Chuyện là nhà mình vừa đón 1 thằng em họ (cháu của mẹ mình) đến ở nhờ khoảng vài năm để đi học, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu nó không lôi cái bản tính 'công tử bột' (dù nhà nó nghèo, mẹ nó thì trọng nam khinh nữ nên cưng nó hơn em gái) , ăn có người nấu người rửa, tắm có người giặt người chăm. Riết rồi bây giờ mình kiêm luôn chức rửa chén giặt đồ cho nó - công việc mình chỉ vui vẻ làm khi đó là cho người 'trong nhà' còn người ngoài như nó thì mình cực kì ghét!
Vậy mà mẹ mình bên nó, nói là: Nó còn nhỏ (19t), là con trai nên mấy việc đó nó không biết làm, con chịu khó phụ nó để nó lo học (học ở quê thì khá nhưng qua đây thì xếp chót bảng - chỉ khá mấy môn triết học thôi
, đang ảo tưởng lắm) . Nghe thế là mình nổi máu rồi, chẳng qua đó là con của dì, em của mẹ nên mình không thể phê bình trực tiếp nó được.
Các bạn cũng biết hai đứa sàn sàn tuổi nhau thì 'răn dạy' kiểu gì! Nó còn ghét mình thêm nên mình chọn cách im lặng nhẫn nhịn. Phần do tính của mình hướng nội, mình rất khó chịu khi nói chuyện với đứa mình không ưa.
Giờ mình tức thêm một nỗi là Mẹ mình thường hay mắng mình bằng mấy từ miệt thị trước mặt nó - mẹ mình tới tuổi mãn k**h rồi nên hay bị bốc hỏa, thấy mình với chị mình bừa bộn tí xíu cũng la trong khi lại hòa nhã nhắc nhở nhẹ nhàng với cái thằng đó dù nó bài thậm tệ hơn, riết rồi nó nhìn mình bằng nửa con mắt. Thậm chí đôi khi mẹ mình còn đùa nó bằng từ: "Dạ" mỗi khi nó 'nhờ này nhờ nọ'
Hiện tại nó đi tâp gym (bỏ bê học hành), xong đi về mệt quăng luôn đồ dơ vô máy (trong khi mình vừa giặt đồ xong nhưng chưa kịp phơi). Thử hỏi ai nhịn nổi. Mình càm ràm với mẹ mình thì kết quả là Mẹ mình chửi luôn cả bà nội lẫn daddy của mình, mẹ mình nói là: "Dòng họ nhà ông (ờ, 18 đời tổ tông đó) ăn ở không biết thương người, ba má nó nghèo nên tôi cho lên ở nhà mình để nhẹ bớt gánh nặng cho em tôi thì mấy người ngứa mắt hả
Mấy người có ăn nhờ ở đậu đâu mà biết cảm giác đó! Sống ích kỉ chỉ biết mỗi bản thân, mấy người muốn thì để mai tôi dọn ra mướn nhà ở với cháu tôi cho mấy người vừa lòng hả dạ!" - Lần đầu tiên suốt 2x năm ba mẹ mình gây gỗ.
Tình hình hiện tại là quân địch vẫn chưa 'dọn ra mướn nhà' và mình với chị mình thăng cấp cho nó lên làm 'ông nội' luôn rồi, làm món gì xong phải 'cúng' cho nó trước cả ba mình. Xe nó lái đi học hằng ngày là của chị mình dư ra cho nó mượn, ở cái nhà này nó chẳng là cái thá gì cả nhưng kẻ thù của mình vẫn đang ảo tưởng lắm vì đang được hoàng hậu che chở mà.
Đánh dấu