oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Sci-fi FC > Lưu trữ >

Đã đóng
Kết quả 11 đến 20 của 22
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Trong giây phút khi kẻ thù mải quan sát lực lượng tiếp viện từ tàu WinterSun, vị Tư lệnh @lilipotter khẽ nhếch mép mỉm cười. Kẻ địch không hề nhận ra lượng quân đổ bộ lần này có vẻ nhiều hơn bình thường, đội quân cứu viện đi thành hàng, không linh động như những trận đấu trước đây. Xen kẽ giữa các hàng, có một đội lính cầm những cây gậy nhìn thoáng qua thì tưởng đó là những cây gậy phép nhưng kỳ thực lại là những thiết bị bảo vệ công nghệ cao, có khả năng chống lại sức ép của một vụ nổ phản vật chất. Toán quân đi đến chính giữa chiến trường, thiết lập một hàng rào bảo vệ vô hình....

      Vị Tư lệnh ánh mắt rực lửa căm thù, gửi đi một thông điệp ngắn cho Hoàng đế @Sky Lord "Xin lỗi Ngài...." rồi vung gươm, thực hiện một skill thất truyền Stardust thẳng mặt @nhy94, khiến y mất 30 máu.....

      Trước đó giây lát, độ sáng của con tàu WinterSun đang tăng một cách rõ rệt, như sắp nổ đến nơi. Đã có một lời đồn xung quanh kết cấu của con tàu WinterSun từ rất lâu rồi, rằng con tàu hoạt động nhờ sự xung khắc của 2 nguyên tử "Extrolidium" và "Plankotedium", hai nguyên tử có cấu trúc kém bền nhất trong tất cả các loại nguyên tố, nhưng khi ở gần nhau trong phạm vi trên 10mm và dưới 15mm sẽ sinh ra một lượng năng lượng cực kỳ lớn, có khả năng cung cấp năng lượng cho cả 10 hành tinh trong hàng thiên niên kỷ. Nhưng công nghệ này cũng không được sử dụng rộng rãi vì sự thiếu ổn định của chúng và lượng năng lượng phát ra khi chạm vào nhau sẽ có khả năng phá hủy một nửa vũ trụ.

      Và con tàu ấy đang tăng tốc, hướng thẳng về phía kinh đô của Overlast

      Và khi đòn Stardust của @lilipotter đâm trúng @nhy94, con tàu cũng đâm xuống chính giữa quảng trường thủ đô Overlast. Cú sốc này có vẻ đã làm chấn động đến hai nguyên tử nêu trên, sinh ra một vụ nổ có sức công phá hàng tỷ tỷ Jun, làm bốc hơi hoàn toàn thành phố này. @nhy94 mất thêm 50 máu @lilipotter mất 50 máu @byakuran còn 25 máu, không chịu được sức công phá của trái bom đã hy sinh tại trận..... @W.H.O có vẻ không có mặt khi sự việc này diễn ra, chắc là ko mất máu ha

      Một trận chiến cần phải có sự hy sinh, và sự hy sinh ấy có thể đáng gái bằng tính mạng của một vị tướng

    2. Nghe tiếng gọi của bạn tôi, tôi - W.H.O, một timelord, đã lái TARDIS( ai không biết thì hỏi cụ gồ nhé) đến thẳng trận chiến. Vừa mở cửa, mùi khói và máu tanh sộc thẳng vào mũi tôi.
      - Ha! Lâu rồi không đến đây, chỗ này trở nên nhộn nhịp từ khi nào vậy?
      Chợt tôi nhìn thấy hai người lạ mặt. tôi chạy lại quan sát họ thật kỹ rồi nói:
      - Trong hai người lạ quá, chắc không phải là người ở đây. Vậy là hai người chính là nguyên nhân làm cho chỗ này lộn xộn thế này phải không? Vậy thì… - tôi cười nham hiểm nói - ta có quà cho hai ngươi đây.
      Sau đó, tôi dang tay ra hiệu. Ngay lập tức, từ trên trời một đội quân hơn một ngàn tên Dalek tràn xuống, cùng hơn hai ngàn Cybermen từ trong khu rừng đi ra tấn công quân của Skylord. Và rồi, Skylord đã bị một tên Cyberman đánh bị thương( sci-fic skill: 40 máu)
      - Ngoài ra ta còn có món quà đặc biệt dành riêng cho ngươi đây, lilipotter
      Thế là tôi chạy vào TARDIS, rồi xuyên ngược thời gian trở về thời khắc lúc lilipotter bắn tên về phía byakuran. Khi mũi tên sắp chạm vào đầu byakuran, tôi đã kịp thời chụp được. Rồi trở về hiện tại đón byakuran và nhy94 lên TARDIS và mang họ đến nơi an toàn. Nhưng vì nhy94 đã dũng cảm ở lại đoạt hậu không lên TARDIS, nên bị thương. Nhưng bù lại byakuran vẫn sống sót mặc dù anh ta vẫn bị trúng đòn. Sau đó, tôi trở lại và ném mũi tên đó về phía lilipotter( lý do viết doạn này do team 5 dùng dư một lần skill vũ khí). Và nói với lilipotter:
      - Vậy là các ngươi đã hết chiêu trò rồi phải không? Các ngươi đã kết hợp với nhau dùng chiêu mạnh nhất để phá hủy nơi này còn gì.
      Sửa lần cuối bởi W.H.O; 22-12-2014 lúc 23:05.

    3. "Không hổ danh là một Timelord" @lilipotter mỉm cười nói

      "Nhưng mọi vật có bao giờ biến mất đâu, chỉ có thể chuyển từ dạng này sang dạng khác. Nhưng ở đây, vụ nổ đã xảy ra thì những sự vật đó đã biến đi đâu?"

      "Một vụ nổ với sức công phá có khả năng phá hủy một nửa vũ trụ ắt sẽ xé toạc không gian và thời gian, tạo nên những hố đen vũ trụ"

      "Và một khi ở trong hố đen đó, chúng ta sẽ bị đưa đến một khoảng không gian và thời gian khác, không còn ở nơi trận chiến kết thúc"

      "Ngươi đang ở đây, phải chăng ngươi cũng đã bị cuốn vào vòng xoáy vĩnh cửu của tự nhiên, một thứ mà những sinh linh như chúng ta không thể nào làm chủ được"

      "Một sự thật đáng thất vọng là tất cả chúng ta đều đang ở đây, 5 người, ta, ngươi, @nhy94, @Sky Lord, và @byakuran"

      "Có thể nói chúng ta đã bị cuốn vào vòng xoáy bất tận của cuộc đời, của cuộc sống chinh chiến và giờ đây mắc kẹt trong cái chốn vô danh này, cách xa hàng tỷ năm ánh sáng nơi quê nhà."

      "Và tôi chỉ muốn nói rằng: Chúc bạn may mắn lần sau."

      Ngươi đã xuất hiện sau khi vụ nổ xảy ra, điều này khiến cho tất cả những hành động sau đó đều diễn ra, trong cái nhà tù này.....

      Sống vui vẻ nhá @W.H.O

    4. Nghe lilipotter nói thế, tôi cười gằn:
      - Xem ra ngươi không biết gì về ta, và về giống nòi Time lord. Ta là W.H.O, là một Time lord, và ta cũng chính là luật. Ta đã hơn một ngàn tuổi, đã đi chu du khắp mọi nơi, bất kể thời gian hay không gian. Không nơi nào có thể giam hãm được ta. Chỉ cần có TARDIS, ta có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào bất cứ lúc nào ta muốn. - sau đó tôi trầm mặc - nói cho ngươi biết chính ta là người phá hủy Galifrey, hành tinh của ta.

      Tôi bước đến đỡ byakura và nhy94 dậy rồi nói tiếp:
      - thông thường, ta luôn chạy trốn các cuộc chiến. Nhưng lần này sẽ là ngoại lệ.

      (Bắt đầu từ đây là skill phối hợp giữa W.H.O và byakura: skill sci-fic và chém)

      Thế là tôi lấy cây tua vít âm thanh ra rồi chiếu vào cây đèn lade đồ chơi và thay đổi cấu trúc của nó. Sau đó, tôi đưa nó cho byakura:
      - Tôi đã thay đổi cấu trúc của nó thành một thanh kiếm lade. Hãy kết thúc trận đấu đi, bạn tôi.
      Sửa lần cuối bởi W.H.O; 23-12-2014 lúc 13:08.

    5. Ngoài lề chút, trong khi câu chuyện tiếp diễn tôi có đôi lời nhận xét về bài #11 của @lilipotter.

      Thứ nhất : con tàu lao đến kinh đồ Olavest , phải chăng là con tàu WinterSun hay là 1 quả đầu đạn hạt nhân được phóng ra từ con tàu. Trong khi diên biến trận đấu đang trên chính con tàu WinterSun, việc làm này gây tổn hại cho kinh đô Olavest chứ không gây sát thương lên các vị tướng ở trên boong tàu, theo logic của mình thì là như vậy , có gì xem sét lại phù hợp.

      -Thứ hai: theo như mốc HP được chia 200HP/nhân vật thì việc gây sát thương tử vong lên 1 nhân vật thì không thể chấp nhận (với 200HP trong trận chiến 3 nhân vật, cộng với số liệu các đòn đánh thì chưa hết 200 HP mà). Đang tương tác, bị thương còn có thể chấp nhận và có thể diễn biến tiếp, đằng này bạn phán câu vị tướng đã tử trân. Lấy char gì mà mình có thể viết tiêp dc đây Số máu có thể mất nhiều nhất 60 máu trong 1 đòn đánh, 1 skill không thể gây sát thương cho tất cả thành viên( ko biết đúng ko).Mong edit lại để có thể chiến tiếp, chứ theo viễn cảnh của bạn thì team mình như thế cờ đã định sẵn. Mình mới biết game RR này qua event, là 1 newbie không dám múa rìu qua mắt thợ, nhưng cơ bản nắm được cách chơi, không dám bắt bẻ gì chỉ mong bạn nhận thấy lỗi sai và rút kinh nghiệm cho những trận chiến sau.
      Sửa lần cuối bởi byakuran; 23-12-2014 lúc 19:45.

    6. Cuộc chiến dần đến hồi kết, được sự trợ giúp của người bạn củ @W.H.O.Tôi có thể ra đòn quyết định nhờ thanh kiếm laze được @W.H.O giao phó.

      Lấy hết chút sức lực còn sót lại, tôi cầm thanh kiếm bằng ý chí chiến đấu sắt thép, thanh kiếm khá nhẹ nhưng sức công phá không tưởng.Tôi vút chém sải xuống theo đường dọc, bỗng nhiên ánh sáng màu xanh theo đường thanh kiếm sẻ đôi những gì chạm phải vệt sáng ấy, tưởng như ảo giác với tốc độ rất nhanh.Tôi ngẫng mặt nhìn về phía trước, @lilipotter ăn trọn nhát chém của tôi khiến hắn ta mất 60 máu.
      Tôi khựng chân, với nét mặt thanh thản vì đã hoàn thành nhiệm vụ mà @W.H.O phó thác.

    7. #17
      Hình như mọi người đã bỏ lỡ thứ gì đó quan trọng phải không?

      Sau khi bị @byakuran thủ lĩnh của quân đội quốc gia Olavest đánh úp đầy kịch tính, lại thêm sự xuất hiện của Time Lord @W.H.O, bonus thêm vụ nổ của tàu WinterSun. Không gian, thời gian bị đảo lộn. Tất cả trở thành 1 đống lộn xộn

      Vậy, chuyện gì đã xảy đến với vị chúa tể?

      Xin thưa, trong khi cấu trúc không - thời gian bị sụp đổ, đúng lúc Chúa tể Time Lord viết lại lịch sử, con tàu WinterSun phát nổ, không gian xáo trộn, 5 người lính bị đây vào "Không gian trống" rồi lại bị đẩy ra. Vô cùng hỗn loạn...

      Hơn thế nữa, chúa tể Time Lord lại còn là người có thể sử dụng "Ma thuật hỗn mang" - Chaos Magic - Một thức ma pháp đặc dị và vô cùng nguy hiểm với khả năng "Thay đổi hiện thực" không lường...

      Trong biến cố không- thời gian ấy, 1 lượng lớn "Chaos Energy" toản ra từng người vị lãnh chúa rồi đột ngột bùng nổ như 1 quả bom gây ra 1 loạt thay đổi trên người lãnh chúa...

      Sky Lord - từ ban đầu bị trọng thương bỗng trở nên lành lặn (Ấy là nói thế, nhưng thực ra vẫn mất 1 đống HP kìa ), chiếc áo giáp xạm đen vì khói sung bỗng sạch sẽ tinh tươm, Và rìu chiến "PainBringer" lẽ ra đã phát nổ cũng tàu WinterSun lãi nằm bên cạnh vị lãnh chúa...

      Xin thưa với @byakuran rằng, cuộc chiến này chưa kết thúc đâu, nó mới chỉ vừa bát dầu thôi mà.

      Vị lãnh chúa cầm lấy chiếc rìu, nhanh như tên bắn, lao bổ vào người @byakuran. 2 mắt ngài rực lửa. Đoán rằng lại là 1 tia PentaVision nữa @byakuran giơ chiếc khiên lên cao nhằm đỡ đòn...

      Nhưng nhầm rồi, đó chỉ là động tác giả, tia sáng đó là giả!

      Trong khi @byakuran tay kiếm tay khiên, không phòng bị. Sky Lord vận toàn sức bình sinh bổ xuống cây rìu PainBringer vào mạn sườn @byakuran làm hắn gục ngay xuống đất vì skill chém. Đồng thời tuôn ra 25 HP.

      Không bỏ lỡ thời cơ Tư lệnh lilipotter lao vào tiếp ứng bằng chưởng lực NovaForce - Sức mạnh của 1 siêu tân tinh có thể đập nát cả nguyên tử...

      Skill Sci-fi rút thêm của @byakuran 50 Hp nữa......

    8. Tưởng chừng thế trận đã định sẳn, tuy nhiên sự xuất hiện bất ngờ của chúa tể @Sky Lord đã gây khó khăn đối với mảnh đất giàu tài nguyên thuộc vùng cai trị của thành trì Olavest.

      Sự kết hợp tấn công giữa chúa tể @Sky Lord và tư lệnh @lilipotter mạnh như vũ bão khiến cho cơ thể của thủ lĩnh @byakuran đạt mứt giới hạn.Còn về tướng quân @nhy94 , ngài đã bị trọng thương, vết thương từ @lilipotter khiến cơ thể ngài bất động.Niềm hy vọng duy nhất của thành Olavest đây dồn hết vào nhà du hành, người bạn chí cốt của @byakuran.Tuy nhiên, ngài sử dụng hết tất cả sức mạnh vào đòn đánh trước đó, mất khá nhiều sức lực.Là 1 nhà du hành @W.H.O, hết sức lực để triển khai sức mạnh là 1 điểm yếu chí mạng, không thể dùng vũ lực được như những chiến binh vĩ đại trong lịch sử…

      Tôi xuôi tay nhắm mắt , sức cùng lực kiệt , đã cố gắng hết sức nhưng sức mạnh của quân xâm lăng quá mạnh khiến cho quê nhà thất thủ.Nhớ về quá khứ, nhớ về thành quả mà mình đã tạo nên, tôi cảm thấy thật thanh thản…Bỗng 1 tiếng nói cất lên trong tâm trí tôi:

      “Cố gắng sống sót mà về nhà với mẹ con em anh nhé”.

      Hình ảnh vợ con tôi hiện lên trước mắt tôi, 2 hàng nước mắt chảy ròng, như tiếp thêm sức mạnh vào tôi vậy. Tôi vựt dậy với ý nghĩ thà chết trong lúc chiến đấu còn hơn chết trong nuối tiếc khi vẫn còn điều mà mình muốn bảo vệ.

      Xé chiếc ảo vải mảnh khảnh, tôi che con mắt bị thương lại, tạo sự tập trung cao độ.Đối diện với @Sky Lord và @lilipotter , thực sự tôi không có cơ hội thắng, tuy nhiên tôi sẽ cố gắng lôi 2 người đó xuống mồ chung.Nhằm tạo thế chủ động, tôi xông vào bất ngờ @lilipotter đấm móc hàm, đòn đánh khá dể đoán, tôi liền né đòn và trả lại lão ta 1 cú dựt cùi chỏ ( thốn chưa cưng) gây 5 máu cho đối phương.

      Ngoáy lại, @lilipotter bay vào tôi như con hổ đói lâu ngày chưa ăn gì. Tôi lộn vòng, nhằm tạo khoản cách an toàn @lilipotter lại tiếp tục xông lên, tôi và hắn ta cùng tung nấm đấm sượt qua 2 má nhau.Tôi gối bụng, nhưng hắn ta đã né được dễ dàng, có lẻ tôi đã hết sức lực.Tuy nhiên, tôi nhận ra cơ hội khi nhìn thấy @lilipotter chạy về tôi nhưng tôi nhận ra rằng, có 1 hổ nhỏ trước mặt tôi. Chờ thời cơ, hắn chạy về phía tôi như tính khí hung hăng của hắn.Và rồi, hắn đã ngã người về phía trước, mất chủ quyền kiểm soát, tôi vận khí tung hết sức lực vào cú bay đạp.Bụp! âm thanh phát ra từ bụng hắn, hắn ôm bụng, nôn máu ( 5 máu).

      Đồng thời, tôi ngã xuống với bầu trời mây đang tan dần, những vệt xanh chen lõi từ những đám mây đen qua những cú đánh từ trận chiến.Tôi mĩm cười với nét mặt mãn nguyện.

      [Muốn dừng trận]
      Sửa lần cuối bởi byakuran; 23-12-2014 lúc 18:08.

    9. @Sky Lord, @lilipotter, @nhy94, @byakuran.

      Thời gian chiếm đất
      Tương tác chiếm đất tối đa là 2 ngày, vì vậy hãy thỏa thuận với nhau để không tốn quá nhiều thời gian.

      vậy nên theo luật các lượt đánh sau 14g11 sẽ không có hiệu lực.

    10. #20
      Lover
      Claretta
      Cloud Guardian
      SP: 380
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      874
      Cấp độ
      0
      Reps
      160
      TỔNG KẾT

      Team 11 & Team 5

      Chi tiết


      [Kết thúc trận]
      Team 5 thắng.
      -Thắc mắc khiếu nại cứ post tại đây, GM sẽ giải quyết.
      -Thời gian kiện cáo là 24h. Quá 24h GM sẽ không giải quyết kiện cáo trong trận này, tất cả coi như chấp nhận kết quả.
      -Team 11 có 24h để quyết định dùng thẻ hoặc mất đất vĩnh viễn.
      -Team 11 chuyển cho team 5: 3 vàng.

      Thân
      Sửa lần cuối bởi Claretta; 29-12-2014 lúc 17:57.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 19:22.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.