P/s: sẵn phàn nàn một chút về mấy anh dịch ẩu phụ đề, trong phim là năm 1944, cả phụ đề tiếng Anh cũng 1944 mà có một số chỗ phụ đề Việt lại thành 1994
ừ đúng rồi, mình cũng thấy sai, chưa kể nhiều chỗ vietsub còn chuối hơn engsub
colgate: cá nhân mình thấy cái này như Wind Rise ver Grave of Fireflies
Cái rạp CGV Parkson Đồng Khởi là ở cái chỗ chó cắn nào thế? Chạy tới chạy lui vẫn không biêt được nó ở đâu =_=
Điều khốn nạn là 3 mạng rảnh được đúng tối thứ 7, mà chỉ có rạp này chiếu vào tối thứ 7 =_=
Nằm trong TTTM Parkson trên đường Lê Thánh Tôn (không phải đường Đồng Khởi), đường này một chiều, chưa đến ngã tư Lê Thánh Tôn x Đồng Khởi.
Chi tiết thì hỏi CGV hoặc người dân gần đó thôi >_< https://www.cgv.vn/default/cinox/sit...kson-dong-khoi
@^: Chạy tới đó rồi, hỏi đúng cái tòa nhà đó thì bảo vệ kêu không phải, chỉ có cái AEON thôi =_=
Không lẽ phải đi coi một mình >"<
Cậu định xem phim gì? và xem lịch chiếu ở đâu vậy? Mình nghĩ cậu nhầm lẫn chỗ nào rồi đó, vì mình không thấy lịch chiếu của rạp Parkson Đồng Khởi này trên web CGV. Lịch chiếu của Vincom Đồng Khởi thì có.
Phim Kono sekai, rạp CGV Hùng Vương Plaza có suất tối thứ 7 19h30. Từ Q1 chạy lại đấy khoảng 20-30 phút nữa >_<
Tính là 3 mạng sẽ đi ăn cà ri (nghe bảo là hương vị Nhật do chính đầu bếp Nhật mở - coi M-A thấy hoài mà chưa một lần được thử, đã thế mùa này còn có bộ Isekai shoukudo có nói về món này nữa chứ) xong sau đó sẽ đi xem phim. Tìm mòn con mắt thấy mấy cái suất chiếu được cái này là phù hợp
Nhưng mà gọi điện lên thì đúng là thông tin ma =_= Nó trưng ra đó để quảng cáo trước. Thế là bể kèo xem phim luôn. Rạp Hùng Vương thì 19:30 chiếu rồi, trong khi 1 người bạn thì giờ đó chưa xong việc =_=
Tính sáng mai đi một mình vậy. Ai ở HCM mà muốn đi coi thì đi chung luôn @_@
@^: Mới chui trong hầm để xe của tòa Vincom ra, phê lòi con mắt, nóng muốn lột da =_=
Đã đi coi về @_@
Nhận xét: Phim hay, rất phù hợp để lấy giới thiệu cho những người chưa biết gì về anime xem. Những mất mát, đau thương trong chiến tranh được thể hiện khá sâu sắc nhưng không quá tăm tối. Tinh thần vươn lên, vượt khó được đề cao trong phim.
Sub: ổn, có đôi chỗ lỗi đánh máy thì kệ đi. Còn mấy từ chuyên môn như "destroyer" dịch thành "tàu hủy diệt", "heavy cruiser" thành "tuần dương bọc thép"... thì thôi, coi như nhóm sub không biết về chuyên môn tàu chiến, chỉ trách cái là họ không tìm hiểu kỹ, hoặc cũng có thể vì áp lực thời gian mà google translate cho lẹ. Ủa mà google cũng ra tuần dương hạng nặng mà nhỉ @_@
Chạy từ quận 4 sang tới Aeon Mall Bình Tân để xem xong rồi về @_@. Mà chạy có bình thường đâu, người ta băng Hùng Vương tới vòng xoay Cây Gõ bắt lên Kinh Dương Vương là tới, Tham Lam thì đi đúng giờ linh, phải xuống Võ Văn Kiệt, băng luôn ra quốc lộ 1A vì kẹt mợ nó đường vào Nguyễn Văn Luông để rồi phải vòng ngược lại =_=
Kinh nghiệm lần sau chọn vị trí ngồi xa xa màn hình một tí, ngồi ngay giữa rạp nhìn xuống, cái màn hình có vẻ không phải chuẩn 16:9 mà chỉ cỡ 14~15:9 nên xem không hết được (và đang trong tình trạng đau mắt nữa), đặc biệt là tầm cao của mắt khó với tới những góc trên của màn hình nếu ở giữa rạp. Ngoài ra thì dàn âm thanh không chất lượng bằng cái CGV ở Golden với Galaxy Nguyễn Du mặc dù nếu đánh giá thì cũng rất là tốt rồi.
Đánh dấu