-
Valentine's Day
Từ
Đảo Kỵ Sĩ đến chỗ người nhận
Vĩnh Liêm
Hôm trước ở bờ biển đã làm phiền ông anh rất nhiều, tôi thật sự xin lỗi.
Xin hãy xem như món quà này thay cho lời xin lỗi và cảm ơn của tôi cho ngày hôm đó nhé.
Chúc ông anh có một ngày lễ vui vẻ bên cạnh những người ông anh yêu quý.
Thân gửi
Thằng nhóc cầm 1 bầy thú bông ngoài bờ biển
@
Joseph Brown
Riposa, riposa in pace.
Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
Riposa, riposa in pace.
-
Gửi Killan,
Cảm ơn cậu vì món quà. Kẹo ăn ngon lắm, tôi rất thích.
Nhắc đến chuyện đó, hôm nọ tôi cũng có gặp qua Monoceros. Nghe bảo hai người là bạn cùng phòng, thế giới cũng thật tròn ha.
Gửi cậu và Monoceros (và cả bạn cùng phòng thứ ba, nếu có) chút quà nhỏ. Chúc các cậu có Valentine vui vẻ bên người mình yêu quý nha.
Thân gửi,
Linnea.
Tặng kèm là một hộp đầy
Cute Choco-StrawberryCute Choco-Strawberry
Dâu nhúng chocolate. Trên có chút trang trí tuy hơi vụng về.
Món quà Valentine do Linnea tự làm gửi tặng bạn bè.
và
Chocolate CookiesChocolate Cookies
Một chiếc túi nhỏ chứa đầy bánh quy vị chocolate.
Món quà Valentine do Linnea tự làm gửi tặng bạn bè.
@
Aria Verlotte
-
Người cầm sẽ chỉ để cái hình này ở đây và không nói gì hết.
@
InoyamaManaLisa
-
Xem này skill của tớ đã upgrade rồi!!! XDDDDD
@
Tím
-
Chắc chắn không ngộ độc đâu, em đã thử rồi XDD
@
ruichan
-
Gửi tặng chị Đông một chai người thương nè.
@
Đông
-
Ngươi thích ta hả?
Vĩnh Liêm là một con rồng đơn giản.
Hôm nay là ngày Valentine.
Mà ngày Valentine người ta tặng chocolat cho người mình thích.
Gì cơ? Chocolat tình bạn? Chưa từng nghe.
@
Aria Verlotte
Đứa nhỏ,
Ra là vậy. Hừm, hóa ra như thế này cũng được.
Nếu không có gì làm, qua chỗ bọn ta ăn tối đi. Chúng ta đang ở ký túc xá, tầng 3 khu F phòng 142. Tối nay thầy mi vào bếp.
@
Sil'Arc
-
Valentine's Day
Từ
Đảo Kỵ Sĩ đến chỗ người nhận
Vĩnh Liêm
Thì đúng là tôi thích ông anh mà, vì tôi coi ông anh là bạn của tôi (đấy là nếu như ông anh không cảm thấy bị xúc phạm vì con người như tôi tự tiện cho mình cái quyền coi mình là bạn bè của Rồng).
Valentine là dịp tặng quà hoặc chocolate cho những người mà mình yêu quý mà, bạn bè, người thân, master, đồng nghiệp... Nhiều lắm, đâu phải cứ mặc định là chỉ tặng cho người mình thích theo hướng tình cảm lứa đôi không đâu. Con người lộn xộn lắm, ông anh à.
Vậy nên cứ an tâm nhận quà nha.
Thân gửi
Thằng nhóc thú bông
@
Joseph Brown
-
Quà Valentine và uống vì nhiệm vụ cho bro.
Đính kèm là
Finest Vodka
Hàng Orion chất lượng cao. Da best of da best.
Quà Valentine từ Ilya dành tặng Đông.
@Đông
Sửa lần cuối bởi Peacerod; 15-02-2018 lúc 21:03.
-
Chào anh Barnaby,
Chỉ huy trưởng đã chỉ cho tôi làm thế nào để gửi thư cho anh, hy vọng nó đã đến tay người nhận. Ở đảo Kỵ sĩ chúng tôi có đến hai dịp năm mới, một theo lịch hiện tại, một theo lịch cũ tuần hoàn 12 con giáp. Năm nay là năm con chó, chúc anh một năm nhiều niềm vui và dồi dào sức khoẻ, hoàn thành được các quyết tâm năm mới nữa. Lần trước, chúng tôi đã làm anh vất vả rồi.
P/S: Tôi vẫn thấy hơi áy náy vì hôm đó, hy vọng anh thích nghe nhạc.
Galatea tặng anh By: Knocking on Heaven's Door
From Galatea with love
@
Alice19Sai
How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
To love - Tachihara Michizo
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:45.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu