@Cerestial Ngày 63, chọn lên thẳng: Mốc D19 v 5 = D31. Dice ngày 64: Mốc D31 > 1 = D32, Khu vực hành lang Đỉnh tháp, vô sự.
Hành lang Đỉnh tháp
Hiệp sĩ không ngại ngần bước lên cầu thang. Chàng đi thẳng lên đỉnh lâu đài. Trước mặt chàng lại là một hành lang dài khác. Phía cuối hành lang là một cổng vòm bỏ ngỏ. Hiệp sĩ liền đi ngay về phía đó.
Lâu đài bỗng rung lên nhè nhẹ kèm tiếng gầm của thứ sinh vật nào đó. Hiệp sĩ giật mình dừng lại. Chắc Rồng lửa đã tỉnh thuốc mê rồi, giờ nó hẳn lồng lên tìm kẻ xâm nhập. Không ổn chút nào, liệu nó có phá lâu đài này không?
Hiệp sĩ đi tiếp về phía Cổng vòm. "Á Á Á Á!!!...."
Zetsuki
Gì... gì vậy? Tiếng người hét!!!....
.
.
Vừa bước được vài bước chàng nghe thấy tiếng hét thất thanh. Hình như là tiếng anh bạn cùng đoàn giải cứu? Cậu ta đang ở gần đây sao? Chẳng lẽ cậu ta gặp chuyện gì rồi? Bước chân hiệp sĩ hơi chùn lại. Mặt sàn rung lên lần nữa, dư chấn còn mạnh hơn vừa rồi. Con rồng nổi điên thật, lâu đài sẽ sập mất.
Tình hình nguy hiểm, hiệp sĩ bắt đầu hoang mang. Hiệp sĩ nên làm gì? A. Tiếp tục đi về phía Cổng vòm. B. Quay lại đường cũ thoát khỏi lâu đài.
Chú ý:
- Event D4 tất cả người chơi đều không công khai lựa chọn. Tùy theo lựa chọn, tình hình người chơi và nội dung diễn biến sẽ bị ẩn và được gửi qua Pm. Vẫn sẽ có một vài tình tiết chung được công khai.
- Ở màn chơi cuối hãy sử dụng Dice bonus và Hp thật hiệu quả.
~ Cập nhập bản đồ. Các bạn tự kiểm tra lại, sai sót gì báo cho mình.
Đánh dấu