oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 31 đến 40 của 97
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #31
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990









      Thời gian: 11/01/818
      Địa điểm: Quán rượu Ansai Ensai



      Linnea ngồi ở chiếc bàn trong một góc quán rượu, mắt nhìn qua khung cửa sổ trổ ra con phố bên ngoài. Bàn tay nhỏ gõ gõ lên mặt gỗ, lúc thì nhanh chậm theo một giai điệu, lúc thì lại đều đặn như một cỗ máy. Trước mặt cô, là một ly mocktail màu đỏ nhạt, trên có cắm vài miếng dưa hấu đỏ lựng mát lành.

      Ngoài kia, là tiệm bánh Dline.

      Từ ngày lên đảo Kỵ sĩ đến nay, cô hầu như ngày nào cũng ghé qua tiệm bánh đó. Phần nhiều để mua bánh ăn, phần thì tìm người - nhưng ít khi nào tìm được. Đi qua nơi này thường xuyên như vậy, nhưng quả thật cô nhóc chưa bao giờ ghé vào quán rượu. Dù chỉ để nhấp một chút vị cồn.

      Thầy cô, có vẻ không thích chuyện cô uống rượu, hay bia. Mặc kệ chuyện cô sinh ra ở xứ Orion nốc vodka như nước lã.

      Cho đến hôm nay.

      Linnea thở dài, rồi lại khoanh tay trước ngực. Đôi mắt lướt qua ly Margarita Dưa Hấu, ra chiều hơi ghét bỏ. Đã có gan đến quán rượu, nhưng rốt cuộc cũng lại gọi cho mình thứ đồ uống không cồn này.

      Là sợ lằng nhằng, mất công lại đến tai thầy.

      Cô thầm nghĩ, vốn đã quen với chuyện sở hữu gương mặt của con nít chưa đủ mười sáu. Nhưng nghĩ qua nghĩ lại cũng thấy như ngụy biện. Và chưa kể, đến cái lí do khiến cô bỗng dưng nổi hứng đến quán.

      Rốt cuộc, cô vẫn không hiểu.

      Cô nốc một ngụm lớn thứ mocktail lạnh cóng kia, cảm thấy não như đông lại trong phút chốc.

      Không. Thể. Hiểu. Được.

      CG



      @Lia Fáil


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #32
      Địa điểm: Quán rượu Ansai Ensai
      Thời gian: 24.11.817




      "Thưa Kỵ sĩ trưởng Willoughby, chị có nhận học trò trong lĩnh vực này không?"

      Nhìn vẻ nghiêm túc của Clive, người phụ nữ bông nhớ tới cái trend “nuôi rồi thịt” mới bung lụa gần đây mà chị phải đọc do cộng tác viên gửi về. Làm tổng biên tập tuần báo diễm tình cũng có cái khó của nó.

      Tiếc là niên hạ không chuẩn fetish của chị cho lắm.

      Trước câu hỏi của cậu trai, Haley chỉ chớp nhẹ mắt một cái, rồi thản nhiên lắc đầu.

      “Không. Nhưng có chuyện gì thắc mắc thì cứ tới hỏi chị.” – Người phụ nữ cười. – “Đảm bảo giá cả phải chăng.”

      Ít nhất thì Haley chưa bao giờ thiếu tiền cả. Chị chỉ thiếu cộng tác viên. Gần như ngay lập tức, trong đầu Haley đã hiện ra 1001 cách dụ người về làm việc cho mình. Cứ từ từ.

      "A, học hành? Ừm vâng, tôi nghĩ cũng ổn, bài tập của Gladiator quả thực khắc nghiệt nhưng chưa đến mức làm người ta nản lòng. Còn cuộc sống trên đảo thì..."

      Có chí khí. Haley âm thầm giơ ngón cái cho cậu trai. Nếu bài tập của Gladiator không làm cậu nản lòng thì có thể vứt ra chiến trường cho boss hành được rồi.

      "... Trong rừng cần thực sự có cần hay kho báu gì không thưa chị?"

      Haley nghe thấy vậy, sặc nhẹ luôn vào cốc đồ uống của mình. Tao nhã lấy khăn lau miệng, chị nhìn Clive với ánh mắt hấp háy ý cười.

      “Trong rừng Cần ấy à…” – Haley gõ ngón tay lên môi, nói với vẻ suy tư. – “Không có cần, dù sao đội Hậu cần cũng quản chặt mấy vụ thuốc men lắm. Còn kho báu thì…. Có lời đồn thổi, tuy nhiên vẫn chưa ai chứng minh được nó tồn tại. Cá nhân chị cho rằng chỉ là lời đồn vô căn cứ nhằm PR cho Rừng Cần thôi.”

      “À tiện thể, Rừng Cần tên là Rừng Cần vì nó có nhiều thực vật cần thiết cho việc bào chế thuốc, cả động vật nữa. Gần như có thể tự cung tự cấp mà sống ở đó cả năm trời, mấy đời trước cũng hay có chuyện vứt học trò vào rừng sâu để tụi nhỏ tự sinh tự diệt trong vài tháng. Chứ không chỉ có cần đâu.”

      Người phụ nữ nhìn sang cậu con trai, cười với vẻ thấu hiểu.

      “Sao? Cậu đi đào thử rồi à?”


      @Shin Ăn Hại

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #33
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Quán rượu 24.11 - "Gossip"





      <<

      Mắt Clive sáng lên một chút khi nghe người kia bảo có khó khăn gì cứ hỏi, nhưng ngay sau đó bèn xìu xuống khi nghe tới vế sau.

      "Ừm, chị tính giá bao nhiêu, với tính như thế nào?"

      Cậu trai chớp mắt rồi hỏi. Chắc mỗi tin tức sẽ có giá cả khác nhau, tùy thuộc vào đối tượng hay thứ cậu đang hỏi, chưa kể có khi giá cả cũng khác tùy vào lĩnh vực nữa. Kiểu như số đo của những Tân kỵ sĩ, crush của các Kỵ sĩ trưởng, gian tình, mấy thứ tương tự. Cậu lẩm bẩm đếm thử trong đầu, đếm được một lát thì quyết định bỏ cuộc. Không biết có khi nào mình cần tới mấy mẩu tin như vậy không, cơ hi vọng là không. Cùng lắm là, cậu thắc mắc mấy thứ bình thường ở đảo thôi, kiểu như trong bồn tắm ở kí túc xá có mấy con vịt chẳng hạn...

      Sau đó lại tiếp tục tập trung cao độ để nghe người kia nói về kho báu trong rừng cần, và cả việc trong đó có cần không nữa.

      Chỉ có điều, càng nghe càng thấy cuộc đời u ám.

      “Sao? Cậu đi đào thử rồi à?”

      "Ba lần."

      Clive lẩm bẩm với vẻ mặt u ám không kém gì cách cậu đang cảm nhận về cuộc đời mình. Cơ nói xong rồi mới cảm thấy mình hố, thế là bèn đằng hắng vài cái rồi nói, lần này mặt mũi nghiêm túc hơn một chút.

      "Ý-Ý tôi là, ừm, tôi vào đó để đi dạo thôi, chứ không có đào kho báu hay gì cả. Thật may khi biết trong đó không có kho báu với cần, không thì khéo có lúc tôi tốn thời gian đi đào thử rồi, haha."

      Tốn thật rồi ấy chứ, tốn những ba lần. Chưa kể trong ba lần đó còn có một lần bị té vực, đá đập vào đầu. May mà hai lần còn lại không nghiêm trọng lắm. Cơ nghĩ đến chúng Clive vẫn thấy muốn thở dài hết sức, thế là cậu quyết định chuyển chủ đề.

      "Xin lỗi nhưng... trong những tin đồn đang thịnh hành trên đảo, có cái nào về Tân kỵ sĩ không?"







      @Kurama


      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Quán rựu | 16/01/818




      <<


      Thật mà nói, cái xoa đầu của Charles là thứ dễ chịu nhất diễn ra suốt cái nhiệm vụ quỷ quái này. Nhưng nó vẫn không đủ để xóa đi nỗi bực dọc xuyên suốt.

      Bực dọc vì điều gì mới được? Phải vì nỗi bất lực cũ, dẫu hắn đã hứa là sẽ không để bản thân lâm vào cảm giác bí bách này một lần nữa? Phải vì hắn đã được cảm ơn, vì hắn đã làm điều đúng với lương tâm, nhưng hắn không được phép thỏa mãn mà phải tiếc nuối và tắc với cơn giận chưa thể giải tỏa hết? Hay vì hắn chưa có đủ kinh nghiệm, chưa đủ từng trải? Vì điều gì mới được.

      Chết tiệt.


      "Tao đi bùng đây."


      Thật may là trên cái đảo này vẫn còn tí common sense-- và khi hắn nói vậy, tức là hắn đang gián tiếp cám ơn ai đó đã ra quyết định xây, và giữ, cái quán rượu duy nhất trên đảo. Ansai Ensai, phải không nhỉ? Đành phải dành vài phút nuốt danh dự mà hỏi đường vậy.


      "... Đứa nào đủ tuổi thì tới quán rượu. Thực ra không cũng được, lũ Orion mới 15 tuổi đã tu vodka như nước lã thì trẻ tỉnh khác cũng có quyền. Đi trước đây."


      Melek cần phải nói thế vì hắn nhớ không lầm Emeres chỉ mới mười tám tuổi. Với hắn thì chả quan trọng bởi 18 tuổi cũng đã là già theo tiêu chuẩn Sagitta, nhưng ai biết cái Đảo này theo luật gì...



      @Peacerod @Arshes @Đông


      1
      BBCode by Lufika
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. .
      16.01

      Emeres đứng trước cửa quán bar suy ngẫm một lúc lâu. Cậu trai dòm sang đồng unit mỗi người một vẻ.

      Chuyện là vầy, đồng unit của cậu, đông, bông hoa duy nhất thì ngơ ngác từ đầu nhiệm vụ tới cuối nhiệm vụ.

      Bro, Ilya, dường như bị sốc muối, ngơ từ lúc về tới giờ.

      Đồng hương, khè suốt 10h, được các đồng unit loop lại - đó là chuyện sau này, giờ bùng choáy phừng phừng.

      Cậu bước vào quán bar ai cũng sai bèn suýt nữa sai cùng khi gọi một hũ muối ba chai nước mắm, hai đĩa cá khô cùng một khay bát.

      "Hai chai nước mắm nguyên chất, ba chai whisky 45 độ, một hũ muối hột, nửa cân cá chỉ vàng, một cân mực khô, hai chai cồn 90 độ cỡ bự."

      Ăn không hết trả lại, không thì cậu sẽ tọng cho bằng hết vào bụng các đồng unit cho quên sầu.

      Đồ lên, Emeres rất bình tĩnh bật nút mấy cái chai. Cậu trai người Sagitta bật nút chai cồn 90 độ, rưới lên mấy con mực khô, quẹt diêm nghiêm túc quăng vào trong bát nhìn ngọn lửa xanh lét bùng lên, cùng mùi mực nướng phảng phất quyện với nước mắm.

      Thành thật mà nói, cậu trai cũng không ngại làm bartender một phen, nhưng chẳng bartender nào lại đi hành nghề trong một bar khác cả. Cậu trai đơn giản bật nút mấy cái chai, không rót ra cốc. Không tính chai cồn 90 độ trong tay cậu hiện tại thì trên bàn vừa vặn có đủ 6 chai.

      "Các bro à, đây."

      Ai uống rút nhầm chai nào thì là tại người đó không để ý. (mà có để ý thì cũng không có mác)

      Thành thật mà nói, kể từ sau nhiệm vụ, cậu trai tự dưng nhận ra đồng unit của mình là những chàng trai, cô gái với trái tim thủy tênh. Cậu trai thongkang hard.

      @BubbleTea @Đông @Peacerod

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 20-02-2018 lúc 19:05.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #36
      Địa điểm: Quán rượu Ansai Ensai
      Thời gian: 24.11.817




      Có lẽ thời gian đã trôi qua kha khá rồi, khi tiếng lao xao xung quanh họ đã giảm dần xuống, thay vào đó là tiếng rì rầm êm đềm. Đây là thứ Haley thích nhất ở nơi này, đủ sôi động, cũng đủ tĩnh lặng khi hơi men đã chếnh choáng. Chị đặt cốc rượu của mình xuống, chống tay lên cằm, nhìn Clive với vẻ lơ đãng, trông như đang chờ đợi câu trả lời từ đối phương, thực chất là đầu óc đã hơi ngấm hơi men rồi.

      "Ừm, chị tính giá bao nhiêu, với tính như thế nào?"

      Haley nhìn vẻ tính toán trong-túi-mình-còn-bao-nhiêu-ấy-nhỉ của Clive, bật lên tiếng cười khẽ. “Chỉ vài bài báo thôi.” Haley nhàn tản nhấp thêm một ngụm rượu nữa, thản nhiên nói tiếp. “Chị là tổng biên tập tuần báo Beautiful Life, giai đoạn cuối năm này tuyển cộng tác viên hơi khó.”

      Cuối năm, người người bận, nhà nhà bận, deadline bị cán bẹp như gián. Haley cũng mệt không buồn tuyển thêm ai nữa.

      "Ba lần.”

      "Ý-Ý tôi là, ừm, tôi vào đó để đi dạo thôi, chứ không có đào kho báu hay gì cả. Thật may khi biết trong đó không có kho báu với cần, không thì khéo có lúc tôi tốn thời gian đi đào thử rồi, haha."


      Người nữ Kỵ sĩ nghe câu giải thích giấu đuôi hở đầu của Clive chỉ cười tủm tỉm, vẫy cậu trai bartender người quen đưa ra món nhắm. Cậu trai có món cá trích rất nghề, một trong những món ưa thích của chị trên Đảo.

      "Xin lỗi nhưng... trong những tin đồn đang thịnh hành trên đảo, có cái nào về Tân kỵ sĩ không?"

      “Ừm…” Haley làm vẻ suy tư một lúc khá lâu, sau đó mới nhìn Clive, cười đầy hàm ý. “Nhiều lắm. Đặc biệt là về cậu, Clive ạ. Phải nói là chị cũng khá ngạc nhiên… Cứ nghĩ là quay lại 30 năm trước cơ.”

      Người phụ nữ cười cười, nụ cười có thể làm đối phương rợn cả tóc gáy.

      “Vậy, lời đồn cậu hẹn hò với hai người con trai cùng một lúc ở bờ biển Cyprus, và lời đồn Hael-- là Úhaeldir suýt nữa thì nuốt cậu, cái nào đúng hơn vậy?”


      @Shin Ăn Hại

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #37
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Quán rượu 24.11 - "Gossip"





      <<


      Tin đồn đổi lấy việc cộng tác với báo hả? Clive nghe xong thì có hơi thắc mắc, nếu cộng tác thì cậu sẽ phải làm gì, đi săn tin đồn khác để đổi lấy tin mình cần, hay là làm thơ viết văn với chia sẻ công thức nấu ăn cuối tuần như trên mấy quyển tạp chí gia đình?

      "Có giới hạn chuyên mục không ạ? Với, có thể làm ở những mảng nào?"

      Cậu trai tóc đen vừa hỏi vừa cố gắng nhớ hết mấy cái mình được nghe vào đầu. Không mang theo bút viết thật khổ, hi vọng lúc về tới kí túc xá cậu không quên hết. Clive gãi nhẹ má mình rồi cầm ly nước lê, nhấp một ngụm cho đỡ khô cổ trong lúc lơ đãng nghe Haley nói. Lời đồn nào về cậu vậy? Chẳng lẽ là chuyện đi tìm cần?

      “Vậy, lời đồn cậu hẹn hò với hai người con trai cùng một lúc ở bờ biển Cyprus, và lời đồn Hael-- là Úhaeldir suýt nữa thì nuốt cậu, cái nào đúng hơn vậy?”

      Phụttttttttttttttttt

      Clive nghe xong thì ngay lập tức gập người xuống quầy rồi ho sặc sụa. Hình như cậu mới sặc nước lên mũi rồi. Cậu trai sau khi ho một hồi thì bèn dùng ống tay áo quẹt ngang mặt rồi ngước lên, vẻ hoang mang hiện rõ trên mặt.

      "C-Cái-cái đó là cái gì thế, tôi hẹn hò với hai người một lúc ở biển bao giờ??"

      Sau đó cúi xuống ho tiếp.

      "Còn chuyện Ú-ha-el-di-er suýt nuốt tôi thì, khục, đúng là thật, nhưng mà cái đó, khục, có gì để đồn? Không phải ông anh đó chỉ nhầm tôi với đồ ăn thôi sao?"

      Tiếp tục ho hồi lâu.







      @Kurama


      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #38
      Địa điểm: Quán rượu Ansai Ensai
      Thời gian: 24.11.817



      "Có giới hạn chuyên mục không ạ? Với, có thể làm ở những mảng nào?"

      Đối với câu hỏi của Clive, người phụ nữ hơi hé miệng, đảo mắt một vòng rồi nhẹ nhàng phẩy tay siêu phớt tỉnh.

      “Không giới hạn. Miễn chị thích là được.”

      Ai nói chị tùy hứng cũng mặc kệ. Chị là sếp, chị có quyền. Hơn nữa, vội vàng giới hạn sáng tạo của nhân viên mới là không hay.

      Nhận được vài bài là biết ngay sở trường của cậu là gì ấy mà. Làm việc với nhau chỉ nên làm trên sở trường thôi, bí quyết giữ người là vậy.

      Haley tự gật gù trong lúc đầu óc đã hơi mất đi lý trí lạnh lùng thường ngày, chị vẫn còn tỉnh táo lắm, có hơi high một chút thôi. Nữ Kỵ sĩ quay đầu nở nụ cười tươi với cậu trai bartender tay bưng đi thức ăn nhắm rượu lên, lúc này đang tròn mắt nhìn một cậu trai khác ho sặc trên quầy.

      Haley tốt bụng vỗ vai vỗ lưng cho Clive, thầm nghĩ tụi nhỏ thật đáng yêu, mới nhắc tới ‘hẹn hò’ đã thành thế này rồi.

      "C-Cái-cái đó là cái gì thế, tôi hẹn hò với hai người một lúc ở biển bao giờ??"

      Đổi lại Haley chỉ nhìn cậu đầy thông cảm, ánh mắt ý tứ liếc sang như muốn nói ‘chị hiểu mà, không cần ngượng’ như một người phụ huynh đầy mẫu mực và tân tiến.

      "Còn chuyện Ú-ha-el-di-er suýt nuốt tôi thì, khục, đúng là thật, nhưng mà cái đó, khục, có gì để đồn? Không phải ông anh đó chỉ nhầm tôi với đồ ăn thôi sao?"

      Cậu trai nói tiếp, rồi tiếp tục ho. Người phụ nữ đẩy cho cậu một cốc nước không rõ thành phần do Samuel - anh chàng bartender tốt bụng - đưa tới, vỗ vỗ lên lưng Clive nhẹ nhàng để cậu thuận khí.

      “Bình tĩnh, cậu ngạt thở ngất ra đây chị cũng không đưa về được đâu.” Haley cười tủm tỉm, nói. “Đây, uống miếng nước, ăn miếng cá, có gì từ từ nói.”

      Chị kéo một cái đĩa cỡ vừa, bên trong rất nhiều món khác nhau tới trước mặt Clive, tiện thể cũng đặt vào tay cậu một đôi đũa.


      “Còn về tin đồn ấy à…” Haley tự rót cho mình thêm một cốc rượu nữa, ánh mắt nhẹ sáng lên. “Theo nguồn tin của chị thì một người là cậu trai xinh đẹp không kém gì con gái, hiện đang ở đội Chủ lực, còn người thứ hai là cậu trai thích chơi đàn, ở đội Trinh sát.” Haley gõ ngón tay lên trán, suy nghĩ. “Tên là gì nhỉ… Stanford và Killian?”

      Nói đến đây, đột nhiên Haley bật cười thành tiếng. “Còn chuyện của Hael, chị chỉ đoán thôi, không ngờ là thật nhỉ?”

      Người phụ nữ gửi cho Clive cái nhìn đầy hứng thú.

      “Hael không muốn nuốt người vì nhầm với đồ ăn đâu.” Chị cười. “Rồng là giống loài có trí tuệ vượt trội hơn con người, chỉ có điều họ sống một cách tự nhiên, và lựa chọn hành động theo bản năng của mình. Đặc biệt là rồng Ruby.” Haley nhấp một ngụm rượu, lơ đãng nói. “Khi cậu quá mạnh mẽ, cậu sẽ không cần hoặc không muốn suy xét đến quá nhiều thứ.”

      Chị đặt cốc rượu xuống bàn, sau đó cầm đũa lên rồi nói tiếp.

      “Hael muốn nuốt người khác chỉ là do rất thích người ta thôi. Tính chiếm hữu thuần túy. Nuốt vào bụng rồi…” Chị nhẹ nhàng chỉ vào Clive. “... sẽ thành của mình.”

      Haley cười. “Hael rất đơn giản. Và thật lòng.”

      Thế nên mới có cơ hội cho chị tung tin đồn bạn rồng di tình biệt luyến với Frank chứ, mấy tình cảm nhẹ như lông hồng chị chẳng thèm tung. Đã tung là phải tung có cơ sở có logic, tóm lại, có hint! Haley có nguyên tắc rất rõ ràng, nói không với crack-ship.

      “Chị biết hai người có gặp mặt nhau, với tính cách như cậu, đoán là Hael sẽ nhanh chóng thân thiết thôi.” Nữ Kỵ sĩ lắc nhẹ lọn tóc ra sau vai bằng một cử chỉ đầy duyên dáng. “Nhưng có vẻ cậu ấy còn thích cậu nhiều hơn chị tưởng.”


      @Shin Ăn Hại

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #39



      Thời gian: 16/1/818
      Địa điểm: Quán rượu Ansai Ensai

      1 2 3

      ----------------------------------------------


      Cái xoa đầu của Charles không tệ, chỉ là nó... không giống.

      Ilya đã tính sau khi ra khỏi bệnh viện thì về thẳng phòng ký túc xá. Hiện giờ cậu chưa muốn nói chuyện với ai, và có nói cũng không ổn lắm. Thế nhưng, nhìn các đồng đội kéo nhau ra quán rượu, thanh niên không khỏi quan ngại về những khả năng có thể xảy ra. Dù gì thì họ đã cùng chứng kiến mọi chuyện với cậu.

      Thế là Ilya cũng đi theo nốt. Cơ bản chỉ có ngồi xuống dòm người tỉnh táo nhất đội order một đống món mặn và trổ tài bartender. Xong thì cậu trai cũng không ngại nhón lấy một phần mực nướng.

      Còn đám chai, do nhạy với cồn nên Ilya phải thử ngửi từng chai để xác định rồi mới dám uống. Cũng dễ ợt, nước mắm nồng mùi vậy không nhận ra mới lạ.

      Và như một người có nguyên tắc trên bàn ăn, cậu rót vào ly trước rồi mới uống chứ không cầm nguyên cái tu ừng ực. Xấu, không ngon và hại thận lắm.

      Cơ mà ngồi nhâm nhi dần hết nguyên đống này cũng đủ rước cả đám một chuyến vào lại bệnh viện rồi.




      @BubbleTea @Arshes @Đông
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #40
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831



      Quán rượu Ansai Ensai | 11 - 01 - 818

      1

      - Tôi chỉ muốn một thức uống nhẹ thôi mà!!!!

      Đương lúc Linnea Baten đang vặn vẹo suy tư chuyện gì đó thì có một giọng nữ hơi quát to lên với người làm đồ uống. Đó là một cô gái có bề ngoài tầm mười sáu tuổi, có mái tóc màu xanh.

      - Xin lỗi vì đã to tiếng nhưng đây là chỗ duy nhất trên cái đảo này phục vụ riêng về thức uống ngon và... Tại sao nếu tôi chưa đủ tuổi nhưng muốn vào đây với một loại cocktail nhẹ nhàng thì không được hả?

      Có vẻ như vẻ khó chịu và kiêu kì của cô gái nọ đã làm cho phục vụ bối rối và người làm đồ uống sau khi kiểm tra một lượt thì ra chiều có vẻ khó xử.

      - Xin lỗi cô bé nhưng có vẻ như hai ly thức uống nhẹ cuối cùng đã dành cho cô bé kia mất rồi.

      Hẳn trong đầu ông ta đang nghĩ: Ngày đéo gì mà toàn con nít đến quán rượu xong đòi đồ uống không cồn thế này?

      ...

      Thế là, tôi thở dài, di chuyển ánh mắt sang nhìn cô gái bên kia quán - tức Linnea thật lâu.

      @Sil'Arc sorry Lin vì ngâm lâu nhaaa

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:15.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.