<<< Diễn biến trước!
“Bám chặt vào!!!!!!!!!”
Solid Snake la lên từ trong buồng máy. Cỗ máy lao đầu với tốc độ chóng mặt. Nó nhanh đến mức cần phải bám cả hai tay hai chân vào nội thất bên trong thì mới mong không bị thổi bung ra ngoài. Tóc thổi phần phật vì sức gió táp vào mặt. Bây giờ Evol Squad chỉ còn có thể nín thở mà cầu ngu
yện với số phận.
*RẦM*RẦM*
….
*CẠCH*
Chiếc cửa máy bay móp mép bị đá tung ra, kéo theo sau là một Solid Snake tả tơi. Một ít máu chảy xuống chầm chậm từ vết xước trên thái dương ông. Vị phó tướng thản nhiên xé một phần tay áo ra chậm vết thương rồi đưa mắt thăm dò tình hình xung quanh. Dù đã cố tình chọn nơi trống trải nhất để hạ cánh nhưng với cái tốc độ kinh hồn táng đảm ấy, chiếc máy bay vẫn không tránh khỏi một cú va chạm mạnh.
Evol Squad nằm la liệt bên trong máy bay. Mùi khói khét cay nồng đánh thức họ dậy khỏi cơn mê mệt. Như Solid Snake, tất cả đều ít nhiều bầm dập nhưng vẫn còn giữ được cái mạng đã là may mắn lắm rồi. Nếu người điều khiển là bất kỳ ai khác, hẳn họ đã chẳng còn được tận hưởng giây phút ê ẩm này.
Những người lính được Evol Squad cứu trợ cũng không có gì nguy hiểm tới tình mạng, nhưng tình trạng của những người đã bảo vệ họ thì khó nói. Tổng cộng có 4 người lính, hai nam hai nữ đã được cứu bên trong chiếc máy bay nọ.
"C-cám ơn các cậu" - Nam thanh niên tóc đen cúi đầu cảm kích.
"Tôi cũng rất biết ơn. Chúng tôi nợ mọi người mạng này." - Hai người nữ rối rít theo.
"..." - Còn người nam tóc vàng hình như vẫn chưa hoàn hồn nên lầm lì không trả lời.
[Tất cả player Choice Cứu người mất 50% Max Hp cho đến khi story kết thúc]
Riêng: Nhung và Calder chỉ mất 10% Max Hp
ở đằng xa, một số đồng đội của Evol Squad đang thả mình từ trên không xuống với chiếc dù khẩn cấp hay ván lướt trên chân.
“Mày buông tao ra được rồi đó.”
Người đàn ông khàn giọng nói với sinh vật đen thui nãy giờ vẫn đang bám rịt trên người ông như một lớp áo giáp. Ngay khi máy bay bắt đầu hạ độ cao không phanh, Vô diện đã nhanh chóng phình ra và bọc lấy ông, giúp ông chống đỡ các va đập liên hồi trong khoang lái. Nhìn quang cảnh xung quanh, có vẻ như họ tạm thời an toàn vì ở đây, ngoại trừ họ ra, chẳng còn bóng dáng của ai hay bất kỳ sinh vật nào khác. Rừng cây nhiệt đới rậm rạp với các tán lá xen kẽ che lấy nhau là thứ duy nhất có thể thấy được trong tầm mắt. Solid Snake ngồi xuống một tảng đá, nơi ông có thể quan sát đoàn người rõ ràng nhất rồi trầm tư suy nghĩ. Nguy cấp đang diễn ra ở Valhaven mà cả đội lại mắc kẹt giữa nơi đồng không mông quạnh, ông cần phải sớm tìm ra giải pháp trước khi mọi người bắt đầu chuyển từ trạng thái sốc sang trạng thái lo sợ, hoang mang.
“…”
Vô Diện giật giật tay áo ông. Ban đầu, Solid Snake hất tay nó ra, thậm chí còn xoa đầu nó vài cái vì nghĩ nó chỉ đang nghịch ngợm, nhưng sau đó cảm thấy có điều gì đó không ổn khi nó cứ lì lợm mãi nên ông cũng đành chiều theo. Xa xa theo hướng tay Vô Diện chỉ, rất dễ bị bỏ sót nhưng nếu nhìn kỹ, mọi người có thể thấy cái gì đó gần giống với nóc nhà nhô ra từ sau các tán cây bạt ngàn.
“Haha! Giỏi lắm anh bạn.”
Mắt Solid Snake sáng lớn. Vị phó tướng bật cười hài lòng, đưa tay xoa đầu con Ebb thông minh rồi đứng thẳng dậy. Chân cẳng tốt, xương cốt tốt, khớp vẫn còn lành lặn, ông lắc tay, lắc cổ răng rắc rồi hất cằm với các Evol vừa mới trở lại với thực tại, hướng về phía kiến trúc Vô Diện vừa tìm ra.
“Đi.”
Diễn biến tiếp theo sẽ post lúc 10h và chuyển về Abadoned Lab
Đánh dấu