Tên: Đoàn Văn Vương
Tuổi: 29
Ngày sinh: 29/2
Ngoại hình: Cao 1m78, nặng 79kg. Chỗ nào có thể đen được thì đều đen. Người Việt Nam.
Tính cách: Hỏi gì nói đó, không hỏi khỏi nói. Dễ bị kích động nhưng dễ kiểm soát lại. Kiên nhẫn. Thành thật. Hơi ba phải. Có khả năng tự chủ vừa đủ. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, giữ gìn vệ sinh... không tốt lắm. Là một người hay hoài niệm.
Phương châm sống "No zuo no die".
Thích: Yên tĩnh, các món gà, ngắm cảnh, sách báo các loại.
Ghét: Người nói nhiều, ủy mị, thích ra vẻ, bảo thủ, áp đặt, ồn ào.
Sở trường: Đốt đuốc lao vào kho xăng địch :v
...giỡn thôi, thật ra là chế súng hoa cải và bom thủ công. Xả súng và đánh bom liều chết bất chấp trời cao đất dày.
Đặc điểm nổi bật: Không có. Còn cái mạng là nổi bật lắm rồi.
Sơ lược tiểu sử: Từng là thanh niên Việt Nam yêu nước, gia đình phổ thông, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, lúc tuổi trẻ đã từng ôm giấc mộng lý tưởng lấy bảo vệ chính nghĩa làm lẽ sống, hiện tại về già đã trở lại Trái Đất, sau khi chứng kiến một khía cạnh khác của "chính nghĩa" và vô khám ngồi thì đã sáng mắt ra. Trước thảm họa đang thụ án năm thứ 3 trong bản án 10 năm. Gia đình đều đã mất trong thảm họa.
Long story short: Trốn trại detected, thành phần đếch ai thèm truy nã, lay lắt sống và lao động trong tinh hoa của trăng sao và cây cỏ.
Đánh dấu