oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games >

Trả lời
Kết quả 241 đến 250 của 408
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #241
      Trích dẫn Gửi bởi Bông Xem bài viết
      Đặt tên "Tiệm trừ yêu kì ảo" nghe chán vãi, huhu -.-
      Huyễn ma Phục yêu quán ~.~
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #242
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      417
      Cấp độ
      313
      Reps
      15608
      Trích dẫn Gửi bởi Pixel Xem bài viết
      Huyễn ma Phục yêu quán ~.~
      Cái này thì lại quá ngoại quốc =]]
      Thôi tên gốc cũng chẳng văn hoa bướm lượn gì lắm, cứ đọc riết chắc sau này sẽ thấy hết chán thôi =]
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #243
      Sao dùng citra chơi FE: Fate chỉ có 1 khung hình thôi nhỉ. Bấm F10, F9 đổi qua lại mệt quá
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #244
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      417
      Cấp độ
      313
      Reps
      15608
      Rồi xong, giờ belly cũng không còn spam trong box nữa luôn =]]
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #245
      Trích dẫn Gửi bởi Pixel Xem bài viết
      Sao dùng citra chơi FE: Fate chỉ có 1 khung hình thôi nhỉ. Bấm F10, F9 đổi qua lại mệt quá
      mua 2DS về quẩy đi cô

      Trích dẫn Gửi bởi Bông Xem bài viết
      Rồi xong, giờ belly cũng không còn spam trong box nữa luôn =]]
      still alive well
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #246
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      417
      Cấp độ
      313
      Reps
      15608
      Sao càng lớn càng không thích Tết mấy nữa =]



      Dạo này tiêu tiền nhiều quá, phải tém tém lại thôi =]]]
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #247
      Trích dẫn Gửi bởi Bông Xem bài viết
      Sao càng lớn càng không thích Tết mấy nữa =]



      Dạo này tiêu tiền nhiều quá, phải tém tém lại thôi =]]]
      Càng lớn càng quá tuổi đc lì xì, thay vì rung đùi ngồi chơi như hồi nhỏ thì nay phải dọn dẹp, nấu nướng, rửa chén sấp mặt...

      Mới đi làm đầu 1 triệu mấy... chưa sắm đồ Tết nữa :<
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #248
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      417
      Cấp độ
      313
      Reps
      15608
      Trích dẫn Gửi bởi starrysky Xem bài viết
      Càng lớn càng quá tuổi đc lì xì, thay vì rung đùi ngồi chơi như hồi nhỏ thì nay phải dọn dẹp, nấu nướng, rửa chén sấp mặt...

      Mới đi làm đầu 1 triệu mấy... chưa sắm đồ Tết nữa :<
      Cái chính là không muốn mọi người già đi nữa, chứ làm việc cho nó khuây khỏa thôi có gì đâu mà (trừ dọn nhà dọn cửa ehehe =]]])


      Đã cố gắng mua lại sách truyện của người khác, đi mua đồ ở hội chợ... vậy mà cũng đã vượt quá số tiền lương intern ít ỏi =]]]
      Tiền đi làm thêm hồi trước dành dụm là để cho những dịp như thế này đây =]
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #249
      Trích dẫn Gửi bởi Bông Xem bài viết
      Cái chính là không muốn mọi người già đi nữa, chứ làm việc cho nó khuây khỏa thôi có gì đâu mà (trừ dọn nhà dọn cửa ehehe =]]])


      Đã cố gắng mua lại sách truyện của người khác, đi mua đồ ở hội chợ... vậy mà cũng đã vượt quá số tiền lương intern ít ỏi =]]]
      Tiền đi làm thêm hồi trước dành dụm là để cho những dịp như thế này đây =]
      Hồi nhỏ mong Tết vì được gặp chị, lớn hơn chút nữa tui đi học xa nhà nên cũng mong Tết để về với ba mẹ, giờ về rồi nên thấy Tết cũng giống mọi ngày, được ở bên gia đình thì dù Tết hay ko cũng ko quan trọng nữa :'3 nhưng cái vụ dọn nhà thì sấp mặt thật )

      Aw cô Bông đã bắt đầu đi thực tập ròi sao, có lương là okay rồi, nhiều chỗ nó còn cho thực tập ko lương, chỉ phụ cấp thoy :<
      Tiền để dành... tui vẫn để đó, đi làm tóc vì đã gần 9 tháng rồi tui chưa đi nên tóc dài ra nặng đầu quá rồi còn sắm đồ thì tui sắm... xuyên năm nên ko quan trọng phải Tết mới mua )

      Thấy cô Bông hay đi hội sách nè, có quyển nào hay giới thiệu tui với :3
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #250
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      417
      Cấp độ
      313
      Reps
      15608
      Trích dẫn Gửi bởi starrysky Xem bài viết
      Hồi nhỏ mong Tết vì được gặp chị, lớn hơn chút nữa tui đi học xa nhà nên cũng mong Tết để về với ba mẹ, giờ về rồi nên thấy Tết cũng giống mọi ngày, được ở bên gia đình thì dù Tết hay ko cũng ko quan trọng nữa :'3 nhưng cái vụ dọn nhà thì sấp mặt thật )

      Aw cô Bông đã bắt đầu đi thực tập ròi sao, có lương là okay rồi, nhiều chỗ nó còn cho thực tập ko lương, chỉ phụ cấp thoy :<
      Tiền để dành... tui vẫn để đó, đi làm tóc vì đã gần 9 tháng rồi tui chưa đi nên tóc dài ra nặng đầu quá rồi còn sắm đồ thì tui sắm... xuyên năm nên ko quan trọng phải Tết mới mua )

      Thấy cô Bông hay đi hội sách nè, có quyển nào hay giới thiệu tui với :3
      Ồ, mừng cô đã về để dọn dẹp nhà cửa nhe =]]

      Nói đi thì cũng phải nói lại, nhiều chỗ cho lương thực tập nhiều hơn thế này nhiều, huhu -.-

      Ừa chuẩn =]]]] Mua thì mua suốt cả năm cần gì cứ phải Tết =]]]

      Cảm thấy dạo đây đọc ít sách hơn hẳn. Nhưng nhớ nhất chắc là Đồi gió hú, do nó mặn mòi quá =]
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:17.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.