Nghề nghiệp: Tự do
Ngoại hình: Cao 1m81, tóc vàng, mắt xanh chuẩn mực.
Tính cách: Tùy hứng, bừa bộn nhưng không mơ mộng. Không có mấy niềm tin vào lòng tốt của con người, hay là câu nói "hạnh phúc sẽ đến với người thật thà". Nhiều (nhiều nhiều) khi đáng ghét hơn đáng yêu. Nhưng quen biết đủ lâu thì nhận ra cậu ta đúng là đáng ghét thật.
Sở thích: cau mày (lông mày linh hoặt lắm)
Sở ghét: sự ngu xuẩn và cố chấp của con người, những con người ngu xuẩn và cố chấp.
Sở trường: thích nghi, vì bản thân thực tế, không mơ mộng, lại càng không thích tốn thời gian ngồi đổ lỗi cho hoàn cảnh nên đặc biệt dễ thích nghi. À còn khéo tay một cách kì lạ nữa (chắc do đặc tính công việc).
Sở đoản: Chắc lấy lòng người khác?
Tiểu sử: Vẫn là không chạy thoát hai chữ "nghèo hèn". Mà đã nghèo lại không có chỗ đứng thì người ta làm gì, "nhẹ nhàng" thì đi làm việc chân tay, chỗ này một xút chỗ kia một tẹo, liều hơn thì đi trộm cướp, lừa đảo vặt vãnh kiếm cơm qua ngày. Cũng may là liều nhưng chưa cùng đường đến mức cướp của giết người. Thật ra là do cậu tâm niệm, dù bị khinh quen rồi, nhưng nghèo hèn cũng có giới hạn của nghèo hèn.
Mà đấy là cuộc sống trước đây, còn bị rơi vào hoàn cảnh như bây giờ là do lỡ gây hấn với một số tay to, mặt lớn nên phải lậu vé lên tàu đi trốn, đồng thời tìm cơ hội kiếm sống ở nơi khác.
Player: Xanh Lam
Đánh dấu