oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Loveless World > Genesis of the Soul > Conqueriam Zone > Khu Stellas >

Trả lời
Kết quả 51 đến 53 của 53
 
  • Công cụ
  • Hiển thị

    1. Khi chiến dịch bắt đầu, Tùng vẫn chưa rõ là việc đòng ý tham gia thế này có đáng hay không. Hồi trước nhờ đậu đại học mà Tùng khỏi phải đi quân sự, nào ngờ đi du lịch chìm tàu xong lang thang ký kết vài cái hợp đồng lại hóa ra gia nhập quân đội của một tập đoàn tự trị. Dù được cam đoan rằng sẽ không có nguy hiểm vươt tầm kiểm soát nhưng mà, chậc, gãy một hai cái xương cũng đâu phải vươt tầm kiểm soát đâu. Rồi làm như chưa đủ sầu, Elite Forces phát áo quần mà toàn dặn giữ gìn đồ đừng làm hư áo. Trên chiến trường đâu có ai muốn bị kẻ khác nã đạn vào mình đâu, cho nên Tùng hứa sẽ giữ gìn áo thật tốt, thật sạch, đến lúc ra về đảm bảo vẫn không bị gì, bởi bản thân Tùng cũng không muốn đưa thân cho kẻ khác tấn công. Kế tiếp là buổi học 15 phút về cách sử dụng súng, buồn thay đất nước của Tùng cấm dùng súng nên học trong 15 phút chẳng đủ để Tùng biết cách sử dụng. Nghe đồn lần đầu bắn súng cảm giác như rụng vai. Hài hơn nữa là sau khi bắt mọi người nghe thuyết giảng về súng thì họ lại chỉ cấp súng cho những ai trên 21, đồng nghĩa người lớn và trưởng thành được phép đứng từ xa bắn phép còn mấy em nhỏ tuổi chạy lên trước bem quái. Về điểm này thì Tùng không có ý kiến ý cò gì hết, vì dẫu sao Tùng cũng trên 21 rồi. Nhưng nếu giả như Tùng lỡ rơi vào cái nhóm “dùng dao” ấy thì Tùng sẽ bảo mấy tên kia thử đưa súng cho Tùng rồi cầm dao đứng đằng kia xem dao xiên Tùng trước hay súng bắn trúng trước. Một sự bất công phi lý, dù vậy không phải việc của Tùng nên cũng không cần bận tâm.

      Bước vào cửa biệt thự, Tùng cứ có cảm giác rờn rợn sau lưng. Có lẽ Herus ở đây nên nghĩ tới việc lắp máy sưởi. Và có lẽ cũng nên nghĩ đến việc tân trang lại toàn bộ đèn đuốc chỗ này luôn. Kiến trúc Châu Âu thì cũng đẹp lắm nhưng cái kiểu nửa sáng nửa tối nó cứ ghê ghê sao ấy, dòm vào như bối cảnh phim kinh dị. Dù là Herus nào đi chăng nữa thì mấy người cũng nên cập nhật thời đại đi, xài nến vừa tốn kém lại có hại cho môi trường, nên mua đèn huỳnh quang tiết kiệm điện vừa sáng lại rẻ, có nhận ship tận nơi. Tùng ngờ rằng các ông bà Herus sống lâu quá nên đâm ra bảo thủ, giống như mấy ông bà cụ đến chết cũng chỉ chấp nhận ăn cơm trắng nước tương chứ không đụng tay vào miếng pizza. Trong khi còn đang tưởng tượng về hình dạng của một Herus thì trước mặt cả nhóm xuất hiện một bé gái 13 tuổi. Ma xuất hiện? Quỷ hiện hồn? Herus mấy người làm ơn đừng xuất hiện bất thình lình như thế nữa được không???

      Sau khi qua được round 1 Tùng lại phải gặp mặt tiếp với boss thứ 2, Herus có tên Hermes. Dường như shota và loli đang là mốt năm nay của các Herus, cho nên từ nãy tới giờ Tùng chỉ thấy toàn mấy đứa nhóc mặt mũi phờ phạc xanh xao. Và sở thích nuôi thú của họ cũng thật đặc biệt, một bên là quạ một bên là ram. Nhưng so với Hecatia thì Hermes xem ra vô cảm hơn nhiều. Và có lẽ cũng rắc rối hơn. Trước khi đi Tùng đã được kể cho nghe về “thành tích” của ổng, cũng như tra wiki là ra mấy trăm ngàn kết quả cho cái tên Hermes.

      "Ta đổi ý. Quay về đi, con người."

      Là Tùng nghe lầm hay ổng thật sự kêu cả bọn quay về vậy? Sau khi làm một đống thủ tục phiền hà và mặc cái mớ áo quần bảo hộ này lên người và cả đám đến đây chỉ để nghe Hermes kêu về? Quả là trò cá tháng tư vui vẻ đó, chỉ có điều hôm nay không phải 1 tháng 4. Nhưng điều đó có nghĩa chúng ta sẽ cùng nhau về nhà ăn miếng bánh uống miếng nước nghỉ ngơi và gác cái chiến dịch này lại vào một ngày nào khác phải không? Bravo bravo, mặc dù trước giờ không hay đọc thần thoại Hy Lạp nhưng Tùng nghĩ Hermes sẽ nằm trong danh sách những vị thần yêu thích của mình.

      "Thôi, được. Ta xin lỗi, dù gì cũng đã hứa nhỉ... Không muốn người phàm nghĩ rằng ta là người lắt léo không đáng tin."

      Thật ra ngay từ cái giây phút biết tên ông thì ai cũng biết ông là người lát léo không đáng tin rồi. Cho nên không cần mặc cảm hay xin lỗi gì đâu, cứ để Tùng và mọi người đi về trong yên bình. Nhưng có lẽ Elite Forces không nghĩ vậy và cuối cùng thì vẫn phải đi tiếp. Dòm cái đường hầm không ra nổi hình dạng kia, có khi đi chuyến này là đi luôn khỏi về. Vậy nên lúc Hermes hỏi có ai muốn ở đây chơi với ổng không, Tùng đã gần như nhào tới giơ tay tình nguyện. Chà, mặc dù biết ổng không đáng tin blab la gì đó nhưng ổng cũng đâu có ăn thịt hay bán nội tạng Tùng đâu, xem chừng vẫn văn minh tử tế hơn mấy cái con mà Tùng sắp chạm mặt bên kia cái đường hầm tối thui. Tiêc thay hàng tốt hay bị chiếm sớm, chưa kịp nhận thì slot đã full, đành ngậm ngùi nhìn những kẻ may mắn mà nuốt ngược nước mắt vào lòng leo lên xe đi tiếp.

      Trả lời kèm trích dẫn


    2. NHÓM 1 - Trực diện A

      Địa điểm: Fukudou Nghịch Đảo
      Thời gian: 27/5/2021




      Đông Seif Friedhelm
      Lev
      Sơn Tùng M-TP
      Maki Tsuyujoshi
      Jean Louise
      Dongtae
      Người Trong Cuộc
      Victoria J. Valentine


      Sau khi đánh những con quái cỏn con yếu xìu kia, thậm chí còn chẳng tốn chút sức lực nào. À, đương nhiên, đối với những thành phần chăm chỉ cày với mức độ cao nên sức mạnh thượng thừa để tẩn mấy con mũi đó, chứ cũng không ít người gặp khó khắn, nhiều phần cũng có thể là do bầu không khí ở đây. Chuyến đi lại tiếp tục, càng tiến vào sâu mọi người lại càng cảnh giác hơn. Cuối cùng thì họ cũng gặp một con quái thật sự. Con vật này to lớn một cách kinh dị, Nie thậm chí cũng không thể ước lượng được rằng nó lớn đến mấy chục mét. Có điều lần này ngoài nhóm các cậu còn có một đội khác của đôi phó Astraea. Tổng cộng gần hai mươi người nên cuộc chiến diễn ra nhẹ nhàng đến không tưởng. Mọi người lần lượt ra chiêu tấn công con quái to lớn, chưa đầy một vòng nó đã mất mạng. Quả nhiên sức mạnh của một tập thể thì khỏi cần phải bàn. Mọi người dường như cũng chẳng sây xát tí gì. Ngược lại cậu thấy con quái thương quá! Đúng 3h chiều, chiến dịch như đã định trước bắt đầu triển khai. Nie đã quăng một số vật dụng cần thiết vào cái balo của mình rồi sẵn sàng lên đường. So ra thì cũng có nhiều kinh nghiệm nên đồ đạc được chuẩn bị khá chuyên nghiệp. Mọi người tập trung ở một căn Biệt thự trông khá bí ẩn. Không khí ở đây thần bí một cách kì lạ. Xem chừng cũng không phải hầu như những Elite mới đều tham gia chuyến đi này. Có vài người vắng mặt, cậu nghĩ vậy, cho dù có vài người chưa từng nói chuyện qua nhưng nhìn thoáng qua cũng thấy thiếu vài gương mặt, như là... Thang Mộ chẳng hạn, dạo gần đây có vẻ như con bé ít xuất hiện, lần này cũng không tham gia chuyến đi này. Dù gì chuyến đi này cũng mang tính chất tự nguyện, nghe nói rằng người tham gia chiến dịch này sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm và mạnh lên trông thấy. Cậu nghĩ cũng phải thôi, đây không còn là một chuyến đi dã ngoại ở suối nước nóngnhư lần trước nữa, nó là một chuyến đi hành quân thực sự. Chuyện họ phải đối mặt với những con quái vật như lần trước đã gặp ở vụ vô tình để quái xổng chuồng lúc trước. Cả bọn sẽ gặp những con như vậy, hoặc thậm chí, chúng còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng điều này đến lúc đo tất cả mới được thông báo cụ thể. Bậy giờ, mọi người chỉ có thể chuẩn bị một tâm thế thận trọng. Sẵn sàng bước vào cuộc chiến bất cứ lúc nào. Do đó chuyện họ sẽ mạnh hơn nếu có thể trở về là một điều hoàn toàn dễ đoán. Mà ở nơi này, những kẻ mạnh mới có thể an toàn, với cả, ở nhà không thì buồn chán lắm, Nie không muốn suốt ngày bị dám sát. Dù gì bọn người chỉ huy cũng đã định theo dõi cậu, nên thôi thì tham gia… cho nó vui. Vả lại sự kiện này là một hoạt động tập thể. Còn có khá nhiều chỉ huy và những người giữ vai trò quan trông đang có mặt ở Conqueriam Zone, họ chắc sẽ không để bọn cậu bị đe dọa tính mạng quá mức đâu. Những người ở lại đều được lệnh hạn chế đối đa khu vực di chuyển, xem chừng ngồi chờ ở nhà cũng chẳng khá hơn gì. Những thành phần cấp cao đều tham gia chiến dịch, lỡ mà ở nhà có biến thì, eo. Coi như quyết định đi cũng là hơn được mấy phần trăm an toàn vậy. Trong khuôn viên Biệt thự có rất nhiều nhân viên đặc nhiệm và hoàng loạt những thứ vũ khí cùng các xe quân trang. Chuyến đi này được đầu tư không nhỏ, mấy thứ máy móc này thậm chí bọn cậu còn chưa được nhìn thấy bao giờ, cũng không biết chúng dùng vào việc gì, cứ thế lần lượt được chuyển vào trong sân biệt thự. Rõ ràng lúc rời trung tâm đá ráng chiều, nhưng cái không gian ở đây lại như trời đang hửng sáng. Thứ thời gian kì lạ đến khó hiểu. Đội phó Elite Force Astraea cùng một người nữa chịu trách nhiệm hướng dẫn và trang bị cho mọi người những thứ vũ khí cần thiết. Vậy là bọn họ được sử dung cả vũ khí chuyên dụng. Có dao và súng dành cho người từ 21 tuổi trở lên, Nie vừa đúng, suy qua tính lại, cậu không thích trò tấn công trực diện, dù gì ở một khoảng cách nhất định dễ quan sát, kiểm soát tình hình và đánh giá hơn, nên cũng không suy tính nhiều mà chọn ngay khẩu súng và cũng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, ít ra, cậu nghĩ là mình sẽ không tệ đến mức làm đồng đội bị thương. Tất cả tiếp tiến dần vào sảnh trung tâm của căn biết thự lớn. Nơi này u ám và đầy kì lạ giống y như vị chủ nhân của nó nếu như Nie không nhầm. Một cô bé với thân hình quá là gầy gò và xanh xao, đến nỗi cô ta cũng không tự mình làm chủ được bước đi của mình. Đáng chú ý là cô gái đi cùng với hai con quạ đen. Cái loài vật mà thường gắn liền với sự xui xẻo và cái chết. Những chỉ huy và người này có một màn chào hỏi nhao kì lạ. Nie không nghĩ rằng vai vế của cô ta lại hơn cả những thành viện cấp cao thuộc Elite Force.



      Wordcount: 1000


      @Rilliane de Lucifer @Mya0505 @Nguyệt Giai @Vanilla Jeje @Đông @Aky @Lufika @Nyanko Cat @Khôi @Cobalt @.scycreator
      Trả lời kèm trích dẫn








    3. Thời gian: 27.5.2021 | Địa điểm: Biệt thự?


      Diễn biến của nhánh dice 4


      Tất cả nán lại một giây - giây ấy dài như năm, một năm đằng đẵng với mồ hôi lạnh túa ở thái dương khi nhìn những người đồng đội của mình biến mất - và rồi, lùi đi xa. Ostium lạ biến mất, kéo theo những mảng loang lổ như lóc tường xi măng bị rớt ra. Kazuma dù có tài nhìn xa trông rộng, anh cũng phải cau mày khi không thể nhìn được Astraea và 7 người kia đã đi đâu, an toàn hay không. Những nhóm khác, ở một khoảng cách an toàn cách Ostium bị huỷ, cũng nhìn chung hướng với Kazuma. Lo lắng, khi không có tiếng đáp lại từ bộ đàm của Astraea.


      Takahiro thông báo tình hình cho tất cả - Gift của người khoa học gia có thể bao trùm một khu vực lớn hơn hẳn so với Kazuma, nhưng đánh đổi với sự phi thường ấy là sức khoẻ cùng tâm lý dễ bị hỗn loạn hơn cả. Astraea cùng những Elite bị hút vào mảng hổng hiện có thể gọi là an toàn, họ đang ở Vùng ngoại ô phía Bắc Mizuiro. Mạch năng lượng của Astraea không được ổn định, xuất hiện năm Phantasma có nguồn sức mạnh đáng lo... và chúng rút vào khu dân cư, tiến dần vào trung tâm của Bắc Mizuiro. Tiếng chen vào bên ngoài là giọng của Carlos, truyền lời cho V-Squad về tình hình hiện tại. Hiện giờ nhóm Elite Force có thể trở về, nhưng sẽ không còn sức để thực hiện thêm nhiệm vụ truy lùng ở Mizuiro được. Không thể, khi nhiệm vụ lần này vượt hẳn tầm đánh giá ban đầu trong báo cáo, và Director hẳn sẽ có nhiều điều cần nói lắm đây.


      Kazuma gỡ mắt kiếng lau đi bụi đất, nắn phần trán đang căng lên từ lúc thấy Bishamoten ngã. Arven dần tỉnh lại sau cú hất của Flauros, và tiếng của Bishamoten vang lên trong điện đàm. Mệt mỏi, nhưng sự gắng gượng để hoàn thành đúng vai trò của mình át lấy cảm xúc kia.


      "Nhiệm vụ của chúng ta," - Bishamoten nghỉ một nhịp để thở, giọng vẫn còn khàn. Kazuma mím môi, nghĩ đến lời tốt xin thuốc của Mademoiselle - "đã hoàn thành. Ostium đã bị phá huỷ, Astraea và những người khác sẽ ổn. Vững lên mọi người, hôm nay chúng ta thắng cơ mà."


      Nữ Đội trưởng không nói gì thêm vào sau đó nữa. Mười phút sau họ trở về con đường hầm, cuốc bộ trở về và những chiếc xe tải được cho mượn cũng biến mất. Không còn Corridor hay vùng đất cỏ hoang mạc, chỉ là một dãy hành lang sáng dẫn đến cầu thang. Elite Force trở về cùng lúc một nửa số lính V-Squad rút đi, được điều động đến Bắc Mizuiro hỗ trợ.


      Nhiệm vụ đầu tiên của các bạn, của Elite mới, đã thành công. Các bạn được phát lệnh trở về căn hộ của mình, xe chuyên chở đậu sẵn trước cổng Biệt thự phá lệ.


      Tình hình của Astraea cùng 7 Elite mất tích ngày hôm đó, các bạn mới được biết vào ngày hôm sau. Khi các bạn đặt chân được về lại Conqueriam Zone - Conqueriam Zone thật sự, không đảo ngược, không màu đỏ nhức nhối và ám ảnh - các bạn có rõ hơn được một chút về trách nhiệm của một Elite? Lần này không có thiệt hại mặc dù mọi việc có vượt quá tầm kiểm soát; nhưng liệu bạn dám chắc chắn rằng đó là lẽ thường, hay là may mắn.


      Nhiệm vụ kết thúc vào 19h46, ngày 27.5.2021.


      Những Elite chọn ở lại, nếu bạn dòm ra ngoài, có để ý rằng mặt trăng tròn vạnh có lẫn chút máu trong đó?


      Xin hãy, ngủ ngon.





      Lưu ý





      Sửa lần cuối bởi BubbleTea; 08-07-2016 lúc 22:54.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:46.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.