oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Trung Tâm Điện Ảnh - Âm nhạc > Điện Ảnh > CHDP >

Trả lời
Kết quả 101 đến 110 của 288
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. .
      <<<
      ??? | ???

      Anh há mỏ ngáp, trong giờ lý thuyết mang điện thoại ra, mắt vẫn dán vào cái miệng mấp máy không ngừng của giảng viên, tay lướt bàn phím.

      "Đang làm gì đó"
      @InoyamaManaLisa

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #102
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404


      Thời gian: ???
      Địa điểm: Tinh cầu nào đó


      Không hẳn. Cô quen rồi. Ngày nào mà chẳng nấu cơm phơi quần áo. Wysteria định đáp lại bằng một câu thông thái, song giữa chừng quên khuấy mất. Cũng tại cái câu nghi vấn của cậu ta.

      “-Trông tôi giống một công chúa?”

      Hai bàn tay dâng lên ôm lấy bầu má phúng phính. Nếu cô không nhầm, công chúa là chức vụ quyền lực nhất của nữ nhân sau nữ hoàng phải không? Mắt xanh lấp lánh. Tức là vẻ bề ngoài của cô cao quí lắm? Ngoài papa ra chưa ai gọi cô thế bao giờ.

      “Vậy cậu giữ vai kị sĩ ha?”

      Wysteria nhoẻn miệng cười, lòng chợt nhớ trò chơi đồ hàng thưở bé. Trừ việc cô đóng vai con ngựa chứ chẳng phải công chúa cao sang gì.

      “Nhưng mà, không phải.” Được một lúc, tóc bạc lắc đầu tiếc nuối với đối phương. “Cậu chỉ cần biết tài sản gia đình tôi rất lớn là được.”

      Papa rất kín tiếng. Ngay cả cô cũng không biết chính xác mặt hàng nhà kinh doanh. Wysteria chỉ rõ, khách của papa lúc nào cũng mặc đồ tối màu. Còn gia nhân nhà cô, từ hầu gái đến vệ sĩ, đều trang bị vũ khí đến tận răng. Thế thôi.

      "À, tôi là... Asahi. Asukawa Asahi. Xin chào..."

      “Hân hạnh.”

      Cô hơi cúi người, đáp lại lời chào muộn của cậu trai, đồng thời nhẹ kéo tay cậu về hướng trạm xá. Miệng nữ nhân ngân nga một đoạn nhạc mơ hồ mà cô nghe được khi đi ngang trung tâm thương mại.

      "Có phải tôi sắp chết không?"

      Đó là khi Asahi hỏi cô câu này. A… chắc cậu ta cũng lo về vết thương của mình?

      “Tôi không biết.”

      Vì cô chưa đấm lại chậu cây đang rơi bao giờ, nên không thể tưởng tượng độ nghiêm trọng vấn đề được. Bờ môi cánh đào thỏ thẻ:

      “Chị tôi đi giày cao đế trẹo chân. Rồi chết.”

      Ít nhất đó là những gì papa nói khi đón cô về. Minh chứng cho việc cái vỏ vô hại không thể hiện rõ bản chất vấn đề. Tay Asahi nhìn có vẻ giống bầm dập đơn giản thôi, nhưng biết đâu lại đứt mạch máu bên trong hay thế nào đó.

      Đồng tử hướng lên bầu trời rồi hạ xuống cậu. Ánh nắng phả xuống sau lưng, tạo một vầng hào quang mờ ảo xung quanh cô gái. Nụ vẫn cười kiên định trên môi, cô nói:

      “Hình như cũng vào một ngày đẹp trời thế này.”

      Đoạn cô nhẹ giọng trấn an:

      “Nhưng cậu không bị trẹo chân. Nên chắc sẽ ổn thôi.”

      Chắc thế?

      Unlock rank Normal cho Asahi.

      @Shin Ăn Hại

      Sửa lần cuối bởi Noir; 12-03-2018 lúc 02:09.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #103
      Tham gia ngày
      13-06-2017
      Bài viết
      325
      Cấp độ
      3
      Reps
      135
      3022
      Bar


      medash


      <<<

      "À không, tôi là một quân sinh, chỉ là có đam mê với đồ cồn thôi."

      Khi nghe Asahi giải thích về việc vì sao cậu không tấn công Freyja được, cô thấy được cậu là một người khá hiền lành, và cũng rất tôn trọng phụ nữ.

      "Thật ra, nói tấn công là biến thái thì không phải, cái biến thái không nằm ở hành động mà nằm ở lối suy nghĩ. Nếu đó là tình yêu thật lòng thì nó không thể nào là biểu hiện của sự biến thái được. Nhưng mà, cảm ơn vì sẽ bảo vệ tôi nhé."

      Freyja cười tuơi, trong lòng thì chết lặng.

      Yet another time, Freyja Aurea still gains no boyfriend.


      Cuốn trôi nỗi buồn đi bằng một ngụm mocktail, Freyja muốn tìm cái gì đó để nói cho có không khí. Sau một lúc suy nghĩ, khi nhận ra rằng giữa cả hai vẫn chưa có điểm chung gì, cô nàng quyết định dùng bản thân mình làm một đề tài:

      "Asahi này, cậu có bao giờ nghe về chuơng trình CHDP chưa?"

      @Shin Ăn Hại

      medash
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #104
      Tham gia ngày
      13-06-2017
      Bài viết
      325
      Cấp độ
      3
      Reps
      135
      3022
      Street


      medash


      <<<

      Freyja vừa ngồi lên ghế sau, chưa kịp quan sát xem cậu kia đang làm gì thì tự nhiên tiếng động mạnh phát ra ở đầu xe. Cô nhảy lại xuống đất và vòng ra phía trước xe. Mắt cô dừng ngay cái bãi đủ thứ đồ đạc dưới đẩt, rồi cô đứng hình. Mười giây trôi qua, không một ai trong cả hai để lộ ra một hơi thở.

      "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"


      Cô nàng kinh hãi, chạy về phía bãi đổ nát. Sau một lúc lục lọi mớ đồ, cô nhặt cái rổ xe đạp lên. Hai tay run lẩy bẩy, cô cầm cái rổ xe lên, cố gắng gắn nó lại vào xe trong vô vọng, không có một cái khớp nối nào cả, chỉ có hai mảng kim loại nứt mẻ không còn khớp được với nhau nữa thôi.

      "Ư... Gãy rồi..."

      Khóe mắt Freyja đọng nước.

      Không còn nỗi đau nào lớn hơn việc chứng kiến di tích nghệ thuật bị tổn hại, không còn ai sản xuất ra nó nữa, vì vậy nên không còn cách nào để sửa chữa nó được nữa.

      @Tinker

      medash
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. .
      <<<
      ??? | ???

      Đừng hỏi anh tại sao anh chổng mông lên trời trong trong giảng đường vắng người. Đời anh khổ, tại anh sờ vào túi không thấy thông minh phôn của mình ở đâu nên quay lại giảng đường để tìm. Thỉnh thoảng anh hối hận, hoặc gato với game online. Tại sao ta không có inventory để để đồ? Anh nhớ lúc vào cửa giảng đường vẫn còn bấm bấm tin nhắn.

      Giờ anh bò dài dưới gầm bàn để dòm xem thông minh phôn của mình lạc đâu.

      Mò... mò... mò...

      Mò phải chân ai đó bên kia cái bàn. Anh ngóc đầu dậy nhìn người kia. Vẻ mặt mừng rỡ, vội vàng túm lấy chặt lấy chân người kia. Mặc kệ là sắp tới giờ của tiết tiếp theo của lớp khác.

      "Xin lỗi, anh có thấy cái thông minh phôn đi lạc nào đang trốn dưới gầm bàn không?"

      Blame anh, và tật đãng trí của anh. Cũng blame anh và thái độ như cún của anh hiện tại. Nhưng anh cần phôn của anh.

      @Pikipimi: xl, nhưng phụ huynh nhà bên này lười cắt tip rl quớ ;; v ;; )r

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 11-03-2018 lúc 16:19.
      Trả lời kèm trích dẫn







    6. Tinh cầu nào đó | ??/03


      "Và như thế, cuộc chiến kết thúc. Tất cả bọn họ tan biến vào dòng chảy thời không, chuẩn bị hóa thân thành những sinh mệnh mới, giấc mơ cấu thành Trái Đất..."

      BỘP!

      "A..."

      Asahina vừa kịp kêu lên một tiếng như thế chiếc kem trên tay cô rơi xuống đất cái bẹp, nhưng rất may nó không rơi trúng người vừa ngã lăn một vòng cực kì điệu nghệ kia và đáp thẳng xuống chân cô. Cô gái nhỏ trân trân nhìn hình dáng nằm dưới đất kia một lúc rồi gấp quyển sách lại, cho vào túi trong áo khoác, ngồi xuống chìa tay ra.

      "Chắc cục đá đau lắm..." Cô lầm bầm. "... Anh gì ơi, anh đứng dậy được không?"

      Ngày mai là ngày hội quân rồi. Trời hôm nay cũng đã rất đẹp.




      [1] @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Nhân vật: Đạm Đài Vĩ Thiên | Nhạc Khang Hy
      Thời gian: ...
      Địa điểm: Tinh cầu xxyy


      - "Em ở đâu thì anh cũng biết được hết." - Nhạc Khang Hy mỉm cười dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên mũi cô gái, giọng nói cưng chiều không thèm che giấu - "Nhìn em nhàm chán như vậy, nếu không... hẹn hò đi? Hôm nay anh không có việc gì phải làm, có thể ở cùng em cả ngày."

      Lại nói, gần đây hắn rất bận, bản thân là quân giáo sinh, nội việc học cùng luyện tập đã đủ ép hắn không còn sức để thở, chưa kể trường học còn giao cho không ít nhiệm vụ thử luyện, lại còn việc phía bên gia tộc... Nhạc Khang Hy cảm giác bản thân giống như một con quay, xoay mãi không chịu ngừng, bận đến đầu tắt mặt tối, cho nên liền có chút bỏ mặc bạn gái nhỏ, cũng may Vĩ Thiên hiểu chuyện, hết sức thông cảm hắn. Chỉ là có đôi khi nghe bạn gái nhỏ gọi điện thoại, tâm tình lộ ra cô đơn, hắn vẫn không khỏi áy náy. Thời điểm này cũng nên bỏ xuống công sự, nắm chắc thời gian yêu thương bạn gái, dù sao ngày mai hắn cũng phải tiến vào trong chương trình kia rồi...

      - "Tiểu Thiên hôm nay muốn đi đâu làm gì, chúng ta liền làm cái đó." - Khang Hy nói, đem quyền quyết định toàn bộ giao cho Vĩ Thiên.


      @Ìn


      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #108
      Tham gia ngày
      08-03-2018
      Bài viết
      34
      Cấp độ
      1
      Reps
      15




      Anatolia Rodriguez

      Lý Cao Minh


      Căn tin | xx - xx - xx


      <<

      "Tiền bối định làm món cơm nắm ống tre ạ?"

      Nghe tới món đó, tiểu thư Anatolia của tui trông có vẻ hơi khó hiểu như vừa nghe thấy điều gì lạ tai. Rồi ngay lập tức, nó chuyển thành một chút hứng thú.

      "Làm như vậy cũng sẽ ra thứ thú vị đấy nhỉ? Cơm nắm hình trụ? Nhưng mà không phải đâu."

      Tiểu thư của tui chắp tay nghiêng đầu bảo cậu con trai hãy đi mau đi, ở đây cổ sẽ chuẩn bị vài nguyên liệu cho món cơm. Mỗi khi tiểu thư của tui nấu ăn, tui lại thấy cả một bầu trời nữ tính. Tui nghĩ tui chưa bao giờ thấy ai nữ tính hơn thế. Mái tóc dài có hơi thái quá của cổ gây chút khó khăn khi đi qua đi lại, rửa thịt thái rau, nhưng nhìn chung đó vẫn là một khung cảnh xinh đẹp để nhìn.

      Khi cậu con trai trở về thì bên cạnh cơm đã có thêm ít hạt bắp đã khảy, lạp xưởng lát mỏng, hành và nhiều gia vị khác nữa.

      Sau khi nhờ cậu trai thêm một chút là chặt tre ra lấy khúc, nhồi cơm và bắp, lạp xưởng trộn chung vào, chặn đầu bằng một củ khoai lang to bự, tiểu thư Anatolia cuối cùng cũng thở phào vì xong phần chuẩn bị. Nhìn trên trán cổ lấm tấm mồ hôi mà tui xót dễ sợ luôn à.

      "Đây là cơm lam Tứ Xuyên đấy, một món ăn khá cũ kĩ lúc con người còn ở Trái Đất. Chỉ còn bước cuối là đốt một đống lửa lớn và đặt những ống tre đựng đầy cơm để nướng thật chín là xong. Giúp ta chứ?"




      @Tinker

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #109
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: ???
      Địa điểm: Tinh cầu nào đó

      <<





      Asahi đã mong chờ người ta bảo rằng mình cần xe cứu thương, cần bồi thường, cần đấm vào mặt cậu một cái... nói chung là cần những thứ mà bình thường khi bị đấm trúng bụng người ta sẽ muốn được đáp ứng. Chỉ có điều, trong số những thứ cậu trai nghĩ đến, không có cái nào là đòi mạng cậu cả.

      Nên là, Asahi đơ mặt ra nhìn người kia, nụ cười hối lỗi trên môi ban nãy cứ héo dần, héo dần, héo dần, héo cho đến một lúc cậu trai phải cử động miệng để kêu lên một tiếng Eh? nho nhỏ, sau đó đan mấy ngón tay vô nhau đầy bối rối.

      "Đòi mạng tôi... Anh bị gãy xương hay gì nặng đến mức đó sao, hay là anh đang tức giận vậy ạ....?"

      Hỏi với vẻ mặt unsure hết sức, như thể sợ mình thở sai cách cũng có thể khiến người ta đem đầu mình nhận xuống ống cống.






      @You.

      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #110

      Thời gian: Trưa trước ngày chạy chương trình - Địa điểm: Thư viện <<<


      Thời buổi này mà vẫn còn người mượn sách từ thư viện đem về nhà, quả là hiếm có. Nhưng cô nghĩ việc đó vẫn "lành mạnh" hơn cắm mặt vào màn hình điện thoại 24/7 như thể nó là máy thở hay nguồn sống duy nhất vậy. Naoto đưa tay lên ấn nhẹ vào hốc mắt như một nỗ lực muốn đẩy lùi cơn buồn ngủ rồi nói với cô gái nhỏ kia.

      "Có thể là một tách cà phê nhưng chị không rõ chỗ này có phục vụ đồ uống hay không."

      Vì đây là lần đầu cô tới đây nên tất nhiên cô không thể biết mấy việc đó rồi.

      "Em thường xuyên tới đây à?"

      Cô nghĩ thế, vì cô bé đem trả rất nhiều sách mà.


      @Mực Nướng
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:08.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.