oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Đam Mỹ Tiểu Thuyết > Tiểu thuyết nguyên sang >

Trả lời
Kết quả 1 đến 9 của 9
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Không nỡ thương quá ít
      Arianne
      Fujiwara no Sai
      SP: 421
      Tham gia ngày
      13-09-2016
      Bài viết
      1,255
      Cấp độ
      504
      Reps
      25066

      Ảnh đế - Mạn Mạn Hà Kỳ Đà



      Ảnh đế

      Tích phân: 2,500,802,048
      Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đà
      Tình trạng: Hoàn
      Download:

      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 10.**

      Văn án + Thể loại:
      Lão lưu manh ảnh đế công X tiểu Si Hán thịt tươi thụ

      Ngọt độ: ++++++

      Tồn cảo kỳ, Diệp ảnh đế tiểu Giang Trì chờ mong cùng mọi người gặp mặt thời gian, ^^

      Nội dung nhãn hiệu:

      Tìm tòi chữ mấu chốt: nhân vật chính: Giang Trì Diệp Lan ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

      Biên tập đề cử:
      : đang hồng nhỏ thịt tươi Giang Trì, vì tiếp xúc đến mình thầm mến nhiều năm lá ảnh đế không tiếc số không cát-sê tiếp hí, phí hết tâm tư sau rốt cục cùng Diệp Lan chen vào cùng một cái đoàn làm phim. Kịch bên trong hai người vai diễn một đôi đồng tính luyến ái người, quay chụp quá trình bên trong Diệp Lan bị Giang Trì một chút xíu công hãm, dần dần tâm động, thô to đơn hướng mũi tên rốt cục biến thành song hướng.

      Tác giả năm đầu lại Trường Số 1 ngọt tác phẩm xuất sắc, già ngạnh mới viết, lấy ngành giải trí làm bối cảnh, giảng thuật như mặt trời ban trưa ảnh đế cùng tân tấn nhảy lên đỏ thịt tươi ở giữa tình yêu. Ảnh đế công Diệp Lan trêu chọc trời trêu chọc địa, thịt tươi thụ ẩn nhẫn thâm tình, hỗ động quá trình bên trong manh điểm không ngừng. Văn chương tình tiết mới lạ, khôi hài thú vị, kịch bản thiết trí xảo diệu, đại thủ vung đường đồng thời đem thầm mến chi tiết miêu tả nhịp nhàng ăn khớp; ngọt ngào hỗ động đồng thời đem hí bên trong hí cùng cố sự tình tiết đi hướng hoàn mỹ dung hợp. Kịch bản chặt chẽ, lay động lòng người.
      Hừmmm, tác phẩm này được phát triển từ đoản văn "Ảnh đế cùng tiểu thịt tươi" đã được nhà Yu Yin edit, tui có đọc bộ đó, bởi mới thấy tên nhân vật sao quen quen . Mà hình như bộ này cũng được edit luôn rồi Orz, mới đi tra Orz Trước đó đã ai post lên đây chưa vậy uhuhu O.O




      Bbcode by Shalya

      Sbox Đam Mỹ Tiểu Thuyết

      Sửa lần cuối bởi Rieruin; 01-06-2017 lúc 21:41.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Đúng rồi đó cậu, nhà bạn Yu Yin cũng đang làm luôn bộ dài. Mình khá thích đoản văn nên cũng đang hóng edit vì lười đọc qt

      "It is good to love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much, and can accomplish much, and what is done in love is well done."
      - Vincent Van Gogh -

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Không nỡ thương quá ít
      Arianne
      Fujiwara no Sai
      SP: 421
      Tham gia ngày
      13-09-2016
      Bài viết
      1,255
      Cấp độ
      504
      Reps
      25066

      Trích dẫn Gửi bởi sildi07 Xem bài viết
      Đúng rồi đó cậu, nhà bạn Yu Yin cũng đang làm luôn bộ dài. Mình khá thích đoản văn nên cũng đang hóng edit vì lười đọc qt
      Ôi tớ mới đi tra google, mới đầu tưởng nhà Yu Yin chỉ edit cái đoản văn, ai dè hốt luôn bộ này rồi. Giờ thấy thì đã muộn uhuhu
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Trích dẫn Gửi bởi Rieruin Xem bài viết
      Ôi tớ mới đi tra google, mới đầu tưởng nhà Yu Yin chỉ edit cái đoản văn, ai dè hốt luôn bộ này rồi. Giờ thấy thì đã muộn uhuhu
      Hốt từ lúc bà chị còn đang viết cơ mình ko đọc đc mấy cổ trang của Mạn mạn hà kỳ đà vì hơi lan man -v- nhưng thấy chị viết bộ này hiện đại lại khá cute :3
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Không nỡ thương quá ít
      Arianne
      Fujiwara no Sai
      SP: 421
      Tham gia ngày
      13-09-2016
      Bài viết
      1,255
      Cấp độ
      504
      Reps
      25066

      Còn 2 chương nữa là hết luôn rồi Tác giả này tớ chỉ mới đọc cái đoản văn nói trên với bộ Chân dài thúc thúc cũng khá được( khá giống teenfic Việt ). Trước có thử Bạo quân nhưng ngừng giữa chừng rồi lười đọc lại luôn
      Sửa lần cuối bởi Rieruin; 02-06-2017 lúc 11:43.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Chân dài thúc thúc với Tê tức chi lục mình thấy ok, còn Bạo quân và Thiên hoàng quý trụ cũng ko qua hết, bỏ giữa đó luôn
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      23-07-2015
      Bài viết
      183
      Cấp độ
      4
      Reps
      186
      @ mấy bạn lầu trên: ủa bộ này mình chưa có đọc nhưng cổ trang của chị Mạn đọc hay mà mấy bạn. chị viết báo thù là mình hảo nhất đó
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Bộ này đọc được, nội dung ngọt, công thụ hết lòng vì nhau, nhảy hố không hối hận. Nội dung truyện kể về một tiểu thịt tươi vì hâm mộ một ảnh đế, mà quyết tâm làm diễn viên. Nhận đóng rất nhiều film thần tượng, vì ảnh mà nhận đóng film không cát xê để được diễn chung. Kết quả viên mãn, ảnh nhận ra tình cảm của mình, cũng nhận ra tình cảm của thụ.
      Nói bộ này tốt thì cũng là tốt, nhưng chưa thực sự hay, chưa thực sự nổi bật ở khoản nội dung. Bởi vì motip thường thấy, hình mẫu công thụ thường thấy, đề tài về ảnh đế cũng có rất nhiều truyện rồi. Truyện hầu như chỉ tập trung miêu tả hai anh, viết về các anh cũng viết tốt, cũng viết cảm động đấy nhưng đọc xong rồi thì bỗng nhận ra các nhân vật khác chưa được nói đến nhiều. Như nhân vật phản diện luốn ngáng chân em thụ không được miêu tả tâm lý nhiều, cảm thấy có chút qua quýt. Cuối cùng là không biết có ngoại truyện không.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Đề cử bộ "Bạo quân" của tác giả này nhé, bộ đó hay lắm, công siêu ngầu, nhất là đoạn bạn thụ bị quân địch bao vây, công cho diệt nước địch để trả thù cho thụ. Hay ghê gớm!!!!! :-)
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 21:46.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.