thread này ngay từ đầuKhả năng reset có thực sự thuận tiện không khi mà điểm yếu càng ngày càng lộ rõ,với những việc đã xảy ra thì viêc Su trở nên giống hot boy chấn động não cũng là chuyện bình thường. Có thuận tiện hay không khi mà sự kiện 'gì đó' sau ep 25 sẽ xảy ra. Thuận tiện hay không khi lộ đoạn clip 16 phút what if sau những cái chết bi thương của cậu. Vậy thực sự sau những chuyện xảy ra đó reset có thật sự Làm lại từ đầu, hay chỉ là tạo ra những cái bad ở thế giới song song với mình. Nhờ đó Su cẩn thận hơn, nhưng vẫn tiếp tục feed vì địch quá mạnh :V.Tác giả cũng thử what if Su lạm dụng Rbd và quả thật anh trở lên cực kì bá dù chỉ là người thường, và độ điên khùng cũng ở lv thượng thừa.
Còn thế giới song song trong Re0 vẫn chưa confirm(mà chắc cũng ko dám xác nhận vì nếu nhét đống thế giới song song vào thì coi như phá luôn plot) và cái cậu đang nhầm là Subaru chỉ "nằm mơ" nhìn thấy những trường hợp ảnh chết thì thế giới sẽ tiếp diễn ra sao nhờ vào năng lực tiên đoán của witch. À mình cũng có nắm source đấy nhé =).
Mình chỉ đánh giá cao có Fate/Zero thôi, ko bàn đến F/SN. Trong arc2 hết quá nửa thời gian là loop lại trong tòa nhà roswaal, vấn đề khá lan man, chủ yếu là show gore giải trí khán giả. Cuối arc2 ảnh có thể thông minh ra chút nhưng sang đầu arc3 thành ngu trở lại. Vấn đề ở đây là cách phát triển plot, tác giả đều cho anh cực kì retard để ăn hành ở đầu mỗi arc rồi cuối mỗi arc sau khi trải qua x lần loop, bị tra tấn hãm hại đủ kiểu ảnh mới thông minh ra. Và cái công thức này từ arc2->3 vẫn chẳng thay đổi gì nhiều.Bạn thấy sock khi Su lột xác hack não chả kém gì Conan sau ep 18, nhưng để ý kĩ thì thật ra anh ấy thông minh từ đầu rồi nha :V Khi chấp nhận con người thật của mình, nhận ra sự ích kỉ, trẻ trâu, ảo tưởng của bản thân thì cậu đã chính thức trưởng thành (Seri Fate phiên bản người lớn và trẻ trâu chắc bạn cũng thấy sự khác nhau về tính cách lí tưởng, đến cả Shirou với Shirou phiên bản archer cũng khác nhau hoàn toàn). Ở arc 2 riêng chuyện suy luận ra nơi xuất phát của lời nguyền, và tìm ra hung thủ thật sự thì mình cũng cảm thấy là Su nó thông minh rồi.Chẳng qua sự ảo tưởng,bồng bột,tự kiêu của tuổi trẻ làm nhiều người nghĩ cậu ngu ngốc đáng ghét thôi.
Dù về sao có phát triển nhưng tác giả đã xây dựng mối quan hệ của 2 nhân vật ngay từ quan đầu rồi cậu à, và một nhân vật trong cái mối quan hệ này rất thiếu sự phát triển để làm mình thỏa mãn.Về phần nhân vật, Subaru mình thích hay ghét cốt truyện hấp dẫn thì mình theo thôi. Emi ban đầu thật sự mờ nhạt, nhưng sự thật đằng sau Emi và Puck từ từ sẽ rõ, cái gì bất ngờ thì tác giả ếm hàng về sau thôi. Tạm thời những nhân vật có chiều sâu trong 3 arc đầu là Rem (đã lấy catse và ra sau cánh gà rồi), bộ đôi Wil-The, soái ca Petel
Mình không chê Re0 có cốt truyện kém, mình chỉ nói nó giả vờ có chiều sâu thôi.
Sửa lần cuối bởi vforvendetta; 29-09-2016 lúc 14:06.
không hiểu sao mình thích Sao hơn bộ này. SAO 7, Re0 6
ý mình là bộ nào cũng thế mấy arc đầu luôn mở ra vấn đề, cao trào luôn ở phía sau
Nó là main thì phải khác người chứ, nếu đứa khác được triệu hồi thì thằng đó mới là nhân vật chính thôi. Nó được thì viết về nó thôi, FZ cũng viết về người được chọn sao bạn không kì thị, quan trọng ở đây là nó không buff thái quá mấy bộ shounen hiện giờ.Nếu Su là Sage thì cốt truyện càng bí ẩn chứ sao, vụ timeline càng hack não càng tốt chứ sao.Subaru là neet. Tóm lại mình thấy cậu khá buồn cười khi suy ra được cái điểm này vì trước đó thằng neet này có làm gì, đi gặp ai bao giờ, với làm gì cũng failed chứ ở đó mà vực dậy chiến thắng. Mãi qua thế giới này sau 2/3 show ăn hành mới bắt đầu tự cải thiện bản thân nên cái "điểm" cậu nói nó phi logic ngay từ đầu. Còn nếu Satella chọn Subaru chỉ vì nó(giả thuyết thôi) là thằng Sage phong ấn Satella 400 năm trước, thì chẳng ra Subaru nó là người được chọn? Thế thì khác quái gì đống shounen nhan nhản hiện giờ? Mà thực sự nó cũng đã là kẻ được chọn, được Satella sủng ái với có cái deus ex machina bá nhất thế giới này rồi .
.Như đã nói, cái đám waifu bait của ảnh plot shield quá dày nên kiểu gì cũng chẳng mất mạng nổi. Mà hình như bạn không theo đọc thread này ngay từ đầu
Còn thế giới song song trong Re0 vẫn chưa confirm(mà chắc cũng ko dám xác nhận vì nếu nhét đống thế giới song song vào thì coi như phá luôn plot) và cái cậu đang nhầm là Subaru chỉ "nằm mơ" nhìn thấy những trường hợp ảnh chết thì thế giới sẽ tiếp diễn ra sao nhờ vào năng lực tiên đoán của witch. À mình cũng có nắm source đấy nhé =)
Không lẽ nó bất tỉnh xong vô phương cứu chữa,xong đột nhiên tỉnh à.Chắc chắn cứu được là điều mà ai chả biết, quan trọng là xem cách giải quyết thôi. Xem SG bạn có nghĩ rằng giải cứu thất bại không, hay chỉ xem cách giải quyết vấn đề.
Thế giới song song chưa confirm mới đáng lo,mới gây áp lực lên nhân vật,chứ bảo không sao đâu cứ chết tiếp thì ....
Khởi đầu Arc 3 chả liên quan gì đến thông minh hay không, ở đây là vấn đề tính cách. Thích thì đi theo, thích thì tự nhận bừa làm kị sĩ, thích thì nhận lời khiêu chiến.Nó mới 18 nên trẻ trâu bồng bột thế đấy, không chín chắn được như những người từng trải. Nó nóng tính,kiêu ngạo,tự cho mình là đúng,dù hi sinh nhiều mà chả ai biết đến, không ai thấu hiểu được nên đôi lúc lệch lạc cũng bình thường.Mình chỉ đánh giá cao có Fate/Zero thôi, ko bàn đến F/SN. Trong arc2 hết quá nửa thời gian là loop lại trong tòa nhà roswaal, vấn đề khá lan man, chủ yếu là show gore giải trí khán giả. Cuối arc2 ảnh có thể thông minh ra chút nhưng sang đầu arc3 thành ngu trở lại. Vấn đề ở đây là cách phát triển plot, tác giả đều cho anh cực kì retard để ăn hành ở đầu mỗi arc rồi cuối mỗi arc sau khi trải qua x lần loop, bị tra tấn hãm hại đủ kiểu ảnh mới thông minh ra. Và cái công thức này từ arc2->3 vẫn chẳng thay đổi gì nhiều.
Ăn hành>thông tin>hành động motip quá hợp với năng lực RBD còn gì. Nó yếu mà toàn gặp boss thì sống kiểu gì.Arc 3 là bước đệm tinh thần chấm dứt sự trẻ trâu,bồng bột, sự lột xác về tâm lí (giống như mấy cái chết bạn liệt kê cũng để buff niềm tin lí tưởng nhân vật thôi, về sau cũng có ai chết đâu).Sau này vẫn tiếp tục feed nhưng không còn do lí do retard hay remtard nữa mà do kẻ địch quá mạnh thôi.
Sửa lần cuối bởi frenzy; 29-09-2016 lúc 17:50.
Re0 nó mất đến 3arc để giới thiệu vấn đề, mà ở đây là trong thời lượng của cả 25 tập.
Còn cao trào thì ngay từ arc1 nó đã nhảy thẳng lên cao trào bằng việc cho thằng Subaru với Emil chết trước khi khán giả kịp có thời gian làm quen với nhân vật, vấn đề thiết yếu nó nằm ở đây.
Không hề có timeline nào trong Re0 hết bạn à, những gì bạn tưởng là timeline trong Re0 lúc Subaru chết đi thực chất nó là ability của con Witch cho thằng Subaru nằm mơ thôi, làm rõ chỗ này nhé. Lí do mình tự tin khẳng định không hề có timeline trong Re0 là vì khả năng RbD được Satella ếm vào thằng Subaru cốt là để không làm nó thất bại. Giả sử thế giới trong Re0 có nhiều timeline, nghĩa là cũng có nhiều phiên bản Satella và những thế giới nào mà Subaru chết là Satella tại thế giới đấy cũng thất bại => thế thì khả năng RbD là vô nghĩa à? -> lí do vì sao mình nói nếu confirm nhiều timeline là hỏng plot là vậyNó là main thì phải khác người chứ, nếu đứa khác được triệu hồi thì thằng đó mới là nhân vật chính thôi. Nó được thì viết về nó thôi, FZ cũng viết về người được chọn sao bạn không kì thị, quan trọng ở đây là nó không buff thái quá mấy bộ shounen hiện giờ.Nếu Su là Sage thì cốt truyện càng bí ẩn chứ sao, vụ timeline càng hack não càng tốt chứ sao.
Mỗi 1 lần ảnh reset là mùi Witch trên người ảnh càng nặng hơn => mùi trước đó đã bị mùi của lần reset đè lên lẫn nhau, thành ra chỉ có 1 thế giới thôi.
Còn hack não thì xin, cỡ như Steins;Gate mới gọi là hack nổi vì còn áp dụng lý thuyết thực tế và xây dựng nhất quán hợp logic mà tác phẩm tự đặt.
Trong khi plot liếc của Re0 nó đã sử dụng phép thuật làm cái cốt yếu cho việc reload, đơn giản là xem và chấp nhận mà bạn kêu là hack não thì mình chịu rồi.
Đùa chứ hồi lúc mình xem xong Katanagatari rồi sang đến S;G thì mình rất sợ đấy chứ. Trong S;G mất một nửa thời lượng build up cho bối cảnh, rồi đến nửa sau mới dẫn Okabe vào vòng loop đến nỗi thành đường cùng luôn. Những tưởng đã tìm được cách cứu Mayuri rồi thì bị đẩy sang lằn world-line mà Kurisu bị giết. Nghĩa là đến lúc này S;G đã dẫn hướng plot buộc Okabe phải chọn 1 trong 2. Xem đến đây thì thật sự mình nghĩ ảnh chỉ có thể cứu được một trong hai người thân thương thôi. Phải đến ep cuối mới lộ twist của đường Steins;Gate, đồng thời lúc ảnh thành công cũng là lúc câu chuyện khép lại. Nó có build up, climax và kết thúc rất thỏa mãn. Mà bạn lại còn đem F/Z ra so nữa à, thật sao? F/Z viết về người được chọn nhưng tất cả các master tham gia cuộc chiến chén thánh đều là người được chọn chứ writer không hề thiên vị bên nào cả.Không lẽ nó bất tỉnh xong vô phương cứu chữa,xong đột nhiên tỉnh à.Chắc chắn cứu được là điều mà ai chả biết, quan trọng là xem cách giải quyết thôi. Xem SG bạn có nghĩ rằng giải cứu thất bại không, hay chỉ xem cách giải quyết vấn đề.
Thế giới song song chưa confirm mới đáng lo,mới gây áp lực lên nhân vật,
Rồi, đem so với Re0 nhé, thằng Subaru liên tục bị dồn vào đường cùng trong arc1, arc2, arc3. Đầu arc nào nó cũng bị dồn hết vào đường cùng, sau đó climax và giải quyết vấn đề. Nghĩa là nó đều theo 1 công thức lặp đi lặp lại trong cả 3 arc: Subaru gặp vấn đề, bị dồn đường cùng và giết liên tục, chứng kiến waifu của ảnh cũng chết liên tục. Sau đó anh khám phá và rút kinh nghiệm từ những cái chết của ảnh và giải quyết vấn đề. Nó rất là công thức, không đổi mới.
Chưa kể cậu đã chứng kiến Emil trong arc 1 chết, rồi reset sống lại vui vẻ tươi cười. Sang arc3 thằng Su lỡ tay giết Emil, lại reset. Từ lúc Emil/Rem bị giết lần 1 mà reset tươi cười mạnh khỏe là các lần về sau mình chả "cảm" được dù chỉ một chút.
Thực sự đây là những điều thằng Subaru làm từ đầu đến cuối, nó chết liên tục, sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình mà ko hề tiếc rẻ.chứ bảo không sao đâu cứ chết tiếp thì ....
Vấn đề mình gặp ở đây là bất kỳ mở đầu của arc1, arc2, arc3 nào anh ấy cũng đều ngu đến mức khó hiểu, phải bị giết đi giết lại nhiều lần mới kiếm được cách giải quyết xuyên suốt cả 3arc. Char dev như bị thụt lùi. Lấy vd là sau khi kết thúc arc2 anh ấy thể hiện ra được cách suy luận bắt chéo vấn đề để giải quyết con Mabeast và giải thoát ngôi làng. Sang arc3 thì bị dính drama => ngu người trở lại, tiếp tục bị giết/tra tấn mà không hề biết động não. Phải đến tập 18 sau cuộc nói chuyện với Rem mới "thuận tiện" suy đoán như thiên tài mà giải quyết trong 1 lèo luôn tận răng luôn, trong khi các lần trước thì bí đủ đường chả làm nên trò trống gì.Khởi đầu Arc 3 chả liên quan gì đến thông minh hay không, ở đây là vấn đề tính cách. Thích thì đi theo, thích thì tự nhận bừa làm kị sĩ, thích thì nhận lời khiêu chiến.Nó mới 18 nên trẻ trâu bồng bột thế đấy, không chín chắn được như những người từng trải. Nó nóng tính,kiêu ngạo,tự cho mình là đúng,dù hi sinh nhiều mà chả ai biết đến, không ai thấu hiểu được nên đôi lúc lệch lạc cũng bình thường.
Ăn hành>thông tin>hành động motip quá hợp với năng lực RBD còn gì. Nó yếu mà toàn gặp boss thì sống kiểu gì.Arc 3 là bước đệm tinh thần chấm dứt sự trẻ trâu,bồng bột, sự lột xác về tâm lí (giống như mấy cái chết bạn liệt kê cũng để buff niềm tin lí tưởng nhân vật thôi, về sau cũng có ai chết đâu).Sau này vẫn tiếp tục feed nhưng không còn do lí do retard hay remtard nữa mà do kẻ địch quá mạnh thôi.
Và cái thế bí này lúc nào ảnh cũng va vào mỗi khi mở đầu một arc nào đó, trong khi trong Steins;Gate thì thế bí nó dai dẳng bám dài đến khi giải quyết xong là xong luôn câu chuyện. Trong khi Re0 "thế bí" liên tục được lặp lại ở mỗi đầu arc=> làm mất đi điểm nhấn.
Sửa lần cuối bởi vforvendetta; 29-09-2016 lúc 18:56.
Đánh dấu