Tôi chưa bao h nói quan điểm của tôi là chuẩn nhất hay sâu sắc nhất, chỉ là nó giống với rất nhiều người khác, nhiều tập thể khác trong thời điểm hiện tại và nhất là nó không đi ngược những cái gọi là quy chuẩn
Còn ông nào bảo số đông chưa chắc là số đúng thì xin lỗi, nó không nằm vào trường hợp này
Cơ mà nếu mình nhớ không nhầm thì xung đột là động lực của sự phát triển thì phải.
Biết đâu đc nhờ cuộc xung đột này 4rum sẽ lên 1 tầm cao mới thì sao.
nên mình nghĩ chúng ta nên thôi chỉ trích, đổ lỗi cho nhau vì lỗi lầm làm ảnh hướng đến 4rum vừa rồi, thay vào đó nên dành thời gian đi đóng góp công sức xây dựng lại 4rum thì hơn.
ngoài lề: nếu sau này 4rum có đổi domain thì vẫn hy vọng giữ lại khẩu hiệu SHARE ALL WE HAVE. Mình thấy nó rất hay và ý nhiều ý nghĩa!
Cơ mà nếu mình nhớ không nhầm thì xung đột là động lực của sự phát triển thì phải.
Biết đâu đc nhờ cuộc xung đột này 4rum sẽ lên 1 tầm cao mới thì sao.
nên mình nghĩ chúng ta nên thôi chỉ trích, đổ lỗi cho nhau vì lỗi lầm làm ảnh hướng đến 4rum vừa rồi, thay vào đó nên dành thời gian đi đóng góp công sức xây dựng lại 4rum thì hơn.
ngoài lề: nếu sau này 4rum có đổi domain thì vẫn hy vọng giữ lại khẩu hiệu SHARE ALL WE HAVE. Mình thấy nó rất hay và ý nhiều ý nghĩa!
Luôn là như vậy.
Tài nguyên các thứ reup không khó lắm, quan trọng là làm mới cái tư tưởng ấy, chứ 4rum mới mà tư tưởng vẫn cũ thì được mấy nả
@^x2: Khiếp, soái tỉ lại thẳng quá, mà có thấy toẹt cái gì đâu?
Xung đột kiểu này thì còn bao nhiêu nhân lực mà phát triển, từ cái thời VnS đang thịnh vượng, sau vô số đợt war, khủng bố, sập lên sập xuống thì lực lượng chia năm xẻ bảy, tứ tán hết rồi, nhiều người bảo cái tên vnsharing chỉ còn là cái xác cũng ko sai là mấy
Còn cái 'sự phát triển' kia thì cây non trở thành đại thụ là phát triển, mà từ đại thụ trở thành gỗ mục cũng là phát triển vậy
Đánh dấu