Thì cái ghế đó nên các anh ấy phải lo vụ tiền à, nói chi đâu xa, hiện thực phũ phàng nè: anh đẹp trai nào đó làm tổng thống kéo quân đánh loạn xạ, báo cáo hằng năm đốt tiền quốc gia blah blah mà vẫn sống thọ đó thôi.
thì nói lại cái đi
Sao bắn xa ko đc, đống kia viết lòng vòng quá em đọc ko hiểu nổi, hiện thực bây giờ là các anh cường quốc đua nhau bắn xa, sao tự dưng tương lai hóa lại ko đua bắn xa nữa
Đọc giá thì sao ?
The Russian Strategic Rocket Forces have 369 ICBMs able to deliver 1,247 nuclear warheads, 58 silo-based R-36M2 (SS-18), 70 silo-based UR-100N (SS-19), 171 mobile RT-2PM "Topol" (SS-25), 52 silo-based RT-2UTTH "Topol M" (SS-27), 18 mobile RT-2UTTH "Topol M" (SS-27), 6 (15 in December 2011[26]) mobile RS-24 "Yars" (SS-29) (Future replacement for R-36 & UR-100N missiles)
theo như tiếng anh hạn hẹp của em hiểu thì anh Nga cũng 1,247 trái rồi, ko lẽ mẽo ít hơn đc
mà ko lẽ chục năm ko được thêm trái nào
Mà bảo trước đó ăn mấy trái rồi thì nghe cũng ảo quá, sao ăn mấy trái đầu ko trầy sơn tróc vẩy gì, bóng loáng như mới ra lò, tự dưng ăn trái thứ N này nó nhão nhão ra như kem
Hay là trái thứ N này có công năng đặc dị
Thì có ai nói nó phải hơn đâu, chỉ là thắc mắc sao nó hổng có giống 2009, anh bảo mà:
"Series này ra từ 2009 nên "tương lai" của nó chưa chắc hơn hiện tại bây giờ đâu, just saying."
Thì có nghĩa anh công nhận phải dùng feat 2009 đúng ko ? Hay lại là ý khác nữa
Mà anh làm gì xoắn ghê thế, theo như logic các anh tương lai mà, anime logic, everything is possible, even some kind of floating metal that can withstand nuclear warhead is possible thì nuclear thân thiện môi trường có gì lạ đâu nè ( nghe đồn có neutron bomb coi như khá là sạch đó - em cũng wiki thôi đừng xoắn em quá) Ủa mà ko thể hơn đc hiện giờ thì sao lại có kim loại nổi đc nhỉ, hay là đó là nhựa chống đạn ? Chà sao mà nó choảng nhau thế, khó hiểu quá
Cơ mà sao lại chán rồi, tự dưng nhảy vào 1 tràng, xong spam emo cười haha, xong bảo chán nghỉ, anh mới đập đá về à
Đánh dấu