oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 121 đến 130 của 421
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #121
      Địa điểm: Tầng 3 Tổng cục Hiệp hội Kỵ sĩ
      Thời gian: 15.11.817
      1 2 3 4 5



      Nhìn Stanford háo ha háo hức đeo chiếc tuệ kiếm vào cổ, cười không thấy Tổ quốc, Phương Hằng cũng nhịn không được vui vẻ trong lòng, bất giác lại nhớ về một đứa học trò khác của mình khi xưa. Y không nỡ nói, một chiếc kiếm tuệ dài gần mười phân như thế đeo vào cổ trông hơi dị.

      "Ý tưởng sáng tạo đấy. Nhìn một cái là biết ngay thuộc đội Warrior" Y cũng cười, nhịn lại xúc động muốn xoa đầu Stanford một cái trong khi nhìn cậu kí tên vào đơn. Đột nhiên y cảm thấy đơn vị của mình hình như vừa mới kết nạp thêm một chú cún. Nhanh nhẹn và sinh động. Những ngày tháng sắp tới chắc chắn sẽ không buồn chán chút nào. Nghĩ nghĩ một lúc y nhớ lạc luôn sang bầy cún nuôi trên đồi.

      Không biết Stanford có thích cún không nhỉ? Trông chàng trai có vẻ như sẽ là bạn tốt của chúng, dù Phương Hằng vẫn nghĩ cậu có vẻ ngoài của một con mèo.

      "Em cũng có thứ này muốn tặng cho ngài. Là ngọc trai của Lupus em cầm theo đến đây, cũng là tự tay em xâu lại thành vòng."

      Giọng nói của Stanford kéo Phương Hằng trở về trước khi y trôi đi quá xa. Y chớp mắt hai cái, nhìn vào chiếc vòng cậu đặt lên bàn. Bốn viên ngọc tròn nhỏ nhẵn mịn được xâu bằng một sợi dây, đơn giản mà không thô.

      "Ngọc trai ư? Thứ này quý giá lắm... Em chắc chứ?" Dù rất cảm động, Phương Hằng cũng không thể không tỏ ý từ chối. Tuy Lupus là thành phố biển, song ngọc trai không phải là thứ ai muốn cũng có thể sở hữu.

      Huống hồ, chiếc dây chuyền này còn có hẳn 4 viên.

      @ruichan


      Địa điểm: Tầng 3 Tổng cục Hiệp hội Kỵ sĩ
      Thời gian: 15.11.817
      1 2 3 4 5 6 7



      Cuộc đối thoại với hai cấp dưới mới của mình được tiếp diễn bằng những cái gật đầu rất ngắn gọn và dễ hiểu, Liam cảm thấy mình có thể câu thông được với họ. Cô gái chìa ra cho mỗi người một đầu mũi tên bạc nhỏ có khắc hoa văn.

      "Ba ngày tới sẽ bắt đầu buổi lý thuyết đầu tiên, diễn ra trong vòng 3 ngày. Huấn luyện là sau đó. Nhưng mà, bây giờ có vật này rồi."

      Cô chỉ hai mũi tên trong tay mình.

      "Trong ba ngày này, nếu thích, hai người có thể đến Bãi tập bắn của đội quan sát."

      Tóc đỏ ngừng một chút.

      "Ở rừng Tập huấn."

      Rồi lại ngừng một chút nữa.

      "Vật này chính là chứng minh thân phận thành viên đội Stormbringer của hai người."




      Tatsumi Kondou và Visrin mỗi người nhận 1 Charmed Arrow Head


      Mũi tên khắc hoa văn rừng cây gợi nhớ về rừng già Sagitta. Có thể phát sáng trong đêm.
      Minh chứng cho thân phận của người sở hữu, trao quyền truy cập và sử dụng vật tư, vũ khí của đội Stormbringer.

      Tương tác với NPC Liam Osfang để sử dụng.
      .


      @Wes. @Ciel Nicole


      Địa điểm: Tầng 4 Tổng cục Hiệp hội Kỵ sĩ
      Thời gian: 24.11.817
      1 2 3 4 5 6 7



      "Tầng 4 hơi vắng chị nhỉ?"

      Một câu nói bằng vạn tiễn xuyên tâm.

      A ha ha.

      A ha ha ha...

      "K-Không đâu, thế này là bình thường em ạ." Naran cố giữ cho giọng nói của mình tự tin, "Tổng số người tuyển được của đơn vị chúng ta kì này tính cả em là được 4 người, không ít so với các đơn vị khác."

      Còn vắng là do bên Barrier Specialist với Theurgist đã tuyển xong từ lâu, giờ này cũng không còn ai ở lại, ngoại trừ Naran say xỉn cùng tuyệt vọng và Uyển Trinh ở cạnh trông chừng đồng bạn của mình.

      Nhưng cái này tuyệt đối không thể nói ra!

      Naran quyết định đánh trống lảng.

      "Đông này, vì sao em lại chọn Crownreaper vậy?"

      @Đông


      Địa điểm: Tầng 3 Tổng cục Hiệp hội Kỵ sĩ - Main Attack Force Office
      Thời gian: 15.11.817
      1 2 3 4 5 6 7




      "Một, ba ngày sau sẽ là buổi tập trung đầu tiên. Những kiến thức cơ bản cần phải có khi trở thành một Kỵ sĩ Rồng. Ngươi được phép tham gia huấn luyện của ta một khi đã nắm chắc phần kiến thức ấy. Địa điểm huấn luyện của đội Aethertech là tại Vùng mô phỏng chiến trường bên cạnh rừng Tập huấn.

      Và hai, không cần thiết. Phó chỉ huy là--"


      "Ngươi sẽ không muốn nhận hắn ta làm thầy đâu." Con rồng một lần nữa lại cắt ngang lời đồng bạn của mình, nhìn người bên cạnh vừa chán ghét vừa khiêu khích, dường như rất hưởng thụ việc làm đồng bạn của mình mất mặt "Nhưng ngươi có thể gọi ta là thầy, ta không phiền."

      "... Phó chỉ huy là đủ." Để Valois quấy rối xong, Cain tiếp tục lời nói dở dang. Đối với sở thích xấu này của đồng bạn của mình, y từ lâu đã quen. "Nếu không còn câu hỏi khác, Kỵ sĩ Baten, giải tán. Ba ngày sau, ta muốn nhìn thấy ngươi nghiêm chỉnh có mặt tại buổi tập trung và chỉnh lý lại kiến thức của mình."

      @Sil'Arc


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 02-12-2017 lúc 04:07.


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #122
      Địa điểm: Tầng 2 - Tổng cục Hiệp hội Kỵ sĩ - Văn phòng Tiên phong Đội
      Thời gian: 15/11/817



      “Chỉ cần đeo lên thôi.” - Frank nói, chìa cho Clive chiếc vòng của anh, trên đó khắc dòng tên “Frank Hendrich” bằng nét chữ vừa mềm mại vừa phóng khoáng - “Sau này em sẽ cần đến một số tư liệu riêng của Gladiator ở Thư viện, chiếc vòng này dùng để chứng thực.”

      “Nó còn một số công dụng khác nhưng hiện tại thì cũng chưa cần dùng tới, dần dần em sẽ biết.”
      - Người Kỵ sĩ vỗ lên vai Clive thân thiết, rồi mặt không đổi sắc nói tiếp. - “À mà… chắc cái này em cũng nhìn ra được rồi, nếu chẳng may chúng ta hi sinh trên chiến trường thì chiếc vòng này có thể chứng minh thân phận của chúng ta, nó bền lắm đấy.”

      Frank hơi nhún vai. “Tốt nhất là nên đeo nó 24/24.”


      @Shin Ăn Hại


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Nhân vật: Đông, Naran, Uyển Trinh
      Địa điểm:
      Thời gian: 24.11.817



      Tuyển được 4 mà là không ít sao? Lúc lên đảo Cyprus yêm ước chừng thấy cũng phải có đến cỡ 40 người, đáng ra mỗi đội phải có khoảng trên dưới 8 thành viên chứ? Nếu 4 là ngang các đội khác thì 40 - 4x5 = 20 người nữa đi đâu rồi? CHẳng lẽ lại thất lạc trong quá trình vận chuyển nhiều đến thế? :ffg:

      Thôi yêm thuy nghĩ việc này làm chi nữa, nên chuyển qua thuy nghĩ cách trả lời chị Naran. Tại sao yêm lại vô đây? Vì Câu dụ yêm chứ sao nữa.

      Không thể nói là do yêm kén cá chọn canh ngồi cân đo đong đếm lợi hại của từng unit rồi loại trừ dần dần được.

      "Da, yêm tung xúc xắc, tung ra số bao nhiêu thì vào đội đó ạ."

      ...

      Yêm cũng biết là nghe ngu lắm nhưng yêm chỉ có thế mà thôi.

      Ớ, quên từ từ đã.

      "A, yêm có cái này tặng chị, gối nhồi lông vịt nha, ngủ êm lắm."





      @Joseph Brown
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #124
      Địa điểm: Tầng 1 Tổng cục - phòng Trinh Sát
      Thời gian: 15/11/817


      <<<

      "Em biết dùng kiếm, nhưng dao thì ít lắm, em không được học bài bản."

      Walter lật bàn tay nhận dao của Lana ra xem, đầu ngón tay rồi đến khớp tay, dường như đang tính toán gì đó rất tỉ mẩn. Anh ta gật đầu khi nghe Lana nói, phải, người Lupus phần lớn đều sẽ biết sử dụng trường kiếm hay khiên lớn, còn dao lại là bộ vũ khí đặc thù và có yêu cầu chuyên sâu hơn. Dĩ nhiên, để sử dụng thành thạo bất cứ loại vũ khí nào cũng đều cần luyện tập cả.

      Lấy lại con dao vừa đưa cho Lana, Walter đặt vào tay cô một con dao nhỏ hơn, trên thân khắc ẩn một bộ vuốt chim ưng sắc ngọt. Dao của Walter không sáng như những loại dao thông thường khác; ngoại trừ những ký tự kỳ lạ phát quang đỏ trên sống dao, cả thân dao nhuộm kín một màu đen tuyền.

      "Sau buổi học tập trung 2 ngày hãy tới căn nhà cổ trong rừng, tôi đợi ở đó."

      Walter vỗ nhẹ đầu cô bé. Từ giờ, Lana là người của anh ta.




      Lana nhận 1 Damnatrius Dagger


      Con dao đầu tiên của một Assassin khi gia nhập Trinh Sát đội, trên thân dao mang những đường rãnh và ký tự kỳ lạ màu đỏ rực.
      Cũng là tín vật tuỳ thân của các Asassin.

      Tương tác với NPC Walter Fakhouri để sử dụng



      @Lia Fáil

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #125
      Địa điểm: Tầng 4 Tổng cục - Văn phòng Thủ hộ Đội
      Thời gian: 14/11/817


      <<<


      “Không cần bận tâm. Coi như tôi đang nói với chính mình mà thôi.”

      Endora chống cằm nhìn người đối diện xoay thấu kính trong tay, nom rất thoải mái nhưng kỳ thực ánh mắt lại trầm tư.

      Khi cậu ta hỏi chị Haley có thấy thất vọng vì lý do muốn gia nhập của tân thành viên không, thực chất người này không có ý định rút lại khẳng định đấy. Hỏi người đối diện có thấy thất vọng không chỉ có hai loại người, cực kì tự ti hoặc cực kì tự tin.

      Dù sao tin vào bản năng của mình cũng là điều rất cần thiết, và không để nó làm rối loạn đến các quyết định theo lý trí của mình càng cần thiết hơn.


      “Tùy vào người cầm mà nó sẽ trở thành vật trang trí hay không. Thứ giúp chúng ta nhìn không phải là thấu kính mà là đôi mắt. Nhưng thấu kính sẽ giúp tầm nhìn của chúng ta càng rõ ràng và tinh vi hơn.”

      Tất nhiên là chưa phải bây giờ. Emeres có đeo nó vào thì cũng chưa thể thấy gì khác biệt cả.

      “Tri thức tuyệt đối có một sức cám dỗ khôn tưởng. Nếu không biết kiểm soát ham muốn thuần túy với tri thức, con người sẽ sa ngã. Tất cả các tài liệu Quỷ học đều chỉ cho phép ai có thấu kính này mới đọc được. Và… cả một số kho lưu trữ kín đáo nhất trên Lục địa này, đã được xây dựng từ trước cả Kỷ nguyên Đen tối.”


      @Arshes





      Địa điểm: Tầng 4 Tổng cục - Văn phòng Thủ hộ Đội
      Thời gian: 24/11/817


      <<<

      “Chấp nhận.”

      Endora nhướn mày. Nhưng môi cũng mỉm cười, dù rất nhẹ. Cải thiện thái độ cố hữu của bản thân cũng là điều rất cần thiết.

      Dù sao, bản chất các ngành huyền học đều không có một chân lý cuối cùng. Nói cho cùng, “sự thật” là một cảnh giới hư ảo. Chỉ cần biết được điều mình nên làm, và không bao giờ phản bội lại quy tắc này.

      Nói nghe dễ nhưng kỳ thực điều này rất khó.

      “Từ nay tôi sẽ là người hướng dẫn của cậu, Melek. Hãy nhận lấy thấu kính này, nó là vật sẽ gắn bó với cả hành trình về sau của cậu. Nơi học tập chính của chúng ta sẽ là Viện Nghiên cứu Hắc thuật. Ba ngày nữa sẽ có giờ giảng tập trung về kiến thức phổ quát cho tất cả các Tân thành viên, nhớ tham dự nhé.”

      Melek nhận nhận item Monocle of Truth


      Thấu kính của sự thật tuyệt đối, trang trí biểu tượng bánh răng tượng trưng cho lý trí và logic. Minh chứng thân phận của người đeo, sử dụng để truy cập kho dữ liệu sâu nhất trong Viện nghiên cứu Hắc thuật và một số địa điểm chỉ định khác.

      Tương tác với NPC Endora để sử dụng




      @BubbleTea



      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #126
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831



      Văn phòng Trinh sát đội | 24 - 11 - 817

      <<

      Tôi có một chút giật mình và hoảng hốt trong tâm, răng hơi nghiến lại khi Walter bỗng dưng nắm tay tôi ngó nghía. Nhận ra đó không phải là hành động khiếm nhã gì và Walter chỉ đang xem xét tay tôi như một người đánh giá cái đùi heo hoặc gì đấy khiến tôi cũng bình tĩnh một chút.

      À, chả qua ngày xưa tôi hay bị dê đó mà.

      Sau khi xem xong, anh ta lấy lại con dao cũ và bỏ vào tay tôi một con dao mới trông có vẻ thẩm mỹ hơn nhiều, nhưng lại khá u tối, giống y anh ta luôn. Tôi gật gù khi anh ta dặn dò, thầm nhớ xem lịch học tập trung đã được thông báo là ngày mấy. Trong lúc tôi lại lơ đãng thì bàn tay to to lành lạnh của Walter lại vỗ lên đầu, làm tôi lại thu người lại, giương mắt nhìn anh ta với vẻ đầy kiềm nén.

      Làm quen đi nào Lana, tôi tự nhủ. Mày cũng đã làm quen sơ sơ với Stanford với Alma này, dù có vẻ vì họ na ná con gái nên đỡ hơn tí. Không sao, không sao, chắc là không phải gã nào cũng đáng ghét đâu.

      Chỉ là hành động vô tư thôi. Đừng nghĩ tới chuyện đánh sếp. :yaocry:

      Có muốn cũng đánh không lại.

      - Vâng.

      Tôi khe khẽ đáp, giọng chợt nhỏ nhẹ như một cô gái hiền lành. Cuộc nói chuyện cũng ngắn ngủi qua mau, sau khi thêm vài câu thì tôi chờ Walter đi trước rồi mới thở ra nhẹ nhàng.

      Sau đó tôi chạy lại chỗ Alma, người này khiến tôi yên tâm hơn một tẹo vì lí do khá đơn giản, quen rồi. Sếp kia thì chưa.

      Tôi ngại người lạ mà.

      - Alma, em muốn hỏi một chuyện, uhm, không, hai chuyện đi. Em có thể đi tìm Nana chưa?

      Hai mắt tôi sáng lên khi nhắc tới tên người đó, kiềm nén không nhào lại bóp vai Alma hỏi ngay. Sau đó, không quên quay ngang quay dọc dòm khắp phòng lần nữa, tôi hơi nghiêng lại hỏi câu thứ hai be bé hơn.

      - Người ban nãy, à, thầy của em đó, là người thế nào vậy?

      Nói nghe để em còn tính đường tương lai coi.

      @Mya0505 cho ngộ skip nha, hẹn sếp Walter sau XD ~

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #127
      .15.11.817Tổng cục Hiệp hội Kỵ sĩ Rồng Mildri Dalseng Clive Willowstone Đây là lần thứ hai kể từ khi lên đảo em được nhận lời khen này. May mắn hơn, lần này Mildri đã không còn bất ngờ đến độ tròn mắt nhìn đối phương một cách có phần thô lỗ như trước nữa, dù nó vẫn khiến em lúng túng khá nhiều.

      "À... Cám ơn." Mildri nói, mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng một chút, em ngẩng lên, mỉm cười với Clive. "Nhưng hôm ấy chỉ có mình cậu là tiếp chuyện với tôi mà không do phép thuật từ mấy cái bánh trung thu thôi."

      Thế nên em mới thật lòng cảm kích Clive đến vậy.

      Clive unlock Rank 2 with Mildri

      — @Shin Ăn Hại
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Trả lời kèm trích dẫn









    8. Tầng 5 - Tổng cục Hiệp hội Kỵ sĩ - Văn phòng Hậu cần Đội | 15/11

      Lí do để chọn Hậu cần đội...

      Shelby không tốn quá nhiều thời gian để có thể đưa ra câu trả lời.

      "Bởi vì đây là mong muốn của em."

      Trước khi rời khỏi Sagitta, cô đã nói gì với Alma nhỉ? Cô rời bỏ rừng, rừng sẽ tha thứ cho cô đúng chứ? Ngài bảo là chỉ cần cô trước đây đối với rừng thế nào thì bây giờ rừng sẽ đối lại với cô như vậy. Cô luôn tin lời ngài, không bao giờ do dự.

      Chỉ với một mục đích đó thôi, cô sẽ có thể, cố gắng để bước tiếp.

      "Chữa lành, và bảo vệ."

      Đó là mục đích của cô khi trở thành huyền thuật sư, sau đó là người bảo vệ rừng, và bây giờ là kỵ sĩ rồng. Shelby nhìn thẳng ánh mắt đối diện, nhưng cô bé đã sớm phải hạ mi mắt xuống. Cô thực không thể nghĩ được khi ánh mắt lạnh lẽo kia chạm tới mình.



      [1][2][3] @Alice19Sai
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #129
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990









      Thời gian: 15/11/2017
      Địa điểm: Tổng cục Hiệp hội Kỵ sĩ Rồng


      "Ngươi sẽ không muốn nhận hắn ta làm thầy đâu. Nhưng ngươi có thể gọi ta là thầy, ta không phiền."

      Linnea bình thản bỏ qua vế đầu, cùng với câu nói dở của vị phó chỉ huy. Bởi vì "không cần thiết" không tương đương với "cấm", và vì có hai thầy hẳn sẽ tuyệt vời hơn chỉ có một nên cô nhóc quyết định sẽ gọi cả hai bằng danh xưng ấy.

      Thầy Cain hay thầy Myron? Cô cân nhắc trong đầu một thoáng rồi quyết định chọn vế trước. Và rồi, tiếp nối luồng suy nghĩ, cô chuyển sang nhìn ngài rồng bên cạnh.

      "Thật chứ ạ? Vậy con gọi ngài là thầy rồng nhé?" Nhận ra mình còn chưa biết được tên của ngài ấy, cô nhóc vội vã thêm vào. "Và chẳng hay, thầy có thể cho con biết tên được không?"

      Thông tin tiếp theo của vị phó chỉ huy khiến cô nhóc hơi xịu mặt xuống. Linnea đã thầm mong ngóng buổi huấn luyện đầu tiên, với những khẩu súng tân tiến cùng những bài tập huấn, sẽ đến vào ngày mai. Nhưng có vẻ, kì nghỉ của cô lại kéo dài thêm ba ngày nữa rồi. Thở hắt một cái thật nhẹ, cô nhóc đứng thẳng người lên, nghiêm túc trả lời cấp trên của mình.

      "Vâng, thưa phó chỉ huy Myron."



      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #130
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Tổng cục Hiệp hội Kỵ sĩ Rồng 15.11 - "One step ahead"






      Móe.

      Clive nghe xong, não lập tức liên tưởng đến hình ảnh mấy anh lính chết không toàn thây trên chiến trường, hoặc thi thể bị biến dạng đến mức phải đi khám răng hay tìm đồ tùy thân để nhận dạng, tự dưng tinh thần chùng xuống một ít. Nói đâu xa, hình như Gladiator chính là nhóm người có khả năng chết không toàn thây nhất vì lúc nào cũng lấy thân mình lấp lỗ châu mai kia kìa.

      "Vâng, đã rõ."


      Thanh niên tóc đen gật đầu với Frank rồi chào người thanh niên, sau đó đứng dậy bước ra ngoài, dù trong lòng nổi bão tố nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trên gương mặt.

      Xem ra cậu cần phải luyện tập nhiều đây.






      @Kurama

      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:09.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.