Gửi bởi
Khánh Uyên
Nhận chửi Thủy
Xong chưa cô
Gửi bởi
GấuYêu
đặt gạch chờ ngừoi tiếp tục :3 trả lời đi nà @
mizu.
Cậu có nhận không?
Gửi bởi
Cừu.
Thuỷ muốn nghe sự thật cay đắng chứ gì, vậy nói thẳng luôn nhé, topic này nhảm nhí và trẻ con dễ sợ ấy. Nếu việc học tập thực quan trọng với Thuỷ, thì không cần bày vẽ tự bản thân Thuỷ cũng có thể tập trung vào việc học rồi, không cần inact lẫn thị thọt gì cả. Thay vì làm người ta đay nghiến chỉ trích mình, sao không nghĩ cách tốt hơn là đi hỏi tiền bối như Chempai, Itami,... thiếu gì những đàn anh đàn chị tài giỏi hơn Thuỷ và luôn sẵn sàng cho Thuỷ lời khuyên. Tại sao không tìm cách học hỏi mà lại muốn dẫm đạp lên tự tôn của chính mình vậy? Còn nếu Thuỷ quá ham mê, quá lún sâu thì trách nhiệm Thuỷ chịu. Rõ ràng mọi thất bại cho đến giờ (nếu có) là do Thuỷ tạo nên, vì Thuỷ chưa cố gắng hết sức. Như đã nói, học tốt hay không là do bản thân mình thôi, nên dù người ta có tâng Thuỷ lên hay dìm Thuỷ xuống cũng chẳng khiến Thuỷ khá lên được. Tại sao không biến việc online trên 4r thành động lực của bản thân? Bắt đầu bằng việc tiết chế thời gian onl hay tự đặt quy định rằng sau khi làm bài tập xong mới được onl chẳng hạn. Vậy chẳng phải vừa khiến việc học tấn tới vừa thư giãn đầu óc sao :'< Mà, dù sao thì, vươn lên hay dậm chân tại chỗ, trưởng thành lên hay mãi núp trong cái tư tưởng trẻ con của mình là quyết định của Thuỷ. Chúc Thuỷ học tốt. Thế nhé.
Thân.
@
mizu.
Thủy đã nghĩ về chuyện này trước đây rồi, và Thủy lập topic này.
Với Thủy, VnS gắn với nhiều kỉ niệm đẹp, rất đẹp, rất vui. Nó thú vị đến mức, trước đây, ngày nào Thủy cũng muốn onl cho bằng được, chỉ cần 1-2 ngày chưa nhìn thấy VnS là thấy khó chịu rồi. Nó thú vị đến mức khiến Thủy lún sâu vào nó, đến mức xao nhãng cả học tập. Năm ngoái, Thủy không "sống ảo", có lẽ Thủy đã được tuyển thẳng vào trường Thủy muốn. Là do Thủy, đương nhiên rồi, do Thủy chưa cố gắng hết sức, do Thủy chưa biết gạt mạng xã hội qua một bên để tập trung vào học. Năm nay, Thủy không lặp lại sai lầm đó nữa. Và để dứt hẳn VnS ra, Thủy cần "1 quả thị". Không thể để lâu lâu lại muốn onl tiếp được.
Mục tiêu Thủy đưa ra không đơn thuần là chỉ cần hiểu những môn học trên lớp và làm đủ bài tập, nó bao gồm cả việc đi thi, đạt giải cao. Online chỉ 1 chút thì vẫn là online, 1 chút góp lại sẽ thành rất nhiều, và với số thời gian đó, Thủy có thể làm bao nhiêu việc khác ngoài real life. Ví dụ như việc ngồi type post này, nó đã lấn sang thời gian học của Thủy rồi.
Có thể thư giãn bằng nhiều cách khác nhau. Thư giãn bằng việc online là cách thư giãn vừa hại mắt, vừa làm mất tập trung học. Thay vì onl, Thủy có thể đi bơi, đánh đàn,... Cách đó có phải tốt hơn bao nhiêu.
Itami quyết định offline rồi, và Itami cũng nói như thế, rằng đang đi học, dứt được việc online càng sớm càng tốt. Theo Thủy, đó là điều đúng đắn.
Với người đang ở độ tuổi đi học thì "sống ảo" không phải là điều tốt. Thứ duy nhất giữ Thủy lại đây là có thể nâng cao khả năng tiếng Anh, nhờ việc dịch rồi nhờ các mod kiểm định.
Cảm ơn Mie đã nói với Thủy.
Đánh dấu