oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Loveless World > Genesis of the Soul > Quần đảo Fukudou >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 187
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
  • Xem kiểu ghép

    Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    1. #1
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:

      Thời gian: 27/5/2021
      Địa điểm: Terminus - Fukudou Nghịch Đảo

      NHÓM 3 + NHÓM 1



      Nghe tiếng í e từ thiết bị và tiếng om sòm vui sướng bên dưới hẳn là địa điểm gần đây rồi. Cặp mắt hồng nheo lại, đặt tầm nhìn trọng tâm vào điểm đen đằng xa. Thì ra Ostium ở đúng cái chỗ đó thật. Người thanh niên mỉm cười tỏ ý hài lòng. Thấy chưa hả Công chúa~? Giả thuyết của hắn hoàn~ toàn~ đúng~ đó~

      Đôi cánh đỏ liệng xuống, chân trái tiếp đất trước, mang theo cả cậu trai tóc bạc an toàn trở về đội hình ban đầu của họ. Cả nhóm được chỉ huy dắt về điểm dừng xe trước đó.

      Joy giơ tay giãn gân cốt khi an vị chỗ ngồi trong xe. Lốt quỷ biến mất, thay thế bằng hình thù con người của hắn. Toàn thân rệu rã. Tóc tím không nghĩ rằng sử dụng Mass Alter tốn sức đến vậy, càng không ngờ bản thân có thể trụ đến lúc này. Có lẽ bởi hắn là một Astrator. Đúng vậy, hẳn vì hắn là một Astrator nên mới dai sức như thế.

      Xem ra cái class này cũng không vô dụng như hắn tưởng, tóc tím nghĩ, ngó đầu khỏi cửa xe ngắm những con Phantasma đang bu bám quanh xe lần cuối trước khi chiếc xe chuyên dụng nổ máy, vun vút chạy, đem theo cả tổ đội tiến về phía Ostium.

      ****************************

      Well, well~~ không phải những khúc quay đáng ngờ của vận mệnh thú vị sao~?

      Joy ước mình có thể nói vậy, nhưng…

      Hắn vặn nắm cửa, cùng những đồng đội khác bước ra khỏi xe. Nụ cười không ngớt trên môi, kể cả khi đối mặt với bầu trời đỏ rực lúc sáng lúc tối như bóng đèn neon chập mạch.

      ‘Cái này không tốt cho mắt đâu ha~~’

      Không hiểu sao hắn thấy lòng bình thản lạ. Đến cả cảnh hai vị thần Enceladus hùng hồn tiến lại cũng chẳng dọa được hắn. Có lẽ bởi sự hỗ trợ của đội hình lý tưởng nhóm 1, cũng như sự chỉ đạo xuất sắc của chỉ huy hắn, cùng những đồng đội sát cánh trong mấy tiếng qua của mình.

      Lướt mắt qua điểm mặt đồng đội mới bên nhóm kia. Một, hai, ba… bốn? Joy có thể nhận dạng được bốn người trong đó. Mỹ nhân với sắc đẹp thiên thần giáng thế Đông này, chụy kế bo đì đẹp hắn vừa like clip trên face Sếp này, Sếp Tùng là Sếp Tùng, không phải nói nữa, và- Hai con mắt hồng hồng hạ xuống cái đầu nâu đỏ lấp ló giữa đội kia, à không, giờ là đội chung của họ rồi chứ nhỉ?

      Joy cười, giơ một bàn tay nhẹ vẫy người kia khi hai cặp mắt giao nhau. Thật tốt khi nhìn con nhỏ không xây xát gì (mấy?). Đứng đằng xa này cũng không thấy rõ được. Trái đất tròn quá, là câu hắn định nói, nhưng- Joy nhìn cuộc hội ngộ giữa cậu nhóc nhỏ tuổi nhất đội và một người đàn ông mặt lạnh bên nhóm 1. Tốt cho cậu, ha? Trông sắc mặt cậu con trai chung đội tươi tỉnh hơn hẳn.

      A~ Thay vì câu cửa miệng ‘trái đất tròn’, có chăng sợi chỉ định mệnh là thứ gắn kết họ, hắn, Tsuyujoshi, cũng như tất cả các thành viên khác trong đội, cả những người đã biết và chưa biết, đến với nhau.

      “Đi thôi.”

      Hắn tiến lên một bước. Theo chân hai vị chỉ huy. Một cô nàng siêu mẫu tóc vàng nóng bỏng, một cậu trai gầy gò ốm yếu, một gã tóc đen cùng vẻ trưởng thành nghiêm túc, một cô gái đẹp màu mắt hổ phách nổi bật, người đàn ông Khiêm quen, cô gái phương Đông kiều diễm, cô gái với đôi mắt hớp hồn và đường nét trẻ thơ, những người này, hắn chưa biết họ, nhưng sẽ sớm thôi.

      Sau cùng thì chúng ta được liên kết với nhau bằng số phận, nhỉ?



      @.Sleep @Thần Uy @Elya @Mya0505 @Bùi Nhùi Tỏa Sáng@Đông @Lufika @Rilliane de Lucifer @Aky @Nguyệt Giai @Nyanko Cat @Khôi @Cobalt @.scycreator
      Sửa lần cuối bởi Noir; 16-06-2016 lúc 01:55.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:29.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.