Đánh bom, bạo động, biểu tình, rồi lại tính đến chuyện khủng bố nhà máy hạt nhân, muốn kéo hết tất thảy người sống xuống chung một mồ. Nói ra toàn là những hành vi phí sức tào lao mà không có lấy bất kỳ một tí hin lợi ích nào do Mordic và bọn lính mất não luôn tự xem mình như là đấng cứu thế - Fireflies gây ra. Để rồi sau đó, tình cờ đến mức có chút nực cười làm sao mà để hắn, cùng với những đồng đội khác của mình, hết lần này đến lần khác cứ bị cuốn vào chung một chạ, rồi trùng hợp trở thành đối tượng chết chùm bất đắc dĩ chung với bọn điên đó.
Cứ như là bị ai đó cố tình chơi gác ở sau lưng họ vậy.
Cứ không ngừng tạo ra những tình huống hoặc những kẻ không đâu đến và đẩy cho họ xa lầy cùng Fireflies, như là Ira - một trong những thanh niên siêu cấp may mắn mà hắn cho đến tận bây giờ vẫn không nghĩ thông được là vì sao mà cả nhóm của hắn căm ghét cô ta nhiều như vậy, bị cô ta dắt mũi nhiều như vậy, bị hại thành ra thảm như này, thế nhưng mỗi lần gặp mặt thì bọn hắn vẫn chẳng chịu thẳng tay một phát bắn chết cô ta đi dù súng thì vẫn cứ chỉa lên đều đều như thế.
Mà đó là còn chưa nói cụ thể là cả hắn, Aleina, hay cá là có thêm vài người khác nữa đều đã không dưới một lần nghĩ muốn ngay lập tức bóp chết cái của nợ biết đi này quách cho rồi, vậy nhưng cuối cùng thì vẫn là để cô ta nhơn nhỡn sống tốt, tiếp tục công tác đi tạo nghiệt một cách hết sức chăm chỉ như bây giờ đây, khi mà cả bọn lại một lần nữa theo chân cô ta, chuẩn bị đi đâm đầu vào một cái cục nợ đời khác siêu to khổng lồ hơn.
“Haiz!!!”
Hắn quả nhiên là cũng đã sắp muốn chịu hết nổi rồi.
Suốt ngày cứ như một con thiêu thân lao vào giữa ngọn lửa đang cháy phừng phực. Hắn đã mệt mỏi lắm rồi dù đã luôn cố xem như không có chuyện gì. Hắn không còn cách nào để tiếp tục giữ mình cứng rắn, cố gắng tập làm quen với những biến cố cứ không ngừng dồn dập ập tới nữa.
Hắn nghĩ mình thực sự cần phải thấy được một cái đích đến cho tất cả mọi thứ mặc kệ nó có tốt đẹp hay là không.
Hắn không muốn một ngày mở mắt ra lại bất thình lình bị ai đó đến đập cửa rồi gào lên nếu hắn muốn tồn tại thì phải tiếp tục chiến đấu cho nhân loại này nọ lọ chai nữa.
Hắn không muốn nghe đến Ira, Firefiles hay bất cứ một cái gì về mấy thứ thổ tả như chính phủ hay nổi loạn nữa.
Hắn mệt lắm rồi.
Chỉ mới chưa đầy một ngày mà đã diễn ra biết bao nhiêu là chuyện. Hắn dù là người sắt cũng không thể tiếp tục kiên trì bất khuất chịu đựng mọi thứ trong cái bầu không khí mà tâm trạng của ai cũng đang trên đà tụt xuống như thế này.
Hắn cần được ai đó nạp đạn.
Hắn muốn được ơm.
Từ một người rất rất thân thiết
… cũng rất rất vô tình.
Đánh dấu