1."Những kẻ thái nhân cách không điên… 2."Cảm xúc của loài người là món quà từ các tổ tiên động vật của chúng ta..." 3. "Đời là một mảng chiến trường, nơi tất cả phải chiến đấu để giành lấy sự sống cho bản thân..." 4. "Sát hại có lẽ cũng làm cho Chúa cảm thấy sung sướng, ông ấy làm điều ấy thường ngày..." 5. "Kiệt tác tuyệt vời nhất trong trái tim của Chúa..."
Quotes part B
1.”... Và, tại điểm kết của cuộc đời, chúng ta phải trả giá cho con đường sống mà chúng ta chọn lựa." 2. "... Và chẳng phải chúng ta được tạo hóa từ hình ảnh của ông ấy hay sao?" 3. "... Họ nhận thức rõ những gì họ làm và kết quả của những hành động ấy.” 4. "... tàn ác là món quà mà chính nhân loại tự cho mình." 5. “… chính là trái tim của một người mẹ."
Results
A1 – B3- "Những kẻ thái nhân cách không điên, Họ nhận thức rõ những gì họ làm và kết quả của những hành động ấy."
(Hannibal Lecter – Hannibal TV series)
A2 – B4 - "Cảm xúc của loài người là món quà từ các tổ tiên động vật của chúng ta, tàn ác là món quà mà chính nhân loại tự cho mình."
(Hannibal Lecter – Hannibal TV series)
A3 – B1 – "Đời là một mảng chiến trường, nơi tất cả phải chiến đấu để giành lấy sự sống cho bản thân. Và, tại điểm kết của cuộc đời, chúng ta phải trả giá cho con đường sống mà chúng ta chọn lựa.."
(Grete – Wolfsmund chapter 5)
A4 – B2 – "Sát hại có lẽ cũng làm cho Chúa cảm thấy sung sướng, ông ấy làm điều ấy thường ngày, Và chẳng phải chúng ta được tạo hóa từ hình ảnh của ông ấy hay sao?”
(Hannibal Lecter – Hannibal TV series
A5 – B5 – “Kiệt tác tuyệt vời nhất trong trái tim của Chúa, chính là trái tim của một người mẹ."
(Father Perez – Annabelle)
Rep
Name
Rep
Name
Rep
Name
9
Maeda Rinky
9
Huy00co1986
9
yemkhongbt
9
Akisame Sama
9
thạch
10
Phantom_Cat
9
Hope
9
Folisa
10
Amiboshi
9
Crab
9
ookami
10
ozkun
9
Aoihi Yue
9
siftina
10
Thần Uy
6
sieunhoc00
9
NGƯỠNG THIÊN TIẾU
5
Vô Diện Nhân
9
hamano2016
9
rayooyoo
Ây, thời gian qua mình bận quá nên tổng kết chậm, thật xin lỗi mọi người _( ;3 J Z )_
Đã có kì mới ở đây.
Gửi bởi ozkun
đã pm kì 14
nhận vm kì mới
Gửi bởi Phantom_Cat
pm
nhận vm/mention kì mới
Gửi bởi Khanh Ăn Hại
đã pm kỳ 14
Gửi bởi Mad Max
đã pm kì 14
nhận vm/ mention
Gửi bởi Mya0505
Đã pm kỳ 1 =v=b
Gửi bởi Aozora
Đã pm kỳ 14, nhận vm
Gửi bởi Pausanias
Đã PM kỳ 16
Gửi bởi Crab
Đã pm kì 16
Gửi bởi Vô Diện Nhân
Đã pm kỳ 16
Gửi bởi MamiFutami
Đã pm kì 16
Gửi bởi Poscame
đã pm kì 16
Gửi bởi Akisame Sama
ĐÃ PM kì 16
Gửi bởi Amiboshi
đã pm kì 16
Gửi bởi rayooyoo
đã pm kì 16
Gửi bởi hamano2016
Đã pm kì 16, nhận vm và mention kì tới
Gửi bởi Thần Uy
Đã gửi pm kì 16.
Gửi bởi Aoihi Yue
Đã pm kỳ 16~
Gửi bởi Maeda Rinky
đã pm kì này (kì mấy nhỉ?) à thì ghi nhầm trong pm là kì 15...
Tình yêu cuồng nhiệt trong lúc, tình yêu là khối cường đại nam châm, có thể để người vứt bỏ rất nhiều thứ, cam tâm tình nguyện thiếp lại đây. Nhưng theo thời gian trôi qua, kiên nhẫn tiêu ma, loại này từ trường sẽ giảm nhược, thậm chí tiêu vong.
Mà một hoàn mỹ gia đình, nó từ lực là cường đại, vĩnh hằng, kéo dài không suy .
Đánh dấu