oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Elysion >

Đã đóng
Kết quả 561 đến 570 của 637
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #561
      Tham gia ngày
      06-12-2015
      Bài viết
      650
      Cấp độ
      9
      Reps
      364
      Denise Van Bever Diệp Tích U

      Thời gian: 24/06
      Địa điểm: Radiata


      Con người ấm áp mềm mại mà cô đang dựa lên nói điều gì đó... Nhưng Denise không để ý nữa, ý thức cô chập chờn, do men rượu be bét và sự mệt mỏi. Tâm trí cô đang lạc vào một miền nào đó khác, không chốn dừng, chờ đợi một ai đó lay tỉnh kéo lại.

      Cô lỏng thả cả người mình vô lực lên người kia, hơi ấm này cô không muốn rời ra, tựa như những ngày được ủ ấm nóng trong chăn với một con mèo nhỏ và không muốn ra bên ngoài lạnh ngắt, cái thời tiết thường trực của Wolftenskoll. Cô dụi dụi con mèo, hưởng thụ cảm xúc đến từ ma sát, lần mò vào hõm cổ nó có mùi thơm ngát và êm ái. Denise vùi mặt vào đấy, thở khe khẽ, tay thì quấn chặt lấy còn mèo, chìm một nửa vào trong giấc ngủ mộng mị.

      Ngoài kia lạnh quá.



    2. Radiata
      Đêm tháng 7

      Thấy người nọ ôm chặt mình hơn, Tích U bất lực thở dài một cái. Cũng lâu lắm rồi mới có người ôm cô ngủ như thế này. Thật sự rất ấm áp.

      Thôi thì cô cũng chẳng thấy phiền lắm. Tích U lấy tay khẽ xoa lưng cô gái. Nhìn nàng ngủ ngon hơn cô cũng nhoẻn miệng cười. Một nụ cười muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu. Hình như cũng từng có người làm nũng cô như vậy, luôn chui vào lòng cô mà ngủ. Một cảm giác cực kì quen thuộc kéo đến mà cô lại không nhớ được đó là ai. Trong một phút mất đi ý thức, cô khẽ hôn lên môi cô gái chung giường rồi nhanh chóng lùi lại.

      Cô đã làm gì vậy?

      Vì một cảm giác không tên mà lại hôn một người lạ. U à, không phải đói quá ăn bừa đó chứ?



      Tốt nhất cô nên rời khỏi đây trước khi trời sáng. Nghĩ là làm, cô thay lại bộ đồ màu tím mặc thường ngày, trả tiền phòng trọ rồi ra đi ngay trước bình minh.

      @.Chun












      "Let pain pervade our flesh
      Let cold congeal our blood
      Let havoc crush us down to the ground
      But we will still be one
      In each other that we love
      In each other that we trust
      May our love guide us through the dark
      Forever we are one "

      _We are one_


    3. #563
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      Fana wc: 310

      , ngày ... tháng ... năm ...

      Nghe tiếng gọi có vẻ ngại ngùng của Justia, cô gái trẻ không nén nổi một tiếng cười khúc khích.

      "Có tiến bộ nhanh đấy. Mà tôi còn tưởng anh sẽ không kịp về đây nhanh vậy cơ."

      Cô đưa tay lên làm dấu highfive với đối phương, bẵng đi một thời gian không đi chung nữa, lại cảm thấy có hơi thiếu vắng, nhất là những lúc có thể cùng nhau vượt qua điều gì đó, và hồ hởi ăn mừng với nhau. Cô cũng nhớ cả lúc có thể đòi đối phương một vài thứ đồ ăn vặt gì đó, chẳng đáng mấy tiền và chẳng bõ mấy công, nhưng người hiệp sĩ lúc nào cũng hiền hòa và nhiệt tình đáp ứng.

      "Anh có cảm thấy ngồi uống thế này rất giống hồi chúng ta còn ở Dustfall không?"

      Cô nhẹ nhàng đẩy một đĩa thức nhắm đến trước Justia. Cô chưa từng thấy lúc đến giới hạn của đối phương, nên khó mà biết được tửu lượng của anh ta. Cái lúc thi câu cá ở Riverune, đa phần là cô uống, rồi cũng là cô say trước nhất, và lăn ra ngủ khò, thật yên tâm vì có anh ta và Adrian, cả Antoinette nữa, ở bên. Giống như là tất cả bọn họ đã luôn bảo vệ, chở che cho cô vậy. Mà chắc là đúng thế thật nhỉ?

      Những ly rượu đầu tiên được đưa tới, có vẻ như chưa thấm vào đâu với những đứa con của đầm lầy nhỉ? Mà quán rượu thì rất rất nhiệt tình rót đầy ly tiếp theo, như một lẽ hiển nhiên. Đã đến với lễ hội uống rượu của Radiata ấy mà, chẳng ai chỉ uống một ly đã có thể dễ dàng chuồn đi cả. May mà loại rượu này cũng thật dễ uống.

      @Shin Ăn Hại

      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 27-08-2017 lúc 23:18.

    4. #564
      Fana wc: 733

      Radiata, đêm 24 tháng 08 năm 1722

      Adrian thấy một cái áo được đắp trên người mình khi tỉnh dậy, xung quanh đã sớm chẳng còn ai. Anh ngồi dậy day trán vài cái để hồi tưởng lại xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cuối cùng nhớ được mình bị người thương hạ ngay trong hai hiệp đầu ,nghe có vẻ sai sai. Nhưng cái áo này ở đâu ra. Chắc là của người quen, vì suy cho cùng cũng chẳng có ai rảnh rỗi, để ý một chàng trai lạ mặt ngủ gục vì say xỉn ở nơi lễ hội tưng bừng rộn rã như thế này.

      Nhắc đến thì Matilda cũng không thấy đâu cả. Chắc cô ấy đang thi tiếp. Anh không biết địa điểm, chắc cũng gần đây thôi. Nhưng quan trọng là giờ anh chả còn mặt mũi nào gặp lại người ta. Ít nhất cũng đợi anh bớt trauma cái đã. Sau cùng vì Runo đã đòi đến quậy phá tanh bành mà trận đấu kết thúc rồi vẫn chả thấy mặt đâu, và vì Justia tự dưng đúng lúc cần đến lại chạy biến đi mất, còn cả Antoinette không biết đã lạc trôi phương nào, anh đành tự vác xác đi tìm họ.

      Quả nhiên luck của anh hơi bị cao, mới đó đã gặp người cần tính sổ.

      "Cậu đã ở đâu khi tôi cần cậu hả?"

      Anh từ phía sau bước đến đập "bộp" một phát vào vai cậu trai tóc trắng. Đúng, người anh cần tính sổ chỉ có thể là Justia đây chứ chả còn ai khác nữa. Nếu lúc ấy cậu ta ở lại gắn một cái mác support lên Matilda thì chắc chắn anh đã chẳng thê thảm thế này.

      Má Adrian lặng lẽ note lại: Tửu lượng kém. Lúc say dễ hành động như thằng hâm. Hãy yêu thương và tha thứ cho thằng bé.

      @Shin Ăn Hại @Heavenleena @Luna Neko

      Sửa lần cuối bởi Gumi; 28-08-2017 lúc 10:15.

    5. #565
      Tham gia ngày
      28-04-2017
      Bài viết
      362
      Cấp độ
      1
      Reps
      31





      Radiata | 24 - 07

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

      Tôi mệt mỏi ngồi tựa bên giường nhìn ra anh Justia đang vật lộn với cái cửa, thấy hơi mắc cười nhưng môi tôi không phát ra được âm thanh nào cả, như nó cũng mệt tới độ nói cũng thấy mỏi rồi. Tôi ngồi nhìn một lát rồi cũng thấy anh trai tóc trắng bỏ cuộc, sau đó chạy lại nằm dài lên giường, tôi hơi ngẩng đầu dậy thì thấy ảnh cúi xuống vòng tay bế tôi lên.

      - Eh....

      Em đã nói là đừng làm gì em rồi mà!!!!

      "Đừng lo, anh không làm gì em đâu. Anh không có hứng t-- Ý anh là, không phải anh không có hứng thú, mà là anh không có hứng thú với chuyện... này, lúc này."

      Tôi nghe vậy thì yên tâm trở lại, hơi mím mím môi nằm ra giường. Nệm êm vẫn tốt hơn đất cứng nhiều. Tôi nghe tiếng anh Justia cũng nằm vật ra ra chiều mệt mỏi lắm. Có vẻ tuy là dân ăn chơi nhưng anh ấy không phải người tùy tiện, hoặc cũng có thể dân chơi có cái gọi là... gì nhỉ? Fetish? Gu? Tiêu chuẩn?

      Suy nghĩ đó làm tôi tò mò nên tôi cứ nằm ngẫm nghĩ mãi.

      "Nếu em nghi ngờ thì anh sẽ ra góc ngủ, tự trói mình lại. Vậy thì thế nào?"

      - Là vì em không đẹp ạ?

      Tôi buột miệng hỏi, rồi ngoắc đầu nhìn quanh xem có cái gì xài để trói được không. Nếu đây là kiếp trước thì anh đã được tương thân tương ái với một ngàn vòng xích bạc và mười bốn thanh thánh kiếm rồi, nhưng kiếp này cô gái nhỏ chỉ có một lưỡi rìu bén ngót thôi. Tôi đan mười ngón tay vào nhau, vặn vẹo ra vẻ có lỗi và ngại ngùng vì hỏi vậy nhưng quả là đang có chút tò mò.

      - Mấy vị khách của Brothel cũng thỉnh thoảng lầm em là kĩ nữ, nhưng trừ mấy người hơi dị ra thì họ không có vẻ thích em lắm, hay bảo ngực em nhỏ, hoặc tóc quá dài, da thì trắng như bị bệnh. Lúc ở làng của em thì mọi người lại bảo em đẹp, em chẳng biết đâu mà lần.

      Tôi quay mặt sang để nhìn anh Justia rõ hơn, đề phòng ảnh định nói láo.

      - Em đang... uhm... hơi... hơi... để ý một người ở bên ngoài... uhm... mà em sợ.... người đó thấy em xấu xí... Anh Justia cũng là con trai mà, lại là dân chơi nên... anh nói thật xem...

      Vì đặc tính của dân tộc, người Hollows rất thực tế chuyện để ý ai đó. Để ý là sẽ lấy, tức là sẽ abc xyz và có con, nên việc để ý em mình có hợp mắt người đó trong chuyện đó không cũng là chuyện rất quan trọng.

      @Shin Ăn Hại kiếp nào hai trẻ cũng wrong một cách thật pure ))))))

      Sửa lần cuối bởi Lilac; 28-08-2017 lúc 12:37.

    6. #566
      Tham gia ngày
      28-04-2017
      Bài viết
      362
      Cấp độ
      1
      Reps
      31



      Radiata | 24.07.1722

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

      - Ơ... Em đã làm anh buồn ạ?

      Tôi ái ngại nói khi nghe anh Halfdan bảo tôi tổn thương anh ấy. Dù thực tình tôi không hiểu mình đã nói gì sai nữa, chẳng phải con trai hay thích chuyện tình dục nhất hay sao? Trông anh Halfdan cũng có vẻ lớn lắm rồi, chưa có vợ thì ít nhất cũng đã có người yêu, không lẽ ảnh vẫn không làm chuyện đó...

      Tôi nhớ ra, bóng đèn bật sáng trong đầu. Chắc là vì người ở thế giới bên ngoài chỉ muốn làm vậy với người yêu thôi đúng hông???

      Thì ra là vậy, thì ra anh đã có người yêu. Tôi vội vã cúi đầu xin lỗi.

      - Em xin lỗi, em xin lỗi. Em không biết là anh đã có người yêu, em không có cố ý.

      Lilla không hề nhận ra cô bé lại vừa đâm thêm một dao vào nỗi đau FA của Halfdan.

      "Xenagos à? Vị thần của sự lừa dối phải không?!"

      - Anh cũng biết ạ?

      Lòng tôi vọng lên một nỗi vui mừng khó tả, vì chưa lần nào tôi đi ra ngoài nhắc Xenagos mà có người phản ứng vui vẻ như vậy cả. Nên tôi cũng hào hứng kể khi nhận ra đồng bọn.

      - Vâng, em là trinh nữ tế thần của Xenagos, tuy bây giờ em chưa phải về với ngài, nhưng một ngày nào đó thì sẽ thôi. Còn anh Halfdan, vị thần trong tim anh là ai ạ?

      Tôi nhoẻn miệng cười, hơi chạy tới chỗ Halfdan gần hơn một tí, như kiểu thấy đồng râm là phải sáp vào ngay.

      @Tinker


    7. #567
      Tham gia ngày
      28-04-2017
      Bài viết
      362
      Cấp độ
      1
      Reps
      31





      Radiata | 24 - 07

      1 2 3 4 5 6 7

      Người điều khiển nhìn Ishtar be like: Em ơi không phải thế!!! Tôi bày ra nguy hiểm để thấy sát thủ của SM ngầu lòi rút dao ra phặp phặp phặp..................

      Bỏ qua con người máu me kể trên, đó là giết chóc rồi, tôi vẫn mơ màng ngồi uống rượu say sưa cười nói với bạn mới. Cô ấy hỏi tôi bao giờ tới uống nữa, tôi cũng gật đầu bảo:

      - Lần sau nếu tới kịp tớ sẽ đến gặp lại cậu. Lần đầu tớ gặp người bằng tuổi mình ở đây đấy, ở đây trẻ con ít đi du ngoạn ha.

      Tôi nói, rồi nắm tay cô ấy. Một ông to con khác cũng xáp tới gần tôi, định ôm eo tôi thì tôi rút vũ khí ra kê vào tay ông đó, chưa chém xuống.

      - Thân thể này là của đấng thần linh...

      Tôi lè nhè nói vào mặt ông ta. Ông ta cũng hốt hoảng lùi ra.

      - Nghe chưa?

      Rồi tôi đứng bật dậy, chạy qua chỗ Ishtar, đập đập bàn tay lên tay ông chú lên eo cô bạn, ôm cô ấy lại.

      - Không được sờ!

      Tôi say quá, tôi chỉ nói mà không nghĩ gì cả.

      @Akumi Yuuki


    8. #568
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Radiata 24.08 - "Why am I still here?"





      <<

      "Du hành cũng lâu rồi, tôi nghĩ sức mình cũng phải dai hơn một tí để còn dễ đi đây đi đó nữa."

      Justia nói rồi cười nhẹ. Ngày xưa lúc khởi hành ở Ironkeep thì cậu chỉ đi được một đoạn bằng nửa quãng đường hiện tại của mình thôi, giờ nhìn lại ngày xưa quả thật có đôi chút hoài niệm. Chưa kể đường xá phương Bắc vốn cũng chẳng tốt bao nhiêu, chắc nhờ di chuyển trên đó ít lâu nên cũng thành quen, xuống dưới nơi này có thể đi nhanh hơn bình thường chút.

      Ừm, cũng tiện để làm mấy chuyện giao hàng này nọ....

      Cậu trai mới nghĩ đến đó thì nhân viên trong quán đã đem đến thêm vài chai rượu rồi đặt thẳng xuống bàn cả hai, thế là phải uống trước khi nói chuyện tiếp.

      "Dustfall, Riverune, Lorelei... Chúng ta đã có thật nhiều kỉ niệm đẹp nhỉ."


      Justia nâng cốc rượu trong tay lên rồi uống cạn hết một hơi, xong nói.

      "Cùng tạo thêm nhiều kỉ niệm đẹp nữa nào."




      @Scarlet Lady







      .

    9. #569
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Radiata 24.08 - "What???"






      Cậu thua ngay vòng đầu hệt như lần trước. Và cũng hệt như lần trước, Justia thua xong thì quyết định đi tìm chỗ nghỉ ngơi chút cho tỉnh táo rồi đi giúp chủ quán vài việc như đưa nước cho mấy người say nằm gục ra, dìu mấy người quá khích hoặc say mèm ra cửa. Chỉ có điều, đang lúc cầm hai ba cốc nước trên tay định tìm người trao thì cậu cảm giác ai đó vỗ lên vai mình, quay lại thì thấy Adrian.

      "Đi... đưa nước giải rượu?"

      Justia chấm hỏi chấm hỏi trả lời người kia, xong cũng rất tiện tay mà chìa một ly ra cho người ta.

      "Anh thua rồi sao? Mọi người đâu?"


      Vừa hỏi vừa nhìn quanh.


      @Heavenleena @Luna Neko @Gumi







    10. #570
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642



      Thời gian: 24.07
      Địa điểm: Radiata

      <<<






      Khoan.

      Tại sao cái mác dân chơi vẫn còn dính chặt lên người anh vậy?

      Giờ anh nhảy sông thì có gột được chút tiếng tăm nào không?

      Justia cười méo xẹo nhìn cô bé nọ, xong quyết định chuyển ánh mắt mình lên cái trần nhà, xong chuyển ngược xuống, xong lại chuyển sang Lilla, cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng.

      "Dân chơi có sở thích lạ lắm Lilla. Cơ mà thường thì người ta thích ngực to để...dụi, tóc ngắn để dễ ôm ấp mà không vướng tóc, da thì... anh không biết, chắc cái đó là gu riêng của mỗi người thật."


      Cậu trai nói, vừa nói vừa cố vận dụng hết chỗ kiến thức mình có được từ mấy ông bác hiệp sĩ ngày xưa vào xem có ổn không. Chỉ nhớ mang máng mấy ổng lúc say hay lè nhè bảo cậu là mốt có vào kĩ viện thì tìm mấy em xinh tươi ngực to để dễ dụi, tóc ngắn để có gì lúc làm chuyện đó không bị vướng, với làm mấy động tác choàng vai qua này kia cũng dễ hơn nữa.... Mà trời ạ, tại sao càng nói càng nghe như cậu là thằng biến thái mỗi ngày đều vào Brothel một lần thế này????

      Cơ mà, lỡ rồi chắc cũng chẳng cứu vớt được chút thanh danh nào đâu. Thôi thì tới luôn vậy.

      "Anh thấy em đẹp, nhưng không phải đẹp theo tiêu chuẩn của Brothel, mà là đẹp như một cô thiếu nữ ấy."


      Cô thiếu nữ với tình yêu đang nảy nở, chắc là thế... Nghĩ xong tự dưng cậu lại thấy đau khổ, kiếp này cậu đách có gì để chống đỡ trước mấy lúc người ta tưởng mình sắp làm gì bậy bạ nên bèn tung mấy đòn đáng sợ vô mặt, chỉ có cái giáp với cây kiếm...



      @Lilac




    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:18.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.