Vài sự thật nho nhỏ về Ceberus.
1.
Cái này chắc để ý xíu là biết. Như đã nói, Ceberus (tên thật Cerberus XXXVIII) là Chó ba đầu thuộc quyền Heidi, thực chất là chắt tổ mấy đời của Cerberus I tức Chó canh cửa của Địa Ngục chính gốc. Người như tên, Ceberus có ba đầu. Để hợp với thị hiếu nhân loại và hòa nhập với cuộc sống mới (tiện bề kiếm ăn), Ceberus đã huyễn hóa ra nhân dạng của mình.
Vì Ceberus có ba đầu, mỗi đầu một tính cách (từ đời cụ tổ Cerberus I đã như vậy, đây là do gen di truyền!), thế nên khi huyễn hóa dù thế nào cũng sẽ ra ba nhân dạng.
Theo như CG, có Cer, Kerbe, Rös.
Trong đó, Cer là đầu ngoài cùng bên trái. Rös là ngoài cùng bên phải. Kerbe ở giữa.
Vốn năm xưa khi mới huyễn hóa ra nhân dạng, cả ba cái đầu đều luôn luôn thức. Nhưng sau đó, nhiều sự kiện xảy ra (sẽ nói sau), dần dần từng cái đầu trở lên háo ngủ. Kerbe là cái đầu đầu tiên ngủ, sau đó đến Cer, cuối cùng là Rös. Nhưng hên là không có lúc nào cả ba cái cùng ngủ, lúc nào cũng có một cái đầu thức. Vốn ban đầu không theo quy luật nào hết, thức ngủ loạn xị.
Phải một thời gian sau mới có lịch thức ngủ như hiện tại. Trừ Rös ra thì đứa nào cũng cảm thấy thích ý về cái lịch ăn ngủ này.
Đánh dấu