Ngoại hình: Tóc bạch kim, mắt màu xanh xám, làn da trắng nhợt. Ivan cao tầm 1m79, thân hình không phải gầy nhưng cũng chẳng thể gọi là vạm vỡ. Ivan thích những loại quần áo thoải mái, nhưng lại luôn xuất hiện trước mặt người khác với các bộ comple khá cầu kỳ.
Tính cách: Là một quý tộc được tiếp nhận sự dạy dỗ cực kỳ nghiêm ngặt từ khi còn rất bé, Ivan mang lại cho người khác một cảm giác cậu là một đứa con quý tộc rập khuôn với tính cách mà ta có thể tìm thấy ở bất cứ một thanh niên quý tộc nào như: lịch thiệp, hòa nhã nhưng cũng không kém phần lạnh lùng, xa cách và đa nghi, luôn đeo một loại mặt nạ che khuất suy nghĩ thật ở bên trong.
Ivan không phải là một đứa trẻ có tâm hồn cởi mở nhưng trên tất cả, cậu nhóc này thật sự gặp vấn đề ở khoảng thể hiện tình yêu.
Sở thích: Ngủ, cây cỏ và động vật, nhất là những con vật có bốn chân với lớp lông mềm mại, chúng hoàn toàn có thể khiến Ivan trở thànhmột von người khác chỉ với một cái chạm.
Sở ghét: Tiếng ồn, côn trùng sâu bọ và sự thương hại.
Sở trường: Ivan có một khả năng chịu đựng và sự bình tĩnh rất phi thường.
Sở đoản: Dễ đói.
Tiểu sử: Ivan là con trai cả trong một gia đình quý tộc cũ của Nga, chạy sang Pháp sau sự sụp đổ của Bạch Vệ. Gia tộc Leonovich khi rời khỏi Nga không có nhiều của cải, sau khi sang Pháp, Ivan đã chứng kiến những người lớn từng rất cao quý, đạo mạo trong gia đình của cậu trở nên chật vật và khốn đốn như thế nào vì kinh tế sa sút. Chính điều đó đã làm một đứa nhỏ ngây ngô chưa đủ nhận thức về thế giới bên ngoài như cậu phải tập trở nên cứng rắn và tự lập và cũng trầm tư hơn từ khi còn bé như vậy.
Ivan có lẽ... không mấy thân thiết với cô em gái út yếu nhược của cậu.
Player: nh0clun_needyou
Đánh dấu