oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 109
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Sư phụ dượng kế
      You.
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      515
      Cấp độ
      18
      Reps
      811


      Date: 15/01/2063

      Barracuda nửa ngồi nửa nằm trong tay Noelle, đảo mắt nhìn trận chiến vừa kết thúc. Cô ta thấy mặt mình ươn ướt và có mùi máu. Bộ giáp cho biết đang bật chế độ Death's Door duy trì tính mạng, chờ phục hồi khẩn cấp. Cả người Barracuda không cảm thấy đau đớn mà chỉ thấy cảm giác tê rân rân, tuy cô ta biết rõ đó đều là biện pháp hỗ trợ của bộ giáp.

      "Cảm ơn, Noelle."

      Barracuda gượng dậy, lảo đảo bước đến tên du côn sau lưng Gary, và giơ báng súng choảng hắn một phát ngất xỉu.

      Sau đó cô ta bắt đầu cúi xuống mò mẫm cơ thể cyborg, tháo được cái gì là tháo tất.

      "Khục... chúng ta dọn sạch chỗ này đi. Tất cả các thiết bị, vũ khí. Cái nào có vẻ là có tracking device thì hủy, không thì lấy..."

      Barracuda ho thêm một cái nữa bên trong bộ gram suit. Thật sự là muốn về đi tắm...

      choice: không giết người, giả làm cướp
      @Ultimate


      @Alfred F. Jones
      @Đông
      @.Green.
      @nh0clun_needyou
      Sửa lần cuối bởi Mirin; 19-01-2019 lúc 12:29.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12

      Duskend, 15.1.2063
      "Different worlds."


      Noelle đương ở phía sau khi Barra ngã xuống. Phản xạ đương nhiên, anh đưa tay đỡ đồng đội của mình trong khi Flanking vào tên Cyborg cuối cùng. Đây không phải là lần đầu bọn họ dùng suit nữa, việc chiến đấu cũng trở lên thuận tiện hơn khi họ đã quen với phản xạ và coi bộ suit là một phần của cơ thể mình.

      Anh ta cúi người xuống để Barra có thể dựa vào mình một cách thoải mái hơn, trong khi mấy tên đương nằm hấp hối dưới đất lèm bèm đe dọa bọn họ. Nếu có thể lên tiếng, Noelle sẽ nói cho chúng hay, rằng lựa chọn đe dọa kẻ thù khi bản thân ở thế yếu không thể phản kháng là một lựa chọn tồi tệ. Nó chẳng giúp bọn chúng tí nào đâu.

      Anh ta cũng không buồn phản ứng khi Aleksey nâng súng lên, chính anh ta cũng sẽ làm thế, nếu bản thân không bận. Một mình Aleksey có thể xử đẹp năm thằng hấp hối này, đảm bảo chúng nó không thể hé miệng phun ra bất cứ thông tin ngoài ý muốn nào khác với bên thứ ba, bởi người chết thì không biết nói.

      Anh dự tính bọn họ hiện tại sẽ trở về kí túc, xử lý qua vết thương của đồng đội trước khi đem đồ chuyển về tiệm Kozlov. Anh cũng định yêu cầu một bữa tối nhiều thịt, bởi hôm nay họ hoạt động khá nhiều, nhưng không cồn vì Barra không thể uống được. Còn nhiều thứ nữa, anh ta tính toán, khi trở về phòng. Nhưng trước hết phải xử lý chỗ này.

      *

      Noelle không quan tâm lắm việc Gary chắn lại mũi súng của Sey. Bản thân anh coi chuyện đó như một hành động khá... ngốc, và ngây thơ. Súng của Aleksey đã lên nòng sẵn và đạn có thể rời nòng bất cứ lúc nào, Gary nhảy ra trước can ngăn chỉ tăng khả năng khiến chính cậu ta cũng trúng đạn, ngoài ra còn tạo điều kiện cho mấy tên phía sau giở trò. Chắn tầm nhìn của đồng đội và đưa lưng với kẻ địch, ai là bạn, ai là thù vậy?

      Chung kí túc xá gần nửa tháng, con người đồng đội thế nào, Noelle biết. Anh biết cậu ta phân biệt được ta và địch, cậu ta chỉ ngây thơ thôi.

      Nên Noelle cũng lên đạn, và lần này thì chắc sẽ không ai nhảy ra trước mặt anh ta.

      *

      Phản ứng của Bar làm Noelle có chút khó hiểu. Anh đỡ cô một chút cho tới khi cô gái nhỏ có thể đứng thẳng. Noelle đã nghĩ rằng cô muốn tận tay xử lý chúng, khi anh chuẩn bị dọn đám cyborg một lượt thì Bar đứng dậy. Nghĩ cũng đúng, bởi đám cyborg chính là kẻ khiến Bar khá là thê thảm, nên anh không làm gì thêm. Nhưng không phải.

      Bar chỉ đánh xỉu chúng. Không một lời giải thích gì thêm.

      Noelle đứng phía sau, xoay khẩu súng trong tay một lúc trong khi Frici vẫn đang chờ lệnh khởi đạn. AI đi theo Noelle từ bé nên khá hiểu anh ta, Noelle đang nghĩ gì?

      "Thả hổ về rừng không phải lựa chọn tốt đâu Bar."

      Anh nói.

      @Ultimate @Mirin @Đông @.Green. @nh0clun_needyou

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Sư phụ dượng kế
      You.
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      515
      Cấp độ
      18
      Reps
      811


      Date: 15/01/2063

      Barracuda ngước lên nhìn Noelle một chút, sau đó lại quay lại hì hục gom đồ.

      "Bọn chúng không hề biết mặt chúng ta." Cô ta nói. "Và tôi nhận đi thu gom hàng, không phải đi giết người."

      Barracuda ném cho mỗi người một cái sticker, chỉnh lại bộ suit - cô ta đã thấy khá hơn so với lúc nãy. Rồi nói:

      "Tôi không nghĩ chúng ta được trả đủ để mang tội giết người. Không đâu."

      Một khắc chỉ có tiếng leng keng của phụ kiện. Rồi Barracuda lặng lẽ nói:

      "Xin lỗi vì đã kéo mọi người vào việc này... và cảm ơn."

      Unlock rank 3 cho SES 15 - "The Innocent"

      @Ultimate


      @Alfred F. Jones
      @Đông
      @.Green.
      @nh0clun_needyou
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Nhân vật: Đông & các chị
      Địa điểm:
      Thời gian:


      Tính ra thì giờ mới là ngày 15, nhưng cái phòng này kể ra cũng biết nhau kha khá rồi đấy. Ai bảo mới qua 2 tuần đã suýt chết cả lũ một lần và giờ thì lại chuẩn bị có drama đao đức.

      Drama 101, phân tích nhân vật.

      Dễ hiểu nhất hẳn là Barra, nóng tính và thẳng thắn, chắc là cũnh chính trực trượng nghĩa, không ít thì nhiều. Ra đây rồi chắc sẽ khó sống lắm? Chỗ này tệ nạn gì chả có.

      Gary thì hồn nhiên ngây thơ(?) như một con ch-, cún. Má Noelle thì vừa nghiêm túc vừa edgy hết hồn. Em nhiều lúc cũng cạn lời. Hai con người này là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, tới những lúc như thế này kiểu gì cũng khó sống.

      Alek thì em không biết, khó hiểu lắm. Cần từ từ coi thêm.

      Cái chính là, chẳng có đường nào thuận tiện để ngay tại lúc này chọn nhanh để vừa lòng các ông bà tổ đây. Bớ ai là người đã phân chia đội nhóm mà chẳng cân nhắc đến cái gì sất. Xét về mặt tương thích giữa các bộ suit thì 4 reaper 1 archon nó hay ho ở đâu? Cũng biết là toàn người đứng hàng cao trong môn thực chiến nhưng đâu thiếu dạng khác? Xét về mặt “tính cách” thì quá là xa vời, chẳng lẽ data thu thập bao năm cả từ giảng đường lẫn lịch sử browser không đóng vai trò gì?

      Lục đục nội bộ nhiều chỉ có chết sớm.

      Đau đầu quá.

      Em chỉ thích coi drama thôi chứ không thích dính vào đâu. Đây mà chỉ là ai đó bậy bạ ngoài đường hoặc cùng ở GRAM em đã lùi ra 3m ngồi thiên hạ thắt cái nút này. Mà, thật ra thì em có cân nhắc rồi, chung đội thì chỉ cần biết lúc nguy hiểm có thể nhờ vả được nhau là đủ, thường ngày chuẩn mực đạo đức và tư tưởng có đụng nhau thì hên xui. Em đã hoàn thành phận sự đầu, giờ nếu dán flex tape lên miệng và lùi đi thì sẽ tránh được vấn đề còn lại. Cái chính là liệu mấy người này bị túm thì em có bị túm cùng không? Khả năng có cao lắm.

      Số đen như mực.

      Em giữ tay Noelle, nói nhỏ đủ hai người nghe.

      “Từ từ giùm, giết người diệt khẩu hẳn là cần nhưng ít nhất cũng phải thử hỏi chuyện chút chứ, đến cái Destroyer of Duskend gì đó còn chưa biết là ai.”

      Rồi em ngó lại mớ sticker, nhặt cái Stay Frosty lên, cái này nghe có vẻ đỡ edgy nhất. Biết nói sao với Barra đây. Biện pháp gọn nhất hẳn là hỏi xong thì nhanh tay tiễn đi cho nhẹ nợ còn hậu quả về nhà đóng cửa bảo nhau hoặc đánh nhau thì cũng là chuyện về sau. Nhưng mà nói được tới vậy cũng khó à.

      “Chỉ là mâu thuẫn xã hội thông thường, em cũng nghĩ là không cần phải mạnh tay đến thế. Nhưng giờ chị lấy lại mấy món đồ này thì hẳn là bọn chúng cũng biết lý do tại sao. Giá như chỉ nó mất đứa này thì mình tẩn cho một trận nhớ đời là xong mà xui quá, tụi nói có sếp trên. Giờ cứ vậy thả ra thì nó lại gọi thêm tiếp viện đến làm khó người chị muốn giúp, vậy chẳng quá giúp được có chút rồi lại gây thêm nhiều rắc rối. Muốn giúp cho chót thì hỏi coi Destroyer of Duskend kia là ai, rồi lo liệu nốt, được không chị?”

      Làm ơnnnnnnnn.



      @Alfred F. Jones @Mirin @.Green. @nh0clun_needyou
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Sư phụ dượng kế
      You.
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      515
      Cấp độ
      18
      Reps
      811


      Date: 15/01/2063

      "Ế?"

      Bé Đông đi tới thủ thi một tràng giang đại hải. Kết luận là Barracuda nghiêng đầu nhìn nó, ế một tiếng biểu hiện bộ nhớ trong đang làm việc quá độ. Sau đó đứng lên, vác theo cái tay nải (cô ta đã giật đâu đó được một cái bị hay tấm bạt gì đó) đựng đầy những thứ súng ống pít tông nê ông máy nổ giời ơi đất hỡi giật từ mấy thằng cyborg lẫn thu lượm xung quanh, cộng với túi đồ của ông già.

      Barracuda ngây ra một lát rồi toát mồ hôi thì thầm với Đông:

      "..Đông à... đây là lý do tui đang thu lượm những thứ vô dụng khác nè..."

      Sau đó nói với giọng bình thường:

      "Destroyer of Duskend là tay trùm mafia ở quận này, thật ra là ai thì có Chúa mới biết. Nhiệm vụ chỉ nói chúng ta lột sạch trang bị của bọn nó ở đây, vậy thôi."

      Sau đó ra hiệu như điên theo ý "đừng nói linh tinh nữa coi chừng thiết bị thu âmmmm"



      @Alfred F. Jones
      @Đông
      @.Green.
      @nh0clun_needyou
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Tham gia ngày
      14-09-2015
      Bài viết
      606
      Cấp độ
      32
      Reps
      1504

      Duskend


      Aleksey khi ấy đã nhấn cò súng. Hắn giơ súng lên không do dự, mà nhấn cò cũng không do dự. Đáng nhẽ mọi thứ phải diễn ra rất nhanh. Nhưng Gary Pillar lại xuất hiện.

      Thề có Abyss, hắn thực sự đã nhấn cò súng. Ngay một tích tắc khi kẻ đồng đội kia nhảy ra trước họng súng của hắn. Ngay. Trước. Mặt. Hắn.

      Tên ngốc đó. Gary. Pillar.

      Khốn. kiếp!


      Đoàng.




      Aleksey nghiến răng. Nếu không phải mặt nạ GRAM suit đã che hết đi, gương mặt gã con trai tóc trắng lúc này hẳn là kinh dị lắm. Tay trái hắn ghì chặt lấy cổ tay cầm súng, cánh tay run lên do lực giật. Một lỗ đạn được hình thành trên mặt sàn xi măng dưới chân Gary. Khói xám bốc lên, bị áp lực đạn làm cho vặn vẹo.

      “Anh làm trò gì vậy.”

      Đó thậm chí còn không phải một câu hỏi. Lời nói lọt ra từ trong kẽ răng Aleksey, truyền bằng bộ đàm đi, cộc cằn đến thô ráp. Aleksey kể từ khi gia nhập SES 15 đến nay chưa từng gằn giọng như vậy. Một viên đạn dù ở cự ly gần cũng không thể gây thương tích quá nặng cho một kẻ mang Gram suit (nếu không chúng ta nên bán suit đi và mua giáp thời trung cổ), nhưng… chết tiệt.

      Hắn không hỏi Gary tại sao cản hắn. Mỗi người có một suy nghĩ riêng. Nếu Barracuda không muốn giết, Aleksey sẽ im lặng. Đàn anh Noelle cũng thế. Nhóc Đông cũng vậy.

      Nên khi hắn đưa tay đẩy Gary qua một bên, cũng không phải vì anh ta cản đường.

      “Đừng. Làm vậy nữa.”

      Từ đó cho đến lúc họ về, Aleksey không nói thêm lời nào nữa.



      @Alfred F. Jones @Đông @nh0clun_needyou @Mirin
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17

      Duskend, 15.1.2063
      "Different worlds."


      "Tôi không nghĩ chúng ta được trả đủ để mang tội giết người. Không đâu."

      "Không ai được trả để đảm bảo tự thân an toàn cả."

      Đấy là trách nhiệm cá nhân. Noelle đáp lại khi Barr nói rằng chuyện bọn họ làm không nên giết vì tiền. Ừ, không vì tiền, nhưng vì an toàn của bọn họ. Để lại lũ này sống sót chính là tăng khả năng chúng kéo tới và trả thù. Anh ta không ngại đối mặt chúng, nhưng người nhà anh ta thì không.

      Đông lặng lẽ kéo Noelle sang lải nhải, sau đó lại thì thào với Barr. Phát súng của Sey may mắn thoát khỏi Gary, nhưng đó chỉ là do Aleksey kiềm súng tốt. Noelle nghe bọn họ nói chuyện, về cơ bản anh ta không tán đồng với cách làm này của họ. Nhưng thời gian ở đây tranh cãi thực sự không có, và việc bọn họ đánh nhau kèm theo tiếng súng của Aleksey, sớm muộn cũng kéo cảnh sát hoặc trị an đến.

      "Muốn làm gì thì làm nhanh lên."

      Noelle cũng tiến lên dỡ mấy tên cyborg ra. Về cơ bản bọn này là nửa người nửa máy, nên chỉ cần không bắn vào đầu và tim thì tụi nó không chết được. Việc anh ta làm chỉ là dỡ toàn bộ những bộ phận bằng máy của chúng nó xuống, thứ gì cầm được thì cầm, thứ gì không thì đập nát chúng.

      Nếu anh ta giết chúng thì dám chắc Barr sẽ nhảy lên can. Gary nữa, có lẽ. Đông và Sey có lẽ sẽ đứng nhìn. Noelle không ngại chiến đấu, tuy nhiên không phải với đồng đội của mình, đặc biệt khi một trong hai còn đang trọng thương.

      Con người một người một lựa chọn, một tính cách.

      Tính.

      Aleksey, Gary, Barr, Đông +1 rank with Noelle.
      @Ultimate @Mirin @Đông @.Green. @nh0clun_needyou

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      503
      Cấp độ
      22
      Reps
      1044




      Thời gian: 9:40:00|| Jan 13th || 2063

      Địa điểm: Duskend

      SES15: Noelle Vallevoure || Barracuda || Aleksey K. Hernandez || Đông

      ”Không vui.”




      “Thế này là sao chứ?”

      Khẽ tự than thở trong lòng, Gary thật sự không nghĩ là một cuộc đấu đá với một bọn du thủ du thực thế này lại làm không khí giữa mọi người trở nên khó xử như hiện tại.

      Nhất là Alex.

      Hắn không thích nhìn cậu trầm mặt như vậy, dù bình thường cậu ta vốn đã ít nói, nhưng không phải là kiểu này.

      Cậu làm hắn thấy khó chịu với chính mình. Hắn thấy bản thân đã gây ra lỗi. Nhưng lại không biết làm sao để mở miệng xin lỗi được.

      Cảm giác bứt rứt đến muốn phát cáu.

      “Barr, để tôi giúp em.” - Gary nhíu mày xoay sang hướng khác để tránh không nhìn đến Alex nữa, rồi nhanh chóng bắt tay vào phụ Barracuda và mọi người gỡ đồ trên người bọn du côn. Cố tình dùng công việc để phân tán cái cảm giác gì đó đang sôi sục trong lòng.

      Hôm nay thật đúng là một ngày xui xẻo… haiz… Hắn đáng lẽ ra không nên ra đường mà.


      Choice theo Barracuda.
      +1 Rank với SES15





      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Nhân vật: Đông & các chị
      Địa điểm:
      Thời gian:


      ¯\_(ツ)_/¯

      Biết vậy đỡ nói nhiều mỏi mồm. Mỗi người một kiểu cả. Giờ không giết là được chứ gì?

      Em kéo một con cyborg nãy còn đủ sức nói chuyện ra một góc khuất, tìm phần da thịt ít ỏi còn lại mà tựa bộ giáp dưới chân lên.

      "Thật ngây thơ, mày tưởng Destroyer of Duskend giờ còn làm được gì sao?"



      Khác: lôi một đứa ra uống chè nói chuyện @Ultimate
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Tham gia ngày
      14-11-2014
      Bài viết
      3,884
      Cấp độ
      13
      Reps
      299




      Duskend District
      North Camerata
      Camerata Domain

      9:40:00
      Jan 13th
      2063




      Quest: Poke The Bee Nest


      Cuối cùng, mọi người đánh ngất đa số bọn cướp của băng Destroyer of Duskend. Sau khi đã tháo hết các bộ phận của bọn chúng, họ ngụy trang cho hiện trường giống như một vụ cướp, bởi chuyện các băng nhóm tấn công lẫn nhau là rất thường tình nên việc ngụy tạo sẽ không có gì khó khăn. Tuy nhiên nếu bọn chúng tỉnh dậy, bọn chúng sẽ báo là bị người có trang bị Gram Suit tấn công, Một băng nhóm sử dụng Gram Suit tấn công, là rất rất hiếm.


      Đông lúc này tranh thủ kéo một tên ra chỗ khác.


      "Thật ngây thơ, mày tưởng Destroyer of Duskend giờ còn làm được gì sao?"


      "... Bọn mày mặc Gram Suit, rồi băng của bọn tao sẽ tìm thấy thôi...Băng của bọn tao là băng lớn nhất Camerata..."


      Dù rõ ràng ở thế yếu hơn, mất cả hai cánh tay máy, và lúc nãy bị Aleksey mém giết. Thế nhưng tên này vẫn tỏ ra rất rắn trước mặt Đông. Ngoài ra việc bị tháo các thiết bị khiến gã trước mặt cô có vẻ không còn tỉnh táo nữa. Tên này ngã gục xuống như một con robot đã hết pin, có thể hắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng họ có lẽ nên chuồn khỏi đây sớm trước có dân thường hay đồng bọn của mấy tên này tới đây.

      End Quest.












      Sửa lần cuối bởi Ultimate; 24-01-2019 lúc 21:24.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:08.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.