oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Trung Tâm Điện Ảnh - Âm nhạc > Điện Ảnh > CHDP >

Trả lời
Kết quả 251 đến 260 của 288
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. .
      ??? | ???

      Anh cười cười đáp lại người lạ như thể đám đông dường như không tồn tại, và với Wystan thì đám đông không tồn tại thật. Sự tồn tại trong anh mà nói, ngoại trừ phôn ra thì chính là ... hóa đơn điện thoại.

      "Giống như người tình dỗi nhau bỏ đi để phải đi kiếm thôi mà."

      Anh cũng hơi có thấy sự sai sai trong lời nói. Nhưng quan hệ của anh với phôn cũng có phần giống và Wystan thỉnh thoảng là một kẻ lơ đễnh nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Không phải bằng lời nói thì chính là hành động.

      Người lạ kêu tìm phôn về cho anh kìa.

      Anh ôm tym tự hỏi lúc đó mình bật chuông hay tắt chuông, bật rung hay tắt rung. Trong trí nhớ của anh, phôn luôn để chế độ im lặng. Wystan cười cười nói bằng vẻ mặt nghiêm túc cực kì, mỗi khi anh mang vẻ mặt đó, thì nó lấp lánh nguyên cả một bầu trời tư cách.

      ".... Anh có thể thử, nhưng tôi không chắc là có thể thành công."

      Cảm động vkl.

      Anh lơ đễnh nhớ lại mẩu tin về chương trình, vẻ mặt thoáng chốc thay đổi như thể cái bầu trời tư cách kia là ảo giác từ chiều không gian nào đó khác.

      "Mạnh lên thì ai cũng muốn, nhưng rủi ro thì vẫn luôn khác không. À, người ta nói, rủi ro càng lớn, phần thưởng càng có giá trị mà."

      Hoặc bị lừa. Và đm, hình như anh lại bị thừa cơ xoa đầu? Wystan nhìn người lạ, trong sự vô thức, bèn đá chân người ta. Trước toàn thể đám đông. Khiến ai đó lăn một vòng từ trên xuống dưới.

      Đầu anh không phải để xoa, anh còn phải cao lên. Định mệnh cuộc đời.

      Ai cho anh xoa đầu tôi hả?!

      @Pikipimi

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 18-03-2018 lúc 16:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. .
      ??? | ???

      Anh nhìn người ta lại nằm xuống như thương binh... Chết bỏ mẹ, có khi nào... Cậu chàng sảng cmnr nên mới nói với anh không có gì rồi nằm xuống hy sinh anh dũng?

      Trước khi anh phạm tội cố sát mà thực ra là vô tình, anh nhào tới, lắc lấy lắc để người kia.

      "Trời ơi, tôi xin lỗi, cậu đừng chết mà!!"

      Con mòe anh nuôi nghe tiếng anh thì từ bụi chui ra dáng boss vẻ mặt hất hàm nhìn anh kêu một tiếng meo rồi phất đuôi dòm sang tóc vàng. Anh nhìn nó, trong cơn hoang mang, anh quên nó chỉ là một con mòe để rồi thú tội với nó.

      "Ruby à, tao giết người rồi! À khoan, cậu ta vẫn thở!"

      Vẫn còn thở tức là chưa chết? Và vì người kia vẫn còn thở, anh lôi người ta xềnh xệch từ vườn cây hướng tới bệnh xá, dòm dáng điệu thì không khác gì lôi vào bụi thủ tiêu.

      "Cậu phải sống!"

      Phụ huynh thonkang khi type rồi quyết định giữ thể diện cho con rằng str của anh cũng chỉ có 0 thôi. Lôi mãi mới được mấy mét.

      @Peacerod

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #253
      Tham gia ngày
      10-03-2018
      Bài viết
      26
      Cấp độ
      1
      Reps
      15

      Thời gian: ???
      Địa điểm: Trường quân sinh




      Đúng rồi, đúng như anh ta chờ đợi.

      Phút người con trai kia cất điện thoại lại vào túi thì Andrew cũng quệt mở khóa điện thoại, giơ lên bấm một phát chụp. Điện thoại tắt tiếng, và anh ta chụp cũng không quan tâm là hình rõ, đẹp, hay nhòe, xấu.

      Cái quan trọng, là liệu người kia có chú ý không. Bởi Andrew cũng chẳng hành động gì để giấu diếm cả.


      "Cậu không biết sao? Cái bàn này từng là bàn khắc chế, chủ cũ của chiếc bàn này là một đàn anh ba năm trước tên Eric Harvenshield. Nhìn vệt này xem."


      Nói rồi, anh ta quệt ngón tay lên mặt bàn, miết qua ba sọc trắng trên mặt bàn sắt. Random thôi.


      "Nó trở thành một cái bẫy. Hắn ta sẽ canh chừng những nhóc năm mới, như cây ăn thịt và con ruồi lỡ bị mật dụ. Thế là sẽ nhào tới và bảo luật, ai không chịu thì sẽ bị xách xuống sân sau của phòng thể thao mà đánh đập. Nghe thật là có người chết vì vụ đó rồi, nhưng Harvenshield có móc nối với Quân đội và Hiệu trưởng của trường. Nên coi như, mất tích. Luật vẫn cứ ngành ngầm."


      Nụ cười biến mất trên mặt Andrew.


      "Tôi từng là một nạn nhân. Năm mới, như cậu thôi. Và tôi kiên nhẫn chờ thêm ba năm nữa, cho tới ngày anh ta chuẩn bị tốt nghiệp và tấn công anh ta trên đường về nhà. Khi cậu nhắm vào khuôn mặt, ngón tay cái của cậu nên được nắm vào trong lòng và khoe ra ngoài khớp tay. Đấm đã lắm, nhất là khi chúng khóc.

      ... Và theo luật rừng, bàn này thuộc về tôi. Và luật cũng thuộc về tôi."



      Anh ta lặng lẽ ăn tiếp dĩa thức ăn của mình. Cốc nước vẫn còn nguyên.

      Cái rồi, Andrew cười toe.


      "Cậu nghĩ câu chuyện đó thế nào? Thật là thú vị, nhỉ? Đủ để cậu bỏ điện thoại xuống và nhìn người đối diện, hmm~?"




      @Peacerod
      1 2 3 4 5 6

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #254
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404


      Thời gian: ???
      Địa điểm: Học viện


      Ế?

      Ế? Ếeeeeeeeeeeeeee?!

      Wysteria hết nhìn người đối diện lại nhìn xuống chậu cây trong tay mình. Đầu ngày đến giờ chưa ai từ chối cô. Dù sao thì đây cũng là hàng miễn phí. Mấy ai từ chối một người chạy theo phát cho. Cặp lông mày bạc nhíu lại nghĩ ngợi. Điểm khác biệt giữa những người trước và đàn anh là... có lẽ do họ được quyền chọn loại hoa khác nếu không vừa ý? Helel không thích bạch trà chăng? Hay là-

      "Tại sao ạ?"

      Wysteria vặn lại. Chẳng cần ai nói, người thừa kế nhà Crown cũng tự nhận thức được mình là một kẻ nông cạn, đoán già đoán non mấy tháng nữa cũng không ra, bèn sớm ra quyết định hỏi thẳng.

      "Nếu không thích, anh vẫn có thể nhận rồi tặng người khác mà?"

      Tiếc rằng cô không có phép biến bạch trà thành loài cây khác. Song cô nghĩ, nhất định trong đám người quen của tóc đen tồn tại một người ưa thích hoa cỏ, đủ để cảm thấy mừng rỡ khi anh ta tặng món quà.

      "Bạn gái? Em gái? Bố mẹ anh thì sao?"

      Cô liệt kê một loạt người nhận tiềm năng.


      @You.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #255
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: ???
      Địa điểm: Tinh cầu nào đó

      <<






      Có cô ở đây... thì không chết được? Cô là bác sĩ hay y tá hay nữ thần chữa trị gì sao? Asahi hơi bối rối trước câu nói sặc mùi phim chiến tranh kia, nhưng rồi cũng gật gật đầu tỏ ý hiểu, dù bản mặt rõ là ngơ ngác.

      Cơ mà hoại tử? Nhiễm trùng? Đau đớn tới chết? Dafak why? Mặt cậu trai tái dần theo từng chữ tưởng tượng, cuối cùng đặt tay lên ngực hít thở một cái rồi cầm lấy miếng băng người kia đưa cho, ah uhm một tiếng rồi gượng cười.

      "Cám.. ơn, nhìn chúng dễ thương thật."

      Sau đó loay hoay tìm cách dán lên trán mình, vừa dán vừa nói.

      "Mà... ừm, cứ cho là tôi nhiễm trùng gì đó thật đi, thì có phải cắt bộ phận bị nhiễm trùng vứt đi không...?"

      Tất nhiên là hỏi với vẻ mặt như sắp xỉu đến nơi.


      Asahina Unlock Rank 4: Normal





      @Lufika

      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #256
      Tham gia ngày
      10-03-2018
      Bài viết
      26
      Cấp độ
      1
      Reps
      15

      Thời gian: ???
      Địa điểm: Giảng đường




      Có thể người đọc vào không tin, nhưng Andrew không hay có thói quen sờ đầu động vật. Nghe thật kì lạ nhỉ? Anh ta có thích chó, chúng là những con vật mang ánh nắng để dệt thành bộ lông đa dạt và tẩm vào từng cử động, tiếng sủa. Anh ta cũng thích mèo, chúng ngoan hiền khi cần và đài các khi muốn, dễ thương, dễ sợ, dễ kính, cùng một con mèo, thần kì thật.

      À những con khác, cũng o.k.

      Nhưng anh không có thói quen sờ đầu chúng nhé.

      Nhưng anh lại sờ đầu cậu thanh niên này, vì tự dưng ham muốn trỗi dậy. Sờ, xoa, rồi nhấn. Nhấn đâu? Nhất nư--

      Cái rồi bị gạt chân và lăn một vòng xuống đất.


      Cái bàn Andrew đang cầm, bị hất khỏi tay và một phát cũng rớt xuống đầu cậu trai tóc đen kia. Và anh ta, hiếm khi nào bất ngờ, thì té đập lưng xuống một cái bàn ở dãy dưới. Chuyện của hai người cũng đầy tiếng ồn náo loạn, và làm một số học sinh khác đang có mặt chạy tới để giúp.

      (Số còn lại một là quay phim tiếp, hai là tránh đi.

      Tốt cho họ)


      "Aa... Tôi không sao, tôi không sao... Cám ơn, mọi người."


      Andrew khẽ nói với người đỡ anh ngồi dậy, rồi gửi một nụ cười lên cho cậu trai bị đập bàn vào đầu ở tầng trên.

      Nói đủ to.


      "Thứ lỗi... Chúng tôi muốn thử foreplay công cộng, nhưng cậu ấy dễ xấu hổ. Thứ lỗi vì đã để mọi người chứng kiến điều này.

      Và tiện thể, mọi người có thấy một chiếc điện thoại lạc ở đâu đó không?"




      @Arshes
      1 2 3 4 5 6

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #257
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: ???
      Địa điểm: Tinh cầu nào đó

      <<





      Asahi nhìn anh chàng kia áp sát mình. Asahi trên đầu hiện ra một đống dấu chấm hỏi. Trả giá? Cái này, chẳng phải nghe cứ y như trong phim hàn quốc sao? Khi mà nam chính bảo nữ chính mấy câu như vậy, thể nào nữ chính cũng phải về làm culi cho nhà nam chính rồi sinh ra 7749 chuyện bi hài khác...

      Khoan, cậu vừa tự nghĩ mình là nữ chính đấy à?

      Cậu trai chớp mắt rồi vuốt mặt, sau đó quyết định rằng nếu mình cứng rắn lên một chút thì sẽ không chịu kiếp giống nữ chính phim đâu, vì chắc chắn cậu không muốn rơi vào tình huống như thế dù mới tông người ta đi chăng nữa. Thế là bèn khoanh tay dõng dạc nói như vầy.

      "Miễn giá phù hợp thì tôi... tôi sẵn sàng trả, nhưng tôi không đi làm culi cho anh đâu!!"

      Hình như hơi sai, mà kệ đi.





      @You.

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #258


      Thời gian: Trước ngày thử nghiệm
      Địa điểm: Sân thượng

      Cross lặng lẽ ngắm hoàng hôn trên sân thượng tòa học xá. Hắn đứng trước rào chắn xung quanh khu này, có một tấm biển nhắc nhở quân sinh không vịn vào hay leo qua. Mà, hắn nghĩ, nó cũng quá cao để trèo sang.

      Bóng của những ô mắt cáo đổ nghiêng dưới nền đất, lên nửa thân dưới hắn. Phía chân trời rực rỡ ánh cam ấm áp, giống như màu của quả quýt trên tay hắn. Cross chậm rãi bóc vỏ quýt, món này khi nãy lão đầu bếp cho hắn. Bình thường lão nổi tiếng keo kiệt dữ dằn, chắc hôm nay lão có chuyện vui.

      Hắn tách múi quýt bỏ vào mồm. Quýt ngọt và thơm, hắn nghĩ bụng. Bất thình lình Cross quay đầu lại, hắn thấy một gã lù lù ngay phía sau. Xuất hiện không một tiếng động. Cross biết tên này, cả hai từng chạm mặt nhau mấy bận nhưng chưa lần nào nói gì với nhau. Hắn luôn có cảm giác người này đang che giấu gì đó dưới bản mặt tươi cười hiền lành. Và đôi mắt nhắm hờ đó, không phải mấy thằng cha không bao giờ mở mắt đủ to trông rất đáng ngờ sao.

      “Đi đứng gì như ma vậy Mắt Hí?”

      Hắn hỏi. May mà cha này không phải sát thủ, may đây là trường học chứ không phải một tòa nhà bỏ hoang. Cross chờ cho tên kia mở mắt.

      Biết đâu hắn giấu sharingan dưới mí mắt.

      @Pikipimi
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #259
      Tham gia ngày
      27-03-2016
      Bài viết
      510
      Cấp độ
      4
      Reps
      117




      Thời gian: Reality
      Địa điểm: Somewhere on this Tinh cầu


      <<<

      Chết rồi! Chết rồi!!! Thằng con trai lần đầu trong năm chịu ló mặt tới trường cái rồi bị gái xỉu trước mặt!!!! Hỏng kế hoạch rồi!!!!! Dương Má Má, con là kẻ bất tài, con xin lỗi Má Dương Má!!!!!!!

      Thanh niên có thể tỉnh 99% trong 1% còn lại rất dễ hoảng, và khi dễ hoảng rồi thì dễ làm điều bậy bạ. Khoan à, đừng nghĩ bậy nghe, ai đó đọc được các dòng này! Thanh niên chỉ đang ám chỉ đến việc bỏ chạy trước khi bị cảnh sát vu khống thôi!!!

      Nhưng may thay người đẹp đã bừng tỉnh giấc. Chu choa, như Snow White à ha. Nhưng Snow White lập tức nổi giận.

      "Này, mắt để sau mông hay để trên đỉnh đầu thế hả? Tôi đứng lù lù ở đây mà cũng đụng được?!"

      "Uh!!!" Thanh niên Cố ré lên. "Uh, tui xin lỗi! Lần đầu tui gặp gái, chân tay não bộ gặp lỗi hệ thống Bốn Không Bốn-- à nhầm, Năm Một Hai!!! Tui xin lỗi huhuhuhuhu!!!"

      Do ngày kia đi ra ngoài xã giao hút luck nhiều quá nên giờ mất hết tự tin, héo cả như tàu lá khô này. Thanh niên Cố co rúm người như gà nghe tiếng thợ mổ mài dao, sợ lắm, sợ lắm.

      "Tiểu thư nhà lành, xin thứ lỗi!!! Đừng gọi công an tui, tui chỉ mới đi ăn cứp một lần à!!!"




      @.Tiểu Vũ. thoải mái bạn


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #260
      Tham gia ngày
      27-03-2016
      Bài viết
      510
      Cấp độ
      4
      Reps
      117




      Thời gian: Reality
      Địa điểm: Somewhere on this Tinh cầu


      <<<

      Nếu đây là vị đời thì chuyện này càng ủng hộ việc thanh niên đi vào lối sống neet. Nhưng neet mãi thì ba hỏi chừng nào đi làm kiếm lương, má hỏi khi nào biết nắm tay gái và dắt cháu về nhà, anh chị em họ thì hỏi khi nào khao ăn tháng lương đầu. Quay vào trong thì bảo ra ngoài uống bia, ra ngoài rồi thì nhận ra bia đắng quá.

      “Vị của đời đấy chú em. Không uống được à?”

      "Uhhh..... Hông giống Mountain Dew ạ... Ew..." Với đừng cười cậu thanh niên, hỡi trai lạ đẹp mã. Uống mới có một ngụm mà Quá Cố đã buồn tới quá cố, nhưng cái buồn của cậu hổng có bằng vẻ đẹp của anh trai này.

      Nói tới anh trai, cái ảnh tự dưng đập đập tay xuống ghế. Cố nhà ta nghiêng đầu, rõ lúng túng luôn.

      Từ từ để thanh niên lục trí nhớ chơi game coi... Uh... Uhhhhhh...

      “Còn đi học hay đi làm rồi?”

      ...

      ...

      À...............!!!

      "Uh........ Dạ, đang thất nghiệp, nhưng cho tới khi có đứa nào commission em cày game cho nó ạ~" Giọng thanh niên đã lè nhè càng thêm nhè lè, đó là cồn ngấm vào dây thần kinh rồi đó. "Ể, anh kêu em ngồi thiệt hả? Anh tốt bụng vậyy..."

      Ngồi liền.

      Cái lúc ngồi thì điện thoại cũng dừng mấy tiếng sai trái. Thanh niên tặc lưỡi rút điện thoại ra, mở khóa màn hình rồi lại bấm bấm gì đó. Cái rồi lại tiếp tục mấy sfx đánh nhau chí chóe, pha giữa tiếng con gái la bỗng chèn vào tiếng một thằng đực rựa rên.

      Rên hơi to.

      To đến chắc anh bên cạnh cũng nghe thấy được.

      Nhưng này không phải lỗi của cậu thanh niên nha... Chỉ tại chú đó stat tốt, tank khủng, nhưng cái animation với voice nó bựa quá, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác ngoại trừ chờ đợt gacha tiếp theo để đổi slot, đành phải dùng chú bara đó xài tạm...

      ...

      "Uh... Em cày game kiếm tiền ạ..."

      Dương Quá Cố, cậu nghĩ câu nói ấy sẽ giải thích được cái gì với người ta hả...





      @Memento mori


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:02.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.