Sau khi xem xét lại tình trạng máy bay, Snake nhận định rằng chiếc máy bay chỉ bị hư hỏng nhẹ phần vỏ bên ngoài - điều làm Snake âm thầm tấm tắc khen ngợi trình độ chế tạo của xưởng máy bay Valhaven. ông điều những người lính không quân mà các Evol cứu được ở lại để sửa chữa bộ điều khiển máy bay, đồng thời để lại một-nửa-Vô-diện - sinh vật mới biểu diễn màn tự tách ra làm đôi dẻo dai như một cục bột, bảo vệ họ nếu lỡ có gì nguy hiểm.
Thế rồi ông cùng đoàn người rời đi, tới khu kiến trúc mà họ mới phát hiện được.
Nơi Vô diện tìm ra trông thấy xa hơn mọi người tưởng. Cả đoàn ròng rã lê chân qua mấy con suối, mấy đoạn dốc và quạt đi không biết bao nhiêu tầng lá mới đến nơi. Xét ra các vết thương từ vụ rơi máy bay ban nãy vẫn chưa thấm tháp gì so với vết thương do cành cây quệt vào tay, do muỗi cắn vào mặt hay do vắt bâu vào chân. Một chuyến cuốc bộ mà nhiều người cảm thấy hối tiếc khi nghe theo lời cái người đàn ông đáng lẽ phải già nhất, nhưng lại xông xáo nhất đang dẫn đầu đoàn kia.
“Ồ! Coi kìa!”
Vị phó tướng đột ngột dừng lại và chống hai tay lên hông, nheo mắt nhìn lên độ cao của bức vách trước mắt mình. Dù đã tan hoang nhưng nó từng là một toà nhà rất lớn, ông có thể đoán được qua phần gạch còn lại. Rêu phong cũng dây leo phủ đầy các ngóc ngách của lớp hàng rào kẽm gai bên ngoài, thiên nhiên đã hoàn toàn xâm chiếm lại nó sau một khoảng thời gian rất lâu không ai ở.
Snake cẩn thận dùng một viên đá ném vào vách tường trước mặt.
Xoẹt!
Một dòng điện cao thế phóng ra từ chiếc hàng rào phá hủy hoàn toàn viên đá.
"Chậc... xem ra phải dùng biện pháp khác rồi"
Mission - Jump to the Sky
- Miêu tả: Vô diện biến thành một cái bệ vuông với độ đàn hồi rất cao. Mọi thành viên của Evol Squad nhảy lên nó làm bàn đạp để phóng qua hàng rào điện kia.
- Cách miễn nhiễm:
- Những ai có Flying sẽ không phải dice Mission này.
- Cách thức thực hiện:
- Hãy dice để thực hiện hành động nhảy.
- Dice ra 1 và 2 sẽ nhảy thất bại và bị điện giật. Mất 50% lượng HP đang có.
- End Mission vào 11h. May the Dice be with you ~
Đánh dấu