oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle > Arkcadia West >

Trả lời
Kết quả 311 đến 320 của 476
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #311
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Thời gian: 08.02
      Địa điểm: Phố ăn vặt


      <<<




      Celes nghe xong, chỉ lặng lẽ nén một tiếng thở dài. Anh biết các vị thần vì Dorthorox mà bị lãng quên, nhưng đôi lúc vẫn không muốn nghĩ theo chiều hướng u ám như vậy. Lúc mới sinh ra, anh còn chẳng mang hình dạng như hiện tại. Vốn dĩ là một vị thần mang đầy oán hận, anh thấy lúc đó mình giống như một thằng nhóc yêu quái hơn. Đi đến đâu phá đến đó, mãi một thời gian dài mới có thể trở thành người như bây giờ. Chỉ có điều khoảng thời gian đó không được bao lâu thì Dorthorox ra đời, và người ta cũng nhanh chóng bỏ anh mà đi.

      Sự tồn tại nhỏ bé vốn dễ bị quên lãng, anh biết điều đó. Celes còn muốn nói nhiều điều nữa, nhưng đoán là những câu chuyện như thế không phải để kể lúc này, mất mood lắm.

      "Ừm, hôm khác chúng ta nói chuyện này nhé. Còn giờ phải đi chơi mừng ngày chị em mình làm quen chứ."

      Anh tiếp tục cười, đóng tròn vai diễn của mình.

      "Celes thích ăn bánh tráng trộn lắm, còn chị thích những thứ lạnh lạnh cơ. Như bánh ngọt hoặc kem."

      Mà khoan, con gái ăn mấy thứ đó thì sẽ bị béo ra đúng không? Anh có nên nói gì về chuyện đó không nhỉ?

      "Hôm nay chị đãi En nhé, En muốn ăn kem gì nào?"



      @annalinh83


      .
      Trả lời kèm trích dẫn











    2. Thời gian: Ngày bố chưa bị xiên chết
      Địa điểm: Phố ăn vặt Màn Thầu Giận Dữ

      <<<


      "Tại con mới tới, chưa được nhiều người cúng nên mới thế này thôi. Đợi con tích công đức xong cũng sẽ được cao lớn như chú."

      Cái đó... cũng được sao? Công đức có làm người ta cao sao? Ose nhíu mày suy nghĩ, nhưng dù sao cũng là bạn của tên nhân viên dở hơi của hắn, hắn cũng không hy vọng đầu óc thằng nhỏ có gì sáng sủa hơn được.

      "Cũng... không hẳn. Con với ảnh hợp tác thì đúng hơn. Chúng con quen qua trung gian, mà mấy nay ở khu luyện tập có tổ chức nhiều buổi đánh cho daemon mới nên thỉnh thoảng kết hợp với ảnh. Hôm trước có gặp ảnh ở nhà vệ sinh nên biết ảnh làm cho chú thôi, mà lần đó bị xui rơi vô cái bể phốt, con buồn lắm."

      .. Quả nhiên là không thể hy vọng được gì mà.

      Nhưng có vẻ chúng cũng chưa phải quá thân thiết? Hắn cũng không để ý quan hệ của cấp dưới với người khác, đừng quen người xấu thì không sao, hơn nữa.. Nói cho cùng thì Arian cũng không tệ, ngoại trừ não có hơi bất thường kèm cách dọn vệ sinh quái đản ra thì còn lại cũng không tới nỗi. Nói xong thì hắn nhìn nhìn tên nhóc đầu đỏ.

      _ Ngươi tên gì? - Gắp mì bỏ vào miệng nhai, Ose cảm thấy trước hết cứ hỏi danh tính trước để dễ xưng hô - Đến đây cùng đợt với Arian à? Đang làm nghề gì?

      Chắc không phải nghề gì xấu xa lắm đâu nhỉ?

      @InoyamaManaLisa



      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #313
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Thời gian: 22.02
      Địa điểm: Phố ăn vặt




      Entry xxx03

      Lời đầu tiên, Celes cảm thấy hôm nay mình siêng thật là siêng, làm hết request này đến request nọ. Anh không rõ đây là do mọi hôm chỉ đi làm đi dạo rồi về nhà ngủ nên đâm stress và cần giải tỏa nên siêng đột xuất hay do nhìn một đống request chưa làm, anh đâm sợ hãi cho tương lai khi mà mớ request nó chất chồng lên cao, cao nữa, cao mãi... Nhất là mấy cái request có dính đến cục xí ngầu, anh đảm bảo hễ xuất hiện là nó sẽ còn nằm trong bảng kế hoạch của anh dài dài. Căn bản có lắc đúng cái số cần lắc vào đúng thời điểm vào đúng nơi cần đến đâu, anh hờn dễ sợ.

      Cơ mà suy nghĩ vớ vẩn đủ rồi, bắt tay vào việc thôi.

      Gã trai tóc trắng lần thứ N lấy ra tờ giấy có ghi request, xong quyết định lên mạng tìm hiểu xem bánh trung thu là món bánh gì. Lịch sử có vẻ dài dòng, nhưng miêu tả cơ bản thì hình như nó là một cái bánh hình chữ nhật nướng, bên trong có nhân với trứng muối. Nhân gì thì tùy hỉ, nhân ngọt như đậu xanh đậu đỏ khoai môn khoai lang dừa dứa trà xanh hạt sen hạt dưa cũng có, nhân mặn như thập cẩm gà quay vi cá tôm hùm hải sản yến sào lạp xưởng thịt băm cũng có nốt. Anh đọc xong mà thấy đổ mồ hôi dễ sợ, bánh gì mà phong phú đa dạng thế? Hi vọng mốt người ta không thả thịt cừu vào đó làm nhân, nếu không chắc anh sợ chết khiếp.

      Mà biết đó là bánh gì rồi thì tiếp theo phải đi tìm cách làm. Celes sợt gu gồ tiếp, và bằng cách thần kì nào đó khi anh mới gõ mấy chữ cách làm bánh trung thu thì cái này hiện ra.


      Cần lời giải thích?? Anh vừa đi lạc vào blog riêng của cậu Cave hả? Hay đây là chi nhánh của các mẹ Eva trên cái gờ rúp nổi tiếng chi đó trên Phây mà Cave làm quản lý?

      Có lẽ xong hôm nay anh sẽ về hỏi cậu ấy thử... Anh nghĩ thầm rồi quyết định nhấn vào cái đường dẫn đó, đoán là bài hướng dẫn của các mẹ Eva thì chất lượng miễn bàn rồi.

      .
      .

      Xong anh tiếp tục nhìn vào cái bài mới hiện ra, lại một lần nữa mồ hôi lấm tấm trán. Cha mẹ ơi sao nhiều loại thế này? Rồi rốt cuộc anh nên làm món bánh dẻo hay bánh nướng??

      .

      Mất thêm một khoảng thời gian đi gu gồ nữa Celes mới biết loại bánh người ta thường ăn là bánh nướng, vậy nên anh quyết định làm thử một cái bánh nướng với một cái bánh dẻo. Bánh nướng để cậu Cali Cali gì đó ăn, bánh dẻo để anh ăn. Tiện cả đôi bề, ai cũng hạnh phúc.

      Muốn làm bánh thì đầu tiên phải có trứng muối. Anh nhìn hướng dẫn chỉ cách làm trứng muối, nào là tách lòng đỏ với lòng trắng ra, sau đó đi rửa sạch lòng đỏ và ngâm chúng trong rượu, ngâm xong thì đặt lên khay nướng rồi quét dầu qua, quét xong thì bỏ vào lò nướng, nướng xong thì bỏ tủ lạnh bảo quản chừng hai bá tháng gì đó. Nhìn cũng đơn giản nên anh quyết định làm thử, thành quả tuy không đẹp mắt như hình minh họa nhưng chưa hỏng là may rồi. Chỉ hi vọng lũ gà không ghim anh vì dám đổ lòng trắng trứng trong trứng của tụi nó đi dễ dàng như thế.

      Tiếp theo là nấu nước đường. Chỉ có điều lần này mở ra anh thấy cái bài dài gấp ba lần hồi nãy, xong còn gì mà dùng nước đường nấu từ hai tuần đến một năm. Đọc xong gã trai quyết định lết đi mua nước đường người ta nấu sẵn đi làm cho lành, đỡ rắc rối. Lại nói sau đó thì phải làm nhân, lần này Celes không suy nghĩ nhiều mà quyết định làm nhân đậu xanh vì anh nghe bảo nó là loại nhân cơ bản nhất, dễ làm nhất, vân vân và mây mây. Trai tóc trắng sau đó nhìn cái video dài gần nửa tiếng đồng hồ rồi nhìn lại kết nối wifi trên điện thoại mình, quyết định kéo xuống đọc hướng dẫn bằng chữ. Nói chung là đun đậu xong đến khi đậu mềm thì mang đi xay rồi sên đậu, xong sau đó cho dầu ăn vào và chờ nhân nguội rồi mang đi bảo quản.

      Nhân xong rồi thì giờ đến vỏ bánh, lần nữa, anh thấy cái video hướng dẫn dài gần một tiếng đồng hồ nên quyết định bỏ qua và nhảy xuống phần hướng dẫn bằng chữ. Nói chung là rây bột rồi đổ trứng đổ nước đường vô giữa, sau đó cứ quấy bột đến khi nào mớ nguyên liệu hòa vào nhau thì nhào bột. Nhào xong thì bọc lại để cho bột nghỉ, cũng không đến nỗi khó khăn hay cần thao tác khéo léo chi đó.

      Đợi thời gian chờ bột nghỉ qua xong thì Celes lấy mớ nhân ban nãy anh làm ra, rồi chia đều và vo viên lại xong xếp ra dĩa. Sau đó thì dùng chày cán bột ra và nhồi nhân vào, nhồi xong thì bỏ vô khuôn ép cho ra hình cái bánh vuông vuông có họa tiết hoa các kiểu ban nãy anh thấy trong gu gồ. Ép xong thì làm nóng lò và quết trứng hay dầu gì đó lên mặt bánh, xong đem đi nướng. Nướng xong thì quét hỗn hợp đường mạch nha dầu trứng quái gì đó lên mặt xong nướng tiếp. Lúc vặn lò nướng tất nhiên anh ngó theo hướng dẫn, cơ số lung tung quá nên chẳng rõ có đúng không.

      Ta-da, vậy là ra thành quả!! Celes nhìn cái bánh mình mới nướng xong, gật gù cảm động, xong quyết định gói lại một cái để làm request, xách mấy cái bánh khác anh nướng chung để thử nghiệm về nhà tìm người ăn cùng. Còn bánh dẻo thì thôi anh mệt tâm quá, không làm nữa đâu...



      Wc: 1074


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #314




      Ngày tháng năm: ???
      Địa điểm: Giờ cũng méo biết luôn rồi
      <<<


      Phụ huynh rất xin lỗi vì phụ họa lằng nhằng về chuyện ma quỷ, hình như là do nát não lúc đó thì phải :dập đầu tạ tội:.

      Còn thanh niên tóc đỏ thì đang suy ngẫm một lúc. Giờ là buổi sáng (hay trưa??? Hay chiều????) thì nên ăn gì nhỉ.

      "Anh... chắc không muốn ăn chocolate đâu nhỉ."
      - Thanh niên liếc nhìn sang Henri tỏ vẻ nghi ngờ, rồi lại tự lắc đầu. - "Chắc không đâu, không có ai dị hợm thích ăn toàn chocolate đắng như thằng bạn tôi cả."

      Ờ rồi khi ba thằng gặp nhau thì chắc Henri sẽ biết thằng dị hợm kia là thằng nào rồi đó, muốn dụ nó thì cứ giơ choco đắng ra thì nó sẽ chạy theo như một con mòe. Còn muốn đuổi thì làm ngược lại, dí đồ ngọt vào mũi nó.

      "Hm... nghe đâu có món bít tết phô mai nè, sườn phô mai nè, gà phô mai nè..... *liệt kê một loạt các món có phô mai như bị cuồng* ... anh em có muốn thử món nào không?"

      Đừng hỏi phụ huynh do thanh niên dạo này bị ám ảnh dân tình ăn phô mai trên phây nên nói vậy :'D.


      @Maeda Rinky
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #315





      Ngày tháng năm: Ngày 28 tháng freedom
      Địa điểm: Đường phố phía Đông >> Phố ăn vặt
      <<<<


      Thấy cô bé tươi cười thanh niên cũng vui lây. Ừa, cần hồng đáng ra phải ngọt, những thứ màu hồng nên thật đẹp và lấp lánh, dường như thanh niên đọc thấy điều đó trong mắt cô bé. Nghĩ lại, thật may mắn vì cậu đã dùng công thức của phù thủy thay vì công thức thông thường. Tuy vậy, do luật chống atsm nên thanh niên vẫn cảm thấy có chút hụt sức.

      Xoa xoa đầu cô bé, thanh niên để cô bé ăn tiếp trong khi mình nhoài người ra bàn, vẻ lười biếng như mèo.

      "Ừa Mia ăn thật ngon nè, rồi chúng ta cùng đi về chung cư."

      "Anh buồn ngủ quá à~"


      Đáng ra không buồn ngủ thế này đâu mà do bắn spell phù thủy bậy bạ cho lắm vô đó = v = )


      @HT Rosa Phụ huynh xin dập đầu xin lỗi với Mia do sự trả chậm trễ do bơi deadline này OTL Phụ huynh sẽ cố gắng trả đều hơn OTL
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #316





      Phố ăn vặt
      Tối 30.1


      <<<<



      Cô bé đang mải vùng vằng vung vẩy nên thực là hông để ý đến gương mặt Henri khi ảnh bỗng quay qua một bên á. Ảnh nhìn gì kệ ảnh, cô bé ứ quan tâm, điều cô bé quan tâm duy nhất lúc này là đôi má hồng xinh xinh của mình bị banh một cách không thương tiếc á.

      Mia vẫn trợn mắt với ảnh. Cho đến khi ảnh buông tay ra, cô bé hí ha hí hửng chắc mẩm, và rồi lại cụt hứng khi tự dưng bị nhấc lên không.

      Ủa anh đang làm chi vậy.

      Dấu hỏi chấm to đùng luôn.

      Ủa anh kêu nói gì là nói gì.

      Dấu hỏi chấm được phóng to hơn nữa.

      Tưởng chừng cái dấu hỏi to và nặng trịch ấy đè bẹp cô bé nhỏ nhắn nữa cơ.

      Nhưng chỉ trong chốc lát, âm thanh thoát ra khỏi đôi môi xinh xinh là thế nè:

      "Ứ ừ".


      Cùng với bộ dạng thế nè



      Hai má phúng phính, mắt cười tít lại, mặt vênh lên dương dương tự đắc như mình biết một bí mật gì đó mà hông chịu nói ra.

      "Ứ ừ ư".

      Vẫn dỗi vẫn dỗi nha.


      @Maeda Rinky



      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #317




      Thời gian: 3/2
      Địa điểm: Phố màn thầu
      Liên quan: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

      Con chim ở chiều không gian thứ 22 đang ngồi ôm bụng và suy nghĩ về cuộc đời cùng sự chơi ngu của mình; kéo lên thì thấy takoyaki, kéo xuống nữa thì thấy bánh trung thu, kéo xuống nữa thì mì ramen với chả bánh mì, con chim không gian#22 buồn quá sức là sầu.

      Bèn kêu con chuột ship chim không gian#22 cùng chuột qua xe mì gõ đối diện mà ngồi ăn, bỏ lại con chim ở chiều không gian Arkcadia ngồi đối diện với đồng nghiệp của mình với cái não đang 'từ từ đang loading' #hahanàythìđiăngàphômai.

      Con chim ở chiều không gian Arkcadia nhìn con chim chiều không gian 22 ship con chuột đi ăn mì gõ, pose vẻ mình bị betrayed trong thâm tâm một tẹo rồi quay về thế giới thực.

      - Chắc không phải đâu, là nhờ luck của đồng nghiệp đó.

      Chim cười cười lắc đầu, gì chứ chim còn lạ lẫm gì cái luck quái gở đến quái cmn đản của mình; dù đa phần là do chim chơi ngu nhưng nếu 8 phần là do chơi ngu thì 2 phần còn lại hung thủ gián tiếp là luck của chim có âm mưu ám hại chủ của nó là chim đây.

      - Nào, mời quý cô may mắn ngồi~

      Chim bước nhanh tới kéo ghế ra cho người đồng nghiệp của mình, nụ cười vẫn ở trên mặt, mặc cho con chuột và con chim ở chiều không gian 22 đang cố bụm miệng cười với gesture hết sức là ga-lăng của mình. Ý kiến gì chứ?! Người ta tốt bụng đến thế thôi !!!

      An bàn tọa vào ghế, chim nhận menu từ nhân viên, gạt qua luôn ánh nhìn và nụ cười hết sức đáng cmn ngờ của nữ phục vụ nọ; íu khác gì giọng cười khả ố của con chuột đang ăn kem ở chiều không gian 22. Vụ gì đây?? Cái gì đây??? Chim cảm thấy mình đang bị set up!!!!

      Hèm.

      Bỏ qua đi bỏ qua đi, mọi thứ chỉ là ảo ảnh thôi. Tập trung chuyên môn là gà phô mai đi nèo.

      - Ừm, đồng nghiệp tính gọi món gì?

      Chim hỏi, mắt nhìn lướt qua mấy món trong menu.

      Rồi thấy mình lại hớ lần nữa, phi thường muốn xé background chọi dép vào mặt con chuột đang cười phá lên hết sức vui vẻ ở chiều không gian 22. Im đi!!! Người ta chỉ đang lỡ quên thôi!!!! Lo mà ăn hũ kem đang chảy tè le của mi đi!!!!!!!!

      - À.. ừm, ý tôi là ngoài món gà phô mai.

      Chim đính chính lại thiếu điều muốn rúc đầu xuống cho đỡ xấu hổ.


      @Lufika

      Sửa lần cuối bởi hpkid2002; 22-02-2017 lúc 22:36.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #318
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      141
      Cấp độ
      1
      Reps
      20









      Địa điểm: Phố ăn vặt Màn Thầu Giận Dữ
      Thời gian: 11/02/2xxx
      <<<
      --------------

      - Không, chả cần tiễn đâu, thể nào rồi lại chẳng được bay về với Dagda bởi ông thần đó


      _Ừhm hmm?

      Gilgamesh tâm trạng hôm nay rất tốt, nên trước phản ứng của kẻ kia cũng không lấy làm tức giận, ngược lại còn như đang thưởng thức trò vui.

      Như khi tên tạp chủng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

      Rồi bốn mắt nhìn nhau.

      Sau đó như chưa từng có gì xảy ra mà tiếp tục chúi mặt vào cái máy game cầm trên tay, hoàn toàn là một bộ dạng điếc không sợ súng, còn lầm bầm nói thêm một câu mang đầy hàm ý châm chọc.

      - Không ngờ sếp quan tâm nhân viên đến thế. Có ăn trúng phải vật gì kì lạ không vậy sếp?


      _ Ta cũng tự thấy mình rất có tâm, khi đến giờ vẫn tiếp tục thuê một tên tạp chủng to gan lớn mật như ngươi.


      Gilgamesh từ tốn lên tiếng, chất giọng trầm thấp lảng vảng bên tai người thanh niên tóc trắng đi vào màng nhĩ nghe không ra tâm tình. Chỉ biết là, khi vừa dứt lời bỗng có một tiếng "tách" nho nhỏ.

      Và cái máy game của kẻ kia liền tắt phụt, không tài nào bật lên được.

      @hpkid2002


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #319


      Ngày tháng năm: Ngày phiêu du tránh story ~
      Địa điểm: Phố ăn vặt Màn Thầu Giận Dữ
      <<<

      May mắn là ông chú nghe xong không trách phạt về chuyện phá hoại bể phốt của ổng, dù là cái bể phốt phá thanh niên chứ cậu tuổi gì phá nó lolzzzz.

      _ Ngươi tên gì? Đến đây cùng đợt với Arian à? Đang làm nghề gì?

      "Con tên Suoh, nhưng con mới vào ở đợt daemon mới ở khu đảo nhân tạo gần đây thôi, còn Arian hình như đã về đây được hai ba tuần rồi..."


      Hay hai ba tháng nhỉ, trí nhớ của thanh niên qua nhiều đợt nhếch nhác quá thể. Thanh niên cũng gắp một miếng thịt bỏ vô miệng như ông chú, ăn một chút để tẩm bổ lại não bộ cho nhiều nếp nhăn.

      "Còn hiện tại con đang làm việc ở sân băng, phụ giúp quản lí ở đó."


      Nói cách khác là vú em... nhưng cậu muốn dùng từ thư kí cho đúng hơn, chứ Noel cũng nhớn rồi, cậu cũng không phải làm gì quá nhiều.

      "Mà... tuyển việc chỗ ông chú nghiêm ngặt lắm không? Vì con thấy Arian làm hướng dẫn viên trong đó có vẻ chuyên nghiệp và nhiệt tình, kiến thức về nhà vệ sinh cũng rất khá."

      Thanh niên gật gù, ảnh chém gió ra cả phòng phốt bí mật tống cả đám rớt vô mà.

      @.Tiểu Vũ.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #320


      Thời gian: 11/2
      Địa điểm: Phố
      Liên quan: [1] [2] [3] [4]


      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .

      Chim nhìn cái máy chơi game của mình.



      Chim nhìn sếp, à không ôn(g) thần đầu vàng, tưởng chừng như âm khí từ địa ngục ai oán hay cái quần gì đó đang bốc ngược lên đất với đường truyền là cơ thể của chim; bản mặt vặn vẹo mà theo lời comment từ một con chuột đi ngang thì nhìn có nét na ná Atula. Mọi thứ xung quanh như tối sầm lại, văng vẳng đâu đó tiếng gà gáy, tiếng chó sủa tiếng...

      Máu dồn lên não, chút gì đó còn sót lại trong chim cố chạy hết công suất để trấn tĩnh chim.

      Bình tĩnh chim ơi, bình tĩnh nào, mày chưa đi làm đủ ngày cho tuần này, bình tĩnh bình tĩnh bĩnh tĩnh, lương tháng này chưa nhận tiền 3G tháng này chưa trả điện thoại loài chuột vừa mới mất còn cần phải mua mới bình tĩnh đi chim bình tĩnh thiền định đọc với chuột bài thiền nào...

      Hít vào

      Thở ra

      Hít vào

      Thở ra...

      .
      .
      .

      Quan khách qua đường của khu phố ăn vặt khi đi ngang qua một quán cóc mía lề đường thấy một người tóc trắng, tóc phủ trán tối sầm trán, miệng lầm rầm thứ gì đó như kinh phật.

      - Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

      - Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô Yết-đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha tất đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị da bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.



      @☆ LAM ☆

      Sửa lần cuối bởi hpkid2002; 23-02-2017 lúc 11:18.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:21.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.