oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Trung Tâm Điện Ảnh - Âm nhạc > Điện Ảnh > CHDP > The North >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 83
 
  • Công cụ
  • Hiển thị







    1. Thời gian: Hahihuuu
      Địa điểm: Asgard

      --phân-cách-thực-tế--

      Cô mở mắt, vẫn còn chưa quen lắm mới những gì mình nhìn thấy. Chỗ quái đản- à nhầm, nơi nào đây nhỉ? À phải rồi, nhớ không nhầm cô đã được thông báo về việc xuất phát từ một nơi tên Asgard, có vẻ là chỗ này nhỉ?

      Trước khi đi phải kiểm tra nhan sắc cái đã.

      Ôi chu choaaaa xinh thế nàyyy

      Da mặt trắng mịn, người nhỏ gầy, tóc đen dài suôn mượt. Ngoại trừ quần áo trông chẳng khác gì cô ngoài đời. Ừ, đang tự khen chính mình đấy, có ý kiến gì không?

      Trang phục cô mặc có hơi hướng truyền thống, áo váy dài màu đỏ, nhưng không hề vướng víu như tưởng tượng mà ngược lại khá thoải mái. Được cái là không nhiều lớp như cô nghĩ, chắc hmm cỡ 2 lớp đi? Cô vung vẩy tay áo, cười hề hề đi tìm Khang Hy.

      Chotto- à nhầm, Khoan đã!

      Cô lướt tám trăm vòng quanh đám người duy nhất (có lẽ) ở đây, không hề tìm được hình ảnh như mong đợi. Quỷ thần! Khang Hy của cô đâu?! Thằng nào con nào đem anh ấy đi rồi!? Ma vương quỷ yêu phương nào mau cút ra đây bà hỏi coi!!

      Khụ, nội tâm bùng choáy chút xíu.

      Cô lia mắt nhìn người đàn ông trông cũng đẹp trai đấy, đang nói gì đó ở trên đó nhưng cô không quan tâm lắm. Hmm tóc trắng thế, già đến vậy cơ à? Thế phải gọi là gì? Chú? Bác? Ông??? Không không không, có lẽ anh ta đi nhuộm thôi, chứ thế quái nào mà họ dám để một gã già hoắc đi đón bọn này chứ? Chí ít là nhân vật trong game không già, còn bên ngoài già hay không? Có trời mới biết.

      Thôi được rồi quan tâm lời nói của anh ta tí.

      "Xin chào..................gì không?"


      Không.

      Cô chỉ muốn hỏi.

      Anh mang bồ tôi đi đâu rồi!!!!

      Chỉ là cuối cùng cô vẫn không hỏi, mà trưng vẻ mặt không mấy vui vẻ nhìn anh ta. Cơ mà những người xung quanh có vẻ thích ứng nhanh ấy, họ đặt ra hàng ngàn câu hỏi, thật may thay, cô cũng muốn biết. Ngoại trừ câu hỏi của cô bé (chắc thế) tóc trắng (lại trắng à) nghiện hút kia, cô không có hứng thú với chuyện đó lắm.

      À đúng rồi còn một thắc mắc, hơi bị quan trọng, hay chí ít với cô là vậy?

      _ Tôi có bạn không ở nơi này, chắc là điểm xuất phát ở chỗ khác, làm sao để tôi gặp được anh ấy? CÀNG SỚM CÀNG TỐT.



      Sửa lần cuối bởi .Tiểu Vũ.; 11-03-2018 lúc 12:45.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404


      Thời gian: ???
      Địa điểm: City of Asgards




      Cuối cùng thì

      Tóc cô cũng nâu tự nhiên rồi nàyyyyyyyy!!!

      Mysteria vuốt một lọn tóc mà mém khóc. Tạm biệt hương hóa chất của thuốc nhuộm. Tạm biệt những sợi bạc lồ lộ khi tóc dài ra. Tạm biệt!

      Cô gái tóc nâu xoay một vòng. Nếu có cái gương ở đây cô sẽ soi cả ngày mất. Dù cô có hơi thất vọng không chỉnh dạng cơ thể được. Những ngón tay nhỏ bé ấn lên sợi ruy băng che mặt, đảm bảo rằng những thứ cần thiết phía dưới tồn tại. Loại vải đặc biệt cho phép cô nhìn ra nhưng không cho người khác nhìn vào. Hay đấy nhỉ.

      Đầu nâu dáo dác nhìn xung quanh. Chỗ này có vẻ là trung tâm… eh… lục địa hay cái gì đó. Mysteria hai tay chống nạnh, gật đầu. Đúng là mình. Đến vào game cũng là dân thành thị. Xung quanh lại toàn người thân thiện. Nữ nhân cảm thấy bản thân may mắn hơn bao giờ hết, bèn hưởng ứng với mọi người:

      “Mysteria. Hân hạnh.”

      Nói lấy hai mép váy, người tóc nâu vắt chéo chân, nhẹ nhún chào đúng như những gì mình được dạy. Và không nói thêm gì nữa. Căn bản vì cô cũng chưa biết mình giỏi cái gì trong này để mà chiêm vào.

      Đoạn cô chuyển sự chú ý vào người mới xuất hiện. Cái người mới bước ra từ cổng đen ấy. Thật là hào nhoáng và sang trọng.

      "Sao anh làm được thế?" Cô buột miệng. "Hố đen, cổng đen, rồi ghế ngọc ấy."

      Những người khác có thể đang sở hữu hàng trăm ngàn câu hỏi về hệ thống chương trình, còn cái đầu nhỏ bé của Mysteria, không hiểu sao, chỉ có từng ấy chữ. Cô từng gặp một người như thế này ngoài đời. Chỗ nào anh ta đi, chỗ đó hoa hồng phấp phới. Cô có dịp coi hậu trường và nhận ra, sau từng bước của anh ta, là một nỗ lực không hề nhỏ từ tổ quản lý ánh sáng và tổ quản lý hoa.

      Quan trọng hơn là, xuất hiện ngầu lòi dễ dàng như thế, cô cũng muốn. Ai dạy cô đi.

      Mà khoan.

      "'Anh' bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?"

      Mysteria nghiêng đầu. Hình như là AI đúng không? Mấy cái game hiện đại thường tuổi đời không cao hơn cô được. 5-10 năm là cùng. Hay cô nên gọi người này là 'em' nhỉ?
      Sửa lần cuối bởi Noir; 11-03-2018 lúc 15:09.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Tham gia ngày
      08-03-2018
      Bài viết
      34
      Cấp độ
      1
      Reps
      15



      City of Asgard | xx - xx - xx


      Tui nghĩ mình đã tiêu đời luôn rồi. Khi cái khoang thuyền kia đóng lại, mỗi người được truyền một tháng dinh dưỡng để ngủ say và chìm trong thế giới ảo, tui nghĩ mình đã tiêu cmnr. Làm sao một thứ ý thức nhân hóa tự ảo tưởng như tui chui vào trong game để trông chừng tiểu thư quý báu của tui được?

      Ấy thế mà khi cổ bất tỉnh, tui cũng bất tỉnh theo. Rồi khi cổ tỉnh lại, tui đã hóa kiếp thành một món trang sức đeo trên cổ của cổ rồi.

      Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Magik!!! Chắc chắn vì ông trời đã cảm nhận được tình yêu dĩ đại của tui dành cho cổ nên blah blah blah...

      Tui, là túi trà Cutoe giờ đã là vòng cổ Cutoe của Anatolia đây.

      Mà cái tên bay trên đầu cổ là cái quái gì vậy? Với sự trang nhã vốn có, tui không biết là tiểu thư có thể đặt một cái tên nham nhở và vớ vẩn như vậy đấy... Thiệt đó hả?

      ....

      Phải công nhận là công nghệ của Liên bang mỗi thập kỉ lại thêm phần đáng sợ, cái thực tế ảo này không khác miếng gì với đời thực cả. Đến cả nhân vật của máy thiết lập cũng trông có vẻ dị dị quái quái y hệt như ngoài đời vậy, hẳn nhóm thiết lập chương trình phải có một nhân viên xã hội tài giỏi.

      Tiểu thư của tui không phải dạng nhát người, nhưng cũng không thích gần người quá, từ lúc xuất hiện đã là người thứ mấy rồi, xung quanh đã có đôi chút đông đúc.

      "P. Hân hạnh được gặp mọi người. Sau này mong là chúng ta sẽ giúp đỡ lần nhau."

      Sau khi chào hỏi với những người khác, nhìn chung ít nhiều cũng gọi là bạn chung trường ở ngoài đời thực nên cũng không phải xa lạ gì, tiểu thư của tui cũng chào cả cái tên tóc trắng dị dị kia. Tui nghĩ hắn không nên di chuyển quá nhiều thêm nữa, cứ ngồi im đó đi, đỡ hại mắt những thiếu nữ trong trắng của xã hội.

      "Xin chào, 006. Cậu là AI phải không? Nhìn thật chân thực, cũng thật xinh đẹp. Ta thấy trong bảng nhiệm vụ có một mục là nhiệm vụ chung cực, nó là gì vậy?" Mặc dù thế giới này ngó thực đến khó tin như vậy, nhưng hình như tiểu thư Anatolia của tui vẫn nhìn nó như một chương trình học là chính. Ánh mắt của cổ nhìn kẻ kia không giống nhìn một loài người, đánh giá cũng không giống như con người. "Và, bao giờ chúng ta bắt đầu làm nhiệm vụ?"

      Với thói quen tận hưởng cuộc sống từng tí một trong đời thực kiểu như Anatolia, tui nghĩ cổ sẽ không thích thế giới này lắm, vì năm giác quan mang lại hầu như đều sẽ chỉ là ảo giác của não bộ.

      Đó là tui nghĩ vậy khi thấy đôi mắt của cổ chẳng ngời lên chút hứng thú nào thôi.





      Sửa lần cuối bởi Anatolia R; 11-03-2018 lúc 16:58.
      Trả lời kèm trích dẫn




    4. - Ouch!!!

      Đổng Tử gào lên một tiếng thảm thiết ngay khi bộ mông xinh đẹp phía sau lớp váy của con bé làm một cú tiếp xúc thân cmn mật với mặt đất. Lật đật đứng dậy sau cú rơi muốn tụt mợ buồng trứng, con bé bàng hoàng trợn mắt nhìn xuống bộ gothic mà bản thân đang mặc, nước mắt muốn trào ngược cmn vào trong. Và rồi như một thoí quen, con bé lặng lẽ ngồi xuống, mắt nhìn về khoảng không vô tận phía xa, bắt đầu nghiêm túc nghĩ xem bản thân phải đi wc kiểu gì với bộ đồ cồng kềnh quá mức cần thiết thế này.

      Thời gian dần trôi qua, và Đồng Tử gần như chìm vào thế giới của riêng mình, mặt con bé nghệt ra như ngỗng ỉa, trong đầu hiện lên vô vàn phương pháp để tụt kịp váy xuống trong trường hợp thời gian quá gấp gáp và mọi thứ đã dần nằm ngoài tấm kiểm soát. Nhưng đột ngột, một chất giọng mà theo như con bé là "khó nghe chết đi được" vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ đang liền mạch và nhịp nhàng như tiêu chảy của nó:

      "Ta là 006, chịu trách nhiệm đón các người tại Asgard."

      "Có vấn đề gì không?"

      Uể oải liếc nhìn anh giai hướng dẫn viên mặc bộ quân phục trông chẳng mấy thân thiện đang thao thao bất tuyệt kia, chán nản thở dài đánh thượt một cái. Con bé tự nhủ nó thì cần phải hỏi gì chứ, nước tới chân thì nhảy thôi, sao phải xoắn, hỏi làm gì cho mất công, nó cũng có nhớ được quái đâu.

      Và thế là nó lại quay về miên man với đống suy nghĩ về wc và những cái bồn cầu.

      Nhưng rồi, một lần nữa, đột ngột như cái cách mà cơn tiêu chảy ào xuống hoa cúc của bạn, một ánh sáng chợt lóe qua rồi vụt tắt trong cái đại não không được to mấy của Đồng Tử, con bé đứng phắt dậy, cố gắng chỉnh lại cái nơ quá cỡ xiêu vẹo trên đầu để trông bản thân trông không giống như đứa vừa mới ngã một cú đau thấy bà nội, lật đật tiến tới chỗ anh giai hướng dẫn viên, nó nở một nụ cười thân thiện, tay vân vê cái ống tay áo dài quá khổ của bộ váy gothic trắng đen đang mặc trên người, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm mà ỏn ẻn mở miệng:

      - Ờ...Ừm...006... tôi có thể hỏi là WC ở đâu được không?

      Một người nổi tiếng nào đó đã từng nói:" Mọi thứ đều không quan trọng khi bạn mắc ỉ..nhầm, ị"

      Bởi vậy, Đồng Tử phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất xảy ra, và nó tự cảm thấy câu hỏi của mình thật thông minh!



      XX.XXX → Asgard

      Sửa lần cuối bởi hamano2016; 11-03-2018 lúc 15:55.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15




      City of Asgards | ???




      "Ta là 006, chịu trách nhiệm đón các người tại Asgard."

      "Có vấn đề gì không?"


      Rất có vấn đề đấy. Elaina nghĩ. Trí năng của NPC dạo này cũng cao quá rồi, gợi đòn mà cũng có thể khiến người ta muốn đánh đến vậy.

      Tuy nhiên vì đăng nhập chậm một chút nên bao nhiêu câu hỏi cần hỏi người khác đã hỏi hộ cô hết rồi, Elaina đơn giản là tiết kiệm sức lực khoanh tay nhìn ngắm xung quanh. Thiết kế đồ hoạ đẹp thật đấy, vô cùng giống thật.




      78wc


      Trả lời kèm trích dẫn







    6. [Asgard] City of Asgards | ??/03


      Trong tất cả các bầu trời thì bầu trời nơi đây có phần thật khác lạ, chưa lúc nào những gợn mây lại trong vắt một cách huyền hoặc thế. Thực ra những phép màu mang tên công nghệ này đã sớm không còn khiến cô gái nhỏ ngạc nhiên nữa, thay vào đó là việc nhanh chóng muốn được nhìn ngắm nơi mình sẽ tới.

      A, chắc là nơi đó cũng sẽ đẹp như nơi này vậy, một quảng trường nhiều ánh nắng và không có nhiều ng-

      Thực ra lúc cô chưa nghĩ ngợi xong thì chỗ này đã đầy người rồi. Đấy là những màn chào hỏi quen thuộc, như khi bạn tham gia một bữa tiệc, hoặc chứng kiến một nghi lễ gì đó. Tuy nhiên, chỗ này thực không có chút quy củ nào. Rất nhiều loại người.

      "Có những nơi nào đặc biệt mà chúng tôi phải đến ngay sau hôm nay để bắt đầu chương trình này không? Vùng đất này chắc là có nhiều nơi khác để đi lắm, phải không, thưa ngài?"

      Vì một chút vương vấn quá khứ và những ngày xưa cũ ấy mà cô, hễ nhìn thấy những con người mặc quân phục, sẽ đột nhiên xưng hô như vậy.




      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17






      Thời gian: Day 1
      Địa điểm: Quảng trường lớn, thành phố Asgard



      "Anh 006, nếu trong quá trình ở đây mà khoang trò chơi có vấn đề, như bị tắt nguồn chẳng hạn, thì sao?"

      Không phải trách nhiệm của ta.

      "Kính chào ngài 006, xin cho tôi mạn phép hỏi, ở thế giới này có cái gì tương tự như thuốc lá không? Tôi bị nghiện hút."

      Không. Cai thuốc đi.

      Gã sẽ không nói là trong chương trình cũng có một thứ tương tự thuốc lá, là thuốc cỏ của người lùn. Bán được vài ngàn gold một cái, nhưng là đồ hiếm. Gã chính là kẻ chuyên đi bắt mấy tên buôn mấy thứ đồ như này, nên gã giàu đừng hỏi, ủa mà không liên quan...

      "Ờm anh gì ơi anh gì ơi vũ khí của anh là gì thế, trông ngầu đó, sau này bọn tôi có được dùng mấy thứ này không. Và... bây giờ chúng tôi phải làm gì đó? Sinh hoạt trong thế giới này thế nào, bọn tôi có chỗ ăn chỗ ngủ không, cần ăn ngủ không?"

      006. Phải làm gì là tùy ở các ngươi, muốn thế nào cũng được, miễn không phạm pháp.

      Các bạn nghe thấy Ding một tiếng, mở giao diện lên liền nhìn thấy trong túi mình dư ra một item sách, trên ghi chú ghi rõ sách gồm ba trăm sáu mươi lăm trang, tiêu đề "Tổng hợp điều luật cơ bản 9 realm" biên soạn by Hệ thống. Hàng miễn phí, không cần trả tiền, cũng không được trả lại.

      "Vậy bước tiếp theo chúng tôi phải làm gì?"

      Có việc cần hỏi thì hỏi, không có việc gì giải tán. Gã hiếm hoi bổ sung thêm một câu đủ chủ ngữ. Ta đưa các ngươi về quê.

      "Xin chào 006, thưa anh. Xin hãy giải thích những gì anh nghĩ chúng tôi cần phải biết, trông anh đã có vẻ thấm mệt mất rồi. Hoặc... một người hướng dẫn năng động và chưa được sử dụng, hơn."

      Hai chân mày gã chau lại càng chặt khi nghe câu hỏi. Gã ngừng một chút, như là suy nghĩ, cẩn thận cân nhắc, rồi trả lời.

      Các ngươi phải sống sót và trở lên mạnh mẽ, bằng mọi cách. Ta là người hướng dẫn duy nhất tại Asgard này, trách nhiệm của ta là tiếp đón và trợ giúp các ngươi khi có thể, nhưng tốt nhất hãy tự hoàn thành việc của bản thân, dựa dẫm không có gì hay ho cả, và các ngươi sẽ không thể dựa dẫm mãi được.

      "006, anh chỉ đón chúng tôi thôi? Có đồng hành cùng không?"

      Các ngươi có hành trình của riêng mình, ta ở đây. Giúp đỡ các ngươi là một phần trong trách nhiệm của ta.

      "Trên cửa sổ giao diện có ba mục, mục Thang khống chế... nghĩa là gì vậy ạ?"

      006 nhìn chằm chằm vào thiếu nữ. Ánh mắt của gã sắc như lưỡi dao, vô hình trung tạo áp lực lên cô gái bé nhỏ. Dù chỉ trong vài giây đồng hồ, nhưng cũng đủ để khiến người khác chú ý. Bởi gã chưa từng im lặng lâu như vậy.

      Sau này các ngươi sẽ biết.

      Gã không nói gì thêm về vấn đề này, dù cho các bạn có cố gặng hỏi bao nhiêu đi chăng nữa. Mọi người chỉ có thể hỏi chuyện khác, bởi rõ ràng sẽ chẳng đi đến đâu nếu tiếp tục chất vấn, mà các bạn thì chẳng biết có thể hỏi đến bao giờ. Thời gian là vàng bạc.

      "Mu. Anh có tên nào khác cho chúng tôi tiện xưng hô hơn không?"

      "Và ở đây có chương trình luyện tập sẵn cho chúng tôi hay gì ạ?"

      "Ở đây có Odin không ạ?"

      006. Ngươi có thể tìm cách trở thành quân lính Asgard nếu muốn theo chương trình học tập sẵn có, nhưng hoàn toàn không bắt buộc. Ngươi nên trở về quê hương của mình. Odin... tại Valhalla, nếu ngươi có thể đặt chân tới đó.

      "Tôi có bạn không ở nơi này, chắc là điểm xuất phát ở chỗ khác, làm sao để tôi gặp được anh ấy? CÀNG SỚM CÀNG TỐT."

      Mạnh lên.

      Gã chỉ về những bức tường vô hình bao quanh quảng trường.

      Những thứ đó được gọi là Barrier of Dome. Chúng bao phủ quanh Asgard và các realm khác. Cách duy nhất để vượt qua chúng là đập vỡ chúng, hoặc truyền năng lượng vào thành chủ, giếng thần, để được chuyển đi nơi khác. Nếu bạn ngươi không ở đây, thì hắn đã đến một realm khác. Ngươi chỉ có thể gặp hắn khi ngươi đủ mạnh, và kích hoạt được cổng dịch chuyển.

      "Sao anh làm được thế? Hố đen, cổng đen, rồi ghế ngọc ấy. 'Anh' bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?"

      Gã cau mày. Người này toàn hỏi thứ không liên quan vậy? Rõ ràng, gã không hề chuẩn bị để trả lời mấy thứ này.

      Ta ngự trị Asgard, mọi thứ tại Asgard đều dưới sự điều khiển của ta. Ta không có tuổi.

      "Xin chào, 006. Cậu là AI phải không? Nhìn thật chân thực, cũng thật xinh đẹp. Ta thấy trong bảng nhiệm vụ có một mục là nhiệm vụ chung cực, nó là gì vậy? Và, bao giờ chúng ta bắt đầu làm nhiệm vụ?"

      Nhiệm vụ chung cực là nhiệm vụ cuối cùng các ngươi phải làm. Hoàn thành nó, các ngươi sẽ rời khỏi đây.

      Chân mày gã trai dãn ra một chút khi nhắc đến nhiệm vụ chung cực. Có gì đó về thứ này khiến gã vui vẻ vô cùng, nhưng chẳng ai biết điều đó là gì. Gã không nói, không ai biết được. Dù sao các bạn cũng chỉ là lính mới.

      Nhiệm vụ đã được bắt đầu.

      Gã vừa dứt lời, bảng thông báo của bạn hiện lên. Trong mục nhiệm vụ chính xuất hiện khung mới.

      [Nhiệm vụ chính] Trở về quê hương [0/1]:

      Giới thiệu nhiệm vụ: Rời khỏi Asgard và trở về quê hương ban đầu của mình.
      "Ờ...Ừm...006... tôi có thể hỏi là WC ở đâu được không?"

      Bất cứ cửa hàng nào ngươi có thể tìm thấy trong thành phố. Chi phí... Gã đột nhiên cong khóe môi, ác thú vị mà cười. 10 gold một lượt.

      "Có những nơi nào đặc biệt mà chúng tôi phải đến ngay sau hôm nay để bắt đầu chương trình này không? Vùng đất này chắc là có nhiều nơi khác để đi lắm, phải không, thưa ngài?"

      006 suy nghĩ một chút, dường như thương lượng gì đó với hệ thống. Không lâu sau, bạn thấy gã gõ mũi thương xuống sàn quảng trường. Trung tâm quảng trường nổi lên một mô hình lớn, nó xuất hiện đột ngột khiến cho vài người phải vội vàng tránh sang một bên. 006 không quan tâm điều đó, gã lại gần mô hình, nói đúng hơn là bản địa đồ, và chạm tay vào một vùng đất trong đó.

      Đây là lục địa Asgard, nơi chúng ta đang đứng.



      Bạn cũng có thể chạm tay vào địa đồ. Nơi bị chạm vào sẽ lập tức bật ra thông tin, cũng như cách di chuyển và vài đặc điểm cơ bản của địa điểm. Tất cả những gì bạn cần cho những ngày đầu đều nằm ở đây.

      Ghi nhớ thật kỹ, không thừa đâu.

      Gã nói.

      Tất cả player tại Asgard nhận item Sách luật: Giúp bạn thông dụng mọi điều luật của 9 realm. Sách hot, bán khá chạy, có thể bán tại giao diện cá nhân với giá 50 gold mỗi cuốn.

      Player choice:

      A. Tiếp tục hỏi

      B. Trở về quê [Hoàn thành nhiệm vụ chính 1]

      Player đến sau vẫn có thể tương tác và choice.




      @Yuu Hirai @#NotTendo @annalinh83 @InoyamaManaLisa @Pikipimi @Peacerod @Mực Nướng @furabigeiru @.Tiểu Vũ. @Noir @Anatolia R @hamano2016 @Kurama @Lufika



      Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 12-03-2018 lúc 00:36.
      Trả lời kèm trích dẫn








    8. Thời gian: Hahihuuu
      Địa điểm: Asgard

      --phân-cách-thực-tế--

      Cái gì? Thế là ngoại trừ cách "Hoàn thành nhiệm vụ tăng cấp" còn lại chẳng thể nào skip giai đoạn đi gặp liền à??

      Chậc, cô chép miệng không vui, nhưng rồi cũng không thể ý kiến gì nhiều. Dù sao bản thân cũng đoán trước không dễ dàng gì mà đi gặp anh ấy, cái này gọi là, tiểu biệt thắng tân hôn! Bèn cố gắng luyện cấp vậy hahahaha......

      Haha cái khỉ.

      "Ping"

      Gì, nhiệm vụ à?

      [Nhiệm vụ chính] Trở về quê hương [0/1]:

      Giới thiệu nhiệm vụ: Rời khỏi Asgard và trở về quê hương ban đầu của mình.
      Đ*t.

      Ấy ấy phủi phui chửi tục.

      Quê cô ở đâu!?!?!? - Bấm qua phần thông tin - A.. Al.. Alf.. heim..? Là chỗ quái nào??? À a, có bản đồ có bản đồ... Nằm gần Asgard này, cơ mà phải đi qua sa mạc nhỉ, không biết sẽ di chuyển bằng phương thức nào, nếu mà phải đi bộ thì....

      Vĩ Thiên, à không trong này là ssSkyss, tự nhìn xuống chân mình. Hm...

      Thôi đi đi rồi tính tiếp, tới lúc đó khắc có cách thôi.

      Nhận được quyển sách Luật xong, cô chậm rãi chọn.

      B. Trở về quê [Hoàn thành nhiệm vụ chính 1]

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404


      Thời gian: ???
      Địa điểm: City of Asgards


      Chẳng hiểu sao câu trả lời của 006 càng nhồi vô đầu cô thêm thắc mắc chứ chẳng giải đáp gì. Cô không hiểu làm sao tồn tại một sinh vật vô tuổi. AI được tạo bởi bàn tay con người. Con người có tuổi, nghĩa là anh ta phải có tuổi. Trừ phi 006 không phải người hay AI? Tóc nâu nhướn mày. Giờ nhớ ra, đối phương chưa bao giờ nhận mình là một trong hai cả.

      Hay đó là bối cảnh chương trình đã tạo ra cho anh ta, nên anh ta tin thế?

      "Anh là gì?"

      Cô hỏi. Một câu xem chừng lại chẳng liên quan nữa. Mysteria cũng không rõ. Những thứ cô không nhìn rõ ứ đọng thành một cảm giác bồn chồn. Phải chăng cô nên nằm xuống đánh một giấc và quên đi tất cả như thường ngày?

      Aha. Cô nghĩ quá nhiều rồi.

      Đoạn tóc nâu giơ quyển sách mới được ban ra:

      "Nhân tiện, xin hãy dạy tôi cách dùng thứ này."

      Ý cô là, anh ta không tính để mọi người lật từng trang đọc đấy chứ? Chơi RPG, cứ giơ sách ra, đợi một làn khói bay bay xung quanh bàn tay, rồi- "poof!" là học được. Hay CHDP hoạt động theo cơ chế hấp thụ? Cô nên nhai nó à? Ngoài ra, nếu chém người thì máu sẽ chảy ra hay đá quý bung bét ra đấy?

      A. :Ie vẫn cảm thấy thiếu thông tin nên tiếp tục hỏi:
      Sửa lần cuối bởi Noir; 12-03-2018 lúc 13:15.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Tham gia ngày
      10-03-2018
      Bài viết
      26
      Cấp độ
      1
      Reps
      15

      Thời gian: ???
      Địa điểm: Asgard | City of Asgards





      Các ngươi phải sống sót và trở lên mạnh mẽ, bằng mọi cách. Ta là người hướng dẫn duy nhất tại Asgard này, trách nhiệm của ta là tiếp đón và trợ giúp các ngươi khi có thể, nhưng tốt nhất hãy tự hoàn thành việc của bản thân, dựa dẫm không có gì hay ho cả, và các ngươi sẽ không thể dựa dẫm mãi được.


      Từ trong khoang thuyền, Andrew thầm khen sự tinh vi của hệ thống.

      Với đôi mắt thực sự mở khác với ngoài đời, [Incas] quan sát nhất cử nhất động của 006 với sự im lặng đặc nghẹt như sương dày, trong khi môi vẫn đeo nụ cười nhẹ. Nụ cười vẫn giữ sườn khi anh ta lưu lại biểu hiện của 006 khi nhắc đến nhiệm vụ chung cực.

      Việc note lại trong chương trình dễ hơn nhiều so với giấy bút và điện thoại.

      Và, ngự trị Asgard à...?


      "Cám ơn vì các thông tin, thưa điện hạ của Asgard."


      [Incas] tiến tới chỗ bản đồ, tay nhấp vào và phóng to bản đồ của Asgard ra. Forest of Sigurd, nơi anh ta cần tìm, nằm đâu đó gần cây cổ thụ Yggdrasil.


      "Vậy, thưa anh 006, liệu có bất cứ lưu ý gì về khu vực tôi sẽ trở về không ạ? Rừng Sigurd, nêu tôi nhớ không lầm. Và một thần dân cũng sẽ hân hạnh nếu được quản lý của Asgard về làng thăm, nếu anh ấy đã rảnh rỗi."


      Đoạn, vừa tra thông tin về Forest of Sigurd, vừa bấm vào item Sách luật vừa nhận được và đọc thử.



      @Alfred F. Jones
      1

      Sửa lần cuối bởi Pikipimi; 12-03-2018 lúc 13:46.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:24.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.