Ngoại hình
Dáng tựa người mẫu, bề ngoài ưa nhìn cùng phong thái nhã nhặn, thường xuất hiện trong trang phục vest đuôi tôm cùng nơ nhiều màu. Chàng có đôi mắt xanh trong có thể nhìn thấu tâm can người khác, mái tóc mang màu lúa mạch của chàng nổi tiếng khắp quỷ giới vì độ fa bư lợt của nó, chỉ một cơn nhẹ thoảng qua thôi đã khiến bao kẻ phải đê mê vì chàng.
Như ông bà ta ngày xưa thường bảo, cái răng cái tóc là vóc con người. Tiếc thay đời này không có kẻ nào vẹn toàn cả đôi, nếu có thì chắc do phẩu thuật thẩm mỹ hoặc do gen trội nó tốt. Ngoại hình chàng mang quá nhiều ưu điểm nổi bật nên ông trời phải cho chàng một tí khuyết điểm để thiên hạ bớt ganh ghét chàng, một hàm răng xấu không thể tả, nếu so sánh với cái lưỡi cưa thì chỉ xấu hơn chứ không kém. Tuy răng xấu như thế nhưng chàng vẫn tự tin cười tỏa nắng trước công chúng vì ở quỷ giới này chàng biết vẫn còn nhiều kẻ xấu răng hơn chàng.
Thông tin
Ngày xửa ngày xưa, xưa từ thời cụ khốt, có một hoàng tử từ khi sinh ra đã được sao Thái Dương chiếu mệnh, vận may đầy mình, nếu gọi chàng là "số đỏ" của quỷ giới cũng không sai. Đó chính là Hoàng Tử Beezebub. Từ nhỏ, chàng hoàng tử đã sống trong nhung lụa, muốn gì được nấy. Đến khi trưởng thành, chàng không những tài giỏi, quyền lực mà còn kế thừa địa vị của gia tộc, trở thành một trong những lãnh chúa tối cao ở Diávolos. Chàng tài giỏi, văn võ song toàn. Chàng không thua kém ai cả, chỉ thua mỗi thằng con nhà người ta.
Nhưng người ta thường nói, ông trời vốn dĩ không công bằng. Phép nhiệm mầu không dành cho những ai khát khao. Dòng đời này vốn chia ra làm hai thể loại, người nguyên lốc sữa kẻ không hộp nào. Thế là nơi quỷ giới này sản sinh ra nhiều thành phần ganh ghét với tài năng và đức độ của Beelzebub, chúng nó cứ tìm cách hãm hại chàng mãi như dì ghẻ muốn hại đời cô Tấm ngày xưa.
May thay dẫu có quay đi quay lại mấy hồi, ông trời ngự ở trên cao vẫn chỉ là một gã vô tình không có tinh thần fair play. Hiển nhiên chúng ta đều biết, số phận lâu la làm sao có cửa chọi lại với con ông cháu cha. Beelzebub chỉ cần búng tay một phát chúng nó liền đi tù mọt gông, gọi điện một cái là nhà chúng nó mất điện cả năm mấy. Muốn cúp nước, cắt mạng nhà người ta, chàng đều có thể. Xin đừng nghĩ chàng xấu xa, chàng chỉ muốn giúp thần dân của mình tiết kiệm điện nước một cách hiệu quả trong mùa hè này thôi.
Special Ability
♦ Acide Attack: Thở và phun ra hơi độc có axit
♦ Million Lies: Phát hiện nói dối, cưỡng ép chủ thể phải nói ra sự thật đen tối
♦ COCC: Con ông cháu cha~
.
Beelzebub Yuichi
Lord of the Flies
Độ chảnh chó: ★★★★★★★★★★★★★★★
(nhưng nếu hối lộ bằng đồ ăn thì sẽ suy nghĩ lại)
Máu
| 9696969696
|
Nội tại
| 6969696969 |
Xương Rồng Đỏ
Đánh dấu