Thời gian: 25 tháng 11 năm 10 AF
Địa điểm: Quán bar
1 2 3 4 5 6 7 8
"Tuyệt." Vergift cười, trông hào hứng thấy rõ. "Ôi bi da, tôi nhớ đến chết mất. Cần đối thủ." Chị máy mắt với Antonio rồi đảo mắt xuống trái banh của anh. "Khi nào đọ với tôi một ván nhé? Không biết anh đánh bi da có giỏi như bóng đá không."
Mặc cho mùi đất và mồ hôi trên người Antonio, Vergift vẫn thoải mái trò chuyện. Nó không thơm tho gì, nhưng càng tô đậm nét năng động của chàng trai. Vả lại, bản thân Vergift cũng còn vương mùi cá sau khi đi làm về kèm mùi xăng và sắt gỉ của con Benly cũ xì. Những mùi hương đậm chất cuộc sống như vậy có gì đâu mà ngại. Vergift thực chất lại không quá ưa những gì quá bóng loáng giả hiệu, ai mà biết đằng sau vẻ ngoài bảnh bao trau chuốt ấy là thứ kinh khủng gì chứ, cứ lấy vụ Shuu Shuu gì đó ra mà làm ví dụ. Vergift thấy mình thật may mắn khi chưa nghe theo tiếng gọi của đồng tiền mà gia nhập cái đạo giáo kinh dị ấy, không thì bây giờ cái mạng cũng chẳng còn...
Thôi, chuyện không vui, bỏ qua.
"Kết quả trận đấu thế nào?" Chị nhấp thêm một ngụm đá chanh nữa trước khi quay hẳn sang Antonio.
@
Ghost Writer Bữa nay mới phát hiện ra mình quên add tip Antonio. ;; v ;;
Đánh dấu