oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút > Thư viện > Thảo luận >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 72
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Vậy các bạn nghĩ thế nào về thể loại tác giả không hề có tí kiến thức gì về khoa học công nghệ, dốt đặc toán lý hóa sinh, thiếu luôn kiến thức xã hội và từa lưa hột dưa các thể loại khác nhưng vẫn nhào vào viết như mình am hiểu không? Thậm chí còn chưa hề đọc đến bất kì thể loại sách nào đề cập đến những chủ đề nêu trên vì lý do rất đơn giản: lười. Nếu chưa từng thì khi đọc đến đây là các bạn đã gặp rồi đấy.

      Về Ending thì mình nghĩ kiểu nào cũng được, nhưng nó phải mang tính hợp lý và thuyết phục. Có những Bad Ending thực sự rất hay và đủ để người đọc, xem nhớ mãi. Với mình thì cái Bad Ending hay nhất là Ending của Shadow of the Colossus. Mà riêng về khoảng Bad Ending thì đến giờ mỗi dòng Final Fantasy là nổi tiếng nhất rồi ấy nhỉ?
      My future, passion, existence, and hope... All will dissapear.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Về phần nhân vật trong fic, mình sợ các kiểu tác giả làm cho nhân vật "khốn nạn" quá sức. Mình từng đọc một fanfic lúc đầu khá hay, hai người là thanh mai trúc mã cùng lớn cùng học chung, rồi em tỏ tình với anh, anh phân vân không biết thế nào thì không nói làm gì, nhưng chưa cho em câu trả lời anh đã nhảy vào nhỏ khác mà trước đó chưa hề đề cập đến việc anh có thích nhỏ đó hay không. Rồi anh nhận ra anh thích em nhưng mà lâu lâu anh vẫn phân vân giữa em với nhỏ kia. Thế là thế quái nào, phân vân thì phân vân nhưng đừng có làm cái trò khốn nạn như vậy chứ!!!

      Về kết thúc, mình không sợ BE, SE hay OE mà chỉ sợ tác già vì làm biếng hay một lý do nào khác mà muốn kết thúc fic cho xong nên tặng độc giả một cái kết lãng xẹt, vội vàng!
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      43
      Cấp độ
      1
      Reps
      8
      Đối với tớ thì với fanfic và fic thì không có summary thì hơi ngao ngán, nhưng nếu khởi đầu là 1 chapter đáng chú ý thì rất gây tò mò và sẽ hứng thú đọc vì ít ra tớ biết được fic có một cốt chuyện nhất định nào đó. Thêm nữa là tớ thề có mấy fic trên wattpad lượt view và vote nhiều nhưng vừa vào thì rất là ba chấm, nhân vật với tên Nhật Bản dù bối cảnh và mọi thứ như hành động đến lời nói (nói đùa nữa) lại là của Việt Nam, tớ thấy rất là khó chịu nên back ra. Thêm nữa không teencode thì gõ tắt tùm lum, có truyện như viết kịch ấy.

      Fanfic thì tớ khá dễ tính không nói nhiều. Khi mà một fic OOC mạnh thì tớ gần như coi nó là một fiction với tên và thân thể nhân vật giống với nhân vật của fandom. Còn nếu xác định từ đầu không OOC mà viết sai với gốc quá nhiều thì tớ cứ lặng lẽ mà back, hoặc nếu fic đó hay và do không hiểu lắm về genre nên không thêm thắt thì có thể sẽ góp ý thêm genre để tác giả hiểu (dù tớ nghĩ một tác giả cẩn thận viết lôi cuốn thì cũng phải tìm hiểu về điều lệ cần có của fic/fanfic rồi).

      Fiction thì thật là nhiều fiction bị nhiễm về giới quý tộc con nhà giàu này nọ với trí thông minh vượt trội, điển hình có fic nhân vật chính có IQ cao đến mức 200-300 gì đó, nhưng một khi thấy mấy nhân vật đó hành động thì tớ thấy họ cực kì bình thường mà cái mác tác giả gán cho với IQ 200+ thật sự không xứng. Tớ thật ra rất thích fic liên quan đến giới thượng lưu với những buổi tiệc và những nhân vật có vẻ duyên dáng tế nhị mà sắc sảo, chứ không phải một nhóm Mary Sue gặp nhau đùa giỡn với nhau. Tớ cũng hơi ái ngại với fic mà toàn bộ nhân vật là học sinh trở nên quá quậy phá đến láo xược đối với giáo viên và người lớn, có lẽ mọi người thấy nó cá tính chăng?

      Khoản ending thì dù có bad hay sad tớ cũng không quá lo ngại vì nếu nó hợp lý thì tớ thậm chí sẽ cổ vũ, nhưng nếu chỉ vì sở thích muốn xử mọi nhân vật cho nó rực rỡ thì thật sự đồng cảm không thấy, tiếc thương cho không thấy, chỉ thấy tức giận thôi ấy.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. "Quá hoàn mỹ, quá thiếu sót" Hai kiểu nhân vật này rất dễ gây phản cảm.
      Dùng ngoại ngữ vô tội vạ, không có mục đích, không lời giải thích >>> mình tôn trọng tiếng Việt và rất vui nếu không có những từ tiếng Anh/ Pháp/ Nga abc xyz thêm vào giữa dù chúng hoàn toàn có thể đưa về tiếng Việt mà chẳng thay đổi gì.
      Ngoài ra thì trình bày không quan trọng, miễn thấy chữ là được hết, mình đọc văn chứ cũng không mấy quan tâm đến ba cái vấn đề hình thức. Nếu sai chính tả, sai ngữ pháp thì đó là người viết chưa tốt, chỉ cần nội dung ổn thì mấy thứ đó đều có thể sửa lại, không đáng ghét lắm.

      Đáng hận thay
      .


      Mãi mãi__
      __The Everlasting
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      583
      Cấp độ
      3
      Reps
      68
      Cơ bản là mình viết dở òm mà đọc qua thấy có mấy cái bạn ghét cả người viết dở thì mình cũng hết dám up :v
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26
      Tớ rất ghét các fic viết sai chính tả và trình bày không theo chuẩn, teencode sẽ next lập tức, font quá to quá nhỏ quá màu mè, hay kiểu "có 1 cô gái trẻ" thay vì "có một cô gái trẻ" ---> chỗ này tại sao lại dùng '1' mà không phải 'một' chứ, lười type sao?

      Tiếp nữa là nội dung, HE BE không quan trọng miễn nó hợp lý. Nhân vật Mary Sue hay không chẳng quan trọng miễn hành động và suy nghĩ của nhân vật phù hợp và nhất quán với tính cách tác giả xây dựng, dĩ nhiên đừng lố quá.

      Tớ không đọc những fic chỉ thấy hội thoại, hội thoại, một vài câu dẫn truyện và hội thoại. Tất nhiên tác giả có thể cho một chương hay một đoạn gồm toàn hội thoại thật dài vì ý đồ gì đó, miễn là hợp lý.
      Chiều xuân tháng ba, cừu sung sướng ăn cỏ mềm
      Trời lạnh buốt, đất đóng băng, hỏi ai là người nuôi chó sói
      Lòng người tội cừu, lòng sói một mình cô đơn
      Lòng trời khó độ, lòng thế gian lạnh lùng như sương...

      Người đời chỉ biết tội nghiệp con cừu, không ai biết nỗi đau khổ tịch mịch của con sói. Người đời chỉ thấy cái tàn nhẫn của con sói ăn thịt con cừu, không ai thấy cái cảnh con sói đói khát lang thang giữa cơn bão tuyết. Cừu đói thì ăn cỏ, sói thì sao? Không lẽ nên chết đói sao?
      Cổ Long
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Trích dẫn Gửi bởi Tombery8 Xem bài viết
      Cơ bản là mình viết dở òm mà đọc qua thấy có mấy cái bạn ghét cả người viết dở thì mình cũng hết dám up :v
      Những người như vậy bạn cứ lờ đi là xong. Văn của bạn, chỉ cần bạn thích là được rồi.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28
      Tham gia ngày
      10-12-2014
      Bài viết
      39
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Mình lại thường rất dị ứng với một số cách viết hội thoại trong fic ví dụ như truyện nào mà mở ra cái chỉ thấy hội thoại và hội thoại là mình back luôn, khỏi đọc.

      Hai là tác giả viết hội thoại bị ngang và gượng quá, đọc không có cảm giác tự nhiên, như kiểu nhân vật bị tác giả ép phải phát ngôn ra như vậy. Nhưng loại này mà truyện có nội dung hay thì mình cũng sẽ cắn răng bỏ qua với hi vọng là tác giả sẽ cải thiện trong vài ba chap tới.

      Ba là khi tác giả thích viết độc thoại cho nhân vật dài thườn thượt đến cả trang web mà vẫn chưa thấy hết. Kiểu này thường là khi tác giả muốn viết hướng dẫn hay để lộ plot của truyện qua lời nói dài dòng của nhân vật, không có gì xen vào ở giữa. Nhưng làm thế này cảm giác thật sự vụng về và làm mình nghĩ sao cái nhân vật này dài hơi thế không biết.

      Dị ứng nhất là khi tác giả để nhân vật tự kể lại quá khứ đau khổ của bản thân qua đoạn độc thoại dài ngoằng. Khi đọc những truyện thế này thì chỉ cảm giác là tác giả còn non quá.

      Bốn là khi tác giả viết hội thoại mà không biết là lời nói của ai. Đọc một hồi là không biết ai đang nói hay làm cái gì luôn :/
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      43
      Cấp độ
      1
      Reps
      8
      Trích dẫn Gửi bởi Thiên Lâm Xem bài viết
      Những người như vậy bạn cứ lờ đi là xong. Văn của bạn, chỉ cần bạn thích là được rồi.
      ủa nói vậy không đúng bạn, nếu thật sự có lỗi sai thì sửa chứ.
      @Tombery8 : bạn đừng lo, tớ hồi xưa viết dở ẹc hồi đó cứ tuồn cho bạn thân đọc thôi, rồi dần dần đăng lên mạng, xong từ từ mọi người nhận xét (mà thật là có nhiều lúc nhận xét cùng 1 ý ấy, có nghĩa là tớ mất 1 thời gian dài để chỉnh sửa lỗi sai, không thể tránh khỏi việc lặp lại lỗi sai mà, cần có thời gian). Giờ không nhận là viết hay, nhưng ít ra là đỡ hơn ngày xưa nhiều.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Văn mạng thường viết theo sở thích, cũng chẳng phải để làm nhà văn nhà báo gì cho cam, thấy xỉ vả ghét bỏ thì cứ lờ đi, ai tốt bụng góp ý động viên thì nhận.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Tag của Chủ đề này

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:34.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.