Hỏa miêu chui vô cây cung cụa yêm xong lập tức nó sáng chóe lên, không phải sáng lóa nhấp nháy mù mắt chó người xem như khi pokemon tiến hóa mà là kiểu sáng khi item trong RPG được buff, stat tăng tung tóe. Dù yêm hơi thắc mắc là cây cung này đăt bỏ bu, không phải hàng legendary gì nhưng cũng tốt mà, sao không buff cho yêm - một đứa người trần mắt thịt đúng nghĩa vì không có khế ước mà lại buff cho nó làm chi? Có thể tăng accuracy cho mắt yêm, strength cho tay yêm, agility cho chân yêm, vân vân mây mây nè.
Hmmmmm.
Có lẽ nên suy tính về việc này sau vì giờ yêm đang ở một mình, bên cạnh chẳng có ai hay cái gì. Vậy mà yêm cứ tưởng sẽ phải đánh một thứ trừu tượng nào đó chứ. Ví dụ tụi yêm là đại diện cho lớp trẻ yêu nước, yêu đồng bào, yêu tổ quốc, thấm nhuần trong mình tư tưởng H-, à nhầm, tư tưởng Altair còn một thứ khác, một cái cột sáng đầy mùi gian ác(?) chẳng hạn là tập hợp của những gì xấu xa, của chủ nghĩa tư bản, của đế quốc tham lam tàn bạo muốn cướp tất cả từ tay dân sẽ phải đối đầu vứi nhau 3 ngày 3 đêm không nghỉ tượng trưng cho công cuộc đấu tranh giành độc lập gian nan...
Ủa hình như hơi lạc đề.
Túm lại, yêm vô đây làm chi??????
Yêm bèn ngồi xuống, lôi chai rượu giắt bên hông ra uống, vừa uống vừa thầm than trong bụng. Bao giờ cũng thế, cứ rượu vô là yêm suy tính đủ chuyện để than, để chửi. Bắt đầu than trời, có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi yêm than đời học sinh. Thế cũng chẳng sao: Học sinh là tương lai của đất nước là tất cả nhưng cũng chẳng là gì, tiếng nói không có giá trị. Tức mình yêm đá xéo luôn tất cả hội Hiệp sĩ, mời tất cả ra ngồi uống với yêm một lượt trong đầu. Chắc cả tổng hội ai cũng nhủ: “Chắc nó trừ mình ra!”. Không ai lên tiếng cả, vì đây là trong đầu yêm. Nhưng mà tức thật í, vì không ai phản ứng gì cả! Ồ thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, yêm phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với yêm. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ yêm không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân yêm cho yêm khổ đến nông nỗi này! A ha! Phải đấy yêm cứ thế mà chửi, yêm chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân yêm vừa học ngu vừa lười vừa không có khả năng làm hiệp sĩ, đẻ ra cái con Đông? Mà có trời biết! Yêm không biết, chắc cả tổng hội cũng không ai biết.
Chưa uống được hết chai thì thình lình một tên bay xẹt đến, đâm thẳng vào chai rượu quý báu trên tay yêm làm nó vỡ tan tành.
Ơ đờ m-
Từ nơi nào đó yêm không biết một con Đông khác chui ra, cũng hàng họ đầy đủ như yêm, khác cái là cung không được buff và thiếu một chai rượu vỡ mà thôi. Cơ mà yêm không quan tâm.
"Ối làng nước ơi! Cứu tôi với... Ối làng nước ôi! Cái đứa kia nó làm vỡ chai rượu của tôi! Nó làm vỡ chai tôi rồi, làng nước ôi!..."
Chẳng có ai đáp hết.
Đúng là ở đây không có ai nữa rồi.
Và say đó là một màn rượt đuổi, đứa kia đuổi yêm, yêm thì quắp đít chạy. Vì làm gì có ai xài cung để mà đánh cận chiến, thế nên bắn đôi phát xong đôi bên quăng cung chơi tay không. Khỏi phải nói, yêm mù món này.
Khổ quá, yêm chỉ muốn làm người lương thiện thôi mà, nhưng yêm muốn lương thiện ai cho yêm lương thiện????
Chạy chán, rượu tăng xông lên não. Yêm cầm nửa cái chai quay ngược lại. Mẻ kia tránh nhưng yêm đã văng chai tới rồi. Mẻ chỉ kịp kêu một tiếng. Yêm vừa quẹt túi bụi vừa kêu làng thật to. Yêm kêu làng, không bao giờ người ta vội đến, hơn nữa ở đây làm gì có ai.
Yêm nhìn cái thân thể mà hẳn là copy 100% từ yêm ra, cảm thấy thông cảm cho những ai phải nhìn nó đó giờ, mắt không biết là to hay lồi hay cả hai mà chiếm đến gần nửa mặt, tóc tai bù xù, tỉ lệ ngược nên dù cao mà trông vẫn lùn. Giờ cái thân thể ấy đang giẫy đành đạch ở giữa bao nhiêu là máu tươi. Mắt mẻ trợn ngược. Mồm mẻ ngáp ngáp, muốn nói, nhưng không ra tiếng. Ở cổ mẻ, thỉnh thoảng máu vẫn còn ứ ra.
Đánh dấu