oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Vương quốc Oni > Kinh đô Raiden >

Trả lời
Kết quả 41 đến 50 của 223
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #41

      Rya - Búp bê nhỏ (6)

      - Tại hạ không phải là kẻ nguy hiểm. Nói ít nghĩ nhiều là vì cần bắt được lòng người.
      Nói xong, rất mau lẹ, Tang Hy nhặt lấy đầu con rối, khẽ mân mê trong lòng bàn tay.
      - Nếu cậu thích cái đầu đó, tôi sẽ tặng cậu.
      Nói xong, Rin im lặng. Cô cảm thấy mình trải đời còn chưa đủ nhiều bằng Tang Hy, cách nhìn của Tang Hy cũng rất khác cô. Tang Hy là một con búp bê, chắc đã phiêu dạt nhiều nơi, chịu nhiều cay đắng. Còn cô, ngay từ đầu là một tiểu thư, tham gia cuộc chiến Chén Thánh vì mình là người nhà Tohsaka, tham gia chỉ để chiến thắng. Cô ghét các trận chiến vô nghĩa, vì vậy nên, trong cuộc chiến đó, cô chẳng muốn giết ai cả. Như vậy, để mà triết lý với Tang Hy, quả thực là một ý tồi với Rin.

      Chính vì thế, cô chuyển câu chuyện sang hướng khác:
      - Này Tang Hy, cậu sống ở đâu?
      @.Sleep
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #42



      Ngày 9 tháng 4
      Rya.

      - Nếu cậu thích cái đầu đó, tôi sẽ tặng cậu.

      Thích sao? À không, nó làm sao lại có thể thích cái đầu này được. Nó đang nhớ đến một người, một người cũng có gương mặt như con rối này, một trong bộ sưu tập đáng tự hào của nó. Người đã bị nó giết. Người đã hứa rằng sẽ mãi nhìn và yêu nó. Thật tệ. Khi con mắt của gã đã bị chuột ăn mất rồi. Làm sao lạ có thể nhìn nó được, đúng không? Mà đã không nhìn được rồi thì nó cũng nên vứt đi thôi. Làm gì có tên ngốc nào ham thích những thứ đáng để bỏ đi chứ.

      - Này Tang Hy, cậu sống ở đâu?

      Nữ quỷ hỏi nó. Như đang không muốn tiếp tục câu chuyện đang dở đằng kia. Nó cũng không ý kiến gì. Thuận theo lời nữ quỷ mà trả lời. Chủ đề ban nãy thực không khiến nó quá hứng thú, và chủ đề lần này lại làm nó nghĩ đến lão già ở nhà, Tây Khanh. Nó chưa từng bảo nhà của Tây Khanh là nhà của nó, nơi mà nó đã từng sống, nơi duy nhất mà nó coi là nhà. Có lẽ, là nơi mà tên khốn ấy từng sống, nơi mà nó gặp Vong Điệp. Một kí ức không được vui vẻ gì.

      _ Tại hạ hiện đang ở nhờ tiệm đồ cổ gần đây. Nhà của tại hạ, có lẽ là đã bị phá rồi.

      Tây Khanh mà nghe được, nó tự hỏi lão sẽ than thở thế nào đây. Có thể là bảo nó phụ tình, có thể là bảo nó nhẫn tâm, có thể là bảo… ‘cần ta đi mua cái bảng tên nhà về gắn không’. Hừm, tốt nhất là không nên nói.

      _ Vậy còn tiểu thư, trước đây, tiểu thư sống ở đâu?

      @Akumi Yuuki
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #43

      Rya - Búp bê nhỏ (7)

      - Tại hạ hiện đang ở nhờ tiệm đồ cổ gần đây. Nhà của tại hạ, có lẽ là đã bị phá rồi.
      Tiệm đồ cổ à? Hừm, để cô nghĩ xem nào, tiệm đó tên Duyên phải không nhỉ? Có vẻ như chủ của tiệm ấy thật sự khoái đồ cổ. Mọi người cũng nói ở đó có nhiều đồ đẹp. Hôm nào cô nên ghé thử qua đó vậy, vừa để xem tiệm, tiện thể ghé thăm Tang Hy
      - Vậy còn tiểu thư, trước đây, tiểu thư sống ở đâu?
      Cái đó à, kể ra cũng khó nói đấy nhỉ. Chưa chắc cậu ấy đã biết về địa lý Nhật Bản, nhưng thôi, cuối cùng cô cũng đành phải trả lời:
      - Đây là nhà của tôi. Còn nhà tôi trước kia ở thành phố Fuyuki, Nhật Bản, chắc cậu không biết. Bây giờ chắc nó bị rêu phủ đầy rồi, vì gia đình tôi giờ chẳng còn lại ai cả.
      Khẽ thở dài. Cuộc chiến ấy lại khiến cô đau đầu.
      - À quên chưa hỏi, tiệm mà cậu đang ở nhờ ấy, có phục chế được đồ cũ không?

      @.Sleep
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #44

      Thời gian: 8/4
      Địa điểm: Tiệm thú bông Rya
      _Tại tôi thấy đống thú bông này không thể do một mình tiểu thư làm được, chắc hẳn phải có người phụ giúp chứ?

      Hỏi vậy thôi chứ cô bé đã khẳng định bản thân sống một mình thì chắc hẳn đống thú này cũng do một tay cô bé lảm chứ chẳng nhờ đến ai.

      _Chúng ta bắt đầu học bây giờ đi? Có lẽ lễ hội còn lâu lắm mới diễn ra.

      Viper nói, ở trong này không thấy được ngoài kia có gì, nhưng cũng không nghe thấy gì thì chắc là chưa có tiệc tùng gì ngoài kia đâu. Trong lúc này hết chuyện làm rồi thì bắt tay vào học làm thú nhồi bông vậy.





      @Akumi Yuuki
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #45
      Vợ chồng
      Akumi Yuuki
      Tham gia ngày
      18-06-2015
      Bài viết
      2,437
      Cấp độ
      0
      Reps
      170





      Đối tượng
      List

      @Akumi Yuuki

      Wordcounts: 235w
      BBcode by Grey



      Tiệm thú bông Rya
      8/4



      - Đồ ông già hôi hám! - Mặt cô hơi đỏ ứng lên, cô cầm con gấu bông đập liên tiếp vào người Archer - Đồ ngốc Archer, đồ ngốc Servant!!!!!!
      Rồi, sắc mặt cô đỏ lên rồi, như vậy là Rin thích Archer thật rồi. Thường thì 1 người con gái khi con trai tặng nếu không thích thì chả có gì mà đỏ mặt, người ta cảm ơn rồi thôi. Còn cái này lại nói đồ ngốc liên tục, con gái mà nói đồ ngốc liên tục như vậy rất dễ thương và muốn ôm thế nào ý. Archer thật ra đâu già lắm đâu mà gọi là "già hôi hám" chớ? Nếu thế phải gọi Rin là "bà già ngốc nghếch" hay sao?

      - Thôi thôi! - Arc ôm gấu bông đưa lại cho Rin, cười tươi - Cô mà đập hoài như vậy là tôi "ghét" cô luôn đó, quà người ta tặng mà đập trước mặt người ta thế xem có được hông? Cô cứ nhận đi, đó là "tấm lòng" của tôi dành cho cô mà, dù gì nhờ cô triệu hồi mà tôi mới có cuộc sống như thế này, cám ơn cô rất nhiều!

      Archer hi vọng con thú bông có đề chữ "I love you!" thay cho câu nói "Anh yêu em!" của anh dành cho Rin! Anh muốn nói câu đó từ lâu lắm rồi!







      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #46

      Rya - Vị khách ham hiểu biết (7)

      - Tại tôi thấy đống thú bông này không thể do một mình tiểu thư làm được, chắc hẳn phải có người phụ giúp chứ?
      Anh ta lại bắt đầu nghi ngờ khả năng của cô rồi đấy.
      Hừ......
      Thật ra là cô chỉ tự tay may khoảng mười con đầu tiên thôi, số còn lại cô dùng ma thuật để hoàn thành. Với lại, để có được số lượng thú bông đồ sộ đa thể loại thế này, cô đã phải mất công chuẩn bị tới một năm. Phải, một năm đấy, một năm tìm địa điểm, trang trí, làm thú bông, đúng một năm để từ kế hoạch mở cửa hàng thú bông trở thành tiệm thú bông Rya này. Ây chà, có chút hoài cổ nhỉ.

      - Chúng ta bắt đầu học bây giờ đi? Có lẽ lễ hội còn lâu lắm mới diễn ra.

      Ế? Gì cơ? Học luôn bây giờ á? Anh có bị hăng hái quá không thế? Kiểu gì thì cô cũng dạy cho anh ta mà, cô có bao giờ nuốt lời đâu. Với lại, cô nghĩ, mặt dày như anh ta, càng kéo dài khóa học bao nhiêu, anh ta càng ở lại lâu bấy nhiêu, cô lại càng bị vặn vẹo hoặc bị đưa vào tình thế lầy lội lâu bấy nhiêu. Anh ta thuộc loại có cầm chổi đuổi cũng không đi.
      Cái tình thế này của cô, sao mà làm cô muốn khóc quá...
      Thế này thì đến trà cũng không muốn uống nữa.

      Cô quay mặt đi chỗ khác, khẽ thở dài thườn thượt.
      Sau đó cô quay lại, gõ gõ vào vai anh ta:
      - Thôi nào, muốn học thì bao giờ học chẳng được. Học là chuyện cả đời mà. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu học, được chứ? Còn bây giờ chúng ta sẽ đi mua thêm nguyên liệu, có được không?

      Ơ mà khoan đã...
      Thôi xong rồi, hình như cô nhầm lời thoại rồi thì phải?
      Trời ơi................


      @Venomous Viper
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #47


      Rya - Vị khách không tưởng (4)

      Trong khi Rin ra sức lấy con gấu bông đập cho Archer một trận tơi tả, Archer vội ôm lấy con gấu bông rồi trao lại cho cô, cười rất hiền, mà thật ra còn thêm vài phần ngô nghê:
      - Thôi thôi! Cô mà đập hoài như vậy là tôi "ghét" cô luôn đó, quà người ta tặng mà đập trước mặt người ta thế xem có được hông? Cô cứ nhận đi, đó là "tấm lòng" của tôi dành cho cô mà, dù gì nhờ cô triệu hồi mà tôi mới có cuộc sống như thế này, cám ơn cô rất nhiều!

      Rin òa lên khóc. Tại sao anh lại nói thế chứ? Hóa ra là con gấu này chỉ thay lời cảm ơn thôi sao? Vậy là cô đã tưởng bở rồi sao? Bao nhiêu lâu chờ đợi hóa ra cũng chỉ vì lời cảm ơn này thôi sao? Anh không hề yêu cô thật ư? Sau bao nhiêu lâu sát cánh bên nhau như thế, rốt cuộc anh chẳng có chút tình cảm nào với cô hay sao?
      Đúng rồi, Archer thì rốt cuộc vẫn chỉ là tương lai của Emiya Shirou. Mà tình yêu thì càng sâu đậm bao nhiêu, càng khó cắt đứt bấy nhiêu. Emiya rất quý mến Sakura mà, vậy thì Archer cũng sẽ yêu mến Sakura phải không?
      Nghĩ tới đây, cô không cầm được nước mắt. Giá như đồ đần Shirou đó đừng có ngốc tới vậy, thì lý tưởng của cậu ta đâu có phản bội lại cậu, để Archer phải cố gắng tìm cách quay về đùng đùng đòi giết cậu để cậu phải bỏ đi cái mớ lý tưởng nặng mùi triết lý cao thượng ấy chứ? Mà nếu như Archer không cố gắng quay về, cô sẽ không triệu hồi được anh ta, sẽ không yêu anh ta.
      Tại sao chứ? Rốt cuộc từ đầu tới cuối vẫn là tại cái cuộc chiến Chén thánh chết tiệt ấy mà.

      Cô đặt con gấu lên bàn, quệt nước mắt và nói:
      - Vậy thì tôi nhận tấm lòng của anh. Nghe nói anh mở tiệm bánh à? Có gần đây không?


      @Kin
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #48

      Thời gian: 8/4
      Địa điểm: Tiệm thú bông Rya

      _Thôi nào, muốn học thì bao giờ học chẳng được. Học là chuyện cả đời mà. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu học, được chứ? Còn bây giờ chúng ta sẽ đi mua thêm nguyên liệu, có được không?

      Cô bé giận rồi nên Viper không nói thêm lời nào nữa, đám con gái mà dỗi lên thì khó chiều lắm. Hắn chỉ cười rồi bước đi theo cô bé. Nguyên liệu thì chắc là vải bông kim chỉ đây. Nhưng sẽ đi đâu để mua đây nhỉ? Hắn mong đợi xem thử cô bé sẽ hắn đén đâu và chịu được độ chai mặt của hắn đến mức nào.




      @Akumi Yuuki end tt tại đây nhé
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #49
      Vợ chồng
      Akumi Yuuki
      Tham gia ngày
      18-06-2015
      Bài viết
      2,437
      Cấp độ
      0
      Reps
      170





      Đối tượng
      List

      @Akumi Yuuki

      Wordcounts: 210w
      BBcode by Grey



      Tiệm thú bông Rya
      8/4



      Lại khóc! Đúng là con gái khó hiểu thật! Đáng lẽ tặng cho con thú bông thế phải cười và vui vẻ chứ, đằng này lại khóc thế kia. Chẳng lẽ là giọt nước mặt hạnh phúc hay sao? Trông Rin có vẻ nhiều tâm sự, nhưng lại không muốn nói ra, cứ giấu trong lòng rất nhiều. Có nhiều cô gái xinh đẹp lắm chứ, nhưng Archer chỉ thương và quý mỗi cô thôi, một mặt vì cô là Master của anh, một mặt là tiếp xúc lâu ngày, nói chuyện, dần dần nảy sinh tình cảm. Arc đã cố tình chọn thú bông có chữ "I love you" để thay lời nói của mình dành cho cô, thế nhưng có lẽ Rin muốn Archer nắm lấy tay cô, ôm cô, rồi nói 'Anh yêu em" thật ngọt ngào, có lẽ như vậy chăng?

      Archer đang vội nghĩ, chợt Rin nghẹn ngào nói:
      - Vậy thì tôi nhận tấm lòng của anh. Nghe nói anh mở tiệm bánh à? Có gần đây không?

      - Ừm, cũng gần đây thôi à, mở rồi nhưng chả ai ghé vô cả, sợ hư hết bánh luôn! - Archer cười hì hì, hàm ý muốn mời cô đi qua tiệm của anh ăn.




      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #50


      Rya - Vị khách không tưởng (5)

      - Ừm, cũng gần đây thôi à, mở rồi nhưng chả ai ghé vô cả, sợ hư hết bánh luôn!
      Tiếc nhỉ. Bánh của Archer là ngon nhất luôn đó, ai mà không ăn, quả thực là khá tiếc!
      À tất nhiên là cô chưa nói điều đó trước mặt Archer vội, phải đợi tới lúc đã, nếu không là anh phổng mũi luôn. Cô biết rõ tính anh quá mà.
      Thật ra cô có nghe về tiệm bánh của Archer rồi, tên là JosePh thì phải. Quán cũng khá to, khang trang và sạch sẽ, chứ không như cái ổ lộn xộn Rya này.
      Cô nghĩ, mình hình như lại tự mỉa mai mình hay sao ấy nhỉ?
      Mà thôi, mỉa mai đến đâu mặc kệ, bây giờ bỗng dưng cô chẳng đào đâu ra chuyện để mà nói. Bao nhiêu năm chờ đợi sao mà lại hội ngộ nhạt nhẽo thế này chứ?
      Cầm cốc trà lên uống, sau đó, Rin quay người lại hỏi Archer:
      - Mà nè, tôi sắp biểu diễn múa rối đó, anh có muốn xem không?
      Anh cũng thích mấy thứ dễ thương, nên cô đoán là anh sẽ muốn xem thôi nhỉ.
      @Kin
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:24.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.