oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Văn Hóa Nước Nhật >

Trả lời
Kết quả 1 đến 5 của 5
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Du lịch] Công viên hoa tử đằng



      Công Viên Hoa Tử Đằng


      Thông Tin Chung



      Người Nhật thì yêu hoa, và tử đằng, là một trong số những loài hoa họ yêu thích nhất. Hoa tử đằng thường được gọi là Fuji ở Nhật, nhưng khác với cách đọc của núi Fuji, khi phát âm tên loài hoa này, người ta sẽ nhấn mạnh âm tiết thứ hai của từ.

      Nơi để ngắm loài hoa này một cách tuyệt vời nhất, chính là công viên hoa tử đằng (Ashikaga Flower Park - あしかがフラワーパーク) ở thành phố Ashikaga, tỉnh Tochigi. Tại công viên này có rất nhiều hoa tử đằng màu xanh tím, màu trắng, màu hồng và hoa kim tước vàng (kingusari) trông rất giống hoa tử đằng màu vàng.

      Ở đây có một cây tử đằng lớn đã hơn trăm tuổi, những tán cây vươn ra, tạo thành một tán dù hoa tử đằng xanh rộng lớn. Nơi này cũng có một đường hầm dài tạo thành từ những cây tử đằng màu trắng, trong khi những cây hoa kim tước vàng muốn tạo một đường hầm dài như vậy phải mất thêm vài năm nữa. Bạn cũng có thể tìm thấy Yae-fuji, một giống hoa tử đằng với nhiều cánh hoa hơn những loại thông thường.


      Đi bộ dưới đường hầm hoa tử đằng.

      Một cây tử đằng với tán cây rộng lớn.

      Bên cạnh các loài hoa tử đằng, du khách cũng có thể tìm thấy nhiều giống hoa khác, các nhà hàng và cả những cửa hàng bán cây giống và các sản phẩm địa phương. Phí vào cổng của công viên thường dựa vào mùa hoa đẹp để định giá, vào mùa hoa nở đẹp nhất, giá vé thông thường là 1000 yên một người lớn.

      Hoa tử đằng ở công viên thường nở hoa vào đầu tháng Năm, trễ từ một đến hai tuần so với những cây tử đằng khác ở Tokyo. Bởi vì công viên hoa tử đằng được xem là một trong những địa điểm tốt nhất để ngắm hoa tử đằng ở Nhật, nên công viên thường rất đông khách đến tham quan ngay cả trong ngày thường vào những ngày hoa nở rộn.


      Những năm gần đây, công viên thực sự đã trở nên rất nổi tiếng vào mùa đông bởi lẽ người ta đặt ở công viên một chuỗi đèn chiếu sáng lớn vào mùa này. Điều này đã thu hút khách du đến thăm hoa vườn ngày càng nhiều hơn. Công viên mở cửa vào cả buổi tối từ đầu tháng mười hai kéo dài cho tới đầu tháng hai năm sau, để du khách có thể tự do tham quan những buổi triển lãm đã được dày công chuẩn bị.

      Hầu hết những gốc cây trong công viên đều được trang trí bằng hàng ngàn đèn LED với đủ màu sắc, từ phủ lên từng bụi hoa cho đến lót lối đi, thậm chí bố trí cả một lượng đèn lớn để tạo hình thù trên một quy mô không hề nhỏ. Một khu vực cũng khá bắt mắt du khách, đó là nơi một số lượng đèn được bố trí với màn hình LED lớn liên tục thay đổi màu sắc theo chu kì tạo ra nhiều hình ảnh đầy sáng tạo, cùng với âm nhạc đồng bộ, các đường hầm được thắp đèn và vô số các chuỗi đèn LED được treo lên và được bố trí để tạo thành hình dạng như những đóa hoa tử đằng nở vào mùa xuân.




      Làm sao để đến đây?


      Hãy đi tuyến tàu JR Utsunomiya hoặc JR Tohoku Shinkansen để từ Tokyo đến Oyama (chỉ có vài chuyến shinkansen dừng ở đây) và chuyển trạm sang tuyến JR Ryomo. Xuống ga Tomita, một trạm trước ga Ashikaga, từ đây bạn bắt đầu đi bộ thêm 15 phút để đến công viên. Một chuyến tàu shinkansen đi 1 chiều tốn khoảng 4000 yen và 70 phút hoặc đi tàu hỏa thường tốn 2000 yen và 2 giờ.

      Một cách đi khác, đi tuyến tàu Tobu Isesaki từ ga Tobu Asakusa để đến ga Ashikagashi. Nếu đón tàu tốc hành Ryomo Limited Express thì mất khoảng 70 phút nhưng phải trả 1940 Yên, với khoảng 940 Yên bạn có thể đi loại tàu chạy chậm hơn. Từ ga tàu có thể đi xe buýt để công viên và bạn sẽ tiêu tốn 300 yen cho 1 chiều, đặc biệt là tuyến xe này không hoạt động vào cuối tuần hoặc vào mùa đông. Ngoài ra bạn có thể để taxi tốn khoảng 3000 yen 20 phút để đến công viên.



      Giờ vào cổng & giá vé


      Giờ mở cửa: 9:00 đến 18:00 (10:00 đến 17:00 từ cuối Tháng 11 đến Tháng 2)
      Đóng cửa: Ngày Thứ 4 và Thứ 5 của Tháng 2; 31 Tháng 12
      Vé: 200 đến 1700 yen, tùy theo mùa hoa.



      • Nguồn: Japan.guide
      • BBcode + Edit: Phong Linh
      • Beta + Hỗ trợ: Yêu



      Sửa lần cuối bởi Yêu; 22-04-2015 lúc 21:06. Lý do: PR
      Sự dịu dàng của một thời trẻ dại đầy ngông nghênh, ngang tàng, lại là giọt nước mắt mà tôi không bao giờ có thể khóc ra.
      Đợi và chờ, em còn gì sau ngần ấy năm?
      Sen Tịnh Đế ai cho em một đóa?
      Tình miên man ai cho em thôi một kiếp mong chờ?!

      Chỉ bởi lẽ ngay lúc đầu của niềm tin (believe) đã là dối trá (be lie)
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      "Làm thế nào để tới đây:" - tiền
      Đẹp mê hồn...
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      02-02-2015
      Bài viết
      163
      Cấp độ
      1
      Reps
      5
      Nếu có xiền đi du lịch nước ngoài thì nhất định sẽ đi Nhật Bủn, đẹp mê hồn, ôi giời ơi hồi xưa đọc Wish của Clamp thấy cái cây tử đằng to khủng chà bá rủ hoa xuống đẹp như thiên đường còn tưởng là hư cấu, sau mới biết là có thật Ọ_Ọ

      Nhưng mà đầu tiên là tiền đâu
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      6
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Hoa tử đằng nay có mùi rất dễ chịu. Gần nhà mình cũng có 1 cây mà của người ta
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      10-12-2016
      Bài viết
      10
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Vấn đề là tiền...
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:35.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.